Chương 26
Chương 26: Bạo Phong Kê
Đăng ngày 28/09/2026
19
Dương Thanh dung hợp Thú Nguyên, tăng thêm 8% độ mở chuỗi gen.
Máu Băng Bạo Hùng thì tăng cho hắn 10 điểm thể chất.
Lúc này tinh thần đang tràn trề, hắn tiếp tục đào sang hang băng tiếp theo.
Lần này nơi hắn chọn vẫn là hang băng có dị thú canh giữ.
Hơn nữa lại còn là hai con dị thú Nguy Hiểm cấp.
Tiểu Cơ thừa sức lo liệu một con, bản thân hắn cũng tự tin giải quyết được một con.
Dù hành động này có hơi mạo hiểm.
Nhưng Dương Thanh thấy mình cần phải nâng cấp thực lực càng nhanh càng tốt.
Tính tới nay hắn đã đào tổng cộng 28 hang băng, nhưng phần lớn dị thú gặp phải lúc này đều đã đạt tới Nguy Hiểm cấp.
Nhìn vào điểm này là thấy, chỉ cần hắn tiếp tục đào, dị thú chạm trán về sau sẽ chỉ ngày một mạnh hơn.
Nếu bây giờ vì cầu an mà không dồn toàn lực tăng cường thực lực, kết cục cuối cùng của hắn cũng chỉ có một: đụng phải con dị thú cấp cao hơn rồi bỏ mạng.
Thêm một điều nữa, hắn cực kỳ tò mò xem độ mở chuỗi gen đạt tới 100% thì sẽ xảy ra chuyện gì.
......
Hang băng thứ ba của ngày hôm nay do hai con Bạo Phong Kê canh giữ.
Bảo là gà, nhưng thân hình lại to gần một mét.
"Tiểu Cơ, lên. Mày bên trái tao bên phải, xem đứa nào dọn xong trước." Dương Thanh phát lệnh.
Chi chi chi chi.
Nghe bảo thi đấu, Tiểu Cơ phấn khích hẳn lên, lao xuống bổ nhào về phía con Bạo Phong Kê bên trái.
Dương Thanh cũng không dây dưa, giơ Linh Năng Liên Xạ Nỗ lên, xông tới xả nguyên một tràng tiễn linh năng.
Bạo Phong Kê không chậm chạp như Băng Bạo Hùng. Thân thủ nó cực kỳ linh hoạt, chỉ cần lắc mình né qua né lại đã tránh được phần lớn tên nỏ, chỉ có một hai mũi bắn trúng cánh tạo ra tiếng leng keng giòn giã, chẳng gây tổn thương thực chất nào.
Thấy đòn đánh không hiệu quả, Dương Thanh chẳng hề sốt ruột.
Hắn tiếp tục lượn quanh con Bạo Phong Kê, thả diều cấu rỉa bằng chiến thuật du kích. Đúng kiểu gà tiến ta lùi, gà lùi ta đuổi.
Lại thêm việc nhận ra đôi cánh là nơi phòng ngự cứng nhất của Bạo Phong Kê, dĩ nhiên Dương Thanh sẽ không dại gì bắn thẳng vào đó, mà chuyển mũi tên ngắm chuẩn vào bụng dưới và đầu nó.
Trận bên Tiểu Cơ thì đơn giản thô bạo hơn nhiều.
Cặp cánh sắc bén như đao liên tục chém xuống từ trên không, mỗi đòn đánh đều rạch lên mình Bạo Phong Kê một vệt máu dài.
Dương Thanh tranh thủ liếc nhìn thế trận bên kia. Hắn thấy từ lúc Tiểu Cơ lớn lên đạt Nguy Hiểm cấp, phong cách chiến đấu toàn lấy đôi cánh làm chủ đạo. Ban đầu cứ ngỡ con hàng này là pháp sư đánh xa, ai dè lại là đấu sĩ cận chiến.
Chi chi chi chi, nhìn Bạo Phong Kê bị mình đè đầu cưỡi cổ, Tiểu Cơ kêu lên đầy đắc ý.
Sau đó tiếp tục dùng Dực Đao lao vào càn quét.
Đòn đánh dồn dập để lại chằng chịt vết thương trên mình Bạo Phong Kê.
Bên phía Dương Thanh cũng vậy, từng mũi tên nỏ hiểm hóc không ngừng bắn ra.
Bạo Phong Kê kêu ré lên đau đớn. Mắt nó đã bị bắn thủng, dưới bụng chi chít những lỗ máu.
Một người một chim đều chiếm trọn thế thượng phong.
Sinh lực của hai con Bạo Phong Kê dần cạn kiệt, cái chết với chúng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ba phút sau.
【Hệ thống: Bạn đã tiêu diệt Bạo Phong Kê】
【Hệ thống: Bạn đã tiêu diệt Bạo Phong Kê】
Đồng thời, thi thể hai con Bạo Phong Kê cũng được phân tách thành từng phần nguyên liệu chuyển thẳng vào ba lô.
Chi chi chi chi.
Thấy Bạo Phong Kê bị mình hạ gục, Tiểu Cơ nhảy nhót tưng bừng trước mặt Dương Thanh như muốn đòi công, hưng phấn tột độ.
"Làm tốt lắm." Dương Thanh cười xoa đầu Tiểu Cơ, đoạn lấy ra hai miếng thịt gà ném qua.
Sau trận này, năng lượng của Linh Năng Liên Xạ Nỗ chỉ còn sót lại vỏn vẹn 2%.
Để tránh trường hợp đang đánh dở ở trận sau thì tắt ngúm, Dương Thanh lập tức lấy một viên Linh Năng Thạch mới lắp vào.
Kế đó hắn bắt đầu dung hợp Thú Nguyên, hai viên Thú Nguyên mang lại thêm 14% độ mở chuỗi gen.
Hai phần máu Bạo Phong Kê cũng cộng thêm 20 điểm nhanh nhẹn.
Quét sạch hang băng này một lượt, hắn thu hoạch được: Rễ Đốm*7, Tuyết Hàn Thảo*7, Gỗ*12, Thủy Tinh*6, Nước Khoáng 500ML*1, Băng Năng Thạch*1.
Hai lần đào tiếp theo không có dị thú phù hợp để săn, nên hắn đành chọn đào các hang băng tài nguyên an toàn vô hại.
Tổng cộng thu được: Bánh Mì Lớn 500g*3, Khối Vàng*8, Thạch Anh*3, Khối Đồng*8, Băng Tức Thảo*5, Lam Bối Xác*1, Rễ Lục Quang*5.
Đúng lúc Dương Thanh chuẩn bị cho lần đào thứ năm trong ngày thì vách băng phía sau bỗng nứt toác, lộ ra Tường Sương Mù bên trong.
Dương Thanh biết ngay, lại đụng phải người chơi khác rồi.
Quả nhiên, từ trong Tường Sương Mù bước ra hai bóng người mang trang bị kỳ dị.
Cả hai đều trạc tuổi thanh niên, một người cầm đoản đao, người kia cầm giáo đá.
"Vãi chưởng, lại gặp người chơi khác này." Người cầm giáo đá lên tiếng trước.
"Hắn là... Dương Thanh." Cả hai đều là người chơi Long Quốc. Người cầm đoản đao vừa nhìn đã nhận ra ngay nhân vật nổi danh này.
"Lại gần xem sao. Dù gì cũng cùng người Long Quốc, ngộ nhỡ kéo được đại gia này vào đội thì..." Người cầm đoản đao rảo bước tiến về phía Dương Thanh.
Thanh niên cầm giáo đá thấy thế liền bám theo sau.
"Cậu có phải Dương Thanh không?" Người cầm đoản đao dè dặt hỏi.
"Hang này tôi vét sạch rồi, lát nữa hai người muốn đào hướng nào thì tùy." Cùng là người Long Quốc, chỉ cần không có ác ý thì Dương Thanh chẳng ngại nhường đường cho họ đi trước.
"Tôi tên Trịnh Tự Tại, còn đây là Ngô Tiểu Cường. Chiều qua bọn tôi tình cờ gặp nhau nên ghép đội đi đào chung. Bọn tôi muốn mời cậu vào đội, trong hang băng này nguy hiểm trùng trùng, đi cùng nhau còn có người hỗ trợ." Người cầm đoản đao tiếp lời.
Để chứng minh thực lực của đội, người cầm giáo đá cũng chêm vào:
"Hôm qua bọn tôi đào trúng một con dị thú, nhưng nhờ tôi với Tự Tại phối hợp nên vẫn thịt đẹp con súc sinh đó mà chẳng sứt mẻ miếng nào. Cậu mà chịu vào đội thì độ an toàn chắc chắn tăng vọt, đôi bên nương tựa lẫn nhau, với cậu cũng chỉ có lợi chứ không thiệt đâu."
Thực chất trong lòng họ tính toán cả: Dương Thanh cứ như có thức ăn với nước uống vô tận, đến cả thứ như thuốc trị thương mà hắn cũng đem bán ầm ầm, nếu kéo được hắn vào đội thì mọi khó khăn sinh tồn đều được giải quyết gọn gàng.
Cả hai đều đang âm thầm tính toán bàn tính riêng.
"Ngại quá, tôi chưa có ý định lập đội đi đào với ai, quen đi một mình rồi." Dương Thanh thẳng thừng từ chối lời mời.
Hắn sở hữu gợi ý hệ thống nên đời nào chịu ghép đội với ai, vừa khó giải thích, vừa thêm phiền phức. Hơn nữa với thực lực của hắn, đi chung với người khác thì khác gì phải tha lôi hai cục nợ.
