Chương 29
Chương 29: Triệu hồi Băng Giáp Quy
Đăng ngày 28/09/2026
19
Lần đào thứ tám trong ngày.
Hắn vẫn tiếp tục chọn đi xuống dưới.
Vừa bước vào, Dương Thanh đã cảm nhận được luồng khí lạnh phả vào mặt, kèm theo tiếng gió rít gào từng cơn.
Đây là một băng quật gió tuyết ngập trời.
Mặt băng dưới chân phủ một lớp tuyết dày cộp.
Dương Thanh chậm rãi bước xuống từng bậc thang.
Theo gợi ý, hắn biết chỗ này có một đàn dị thú Tuyết Địa Thử.
Có điều lúc này vẫn chưa thấy tăm hơi chúng đâu.
"Chẳng lẽ trốn dưới lớp tuyết?" Dương Thanh thầm đoán, mắt đảo quanh bốn phía.
Từng dòng gợi ý lập tức hiện lên trong đầu hắn.
Đó chính là vị trí Tuyết Địa Thử đang ẩn nấp.
Hắn lấy Linh Năng Liên Xạ Nỗ ra.
Đã có gợi ý báo sẵn vị trí, Dương Thanh chỉ việc ngắm chuẩn rồi bóp cò.
【Hệ thống: Bạn đã tiêu diệt dị thú Tuyết Địa Thử】
【Hệ thống: Bạn đã tiêu diệt dị thú Tuyết Địa Thử】
......
Thông báo liên tục nảy lên.
Túi đồ của Dương Thanh cũng có thêm 24 phần thịt chuột, 24 phần xương chuột, 8 tấm da chuột, 8 phần máu chuột và 8 viên Thú Nguyên.
Hấp thu toàn bộ Thú Nguyên, độ mở chuỗi gen tăng thêm tổng cộng 16%.
8 phần máu chuột cộng thêm 16 điểm sức mạnh.
Lũ Tuyết Địa Thử này có thực lực ngang ngửa với Băng Nguyên Thỏ mà Dương Thanh săn lần đầu.
Chỉ số với độ mở chuỗi gen mỗi phần cộng thêm tuy không nhiều, bù lại số lượng đông, tận tám con.
Chỉ tiếc là băng quật này chỉ thuần túy có đàn Tuyết Địa Thử đóng đô, chẳng có thêm tài nguyên gì khác.
Nếu không nhờ gợi ý báo rằng có thể dễ dàng làm thịt 8 con dị thú này, chắc chắn hắn đã chẳng thèm đào sang đây.
Đa số mọi người đều rất ghét chuột bọ, Dương Thanh cũng không ngoại lệ.
Túi đồ nhét cả đống thịt chuột làm hắn nhìn thế nào cũng thấy gai mắt, chưa kể ô trống trong túi giờ cũng chẳng còn bao nhiêu.
Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng dùng nốt hai lượt đào cuối cùng để dọn dẹp lại túi đồ một phen.
Lần đào thứ chín chọn hướng phía sau.
Bên trong có ba chiếc vỏ sò tím.
Gợi ý cho thấy chỉ có chiếc ở giữa chứa tài nguyên, an toàn tuyệt đối.
Hai chiếc còn lại hễ chạm vào là một cái phun độc, một cái phun lửa, cực kỳ hung hiểm.
Dương Thanh đương nhiên chẳng rảnh tay đi chọc vào hai chiếc vỏ sò tím nguy hiểm kia.
Hắn bước tới chiếc ở giữa rồi mở ra. Bên trong có ba món đồ.
【Hệ thống: Vỏ sò tím *1】
【Hệ thống: Bản vẽ chế tạo lò nướng linh năng *1】
【Hệ thống: Linh Năng Thạch *1】
【Hệ thống: Bản vẽ chế tạo dao găm tê liệt bậc ba *1】
【Hệ thống: Pháp cầu sơ cấp: Bối Thích *1】
Bản vẽ đồ gia dụng sinh hoạt?
Mắt Dương Thanh sáng rực lên.
Lò nướng đúng là thần khí cho hội người lười.
Từ giờ thoát khỏi cảnh ngày nào cũng thịt tươi nấu cơm rồi.
Hắn học ngay cả hai bản vẽ.
Còn chuyện chế tạo thì không vội, tối rảnh làm sau.
Vẫn còn một lượt đào cuối, cứ dùng nốt đã rồi tính.
【Đào lên trên, bên trong từng là hang ổ của Băng Long hùng mạnh. Tất nhiên Băng Long đã chết từ lâu và để lại một chiếc vỏ sò đỏ...】
Nhìn thấy gợi ý phía trên, Dương Thanh lập tức mất hết hứng thú với các hướng còn lại.
Lúc này trong đầu hắn chỉ còn bốn chữ.
Vỏ sò màu đỏ.
Vỏ sò tím đã thuộc hàng hiếm có khó tìm, thế thì vỏ sò đỏ còn mở ra được món gì xịn sò nữa đây?
Không cần ngó nghiêng các băng quật khác, hắn lập tức lấy Phi Dực ra trang bị lên người.
Nửa tiếng sau.
【Hệ thống: Khối băng *25】
Dương Thanh điều khiển Phi Dực bay lên phía trên.
Vừa lên tới nơi, đập vào mắt hắn là một hang băng nằm sâu trong quật.
Miệng hang rất lớn, đường kính lên tới vài mét.
Hai bên hang băng yên tĩnh đến lạ thường, nhưng gợi ý lại hiện lên dòng mới.
【Hang ổ Băng Long tuy không còn rồng khổng lồ trú ngụ, nhưng vẫn sót lại một tia Băng Long Chi Lực. Dựa vào năng lực của cậu và Tiểu Cơ tuy có thể áp chế nó, song tỷ lệ dính trọng thương là rất cao. Cách tốt nhất là dùng Trục Cuốn Triệu Hồi Băng Giáp Quy, mượn sức mạnh của Băng Giáp Quy để trấn áp Băng Long Chi Lực.】
Vì rương đỏ mà phải xài một con bài tẩy, Dương Thanh thấy hoàn toàn xứng đáng.
Huống hồ ngày mai có thể phải đi vượt Bạo Phong Hạp Cốc, lúc này tuyệt đối không thể bị thương.
Hắn lấy Trục Cuốn Triệu Hồi Băng Giáp Quy ra.
Nhấn sử dụng.
Ngay tức khắc, một pháp trận lục giác hình tròn hiện lên trên mặt băng phía dưới.
Một con rùa khổng lồ từ từ trồi lên từ pháp trận.
Nó dài hơn hai mét, toàn bộ mai rùa bọc một lớp băng lạnh lẽo.
Vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh liền tụt dốc không phanh. Dương Thanh rùng mình một cái, ngay cả con chim trời chẳng sợ đất chẳng sợ như Tiểu Cơ lúc này cũng co ro giữa không trung, không dám hó hé nửa lời.
Rõ ràng con Băng Giáp Quy này sở hữu thực lực cực kỳ khủng khiếp.
Băng Giáp Quy ngẩng đầu lên. Dù không biết nói, nhưng ánh mắt toát ra vẻ thân thiện khiến Dương Thanh hiểu rằng nó thực sự đến để trợ giúp hắn.
Có một tay chân bảo kê mạnh cỡ này, Dương Thanh không dám chần chừ, ai mà biết triệu hồi có giới hạn thời gian hay không.
Hắn đi đầu tiến về hang băng sâu bên trong, Băng Giáp Quy và Tiểu Cơ theo sát phía sau.
Đến cửa hang, Dương Thanh chỉ tay vào trong. Băng Giáp Quy nhìn lướt qua rồi gật đầu, chủ động đi trước mở đường, lần này đổi lại Dương Thanh bám theo sau.
Hang băng rất rộng, riêng lối đi đã rộng gần năm mét, xung quanh tối om. Dương Thanh lấy Bóng Đèn Linh Năng ra soi.
Lúc này mới thấy rõ vách đá xung quanh lồi lõm mấp mô, chi chít những vết móng vuốt cào xé.
Đi chừng ba phút.
Khung cảnh trước mắt bỗng rộng thênh thang.
Cái nhìn đầu tiên, Dương Thanh đã thấy ngay chiếc vỏ sò đỏ đặt trên bệ đá nơi góc hang.
Cạnh vỏ sò còn có một con rồng băng hư ảo dài tầm một mét.
"Đây là Băng Long Chi Lực trong gợi ý đấy à? Bảo là rồng mà nhìn kiểu gì cũng giống thằn lằn thế này." Dương Thanh dừng bước, ra hiệu đó chính là kẻ địch.
Băng Giáp Quy hiểu ý, chậm rãi bước lên.
Từng bước chân của nó khiến Dương Thanh cảm nhận rõ nhiệt độ xung quanh đang tiếp tục tụt dốc.
Tia Băng Long Chi Lực trên bệ đá cũng lập tức phát hiện kẻ đột nhập.
Nó lơ lửng giữa không trung, há to miệng bắn ra một ngọn gai băng dài hai mét.
Keng!
Gai băng bắn trúng mai rùa vỡ vụn ngay tức khắc, còn Băng Giáp Quy chẳng hề sứt mẻ tí nào, vẫn thong dong dạo bước.
Tia Băng Long Chi Lực này đến cả Dương Thanh còn tự xử lý được theo gợi ý, giờ đụng phải Băng Giáp Quy sâu không lường được thì hiển nhiên chẳng có lấy một cơ hội đánh trả.
Băng Giáp Quy bước tới trước bệ đá, chỉ riêng hàn khí quanh người nó tỏa ra đã đóng băng tia Băng Long Chi Lực trong chớp mắt, rơi cộp xuống bệ đá.
Dương Thanh bước lên, mặt đầy vẻ câm nín: "Mẹ nó chứ, mạnh dữ vậy trời, lãng phí một lần triệu hồi thế này liệu có đáng không ta?"
Băng Giáp Quy quay sang nhìn Dương Thanh, ra hiệu đã giải quyết xong xuôi. Sau đó, pháp trận lục giác hình tròn dưới chân nó dần hiện lên, khi trận pháp thành hình hoàn chỉnh, nó cũng tan biến theo.
"Mong là mở ra đồ ngon, không thì quả này lỗ sặc gạch mất." Dương Thanh lẩm bẩm cầu nguyện, trước tiên nhặt tia Băng Long Chi Lực đã biến thành tượng băng lên.
【Hệ thống: Băng Long Chi Lực: Một luồng sức mạnh còn vương lại trước khi Băng Long chết, thường dùng để chế tạo vũ khí.】
【Vỏ sò đỏ: Loại vỏ sò phẩm cấp tương đối cao trong băng quật, có thể mở ra tài nguyên quý giá, tất nhiên cũng có khả năng mở ra mối kinh hoàng cực lớn.】
Hai dòng thông báo hệ thống lơ lửng bên cạnh.
【Chiếc vỏ sò đỏ này an toàn tuyệt đối, chứa rất nhiều vật phẩm tự do, cứ yên tâm mở ra.】 Dòng gợi ý rực rỡ sắc màu trong đầu cũng lập tức hiện lên.
Cất Băng Long Chi Lực vào túi đồ, lúc này tầm mắt hắn đã ngập tràn ánh đỏ rực rỡ trước mặt.
"Vỏ sò đỏ à, ngoan ngoãn về tay tao mau!"
