Chương 44
Chương 44: Cưỡng sát Khủng Bố cấp
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tiếp tục đào bới.
Mệt hay khát thì uống máu dị thú, thứ này là nguồn tài nguyên chính để tăng thuộc tính, vẫn nên uống hết càng sớm càng tốt.
Chỉ tiếc là phần lớn máu dị thú tích trữ trong ba lô đều tăng nhanh nhẹn.
Điều này làm Dương Thanh có chút nhớ khu mộ khô lâu hôm qua.
Cũng không biết chừng nào mới tăng tinh thần lên mức có thể thoải mái xả kỹ năng pháp cầu cấp cao mà không cần đắn đo.
Băng quật thứ ba hôm nay có một bầy Tuyết Trư canh giữ, con đầu đàn đạt Nguy Hiểm cấp.
Giờ đây dị thú cấp bậc này đương nhiên không thể làm khó Dương Thanh, hắn ung dung biến cả lũ thành nguyên liệu nấu ăn.
Tổng cộng bảy viên Thú Nguyên chỉ tăng cho hắn 3% độ mở chuỗi gen tam giai.
Trong đó 6 viên Thú Nguyên Phổ Thông cấp tăng tổng cộng 2%, còn viên Nguy Hiểm cấp kia tăng 1%.
Thịt và xương Tuyết Trư thì ném hết lên sàn giao dịch để tăng hàng tồn, lô thịt treo bán hôm qua đã bán được quá nửa.
Dương Thanh ước chừng, đợi bán hết lô thịt này, nguyên liệu làm cơ giáp thông minh sơ cấp chắc cũng gom hòm hòm rồi.
Cuối cùng hắn còn vơ vét được trong băng quật: dây điện *3, Băng Năng Thạch *1, len sợi *6, hạt giống băng quả *6.
Lần đào thứ tư, các hướng đều báo có tài nguyên, hắn tiện tay chọn phía dưới để đào, thu hoạch: hàn thiết *3, viêm thiết *3, bạc khối *12, thủy tinh *6, hương mộc *3.
Cuối cùng, đến lúc chuẩn bị đào băng quật thứ năm thì bất ngờ xuất hiện.
【Tiếp tục đào xuống dưới sẽ đụng phải 2 con dị thú Hám Địa cấp đang đánh nhau, dư chấn trận chiến của chúng thừa sức nghiền nát ngươi.】
【Bên trái là cấm địa của tộc Người Lùn, tuyệt đối đừng cố xông vào, đám người lùn xảo quyệt đó đã rải hàng trăm bẫy linh năng bên ngoài cấm địa rồi.】
【Bên phải nhốt một con dị thú Khủng Bố cấp: Bạo Thạch Nham Hùng, chú ý ngay cửa có một cỗ đại pháo linh năng, với thể chất của ngươi ăn một phát là nát thành cám vụn ngay.】
【Phía trước là băng quật trống trơn không có tài nguyên.】
【Phía sau có một con dị thú Khủng Bố cấp là Tử Lôi Thú đang cư ngụ, đối đầu với nó thì ngươi thắng được đấy, nhưng tỉ lệ bị thương cũng không nhỏ đâu.】
Năm hướng thì có tới bốn hướng cảnh báo nguy hiểm.
Suy nghĩ một lát, Dương Thanh quyết định đi gặp con Tử Lôi Thú kia.
Nhờ có gợi ý, mấy ngày nay hắn gần như cứ thấy băng quật nào có nguy hiểm là né.
Hồi mới đầu còn yếu ớt thì làm vậy chẳng có vấn đề gì, dù sao lúc đó ít tài nguyên, một khi bị thương chắc chắn sẽ kéo chậm tiến độ đào bới, thậm chí sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi.
Nhưng hiện tại ở mọi phương diện, hắn đều đã mạnh hơn mấy ngày trước gấp vô số lần.
Chỉ cần không phải cửa tử mười mươi, hắn đều có thể thử sức khiêu chiến.
Chỉ có thế mới nhanh chóng mạnh lên được.
Mục tiêu hướng về phía sau, bắt đầu đào.
Chẳng mấy chốc, vách băng vỡ vụn.
Tay phải Dương Thanh nắm chặt Thủy Ba Kiếm.
Đối phó với dị thú cấp bậc này, Linh Năng Liên Xạ Nỗ đã hơi đuối, thậm chí chưa chắc đã phá nổi lớp phòng ngự của Tử Lôi Thú.
"Tiểu Cơ, chuẩn bị đi, sắp đánh một trận ra trò rồi đấy." Dương Thanh cười dặn dò.
"Chít chít chít chít."
Ánh mắt Tiểu Cơ lộ rõ chiến ý hừng hực, không biết sợ vốn là bản tính của nó.
Cất bước tiến vào.
Gào.....
Một tiếng gầm vang dội từ giữa không trung truyền tới.
Dương Thanh vội ngẩng đầu.
Chỉ thấy một con cự thú da tím mọc cánh, hình dáng giống sư tử nhưng trên người không có lấy một cọng lông, lập tức phát hiện ra một người một chim.
Oanh......
Trên lớp da trụi lông của con cự thú chằng chịt những đường vân màu tím.
Từng tia lôi quang bắn ra từ các đường vân, lập tức ngưng tụ thành một tia sét giáng thẳng xuống Dương Thanh.
Sét đánh xuống cực nhanh, Dương Thanh biến sắc, vội vàng né sang phải.
May mà điểm nhanh nhẹn lúc này của hắn đã vượt mốc 100, hiểm hóc né kịp tia sét trong đường tơ kẽ tóc.
Nhưng Tử Lôi Thú chẳng hề có ý định dừng tay, từng tia sét liên tục bổ xuống khiến Dương Thanh chỉ còn nước cắm đầu chạy thục mạng.
"Chít."
Vút!
Một đòn công kích hình lưỡi liềm bay ra từ đôi cánh của Tiểu Cơ, nhắm thẳng đầu Tử Lôi Thú.
Thấy chủ nhân bị ăn đòn, Tiểu Cơ đương nhiên không nhịn nổi, vừa ra tay đã dùng ngay chiêu tủ Băng Nhận.
Tử Lôi Thú không chỉ tấn công chớp nhoáng mà tốc độ cũng thuộc hàng đỉnh cao, thấy Băng Nhận bay tới liền nghiêng mình né trọn chứ không chọn đỡ cứng.
"Tam Trọng Lãng đợt một."
"Tam Trọng Lãng đợt hai."
"Tam Trọng Lãng đợt ba."
Chỉ trong chớp mắt đó, Dương Thanh cuối cùng cũng chớp được thời cơ, ba đợt sóng cuộn trào nhấn chìm Tử Lôi Thú.
"Tiểu Cơ, tiếp tục dùng Băng Nhận quấy rối đi. Tuyệt đối đừng đánh cận chiến."
Tam Trọng Lãng có hiệu ứng làm chậm, nhân lúc Tử Lôi Thú bị giữ chân, Dương Thanh vội dặn Tiểu Cơ, đồng thời tung luôn kỹ năng pháp cầu.
"Cực Băng Chi Vũ."
【Hệ thống: Nhờ đặc tính của Thiên Phú Gen, đòn đánh lần này gây x2 sát thương.】
"Tiếc thật, mới kích hoạt được x2."
"Tiếp chiêu nữa."
"Cực Băng Chi Vũ."
【Hệ thống: Nhờ đặc tính của Thiên Phú Gen, đòn đánh lần này gây x6 sát thương.】
Gào, gào, gào.......
Ngay tức khắc, vô số cọc băng từ đỉnh đầu Tử Lôi Thú trút xuống như mưa. Đợt đầu tiên nó còn ráng gồng mình chịu trận, ánh mắt hung tợn, đôi cánh bùng lên lôi quang chói lòa, chuẩn bị tung đòn liều mạng.
Thế nhưng đợt Cực Băng Chi Vũ thứ hai ập xuống, chỉ một nhịp thở đã nghiền nát nó thành đống thịt vụn da tím.
Còn chiêu tất sát nó chuẩn bị tung ra mới lộ chút khí thế thì đã tắt ngúm.
【Hệ thống: Bạn đã tiêu diệt thành công dị thú Tử Lôi Thú.】
【Hệ thống: Thú Nguyên *1】. 【Hệ thống: Máu Tử Lôi Thú *1】, 【Hệ thống: Thịt Tử Lôi Thú *12】......
"Đúng là chỉ có liên tục chiến đấu mới bù đắp được điểm yếu của mình. Giờ công kích vô đối thật đấy, nhưng phòng ngự với tốc độ vẫn còn thọt nhiều quá."
"Xem ra chuỗi gen thứ hai vẫn phải ưu tiên dung hợp pháp cầu dạng phòng ngự hoặc tăng tốc thôi."
"Thêm tí khả năng giữ mạng rồi hẵng tính đến chuyện biến thành súng máy xả phép."
Dương Thanh ngẫm lại trận chiến vừa rồi thật kỹ.
Sau đó hắn mới bắt đầu dung hợp Thú Nguyên.
Tăng thành công 6% độ mở chuỗi gen tam giai.
Còn máu dị thú, hắn nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định uống luôn.
Dù chế tạo cuộn trục triệu hồi cao cấp kia cần một phần máu dị thú Khủng Bố cấp.
Nhưng nhìn cách tấn công của con Tử Lôi Thú này rõ ràng là sát chiêu hệ nguyên tố, máu của loại dị thú này thường sẽ tăng thuộc tính tinh thần.
Máu tăng tinh thần vốn đã hiếm, lại còn là hàng Khủng Bố cấp, hắn có hơi tiếc nếu đem đi chế đồ.
Quan trọng nhất là công thức cuộn trục đâu có bắt buộc phải dùng loại máu nào.
Thế nên đợi khi nào săn được dị thú Khủng Bố cấp khác rồi chế cũng chẳng muộn.
Uống cạn máu Tử Lôi Thú, vậy mà lại chẳng tăng thuộc tính tinh thần như Dương Thanh dự tính.
Chỉ tăng 12 điểm nhanh nhẹn và 9 điểm sức mạnh.
Ngay sau đó hắn bắt đầu lùng sục tài nguyên trong băng quật.
Chẳng cần gợi ý chỉ đường, tự mắt hắn đã thấy không ít nguyên liệu, bèn cúi xuống nhặt sạch.
Đến khi cảm thấy đã vét sạch bách, hắn nhìn quanh mấy góc khuất, dòng gợi ý nhiều màu trong đầu cuối cùng cũng hiện lên.
【Góc trên bên trái có một hốc ngầm, dùng cuốc chim gõ nứt một đường là đảm bảo vớ được mớ tài nguyên ngon nghẻ ngay.】
