Chương 67
Chương 67: Xuất hiện rồi, bản vẽ chế tạo ngưng huyết khí
Đăng ngày 28/09/2026
19
Mở ba lô, hắn chiết từng loại máu dị thú đang có ra các chai nước khoáng.
"Lại đây nào nhóc con, xem thích uống loại nào." Dương Thanh vẫy tay gọi con rồng đỏ nhỏ bên cạnh, định thử xem máu dị thú thông thường có loại nào hợp khẩu vị của nó không.
Thấy có đồ ăn, nhóc con liền vừa gầm gừ vừa bay tới, lấy đầu húc húc vào một chai nước khoáng, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng.
"Địa Viêm Giáp Long à? Xem ra đúng là phải có dòng máu rồng thì nó mới chịu uống. Nhưng thế cũng đỡ, máu phân giải từ á long hay địa long nó đều không chê."
Dương Thanh khẽ gật đầu. Điều kiện thăng cấp của rồng đỏ nhỏ tuy khó hơn Tiểu Cơ một chút, nhưng chỉ cần để tâm thì sớm muộn gì cũng nâng lên được.
Hắn lấy toàn bộ ba phần máu Địa Viêm Giáp Long ra rồi đổ thẳng vào miệng con rồng nhỏ.
Ngay sau đó, cơ thể nó lớn lên trông thấy bằng mắt thường, dài ra tới gần một mét mới chịu dừng lại.
Dương Thanh liếc bảng thông tin thú cưng, vẫn là Phổ Thông cấp.
Hắn nhớ rất rõ, hồi trước Tiểu Cơ chỉ uống có hai phần máu Phổ Thông cấp là đã hoàn thành đợt thăng cấp đầu tiên rồi.
Thế mà của nợ này tọng hết ba phần Khủng Bố cấp vẫn chưa no bụng sao?
Đúng là loài rồng, ghê gớm thật đấy.
Uống nốt mấy phần máu còn lại trên tay, hắn quay sang bảo con rồng nhỏ đang bay lượn loạn xạ giữa không trung:
"Đặt cho mày cái tên nhé, gọi là... Tiểu Hồng thấy sao?"
"Ngao, ngao, ngao!" Con rồng nhỏ lắc đầu lia lịa, tỏ ý không chịu, dở tệ, quá sức dở tệ.
"Mày thích gào thét thế thì gọi là... Tiểu Ngao nhé?" Dương Thanh ngẫm nghĩ rồi lại đề xuất.
Lần này con rồng nhỏ gật đầu lia lịa, vẻ mặt hớn hở ra mặt, tỏ vẻ cực kỳ ưng ý.
Dương Thanh cũng thấy vui trong lòng. Hai con thú cưng một băng một hỏa, đợi chúng lớn lên, hắn chỉ việc đứng phía sau phì phèo điếu thuốc, thong dong nhìn chúng xách đầu kẻ địch nhét vào ba lô là xong.
Đưa mắt nhìn quanh, hắn bắt đầu lượt đào thứ sáu trong ngày.
Có ba hướng đi được, nhưng đều là hang tài nguyên bình thường. Cuối cùng hắn chọn đào xuống dưới, bên trong có một chiếc Lam Bối Xác. Tổng kết thu hoạch: Lam Bối Xác *1, nước giải khát Bắc Bằng 500ml *3, tương cà 500g *1, thủy tinh *8, bọt biển *8.
Uống nhiều máu dị thú quá khiến cổ họng có cảm giác nhơn nhớt khó chịu, hắn liền lôi chai nước Bắc Bằng vừa kiếm được ra, vặn nắp tu ừng ực một hơi cạn sạch. Lúc này mới thấy sảng khoái hẳn lên, cất vỏ chai vào ba lô rồi tiếp tục đào.
Lượt thứ bảy, năm hướng xung quanh cơ bản cũng toàn là hang tài nguyên, hắn chọn đi ra phía sau. Tổng kết thu hoạch: thép tinh luyện *12, sắt tinh luyện *12, vàng tinh luyện *12, bạc tinh luyện *12, đồng tinh luyện *12.
Lúc này trời đã sang trưa, tài nguyên chế tạo trong Toái Băng Khí cũng sắp xong nên Dương Thanh không vội đào tiếp lượt nữa.
Hắn gọi sân viện ra, trưa nay định bụng làm bữa thịt nướng.
Dương Thanh đã tính kỹ rồi, với tốc độ săn dị thú hiện tại, nếu cứ muốn chuyển hóa từng phần máu thu hoạch được thành chỉ số thuộc tính như mấy hôm trước thì độ khó quá cao.
Bên này còn chưa tiêu hóa xong thì bên kia đã có máu mới tới tay.
Quan trọng nhất là não bộ của hắn đã bắt đầu phát tín hiệu bài xích, bây giờ mỗi lần uống máu gần như đều phải cắn răng nín buồn nôn mà nuốt xuống.
Điều này khiến hắn nhận ra, tăng cường thực lực tuy quan trọng nhưng vẫn phải tiến hành từng bước một.
Mở sàn giao dịch lên xem.
Lúc này tài nguyên trên sàn giao dịch phải nói là vô cùng phong phú, thoạt nhìn chẳng khác nào đang bước vào một siêu thị mini.
Nào là rau củ hoa quả, nước tăng lực, coca, sữa tươi bánh mì, chẳng thiếu thứ gì.
Đồng thời, giá trị của thức ăn lúc này cũng rớt giá thảm hại so với mấy hôm trước.
Ngược lại, các loại tài nguyên hiếm như vàng tinh luyện, thép tinh luyện, dược liệu, thuốc men đều đồng loạt tăng giá.
Đặc biệt là năng thạch, cứ hễ xuất hiện trên sàn giao dịch là lập tức thu hút lượng người quan tâm cực khủng.
Mà thứ duy nhất có thể vượt mặt năng thạch về độ hot chỉ có trang bị và pháp cầu.
Có thể thấy rõ mọi người đã dần chuyển từ trạng thái chật vật kiếm cái ăn ban đầu sang việc tập trung nâng cao thực lực.
Nhất là sau khi phần lớn những người sống sót mở khóa được Thiên Phú Gen đầu tiên, độ hot của trang bị và pháp cầu chắc chắn sẽ còn tiếp tục bùng nổ.
Dương Thanh lướt xem một lúc, cuối cùng dùng một mớ thịt đổi lấy ít hạt giống hoa quả và lúa gạo, sau đó tìm kiếm vỉ nướng, than củi, dầu mè, thì là, tiêu, muối hạt, gom đủ một bộ đồ nướng rồi mới thoát khỏi sàn giao dịch.
Đặt vỉ nướng ở góc phải sân viện, hắn lấy than củi ra, nhóm lửa rồi thả vào khay nướng.
Tiếp đó lôi năm phần thịt Địa Viêm Giáp Long, năm phần thịt Thâm Uyên Hỏa Điểu và năm phần thịt Thâm Uyên Lôi Tích vừa săn được xếp đều lên vỉ.
Một tay lật thịt, một tay quét dầu mè, chẳng mấy chốc mùi thịt nướng thơm nức mũi đã bốc lên ngào ngạt.
Tiểu Ngao khịt khịt mũi, từ độ cao vài chục mét từ từ sà xuống trước vỉ nướng, nhìn chằm chằm đống thịt, nước miếng thi nhau chảy ròng ròng nơi khóe miệng.
"Đừng vội, sắp xong rồi."
Dương Thanh cười cười, thấy thịt đã chín tới liền lấy thì là, muối, tiêu cùng ớt bột rắc đều lên trên.
Cuối cùng quét thêm một lớp dầu mè, nướng thêm vài chục giây nữa rồi mới xiên một miếng thịt Địa Viêm Giáp Long thảy cho Tiểu Ngao.
"Ngao ngao ngao ngao ngao!" Tiểu Ngao nuốt chửng trong một nốt nhạc, hương vị thơm ngon tuyệt đỉnh khiến nó không kìm được mà gầm rống phấn khích.
Dương Thanh cũng xiên một miếng thịt Thâm Uyên Hỏa Điểu nếm thử.
"Ừm, thịt mềm ngọt đậm đà."
Hắn đi ra góc sân, lôi mấy lon bia Băng Hoa đào được dạo trước ra.
Tay trái cầm thịt nướng, tay phải cầm lon bia, sướng không gì bằng.
Cuối cùng số thịt nướng không đủ ăn, Dương Thanh phải nướng thêm hai mươi phần nữa.
Chủ yếu do sức ăn của Tiểu Ngao quá khủng, nhóc con này cứ một hớp là hết một phần, đớp không ngừng nghỉ phát nào.
Dương Thanh còn tranh thủ liếc nhìn giao diện thú cưng một cái.
[Trạng thái: Khỏe mạnh, dũng cảm, cực kỳ thỏa mãn.]
Ăn no uống say, hắn bắt tay vào thu dọn Toái Băng Khí và Bối Xác Phân Giải Khí.
Lần này Bối Xác Phân Giải Khí vẫn bỏ vào Bạch Bối Xác.
Hắn đã quyết định rồi, bốn chiếc Bối Xác Phân Giải Khí sẽ dùng để phân giải bốn loại vỏ sò có màu sắc khác nhau.
Tất nhiên vỏ sò đỏ chỉ có hai cái, nếu trong những lượt đào tới không kiếm thêm được cái nào thì hai ngày nữa sẽ đổi sang loại khác.
Nằm ườn trên ghế bập bênh nghỉ ngơi thêm nửa tiếng, hắn thu hồi sân viện, tùy tiện tìm một góc vừa phì phèo điếu thuốc vừa giải quyết nỗi buồn, sau đó mới bắt đầu lượt đào thứ tám trong ngày.
Ánh mắt quét qua xung quanh, sáu dòng gợi ý lập tức hiện lên.
[Phía trước không có đường, đừng tơ tưởng làm gì.]
[Bên trái tàm tạm, an toàn vô hại nhưng tài nguyên cũng hẻo lánh.]
[Bên phải cực kỳ kinh hãi, đừng nhìn qua đó.]
[Lên, lên, lên, lên nào! Phía trên thế mà lại có một bản vẽ chế tạo Ngưng Huyết Khí, đến đúng lúc quá thể đáng! Nhưng bên trong có một bầy Băng Sương Goblin da xanh, tên Goblin Đại Vương cầm đầu thuộc Khủng Bố cấp. Đáng sợ nhất vẫn là Lãnh Chúa Băng Sương sắp sửa thức tỉnh, ả ta thuộc Hám Địa cấp đấy. Nếu muốn lấy được bản vẽ chế tạo Ngưng Huyết Khí thì bắt buộc phải đối mặt với Lãnh Chúa Băng Sương. Với thực lực của cậu, dùng Trăn Băng Pháp Trượng sẽ chẳng tạo nổi sát thương ra hồn đâu, chỉ có nước kích hoạt cơ giáp mà ủi thẳng, nhưng phải chuẩn bị đủ Linh Năng Thạch đấy nhé.]
[Phía dưới có một con Yêu Nữ Rừng Rậm đang cất tiếng hát. Tiếc thật, cậu ăn thịt nướng hơi sớm rồi đấy, nếu không chui vào đó vừa nghe tiếng hát du dương vừa thưởng thức đồ ăn ngon thì đúng là lựa chọn đỉnh chóp. Điểm nhấn là nghe xong khúc hát còn được tăng thêm 10 điểm tinh thần nữa cơ.]
