Chương 1034

Khoanh vùng phạm vi, Giao thừa cận kề

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chỉ cần Nhạc Đông muốn, vụ án này đối với anh chẳng có chút độ khó nào! Có điều, anh không thể vi phạm giao ước giữa mình và tam giới. Sau khi Tam Xích Thần Đình đúc thành công, địa vị cao cao tại thượng của chúng thần phật đã kết thúc, nhưng họ cũng yêu cầu Nhạc Đông phải đích thân hứa một điều: họ có thể chấp nhận sự ràng buộc của Tam Xích Thần Đình, nhưng nhân tộc không được can thiệp vào sự vận hành của thần phật. Nhạc Đông vẫn là một thành viên của nhân tộc, đương nhiên phải tuân thủ giao ước này, thế nên anh không thể tùy tiện điều động Sổ Sinh Tử. Hơn nữa, xét riêng về việc phá án, chỉ khi bản thân trực tiếp tham gia vào mới thấy thú vị. Những vụ án không có thử thách đối với Nhạc Đông mà nói đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Về vụ án này, sau khi xem xong hồ sơ, trong lòng Nhạc Đông đã lờ mờ có vài ý tưởng. Trong cuộc thảo luận tiếp theo, anh cảm thấy luồng suy nghĩ của mình dần trở nên rõ ràng hơn. Thời điểm Tống Giai bị hại, vừa khéo tổ trọng án dốc toàn lực ra ngoài truy bắt tội phạm. Ngoại trừ bảo vệ ở cửa, cả tổ trọng án chỉ còn lại những nhân viên văn phòng ở phía sau. Lúc đó, Tống Giai đang theo sát công tác thu thập chứng cứ cho một vụ án giết người nghiêm trọng. Theo tư duy thông thường, kẻ phạm tội giết người nhất định phải có động cơ. Vì vậy, tổ chuyên án trước đây luôn xoay quanh những người có liên quan đến lợi ích của vụ án giết người kia để truy vết. Thế nhưng, sau khi tiến hành điều tra trên diện rộng, tổ chuyên án phát hiện cái chết của Tống Giai không hề có bất kỳ liên hệ nào với vụ án đó, mọi nỗ lực trước đây đều đổ sông đổ biển. Tuy nhiên, Tống Giai dù trong công việc hay cuộc sống đều luôn đối xử tốt với mọi người, chưa từng kết oán với ai. Hung thủ sau khi sát hại cô còn nhẫn tâm phân xác, từ điểm này có thể thấy, giữa hung thủ và nạn nhân chắc chắn phải có thâm thù đại hận... Công nghệ hình sự của 20 năm trước không hề tiên tiến như bây giờ, độ khó để phá án cũng rất cao. Không có hệ thống Thiên nhãn, chỉ có thể dựa vào việc đi thực tế hỏi thăm. Một số vụ án treo trở thành bí ẩn cũng vì không có nhân chứng, ví dụ như vụ án phân xác nữ sinh đại học ở Thiên Kinh, hay như Mẹ Mìn chuyên bắt cóc trẻ em, nếu không phải đen đủi đụng trúng Nhạc Đông thì muốn bắt được bà ta thật sự chẳng dễ dàng gì. Ai mà ngờ được Mẹ Mìn lại là một bà lão trông có vẻ hiền từ cơ chứ. Câu nói "tướng do tâm sinh" có cái lý của nó, nhưng tuyệt đối không phải ai cũng vậy. Tội phạm cực kỳ xảo quyệt, đặc biệt là những kẻ tái phạm, chúng đã có ý thức phản trinh sát rất mạnh và tố chất tâm lý cực tốt, tất cả những điều này đã mang lại trở ngại rất lớn cho việc phá án. Trong vụ án này, theo góc nhìn của Nhạc Đông, kẻ thủ ác nhất định là người rất am hiểu tổ trọng án. Người bình thường tuyệt đối không có gan gây ra một vụ án hình sự nghiêm trọng ngay tại tổ trọng án như vậy. Tổ chuyên án trước đây chỉ khóa mục tiêu vào các mối quan hệ xã hội của Tống Giai, nhưng lại không điều tra quá sâu về các mối quan hệ của Trần Kiến An. Nhạc Đông có lý do để tin rằng, vụ án này có lẽ có mối liên hệ nào đó với Trần Kiến An. Am hiểu bố cục của tổ trọng án, biết rõ lúc ra tay thì cả tổ đã đi vắng hết, người này hoặc là một thành viên trong tổ trọng án, hoặc đã từng ở đây một thời gian dài. Điều này tổ chuyên án đã từng rà soát qua. Những nhân viên trị an tham gia rà soát lúc đó đều là những tinh anh, những người đã qua tay họ kiểm tra tuy không thể nói là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng về cơ bản có thể loại trừ khả năng gây án. Từ tập hồ sơ dày cộm, Nhạc Đông nhạy bén phát hiện ra một vấn đề: Những người mà tổ chuyên án rà soát khi đó chỉ gồm các nhân viên đương nhiệm tại tổ trọng án khu Bắc Đẩu hoặc trong hệ thống trị an, họ đã bỏ sót những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khỏi tổ trọng án khu Bắc Đẩu trước đó. Nhạc Đông viết lên bảng trắng vài điểm chính: Thứ nhất: Hung thủ rất am hiểu tình hình của tổ trọng án khu Bắc Đẩu. Thứ hai: Hung thủ có tố chất tâm lý cực mạnh và kiến thức chuyên môn liên quan. Thứ ba: Hung thủ có thể có mối quan hệ xã hội phức tạp nào đó với Trần Kiến An. Thứ tư: Hung thủ rất có khả năng là nhân viên trị an đã nghỉ hưu hoặc chuyển ngành. Thứ năm: Dấu vết Đường Hữu Điền để lại hiện trường là có từ trước hay sau khi vụ án xảy ra? Nếu là sau khi xảy ra, mục đích ông ta xuất hiện tại hiện trường là gì? Hung thủ liệu có mối liên hệ nào đó với ông ta không? Nhìn năm điểm Nhạc Đông vừa viết xuống, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Có thể xác định rằng Nhạc Đông đã tiếp xúc với Đường Hữu Điền, trên đỉnh đầu ông ta, anh không phát hiện thấy bất kỳ oán khí nào. Kết hợp với những cuộc điều tra trước đó của tổ chuyên án, khả năng ông ta giết người phân xác là không cao, nhưng điều này không có nghĩa là ông ta không liên quan đến vụ án. Nhạc Đông dùng ngón tay gõ gõ lên tấm bảng trắng trước mặt! "Hung thủ nhất định có liên quan đến Đường Hữu Điền ở một khía cạnh nào đó. Những manh mối bị hủy hoại tại hiện trường có lẽ chính là do tay Đường Hữu Điền làm. Vì vậy, việc điều tra Đường Hữu Điền không được phép dừng lại. Ngoài ra, anh Trạch Vũ, anh cùng Gia Dĩnh hãy bắt đầu từ các mối quan hệ xã hội của Trần Giám đốc Sở từ 20 năm trước. Anh Điền Bằng, anh mới đến văn phòng, anh cùng Tiểu Song đi điều tra Đường Hữu Điền. Còn anh Bạch Mặc, vất vả nhờ anh thu thập thêm nhiều manh mối liên quan đến vụ án." "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!" Mọi người đồng loạt đứng dậy! Nhạc Đông đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, chẳng mấy chốc thời gian đã điểm 12 giờ đêm. Đêm Giao thừa mỗi năm một lần lại đến rồi! Giao thừa đối với người dân trong nước mang một ý nghĩa đặc biệt vô cùng. Vào ngày này, những người con xa xứ không quản ngại dặm trường vạn lý để về quê, chẳng sợ gió sương, chẳng ngại tắc đường, chỉ mong trong ngày đặc biệt này có thể ở bên người thân, cùng nhau trải qua một bữa cơm tất niên ấm áp. Nhạc Đông nhìn những chùm pháo hoa thỉnh thoảng vút bay lên trời, lòng anh tràn ngập sự bình yên. Nguyện cho mọi gia đình lương thiện trên thế gian đều được vạn sự như ý. Nguyện cho mọi người lương thiện trên thế gian đều được an khang thuận lợi. Nguyện cho mọi người lương thiện trên thế gian đều được thuận buồm xuôi gió.
Khoanh vùng phạm vi, Giao thừa cận kề — Tôi Chỉ Là Thợ Đồ Giấy, Thế Mà Bắt Tôi Phá Trọng Án — Xem Truyện Chữ