Chương 721
Hận không thể sinh ra vào thời đại đó
Đăng ngày 30/08/2026
19
Không đúng!
Nhạc Đông nhạy bén cảm nhận được có gì đó không ổn ở đây.
Lưu Bá Ôn trong dân gian Cửu Châu vốn là một truyền kỳ thực thụ, một kỳ nhân có thể sánh ngang với Gia Cát thừa tướng.
Người đời vẫn thường nói: "Ba phần thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống giang sơn Lưu Bá Ôn".
Một vị kỳ nhân như vậy, sao có thể để lại thủ đoạn âm hiểm thế này để làm hại Cửu Châu?
Năm xưa, ông mượn thế của hoàng triều nhà họ Chu để chém đứt long mạch thiên hạ, mục đích cốt lõi chính là nhằm hạn chế huyền môn, ép họ phải tu hành bằng cách hành thiện tích đức, tạo phúc cho bách tính.
Một người có tấm lòng bao la vì thiên hạ như thế, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này.
Phân tích ở một góc độ khác.
Từ lúc Lưu Bá Ôn chém đứt long mạch đến nay đã trôi qua năm sáu trăm năm, nếu Cửu Tử Quỷ Mẫu được nuôi dưỡng trong khoảng thời gian dài như vậy thì đáng lẽ đã sớm thành công rồi mới phải.
Chuyện này chắc chắn còn ẩn tình khác.
Nhạc Đông nhìn về phía đống đất vừa bị mình đánh văng ra, cẩn thận tìm kiếm một lượt nhưng không phát hiện được thứ gì đặc biệt.
Trong lúc anh đang tìm manh mối, cáo nhỏ không biết đã chạy đến góc hang động từ lúc nào.
Nó cào bới một hồi rồi đột nhiên lên tiếng:
"Ở đây có một cái lò sắt này."
Nhạc Đông nghe vậy liền nhìn sang. Ở góc nơi cáo nhỏ đang đứng có một tảng đá đen thui, trên mặt mọc đầy rêu xanh che khuất tầm mắt. Anh nhảy ra khỏi hố đất, quay người đi về phía góc hang đó.
Hoa Tiểu Song thấy thế không nói hai lời, lập tức bám sát theo Nhạc Đông.
Cái nơi quỷ quái này quá nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Chưa bàn đến những thứ khác, riêng mối nguy hiểm đã biết đã có hai loại: một là lũ nhện, ngoài Quỷ Diện Nhện ra còn có những dây leo quái dị vừa rụt xuống lòng đất kia nữa.
Lúc bị kéo xuống dưới đất, Hoa Tiểu Song thậm chí đã nghĩ sẵn di ngôn cho mình rồi.
Sau vài lần chịu thiệt, Hoa Tiểu Song đâu còn dám rời xa Nhạc Đông nửa bước. Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, không đâu an toàn bằng việc đi theo bên cạnh đại ca.
Cậu ta hạ quyết tâm, đợi sau khi ra ngoài nhất định phải sắp xếp cho đại ca một chặng rượu hoa ra trò, loại rượu hoa "thật sự" ấy.
Khi đi tới chỗ cáo nhỏ, Nhạc Đông đã nhìn thấy cái lò sắt mà nó nói.
Ban đầu anh cứ ngỡ đây chỉ là mấy đồ sắt tùy táng theo mộ, nhưng khi nhìn kỹ cái lò đó, anh lập tức nhíu chặt mày.
Đây không phải đồ vật để lại từ thời đầu nhà Minh. Cái lò này cao khoảng ba mét, được chế tác bằng công nghệ hiện đại. Nhạc Đông nhìn xuống phía dưới lò, phát hiện vẫn còn sót lại một ít xỉ than sau khi đốt.
Cái lò này...
Nhạc Đông vô thức đưa tay sờ mũi, thứ này trông giống như dùng để thiêu hủy vật gì đó.
Khoan đã...
Trên lò sắt dường như có chữ, tuy đã rỉ sét loang lổ nhưng vẫn có thể nhìn rõ.
"Chế tạo năm Chiêu Hòa thứ 27, lò chuyên dụng của 713."
Chiêu Hòa!!!
Nhìn thấy hai chữ này, nắm đấm của Nhạc Đông lập tức siết chặt!
Bất kỳ người dân Cửu Châu nào từng tìm hiểu về lịch sử cận đại đều biết hai chữ này có ý nghĩa gì.
Nó tượng trưng cho một thời kỳ khổ nạn vô tận của dân tộc.
Đất nước Phù Tang trong thời kỳ Chiêu Hòa đã gây ra những tội ác tày trời, tàn bạo không bằng cầm thú đối với Cửu Châu. Suốt tám năm ròng rã, biết bao đồng bào đã ngã xuống trong kiếp nạn ấy.
Cửu Châu khi đó suýt chút nữa đã lâm vào cảnh mất nước diệt chủng.
Còn nữa, ba con số 713 kia đại diện cho điều gì, con dân Cửu Châu đều khắc cốt ghi tâm.
Đó là những cuộc thảm sát đẫm máu, là những cuộc thí nghiệm tàn nhẫn diệt tuyệt nhân tính.
Nhìn thấy những thứ này, Nhạc Đông sao có thể không biết nơi này từng có ai ghé qua.
Đội quân 713 của bọn lùn Phù Tang từng đóng trú trong hang động này.
Vậy nên...
Mọi chuyện đều đã có lời giải đáp!
Cửu Tử Quỷ Mẫu là do đội quân 713 của bọn chúng tạo ra.
Nợ máu chất chồng!!!
Nhạc Đông không tự chủ được mà siết chặt nắm tay đến mức run rẩy.
Lớp đất trong hang động này chắc hẳn đã sớm bị máu tươi của những đồng bào vô tội thấm đẫm rồi!
Hận thay, hận không thể sinh ra vào thời đại đặc thù đó để cầm súng diệt thù.