Chương 73

Sau khi tốt nghiệp cậu đã có dự định công việc gì chưa?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Rất nhanh sau đó, các nhân viên thuộc tổ trọng án khu Đông Phố, Ma Đô đã lập tức có mặt tại hiện trường. Khi tận mắt chứng kiến bàn mổ đặt trong hầm ngầm, trên gương mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ phẫn nộ không thể kìm nén. Nhóm trẻ sơ sinh đang hôn mê nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, những người còn lại lập tức triển khai công tác điều tra và thu thập chứng cứ tại chỗ. Riêng hai kẻ buôn người là Mẹ Mìn và Lão Ngũ đã bị lực lượng chức năng áp giải về trụ sở tổ trọng án để lấy lời khai. Nhạc Đông cũng bàn giao lại toàn bộ đoạn ghi âm lúc thẩm vấn Mẹ Mìn cho phía tổ trọng án khu Đông Phố. Người dẫn đầu đội công tác lần này là đội trưởng Quách Tử Thao. Ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt nho nhã, toát lên vẻ tinh minh đặc trưng của người Ma Đô. Sau khi kết bạn WeChat và nhận tệp âm thanh từ Nhạc Đông, Quách Tử Thao lên tiếng: "Cậu thanh niên, có lẽ chúng tôi vẫn cần cậu về đội để phối hợp làm biên bản một chút, không biết cậu có tiện không?" Nhạc Đông biết đây là quy trình bắt buộc. Anh liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 6 giờ 30 phút sáng. Nếu làm nhanh, anh vẫn có thể kịp quay về trường tham dự lễ tốt nghiệp. Thế là anh gật đầu đáp: "Được ạ, nhưng thời gian của tôi hơi gấp, lát nữa tôi còn phải về trường dự lễ tốt nghiệp." "Cậu vẫn còn là sinh viên sao?" Quách Tử Thao có chút kinh ngạc hỏi lại. Nhạc Đông gật đầu xác nhận. "Cậu học trường nào?" "Tôi là sinh viên năm cuối của Đại học Chấn Đán." Đại học Chấn Đán? Sinh viên năm cuối? Ánh mắt Quách Tử Thao bỗng trở nên kỳ quặc. Ông chợt nhớ đến công văn mà phân cục vừa nhận được từ các đơn vị bạn gửi tới trước đó. Với vẻ tò mò, ông hỏi Nhạc Đông: "Cậu có quen biết sinh viên năm cuối nào ở trường cậu tên là Nhạc Đông không?" Nhạc Đông: "..." Sao mà không quen cho được, quen từ lúc mới lọt lòng luôn ấy chứ!!! "Nếu không trùng họ trùng tên, thì người đó chắc là tôi rồi." "Cậu chính là Nhạc Đông? Nhạc Đông của Ly thành sao?" Giọng Quách Tử Thao đột nhiên cao vút lên, ông kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trước mặt. Mấy ngày nay, cái tên Nhạc Đông đang cực kỳ "hot" trong hệ thống trị an. Các vụ án ở Ly thành và Khánh thị đã sớm được thông báo rộng rãi trong toàn hệ thống. Trong danh sách phá các vụ đại án trọng điểm đó, vị trí công đầu luôn treo một cái tên duy nhất. Đặc biệt là vụ án "thịt đà điểu", vụ án chấn động này đã truyền đến tận cấp cao của quốc gia. Chỉ trong thời gian ngắn, hai chữ Nhạc Đông đã trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu của giới trị an cả nước. Vì Nhạc Đông là sinh viên của Đại học Chấn Đán, nên phía Ly thành và Khánh thị đều gửi thư khen ngợi về địa phương này. Ngay ngày hôm qua, cục trưởng phân cục Đông Phố còn tìm ông trò chuyện, bàn xem có cách nào giữ chân nhân tài này ở lại Ma Đô hay không. Thật đúng là trùng hợp, vừa mới bàn xong hôm qua thì hôm nay đã gặp được người thật. Càng trùng hợp hơn là Nhạc Đông lại đơn thương độc mã triệt phá một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến bắt cóc trẻ em và buôn bán nội tạng. Trên đời này thực sự có loại thiên tài như vậy sao? "Đúng là anh hùng xuất thiếu niên! Mấy ngày nay, tên của cậu là từ khóa cực nóng trong Cục Trị An chúng tôi đấy!" Quách Tử Thao cười rạng rỡ, chủ động đưa tay ra. "Để tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Quách Tử Thao, đội trưởng tổ trọng án khu Đông Phố." Nhạc Đông bắt tay ông, đáp lễ: "Tôi là Nhạc Đông, sinh viên năm cuối Đại học Chấn Đán." Quách Tử Thao giơ ngón tay cái tán thưởng, không tiếc lời khen ngợi: "Lúc đầu tôi còn hơi thắc mắc làm sao cậu phát hiện ra Mẹ Mìn - kẻ buôn người bị truy nã bao năm qua, nhưng giờ thì tôi hết thắc mắc rồi. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì cậu là Nhạc Đông." Nhạc Đông cảm thấy hơi ngại ngùng. Đúng là lãnh đạo thành phố lớn có khác, khen người ta cũng khéo léo thật. Phen này về phải bảo đồng chí Lâm già học tập chút, đừng có ngày nào cũng chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu cũ rích kia. Vị lãnh đạo này được đấy! Biết khen thì cứ khen nhiều thêm chút nữa đi. Nhạc Đông gãi đầu, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn pha chút bẽn lẽn. Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà làm việc của tổ trọng án khu Đông Phố. So với tòa nhà này, tổ trọng án khu Bắc Đẩu chỉ có thể dùng hai chữ "nghèo nàn" để hình dung. Ma Đô quả không hổ danh là trung tâm kinh tế của cả nước, điều kiện làm việc ở đây hoàn toàn đè bẹp tổ trọng án của hầu hết các thành phố khác. Sau khi xuống xe, Nhạc Đông theo Quách Tử Thao vào phòng thẩm vấn. Về phần Mẹ Mìn và Lão Ngũ, đã có người chuyên trách phụ trách lấy lời khai. Dựa trên bằng chứng âm thanh Nhạc Đông cung cấp, tổ trọng án Đông Phố lập tức báo cáo lên cục thành phố. Ngay lập tức, một cuộc điện thoại từ cục thành phố gọi thẳng đến máy Quách Tử Thao. Ngay trước mặt Nhạc Đông, Quách Tử Thao thuật lại sự việc một cách ngắn gọn. Cuối cùng, ông đặc biệt nhấn mạnh rằng vụ án hình sự đặc biệt này do chính Nhạc Đông – người phá vụ "thịt đà điểu" – triệt phá. Vừa nghe thấy cái tên Nhạc Đông, thái độ còn đang nghi ngại của cục thành phố Ma Đô lập tức thay đổi 180 độ. Hai ngày nay, vụ án "thịt đà điểu" đã lan truyền khắp hệ thống trị an toàn quốc. Rất nhiều cục trị an, bao gồm cả Ma Đô, đều đã đem vụ này ra nghiên cứu thảo luận. Họ nhận ra rằng, nếu không có sự tham gia của vị cố vấn trẻ tuổi tên Nhạc Đông kia, thì khi vụ án này tự phát giác, toàn bộ hệ thống trị an sẽ phải chịu nỗi nhục nhã ê chề. Sau khi phân tích vụ "thịt đà điểu", các nơi lại tiếp tục đào bới thông tin chi tiết về Nhạc Đông. Càng xem, họ càng thấy kinh ngạc. Cậu thanh niên này mạnh đến vậy sao? Chỉ trong vòng hơn một tuần ngắn ngủi mà liên tiếp phá được hàng loạt vụ án mạng. Vụ giết cha, vụ Minh Châu tự sát, vụ giết vợ phân xác... cộng thêm vụ thịt đà điểu. Mạnh đến mức phi lý! Đến khi nhìn sang chuyên ngành của anh: Chuyên ngành Quản lý, Đại học Chấn Đán... Đến đây thì ai nấy đều tưởng mắt mình có vấn đề. Cái gã này học quản lý ở một trường đại học song nhất lưu, vậy thì đám xuất thân từ chuyên ngành hình sự như họ biết giấu mặt vào đâu? Cục Trị An Ma Đô vốn đã nảy ra ý định lôi kéo Nhạc Đông về đây công tác. Không ngờ họ còn chưa kịp hành động thì Nhạc Đông đã khuấy đảo phong vân ngay tại Ma Đô rồi. Theo dữ liệu hệ thống, khoảng 11 giờ đêm qua, Nhạc Đông đã hỗ trợ đồn trị an gần Đại học Chấn Đán triệt phá một vụ giam giữ người trái phép và bán dâm. Đến rạng sáng nay, tại tiểu khu Trường Diên, anh lại phá tiếp một vụ án băng nhóm buôn người và giao dịch nội tạng đủ sức gây chấn động cả nước. Chuyện này... Chẳng lẽ cậu thanh niên này chính là khắc tinh của tội ác từ trong trứng nước? Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận từ Quách Tử Thao, Cục Trị An Ma Đô gạt bỏ mọi nghi ngờ. Họ trực tiếp dựa trên thông tin âm thanh Nhạc Đông cung cấp để điều động nhân lực bao vây, truy quét băng nhóm buôn người trên toàn thành phố. Đồng thời, Cục Trị An Ma Đô cũng tranh thủ từng giây từng phút, gửi công văn phối hợp đến các đơn vị bạn trên khắp cả nước, quyết tâm nhổ tận gốc băng nhóm buôn người đã bám rễ nhiều năm nay. Tại Cục Trị An Ma Đô, vào một buổi sáng sớm bình thường như bao ngày khác, Nhạc Đông – một sinh viên năm cuối còn chưa tốt nghiệp – đã khuấy động nên một trận sóng gió lớn. Khắp các đường lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy xe trị an tuần tra. Thậm chí cả lực lượng đặc nhiệm cũng đã xuất quân. Ưu điểm về hiệu suất của một siêu đô thị đã được thể hiện triệt để vào lúc này. Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến Nhạc Đông. Lúc này, anh đang cầm phần bữa sáng do nhân viên mang tới, bắt đầu ăn uống ngon lành, chẳng màng thế sự. Vừa ăn, Quách Tử Thao vừa mở lời: "Bữa sáng của đội chúng tôi cũng được đấy chứ? Đồ ăn ở đây thuộc hàng nhất nhì trong toàn hệ thống trị an Ma Đô đấy, đây là phúc lợi riêng của tổ trọng án chúng tôi." Nhạc Đông: "..." Nghe câu này sao thấy quen quen thế nhỉ. Sao mà sặc mùi của đồng chí Lâm với đồng chí Hướng thế này? Chẳng lẽ, bên này cũng đang nhắm vào mình rồi sao??! "Cũng được ạ, tôi là người không kén chọn, cứ no bụng là được." Nhạc Đông cười hì hì đáp lại. Rất nhanh sau đó Nhạc Đông đã xử lý xong bữa sáng. Nói thật lòng, bữa sáng ở Ma Đô tuy tinh tế thì có tinh tế thật, nhưng lượng không nhiều như ở Ly thành, ăn không đã bụng. Thấy anh ăn xong, Quách Tử Thao cũng không bàn chuyện vụ án nữa mà vào thẳng vấn đề: "Nhạc Đông này, sau khi tốt nghiệp cậu đã có dự định công việc gì chưa?"
Sau khi tốt nghiệp cậu đã có dự định công việc gì chưa? — Tôi Chỉ Là Thợ Đồ Giấy, Thế Mà Bắt Tôi Phá Trọng Án — Xem Truyện Chữ