Chương 800
Dùng nắm đấm giao tiếp là hiệu quả nhất
Đăng ngày 30/08/2026
19
Điều khiến gã tài xế đóng giả Bạch Vô Thường và gã trung niên mặc thọ y kinh hãi không phải là tiếng hừ lạnh của Nhạc Đông, mà là dù anh chỉ khẽ hừ một tiếng, những khuôn mặt quỷ dày đặc trên phiến đá xanh cùng đôi bàn tay quỷ khô khốc đang bấu chặt lấy người dưới đất đều đồng loạt rụt lại, cứ như thể vừa chạm phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Hai người còn lại bị che mắt không nhìn thấy cảnh này, họ chỉ sửng sốt vì trong tình cảnh này lại có người dám lên tiếng bênh vực cho kẻ nằm dưới đất.
Gã tài xế Bạch Vô Thường và gã trung niên mặc thọ y liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ rõ vẻ kiêng dè sâu sắc.
Hiện tượng này họ đã từng thấy trước đây. Đó là một gã đàn ông trung niên có tính khí y hệt, không đeo xiềng xích, lúc đi trên con đường âm dương này còn tranh thủ nghe điện thoại của vợ.
Khi đó, thấy gã trung niên kia xách theo một túi đầy thiên tài địa bảo, bọn họ định bụng nhân lúc gã vi phạm quy định mà ra tay sát hại để chiếm đoạt món hời lớn. Kết quả là khi bọn họ rải một xấp minh tệ xuống, những thứ triệu hồi tới đừng nói là đè gã xuống phiến đá xanh, ngay cả việc tiếp cận gã cũng khó như lên trời.
Đáng sợ hơn là gã đó trực tiếp giẫm một phát, khiến cả phiến đá xanh vỡ vụn!
Đây đâu phải đá xanh bình thường, đây là đường âm dương cơ mà...
Hai gã cẩn thận nhớ lại, rồi lại nhìn nhau, thấy được sự nghi hoặc giống hệt trong mắt đối phương.
Chàng thanh niên này trông có vẻ khá giống gã đàn ông trung niên năm đó.
Hít!
Cả hai cùng hít một hơi khí lạnh, nếu đúng là như vậy... Thôi bỏ đi, tuyệt đối không được dây vào!
Gã trung niên mặc thọ y lập tức nhận sai:
"Coi như ngươi mạng lớn, có người đứng ra bảo lãnh nên giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng chúng ta lấy bốn phần đồ đạc, nếu không, ngươi cứ việc ở lại chợ quỷ mãi mãi đi!"
Bốn phần đồ đạc!!!
Người nọ lồm cồm bò dậy từ phiến đá xanh. Sau khi trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết vừa rồi, ông ta cũng nghĩ thông suốt, bốn phần thì bốn phần vậy, nếu mất mạng thì tất cả đều thuộc về bọn họ.
Nếu mình chết, con gái sẽ càng thêm không nơi nương tựa.
Ông ta thở dài một tiếng, mở chiếc hộp gỗ đang xách trên tay ra, lộ ra những thứ bên trong.
Có đủ loại dao cụ cùng một số bình lọ kiểu dáng cổ xưa, nhìn qua là biết có thâm niên. Ngoài ra còn có một bọc vải gai, bên trong dường như đựng kim châm và các loại khí cụ tương tự, bên dưới những thứ này là vài cuốn cổ tịch đóng bằng chỉ.
Cạnh đống cổ tịch còn có một ít tiền đại ngũ đế và vài đồng đao tệ.
Nhìn những món đồ này, Nhạc Đông gần như có thể khẳng định người trước mặt là truyền nhân của ngỗ tác.
Những con dao kia tuy nhỏ nhắn và đã lâu đời nhưng lưỡi dao vẫn còn rất sắc bén.
Thật đáng tiếc, bán những thứ này đi thì quá phí. Chúng không đáng giá lắm trong tay người khác, thậm chí còn chẳng bằng mấy đồng tiền cổ, nhưng nếu ở trong tay ngỗ tác, đó chính là cần câu cơm, dùng để khám nghiệm tử thi hay kiểm tra vết thương đều mang lại hiệu quả bất ngờ.
Nhạc Đông thầm thở dài trong lòng. Sự thay đổi của thời đại đã khiến quá nhiều truyền thừa lặng lẽ biến mất. Anh vừa định mở miệng mua lại toàn bộ số đồ này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Khoan đã!!!
Trong hộp gỗ có một thứ trông rất quen mắt.
Đó là một mảnh vỡ đen kịt, nhìn như kim loại mà không phải kim loại, như ngọc mà không phải ngọc.
Đây là...
Mảnh vỡ ấn tỷ!!!
Không ngờ anh lại bắt gặp nó ở đây.
Hiện giờ, chiếc ấn trong Càn Khôn Giới đã có hình thù sơ bộ, nhưng để hoàn chỉnh thì vẫn còn thiếu rất nhiều.
Nhạc Đông đã biết được đôi chút lai lịch của đại ấn này, nếu gom đủ, nó chính là Đông Nhạc Đế Ấn.
Thứ này dù tốn bao nhiêu tiền Nhạc Đông cũng phải mua cho bằng được.
Sau khi hộp gỗ mở ra, Bạch Vô Thường và gã mặc thọ y chỉ liếc qua loa. Những cuốn cổ tịch và dao cụ trực tiếp bị bọn họ ngó lơ. Là người dẫn đường của chợ quỷ, bọn họ đã quá rành thứ gì đáng giá, thứ gì không.
Bọn họ khóa mục tiêu vào đống tiền ngũ đế và đao tệ. Gã trung niên mặc thọ y tiến lên bắt đầu lựa chọn, rất nhanh sau đó gã đã bị mảnh vỡ đen kịt kia thu hút.
"Ba đồng tiền ngũ đế, hai đồng đao tệ, cộng thêm hòn đá đen này!"
Trong các giao dịch của huyền môn, thứ gì càng không rõ lai lịch thì càng dễ bán được giá cao, gã mặc thọ y đương nhiên hiểu rõ điều này.
Người vi phạm quy định kia run rẩy khắp người. Đây vốn là thứ ông ta định dùng để đổi tiền chữa bệnh cho con gái, nhưng bây giờ...
Gã mặc thọ y bước tới định lấy đồ, bỗng nhiên hoa mắt một cái, mảnh vỡ kia đã bay qua trước mặt gã, xuất hiện ngay trong tay Nhạc Đông.
"Thứ này tôi lấy!"
Nhạc Đông lên tiếng, giọng nói mang theo ngữ khí không thể nghi ngờ.
Anh vừa dứt lời, hiện trường lập tức im phăng phắc!
Lại thêm một kẻ vi phạm quy định.
Tài xế Bạch Vô Thường và gã mặc thọ y lại nhìn nhau lần nữa, lần này trong mắt cả hai đều lộ vẻ giận dữ.
Tài xế Bạch Vô Thường dùng giọng điệu âm u nói:
"Vị bạn hữu này, chúng ta đã đủ nể mặt cậu rồi đấy." Nói đến đây, giọng gã đột nhiên cao vút lên: "Cậu có nhầm lẫn gì không? Ở đây, chúng ta mới là chủ tể. Cậu tuy có thực lực, nhưng cậu có tin rằng nếu thật sự đối đầu, chúng ta có thể giữ cậu lại đây không?"
Nhạc Đông đến đây là để truy tìm tung tích của chú Ba, anh cũng không muốn xảy ra xung đột nên trực tiếp nói:
"Năm triệu, tôi mua hết đồ trên tay ông ấy, các người cứ việc chia tiền là được."
Nghe đến đây, sắc mặt của tài xế Bạch Vô Thường và gã mặc thọ y hơi giãn ra một chút.
Tuy nhiên, bọn họ không hề thỏa hiệp. Gã mặc thọ y thẳng thừng tuyên bố:
"Năm triệu cũng được, nhưng cậu cũng phải bỏ ra ba phần đồ đạc của mình, nếu không, hôm nay đừng hòng từ con đường âm dương này mà vào chợ quỷ."
Nhạc Đông trợn mắt há hốc mồm. Đòi lấy ba phần đồ của anh, hai gã này đang nằm mơ à!
Dù bọn họ chưa chắc đã nhận ra Càn Khôn Giới, nhưng đồ đạc Nhạc Đông để trong ba lô cũng không ít. Ngoài một số lá bùa do anh tự vẽ, còn có rất nhiều nguyên liệu, chuyến này tới đây anh cũng định trao đổi lấy vài thứ hữu dụng.
Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng đống nguyên liệu đó thôi đã giá trị liên thành rồi!
Muốn lấy ba phần của anh, khẩu khí này còn nặng mùi hơn cả mùi chân nữa.
Nhạc Đông bóp bóp nắm tay. Luôn có những kẻ không thể dùng lời lẽ để khuyên nhủ, mà cần phải dùng nắm đấm để giao tiếp!!!