Chương 964
Mật thất Tỏa Long
Đăng ngày 30/08/2026
19
Giữa đạo quán cung thỉnh bức họa Tam Thanh Tổ Sư, ngay phía dưới là bài vị thờ phụng lịch đại tổ sư của Thiên Cơ môn. Điều khiến người ta dở khóc dở cười chính là cách bài trí ở đây vô cùng hiện đại, ngay cạnh hương án còn đặt hai chiếc bàn làm việc, bên trên có đầy đủ máy tính cùng các thiết bị văn phòng khác.
Chứng kiến cảnh này, trong lòng Nhạc Đông không khỏi nảy sinh cảm giác hoang đường!
Đây cũng coi như là bắt kịp thời đại rồi.
Nếu đạo quán này mở cửa kinh doanh, không biết khách hành hương đến xin quẻ, giải quẻ có phải sẽ dùng máy tính trực tiếp luôn không...
Thôi được rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!
Vân Linh đi phía trước vỗ tay một cái, sàn nhà bên cạnh hương án đột ngột trồi lên, để lộ ra một lối đi bí mật dẫn xuống lòng đất.
"Chân Nhân, mời đi theo tôi, nơi ngài cần đến nằm ở bên dưới!"
Bước vào đường hầm, Nhạc Đông phát hiện không gian bên dưới hoàn toàn là một thế giới khác. Mọi thứ đều được quy hoạch theo phong cách văn phòng hiện đại. Lúc này đã là năm giờ chiều, bên trong ngồi kín nhân viên đang làm việc.
Có điều, những người này đều mặc đạo bào màu xanh ngồi trước màn hình máy tính. Được rồi, ngay cả đạo sĩ cũng phải làm việc theo chế độ 996, quả nhiên là chẳng có công việc nào mà không chịu cảnh ganh đua áp lực.
Vân Linh dường như có địa vị rất cao ở đây, tất cả những người đi ngang qua thấy cô đều chủ động chào hỏi. Cô gái nhỏ này khá lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu đáp lễ một cách đơn giản.
Dưới sự dẫn dắt của cô, Nhạc Đông xuyên qua khu vực văn phòng để đến một nơi đặc biệt.
Đó là một căn mật thất rộng chừng hai mươi mét vuông, bên ngoài treo vô số phù văn được điêu khắc từ gỗ đào.
Nhạc Đông liếc sơ qua liền nhận ra trên những tấm bùa gỗ đào này đều là các loại phù ấn phong trấn. Từ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cho đến thuật ngũ hành phong cấm đều được sử dụng triệt để.
Ngoài ra, bên trên còn khắc họa hình ảnh của các vị thần tiên.
Đứng đầu là Chân Vũ Đại Đế, dưới trướng Đại Đế là thiên thần các lộ và các vị hộ pháp của Đạo gia.
Ngay trên cánh cửa dẫn vào mật thất là hình khắc Bát Tiên Thuần Dương.
Bên trong mật thất này rốt cuộc đang giam giữ thứ gì?
Trong lúc Nhạc Đông còn đang thắc mắc, Vân Linh đã lên tiếng: "Nhạc Chân Nhân, sau khi nghe tin ngài muốn dùng nhục thân tiến vào địa phủ, Chưởng giáo đặc biệt dặn tôi đưa ngài đến miệng Tỏa Long tỉnh này. Tổ sư nói, đi vào địa phủ từ đây sẽ thuận tiện hơn đôi chút."
Hóa ra thứ bị phong ấn bên trong chính là Tỏa Long tỉnh? Nhưng tại sao Tỏa Long tỉnh lại nằm sâu dưới lòng đất thế này?
Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Nhạc Đông, Vân Linh giải thích: "Miệng giếng này là một trong bảy mươi hai chiếc đinh Địa Sát mà Lưu Chân Nhân đã đóng xuống. Ban đầu nó nằm trên mặt đất, nhưng về sau nơi này bị tàn phá và vùi lấp trong thời chiến. Sau khi tìm thấy, chúng tôi quyết định bảo hộ nó ngay tại tầng hầm này luôn."
"Hóa ra là vậy!"
Nhạc Đông cũng từng thấy qua Tỏa Long tỉnh, nhưng đa phần chúng đều nằm ở sân sau của các đạo quán trên mặt đất. Kiểu nằm trong mật thất dưới lòng đất như thế này quả thực rất hiếm gặp.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi, phần lớn các miệng giếng Tỏa Long trên mặt đất là do dân chúng địa phương xây dựng, chứ không phải bảy mươi hai chiếc đinh Địa Sát thực sự do Lưu Bá Ôn để lại.
Khi mở cửa mật thất, một hồi chuông cảnh báo sắc nhọn vang lên. Sau ba tiếng động, có giọng nói truyền tới!
"Kẻ nào muốn mở mật thất Tỏa Long!"
Vân Linh tiến lên cung kính đáp: "Đệ tử Vân Linh, phụng mệnh Chưởng giáo đến mở mật thất Tỏa Long!"
"Mở mật thất để làm gì?"
"Bẩm sư thúc tổ, Nhạc Chân Nhân muốn mượn đường Tỏa Long tỉnh để vào địa phủ!"
"Mượn Tỏa Long tỉnh vào địa phủ?"
Dứt lời, cánh cửa mật thất chậm rãi mở ra, một lão đạo sĩ tóc râu bạc trắng bước ra ngoài.
Lão đạo mặc bộ đạo bào bằng vải thô đầy những mảnh vá chằng chịt. Tuy trông có vẻ cũ kỹ rách nát, nhưng khoác lên người lão lại toát ra phong thái thoát tục phi phàm.
"Cậu chính là Nhạc Đông?"
Nhạc Đông gật đầu: "Không biết đạo trưởng tôn tính đại danh là gì!"
Lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ nhìn kỹ Nhạc Đông một lượt, rồi bất thình lình vung tay đánh một chưởng về phía anh...