Chương 114
Chương 114: Xử lý án tồn đọng
Đăng ngày 29/09/2026
19
Hai ngày nghỉ trôi qua lặng lẽ, sáng sớm Đỗ Đại Dụng đã có mặt ở đại đội.
Cứ thế bình lặng trôi qua gần hai mươi ngày, tổ 3 phá được vài vụ án nhỏ, sĩ khí toàn tổ dần hồi phục.
Nhưng lúc này, Đại đội Cảnh sát hình sự Phân cục Thị Bắc lại đang sống trong nước sôi lửa bỏng. Vụ án chuyển giao sang hơn hai mươi ngày, ngoài những manh mối ban đầu Đại đội Cảnh sát hình sự Phân cục Kim Điền thu thập được, phía họ chẳng những dậm chân tại chỗ mà còn không moi thêm được chút manh mối mới nào.
Đỗ Đại Dụng nghe chân hóng hớt Tiết Thiên Hàng buôn một hồi, suýt tưởng Cục trưởng Phân cục Thị Bắc sắp rớt đài tới nơi.
Nhưng đúng là sếp lớn Phân cục Thị Bắc đang bị sếp Thị cục mắng cho không ngẩng đầu lên nổi.
Nghĩ cũng phải, lúc trước Phân cục Thị Bắc các người bảo vụ này có quyền cùng điều tra, vội vã cướp lấy vụ án vốn do Phân cục Kim Điền thụ lý, giờ ôm án hơn hai mươi ngày không ra nổi đầu mối mới, manh mối duy nhất vẫn là ăn bám thành quả cũ của Phân cục Kim Điền.
Đại đội Cảnh sát hình sự Phân cục Thị Bắc dạo này áp lực nặng nề. Sếp lớn bị mắng thì sao tha cho cấp dưới, đại đội trưởng bị cấp trên mắng đến mức sắp trầm cảm.
Cuối cùng Phân cục Thị Bắc hết cách, đành phải thương lượng với Phân cục Kim Điền, muốn hai bên dốc sức cùng phá, nhưng lại không chịu nhả quyền chủ đạo. Thế thì Phân cục Kim Điền đời nào chịu. Kim Điền bảo Thị Bắc đi mà xin Thị cục chi viện, lấy cớ Kim Điền chuẩn bị triển khai đợt rà soát án tồn đọng kéo dài ba tháng.
Cứ thế đến đầu tháng Sáu, tổ 3 rốt cuộc cũng nhận được một vụ thi thể nữ không đầu xảy ra năm 99.
Vụ án xảy ra vào tháng Năm năm 99, vừa tròn hai năm trước.
Đến nay vẫn chưa rõ danh tính nạn nhân. Năm 99, sau gần nửa năm điều tra vẫn bặt vô âm tín về thân phận người chết, nên sang năm 2000 vụ án bị gác lại.
Hồ sơ Đỗ Đại Dụng lấy từ phòng lưu trữ về gồm chín hộp, bao gồm toàn bộ biên bản khám nghiệm hiện trường, hồ sơ mổ tử thi và giám định pháp y.
Cùng với danh sách người mất tích đã được loại trừ trong quá trình điều tra giai đoạn sau.
Tài liệu quan trọng nhanh chóng được sao chép toàn bộ, Đỗ Đại Dụng mở cuộc họp ngắn nội bộ tổ 3.
"Bản sao hồ sơ mọi người đều có rồi, tôi nói trước."
"Nạn nhân chưa rõ tên họ, giới tính nữ. Theo kết quả giám định pháp y, độ tuổi từ 32 đến 35, không có vết bớt hay sẹo cũ rõ rệt. Phần đầu bị cắt rời, bàn chân bị cắt rời, ngực bị cắt bỏ."
"Hiện trường phát hiện ở trung tâm xử lý rác khu dân cư Vịnh Thanh Thủy, Kim Điền. Thi thể khi đó bị nhét trong một vali cũ vứt đi. Điều tra sau đó cho thấy chiếc vali này do nhà Trưởng khoa Kiến thiết cơ bản khu tập thể Cục Giáo dục quận Thị Trung vứt bỏ, vì hai bánh kéo hỏng hết, lớp ngăn bên trong cũng rách nát."
"Qua trích xuất camera thời điểm đó, chiếc vali bị vứt vào ngày 5 tháng Năm năm 99. Nhưng camera không quét tới thùng rác, sau đó mất dấu chiếc vali."
"Pháp y mổ tử thi xác định thời gian tử vong trong khoảng từ mười giờ đến mười hai giờ đêm ngày 4 tháng Năm. Như vậy, thời điểm hung thủ tận dụng chiếc vali này nằm trong khoảng từ ngày 5 đến ngày 6 tháng Năm. Vì thi thể được phát hiện vào khoảng mười giờ sáng ngày 7 tháng Năm."
"Ngoài ra, theo tài xế xe thu gom rác nhớ lại, lúc đó chiếc vali được bọc trong một bao tải dứa lớn. Vì bao tải trông rất bẩn nên tài xế không kiểm tra kỹ. Nơi xe thu gom bốc bao tải dứa này lên là ở khu tập thể Cục Lương thực."
"Nhưng qua rà soát và nắm tình hình tại khu tập thể Cục Lương thực, không phát hiện dấu hiệu khả nghi. Đồng thời khu này là tập thể cũ, quanh thùng rác không có camera, nên không thể biết ai đã vứt xác và vứt vào lúc nào."
"Về nhận định trước đây của tổ điều tra rằng nghi phạm là người địa phương hoặc người ngoài đã sinh sống lâu năm tại đây, tôi đồng tình."
"Bây giờ mọi người xem lại toàn bộ biên bản, ăn trưa xong chúng ta họp tiếp."
Đỗ Đại Dụng tóm tắt một hơi sơ bộ tình hình rồi mới gấp hồ sơ lại, sau đó gọi La Tân cùng hắn đến khu tập thể Cục Lương thực một chuyến.
