Chương 1413
Chương 1413: Lớp lớp cản trở
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đội viên lúc này đều đã đi nghỉ, Đỗ Đại Dụng vẫn châm thuốc nhìn đống thông tin rà soát trải đầy mặt bàn.
Từ những thông tin này, Đỗ Đại Dụng nhận định nghi phạm nhiều khả năng đã dùng kế dụ vào tròng.
Hắn khiến bốn cô gái trước tiên tin tưởng tuyệt đối vào bài văn vở của mình, sau đó lợi dụng họ tự đi đăng ký lắp điện thoại bàn, sắm đồ dùng văn phòng, tủ đông, thậm chí toàn bộ đồ dùng sinh hoạt đều do bốn cô gái tự bỏ tiền mua.
Theo hồ sơ thuê lại nhà của Lưu Tư Kỳ và Tưởng Diễm, hai cô gái này cùng nhau thuê lại căn hộ đang ở, không giao lưu nhiều với người thuê trước, tiền phải trả không thiếu một cắc, chỉ yêu cầu đối phương dọn đi càng sớm càng tốt. Kết quả là người thuê trước dọn đi ngay ngày hôm sau, trong ngày hôm đó hai cô gái liền thuê người dọn dẹp căn hộ, ba ngày sau khi thuê lại thì dọn vào ở.
Tại bốn tòa nhà của chung cư Kim Huy này, người thuê lại phòng rất nhiều. Qua rà soát ban ngày gom lại, hiện có tới mười một trường hợp thuê lại trong cả bốn tòa.
Tình huống bên phía Lý Nghiên Mặc và Vương Đồng Đồng hẳn cũng tương tự, dù có tìm được người thuê trước đã đi Bắc Kinh thì Đỗ Đại Dụng cho rằng, toàn bộ quá trình chắc cũng chẳng khác gì bên Lưu Tư Kỳ và Tưởng Diễm. Nhưng trong đó có một phát hiện vô cùng quan trọng: dường như lúc Lý Nghiên Mặc và Vương Đồng Đồng thuê lại căn hộ này, họ đã bị lừa. Người thuê trước có lẽ đã sửa hợp đồng thuê nhà gốc, thực tế căn hộ sắp hết hạn thuê, Lý Nghiên Mặc và Vương Đồng Đồng nhiều khả năng đã bị người thuê trước thu dôi ra ba tháng tiền nhà.
Bởi xét theo logic gây án của nghi phạm, hắn vốn định giấu xác hơn ba tháng, kết quả có thể do người thuê trước giở trò lừa đảo mới khiến vụ án bị phanh phui sớm hơn dự kiến.
Suy luận ban đầu cho rằng nghi phạm tự để lại khoảng thời gian trống nhằm khiêu khích cảnh sát. Giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy. Nghi phạm rõ ràng định chừa cho mình một khoảng trống rất dài, chỉ là hắn không ngờ hai cô gái non nớt kinh nghiệm này lại bị người ta lừa tiền thuê nhà. Thậm chí có thể chính nghi phạm cũng đinh ninh căn nhà này phải sau khi gây án ba tháng mới bị phát hiện.
Giờ chỉ cần tìm được người thuê trước ở Bắc Kinh là sẽ làm rõ được điểm này. Không chỉ vậy, một kẻ thuê nhà có bụng dạ lừa gạt hai cô gái trẻ, biết đâu lại nắm giữ manh mối nào đó mà gã cho là không quan trọng nhưng cảnh sát lại đang rất cần!
Đỗ Đại Dụng lúc này thật sự hít sâu một hơi lạnh.
Bỏ qua chuyện thuê lại nhà, bốn cô gái từ lúc vào hai căn hộ đến khi bị giấu xác, có thể thấy rõ toàn bộ hành vi của họ đều là tự phát, không có ai đi cùng. Từ nơi mua đồ gỗ, mua tủ đông cho đến nơi lắp điện thoại bàn đều không phát hiện người thứ ba xuất hiện. Theo lời khai của các nhân chứng về trạng thái của bốn cô gái, tinh thần họ đều rất tốt, nét mặt còn khá vui vẻ.
Nhưng Đỗ Đại Dụng cũng nhận ra điểm bất thường: địa điểm mua sắm hoàn toàn khác nhau, từ đồ gỗ, tủ đông cho đến việc lắp điện thoại.
Bên Lý Nghiên Mặc và Vương Đồng Đồng chủ yếu mua ở khu vực phía nam thành phố, Lưu Tư Kỳ và Tưởng Diễm lại ngược lại, ở khu vực phía bắc.
Điện thoại bàn một bên đăng ký ở điểm giao dịch khu Nam gần chung cư Kim Huy, một bên làm ở điểm giao dịch khu Bắc gần đó. Hai điểm giao dịch này đều mở ra để phục vụ cư dân quanh vùng, khoảng cách thực tế giữa hai nơi chỉ hơn tám trăm mét.
Đỗ Đại Dụng lấy bản đồ ra liên tục vạch vẽ.
Vẽ một lúc, Đỗ Đại Dụng nhận ra một vấn đề then chốt: hai cặp cô gái trước đó ở đâu? Giữa các mốc thời gian rõ ràng có độ lệch, ít nhất cũng chênh nhau từ một tuần đến mười ngày.
Vậy trong một tuần đến mười ngày đó, các cô gái ở đâu?
Bốn hướng đều đã mở rộng rà soát dò hỏi, ít nhất trong phạm vi ba cây số không hề phát hiện thông tin cư trú nào của bốn cô gái.
Đỗ Đại Dụng không khỏi nghi ngờ bốn cô gái không trực tiếp ở thành phố Đông Nghênh, hoặc sau khi đến cũng chia làm hai cặp ở tại các nhà nghỉ xa hơn về hai phía nam bắc. Cứ như có ai đó đã viết sẵn kịch bản cho họ, để họ đến nơi rồi tự mình xoay xở, nhưng điểm hẹn cuối cùng chắc chắn phải là chung cư Kim Huy này.
Nếu ở các khu vực nam bắc khác nhau, thì quận Triển Hoa thuộc Bân Châu giáp ranh Đông Nghênh là hoàn toàn khả thi. Dù có ở quận Triển Hoa thì chắc cũng ở cách xa nhau, hơn nữa các chuyến xe khách hay phương tiện giao thông khác mà hai cặp cô gái đi lại có thời gian và điểm đến không hề trùng khớp.
Giả thuyết này khiến Đỗ Đại Dụng có chút phấn chấn. Nếu thật sự là vậy, nghi phạm quả thực đã sắp đặt sẵn mọi thứ cho hai cặp cô gái.
Nhưng quê quán của bốn cô gái đều khác nhau, rốt cuộc làm sao họ lại bị dụ đến nơi này?
