Chương 1480
Chương 1480: Có người theo dõi tra hồ sơ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng vội vào nhà vệ sinh một chuyến, vì máy quay trong túi xách vẫn đang bật.
Vào tới nơi, hắn tắt máy quay, giải quyết xong nhu cầu rồi mới cùng Tam Minh lên xe.
Mấy người phóng xe rời đi. Dưới bãi đỗ xe lập tức có một chiếc bám theo. Đưa Tam Minh tới nơi, Đỗ Đại Dụng xuống xe tán dóc vài câu rồi mới quay lại ghế ngồi.
"Anh Vệ, có người bám đuôi, tìm khách sạn nào tấp vào đi, đừng đi đâu khác."
"Tôi có chứng minh thư giả ở đây, nhưng thông tin trên đó là thật, chúng ta thuê phòng suite là được."
Vệ Khắc Ba gật đầu, lái thẳng tới một khách sạn khá tươm tất rồi vào làm thủ tục. Chờ Vệ Khắc Ba và Lý Đa Tài lên lầu, Đỗ Đại Dụng nấp ở một góc tầng một. Không lâu sau, có kẻ bước tới quầy lễ tân, nói vài câu rồi quẳng cho nhân viên năm mươi tệ. Nhân viên lập tức mở sổ đăng ký, đưa thông tin Đỗ Đại Dụng vừa ghi cho gã xem. Gã cầm điện thoại chụp lại một tấm rồi rời đi.
Đỗ Đại Dụng cũng rút máy ảnh trong túi ra, chụp lại gã đàn ông cùng biển số xe của gã.
Lên tới phòng, Đỗ Đại Dụng bảo Vệ Khắc Ba ngay.
"Bảo người quen bên đồn công an của anh tra xem, vừa rồi có ai tra cứu thông tin chứng minh thư này của tôi không."
Nói xong, Đỗ Đại Dụng đưa thẻ chứng minh thư giả cho Vệ Khắc Ba.
Vệ Khắc Ba lập tức gọi điện cho người quen.
"Cậu kiểm tra giúp tôi xem chứng minh thư này vừa có lượt tra cứu nào không, tôi đọc số, cậu ghi lại nhé. Nếu có, xem tra từ đâu, ghi lại thông tin người tra cứu giúp tôi."
Vệ Khắc Ba cúp máy chưa đầy năm phút thì chuông điện thoại đã reo.
"Anh Vệ, chứng minh thư này vừa được tra cứu tại phân cục khu Tây Hà, thành phố Tân. Cảnh viên thực hiện tên là Đoạn Vĩ Vĩ."
Vệ Khắc Ba cảm ơn rồi thuật lại tình hình cho Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng lập tức bấm máy gọi cho Vương Tuấn, bạn mình ở thành phố Tân.
"Bên phân cục Tây Hà các cậu có cảnh viên nào tên Đoạn Vĩ Vĩ không?"
"Tôi cũng chưa rõ, Đoạn Vĩ Vĩ à? Để tôi hỏi thử, lát gọi lại cho cậu. Có án à?"
"Coi là vậy đi! Hôm nay không buôn chuyện được, cậu nhanh giúp tôi chút."
Đỗ Đại Dụng cười nói qua điện thoại.
Cũng chỉ vài phút sau, chuông điện thoại của Đỗ Đại Dụng vang lên.
"Đại Dụng, Đoạn Vĩ Vĩ hôm qua trực ca đêm, giờ đang nghỉ ở nhà. Nhưng máy nghiệp vụ của cậu ta để ở trung tâm chỉ huy thông tin, hiện do một cảnh sát hỗ trợ trông coi, tên là Trương Thiên Quân."
"Biết rồi, cảm ơn nhé. Vụ này có khi phải chạy qua thành phố Tân một chuyến, nếu qua thật, nhớ tụ tập đấy."
"Đương nhiên rồi, lúc nào tới cứ báo trước, tôi với lão Trương nhất định phải đón tiếp tử tế."
Hai người tán gẫu thêm vài câu rồi Đỗ Đại Dụng mới cúp máy.
Lúc này Vệ Khắc Ba mới nhận ra mạng lưới quan hệ của Đỗ Đại Dụng quả thật không vừa.
Còn Lý Đa Tài thì đã lăn ra giường ngủ từ lúc nào.
Đến trưa, ba trinh sát trẻ cũng lần lượt tới nhận phòng ở khách sạn này, sau đó mới tụ lại họp mặt.
"Đều dùng chứng minh thư giả đăng ký cả chứ?"
Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, cả ba cùng gật đầu.
"Kiều Xuyên, lát nữa anh Vệ sẽ kiếm riêng cho cậu một chiếc xe biển thường. Cậu chịu trách nhiệm bám theo người này cùng chiếc xe này. Xe này gắn biển giả, giờ chúng ta không đánh rắn động cỏ. Chiều nay nếu xe không chạy, cậu cứ ngồi phục kích gần đó, xem gã có điểm gì bất thường."
"Triệu U Yến, cô bám theo chủ nhiệm Vương kia, cũng sẽ chuẩn bị cho cô một chiếc xe máy để đỡ gây chú ý. Lục Thiên Thiên, cô giả làm sinh viên đại học, chịu trách nhiệm bám theo nữ y tá tên Hồ Ngọc Phỉ, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô một chiếc xe đạp điện. Cả ba nhớ kỹ, chỉ cần bị phát hiện là phải rút ngay lập tức! Sẽ có người khác thay ca. Tôi và đội trưởng Vệ đã bố trí thêm ba tổ dự phòng cùng theo dõi, chưa bị lộ thì bám tiếp, bị phát hiện phải rút ngay, tuyệt đối không va chạm với đối tượng."
"Rõ, đội trưởng Đỗ."
Cả ba lập tức đứng nghiêm đáp lời.
"Bây giờ ai về phần nấy tự ăn trưa, không tụ tập, không trao đổi. Khi nào phương tiện tới nơi tôi sẽ báo, giải tán!"
Sắp xếp xong bên này, Đỗ Đại Dụng lại gọi cho ba tổ còn lại. Mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn, chỉ có Hoắc Dục là bị bám đuôi. Sau đó Đỗ Đại Dụng tra cứu số chứng minh thư giả của Hoắc Dục, cũng nhận được kết quả tra soát xuất phát từ thành phố Tân.
Hai tổ còn lại đều không bị theo dõi, vì thông tin chứng minh thư chưa từng bị tra cứu.
Cả một mẻ lưới lớn cứ thế được giăng ra.
Thế nhưng đến trưa cũng có vài tin không mấy vui vẻ truyền về. Ninh Hòa Vĩ rà soát bên diễn đàn Thiên Nhai, chỉ tìm được bài phản hồi của ba người là Vương Phỉ, Vương Đồng Đồng và Tưởng Diễm, hoàn toàn không có dấu vết của ai khác.
Hơn nữa về sau, cả ba người này khả năng cao đều lập tài khoản QQ mới để tiếp tục liên lạc với đối phương. Còn là tài khoản nào thì chịu, không thể tra ra nổi.
Ninh Hòa Vĩ gom hết đống tài liệu này rồi tức tốc quay về.
Không chỉ phía Ninh Hòa Vĩ trắng tay, bức ảnh cô gái tóc nâu nhạt do Công an tỉnh phát thông báo truy tìm cũng chẳng có lấy một manh mối về hồ sơ nhập cảnh. Cả người cô ta cứ như từ trên trời rơi xuống.
Lúc này, Đỗ Đại Dụng không khỏi nghi ngờ cô gái tóc nâu nhạt này là người nhập cảnh trái phép.
