Chương 152
Chương 152: Tê cả da đầu
Đăng ngày 29/09/2026
19
Bốn hình cảnh cầm chìa khóa mở thẳng cửa nhà Tiêu Tiểu Lệ.
"Đeo bọc giày với găng tay vào đã. Không lát nữa bên kỹ thuật hình sự qua thu thập dấu vết, đừng để họ thêm việc."
Bốn người nhanh nhẹn mang găng tay, bọc giày rồi mới đẩy cửa bước vào.
Người vừa lên tiếng lúc nãy lại nói tiếp, đó là Trương Vĩnh Lượng thuộc Tổ một Đại đội Hình cảnh.
"Bốn người chúng ta chia đôi ra hai phòng, rà từng góc một. Cố gắng nhanh mà phải kỹ."
Ba hình cảnh còn lại gật đầu đồng ý.
Khoảng nửa tiếng sau, cả căn nhà đã được khám xét xong xuôi.
Trên trần thạch cao phòng bếp phát hiện khoảng ba ký chất rắn màu trắng nghi là hàng cấm. Trong lõi rỗng của cuộn giấy vệ sinh tìm thấy mười hai gói tinh thể lạ nghi là hàng cấm, mỗi gói chừng năm mươi gam.
Trên vách ngăn trên nóc tủ quần áo lớn trong phòng ngủ phát hiện một lượng lớn thuốc lắc, ước chừng gần bốn trăm lọ.
Phía trong nắp sau tivi phát hiện khoảng một ký tinh thể lạ, trong bụng rỗng của hai mươi bức tượng bò mỹ nghệ ở phòng chứa đồ lôi ra tổng cộng chừng hai ký bột trắng nghi là hàng cấm.
Cuối cùng, phía sau đồng hồ ga trong tủ bếp còn thấy bốn gói bột trắng dán băng keo, nặng khoảng hai trăm gam.
Nhưng không thấy hai khẩu súng bắn bi sắt đâu! Lòng mấy hình cảnh Tổ một lạnh ngắt. Sắp to chuyện rồi!
Cùng lúc đó, thấy Tiêu Tiểu Lệ bật khóc, Tiêu Trung Đảng lập tức lên tiếng.
"Tiêu Tiểu Lệ, cô bớt bài này đi! Chưa bắt được thì mặt mày hớn hở, bắt được rồi lại khóc lóc om sòm."
"Ngoài căn này ra còn chỗ ở nào khác không? Tìm được đến đây là chúng tôi đã nắm chắc bằng chứng rồi!"
"Tên Hoa Xuyên Hà có quen không? Còn giả bộ đáng thương là tự cô chôn sống mình đấy!"
Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Trung Đảng reo lên.
"...! Rõ rồi! Mấy cậu cứ tiếp tục!"
"Trên lầu đã lục ra cả đống hàng cấm rồi! Tiêu Tiểu Lệ, cô còn chỗ nào khác không? Hoa Xuyên Hà là ai?"
Tiêu Tiểu Lệ nín khóc, nhưng người run lẩy bẩy như cầy sấy.
"Cán bộ! Em chỉ có mỗi chỗ này thôi! Với lại trong tủ thay đồ của em ở hộp đêm Bạch Kim còn một ít nữa."
"Hoa Xuyên Hà là đầu mối trên của em, người cung cấp hàng cho em. Hắn thuê căn số 02 tòa 5 khu Bờ Sông Seine, là dạng biệt thự liền kề!"
Tiêu Trung Đảng biến sắc, lập tức rút điện thoại gọi cho phó đại đội trưởng trực ban của Đại đội Cấm độc.
"Lão Diêu à? ... Tốt lắm! Mau dẫn người đến biệt thự liền kề số 02 tòa 5 khu Bờ Sông Seine, tiện thể khống chế luôn người ở căn 01 bất kể có liên quan hay không! Đừng đi ít người quá, ít nhất phải mười người, dắt thêm năm sáu bảo an hỗ trợ, mặc áo chống đạn vào, mang súng tiểu liên theo!"
"...! Đi ngay đi! Trong vòng năm phút phải xuất phát, bảo lão Hướng bên kho súng gọi điện cho tôi."
Dứt lời cúp máy.
Vừa định nhét máy vào túi, chuông lại reo.
"...! Tôi biết rồi! Đừng cúp máy, tôi hỏi ngay đây!"
"Tiêu Tiểu Lệ, hai khẩu súng bắn bi sắt Thương Học Nghĩa gửi chỗ cô đâu rồi? Nói mau!"
Tiêu Trung Đảng gần như đã ở bờ vực gầm thét.
"Hoa Xuyên Hà mang đi rồi! Hắn bảo vào núi gần đây săn gà rừng gì đó, em không nghĩ nhiều nên đưa cho hắn."
"Alo! Nghe rồi chứ! Súng bị thằng Hoa Xuyên Hà cầm đi rồi! Tôi không nói nhiều nữa, Tiểu Tấn đang dẫn người đi bắt Hoa Xuyên Hà, tôi phải báo cậu ấy ngay, chắc chắn Hoa Xuyên Hà đang có súng!"
Cúp máy, ông lập tức bấm số cho Tấn Dục Thành trong đại đội.
Chưa kịp gọi thì lão Hướng bên quản lý vũ khí của đại đội đã gọi tới trước.
"...! Tôi đây! Tôi nói một câu thôi, súng tiểu liên là do tôi duyệt mang theo, lát nữa tôi bổ sung giấy giải trình nhận súng sau. Tiểu Tấn có cạnh ông không? Có thì đưa máy cho cậu ấy!"
"Tiểu Tấn! Xác định nghi phạm Hoa Xuyên Hà có súng trong người, súng bắn bi sắt, hai khẩu! Cậu nhất định phải cẩn thận, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, nghe rõ chưa? ... Hành động đi! Chú ý an toàn!"
Dặn xong chừng đó, lưng áo Tiêu Trung Đảng đã ướt đẫm một mảng.
Nhưng điện thoại vẫn phải tiếp tục gọi. Sau đó ông gọi cho Ngô Chính Bình, rồi gọi tiếp cho sếp trưởng phân cục.
Lần này toàn bộ Phân cục Kim Điền như có biến lớn, tất cả cảnh sát hôm nay đều phải tăng ca, từ trinh sát tuyến đầu cho tới hậu cần, không một ai ngoại lệ.
Lúc này, cảnh sát Đại đội Cấm độc đã đến khu biệt thự, nhưng cả căn 01 lẫn 02 tòa 5 đều không có ai ở nhà.
Nhận được điện thoại của Tiểu Tấn, Tiêu Trung Đảng lập tức lệnh cho cậu tiếp tục mai phục, còn mình thì nghĩ thêm cách giải quyết.
Căn hộ của Tiêu Tiểu Lệ đã cử hai người ở lại mai phục.
Chỗ hổng duy nhất lúc này là hộp đêm Bạch Kim.
Phải bịt cho bằng được kẽ hở này.
Sau đó, ông áp giải Tiêu Tiểu Lệ cùng đến hộp đêm Bạch Kim, xem kẻ tên Hoa Xuyên Hà kia có xuất hiện hay không.
