Chương 226
Chương 226: Vụ cướp nửa đêm (5)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Những người vốn ngồi trong phòng họp lần lượt theo Giang Hạo bước ra ngoài.
Đứng ở cổng đại đội chừng hai phút, hai chiếc xe cảnh sát Passat trờ tới.
Xe vừa đỗ hẳn, Giang Hạo và Ngô Chính Bình đã bước sang.
Một ông lão trạc ngoài năm mươi, tóc hoa râm, dáng người gầy gò đẩy cửa bước xuống.
"Chào Phó cục trưởng Quách!" Ngô Chính Bình và Giang Hạo đồng thanh.
"Hai thằng nhãi cứng đầu năm nào giờ cũng học được thói nịnh nọt rồi đấy à?"
Vừa dứt lời, Chi đội trưởng cũng bước xuống xe.
"Chào Chi đội trưởng!" Đây là người nhà, lời chào của Giang Hạo và Ngô Chính Bình thoải mái hơn hẳn.
Phó chủ nhiệm Dương và Hình Triệu Huy từ xe phía sau cũng đi tới.
"Mấy cậu xúm lại đây làm gì? Đại đội hình cảnh Lý Điền là hiện trường vụ án chắc? Mau vào trong cả đi!"
Phó cục trưởng Quách đi đầu rảo bước về phía phòng họp.
Đợi mọi người ngồi xuống, chào hỏi làm quen xong, buổi làm việc mới chính thức bắt đầu với việc phân công nhiệm vụ và báo cáo vụ án.
Đây là lần đầu tiên Đỗ Đại Dụng gặp Hình Triệu Huy ở một dịp chính thức. Hắn trạc ngoài ba mươi, trông khá uể oải, mắt vằn tia máu, hai bên tóc mai đã điểm bạc.
"Tôi lần này chỉ đứng tên Trưởng chuyên án cướp liên hoàn tháng Mười, công việc cụ thể sẽ do đồng chí Hình Triệu Huy, Đại đội trưởng Đại đội Đặc án thị cục phụ trách."
"Lý do phân công Đại đội trưởng Hình Triệu Huy chủ trì công việc thường nhật của ban chuyên án đã được lãnh đạo cục cân nhắc kỹ. Án nổ súng ngày 30 tháng 8 vừa rồi và vụ cướp liên hoàn tháng Mười này tuy tính chất khác nhau, nhưng vẫn có điểm tương đồng."
"Vụ ngày 30 tháng 8 dẫu chưa phá được đúng hạn, nhưng đồng chí Hình Triệu Huy đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế qua đợt phá án đó. Lãnh đạo cục giao việc cũng vì nhìn nhận điều này."
"Trên đời này có thể sau này mọi vụ án đều phá được, nhưng đôi khi người ta dốc hết sức mà thiếu mất thời cơ và may mắn thì kết quả vẫn cứ vuột khỏi tay."
"Mong các đồng chí phối hợp tốt với đồng chí Hình Triệu Huy. Hậu cần gặp khó khăn thì tìm Phó chủ nhiệm Dương Trọng Hoa."
"Đại đội trưởng hình cảnh Phân cục Lý Điền Giang Hạo và Đại đội trưởng hình cảnh Phân cục Kim Điền Ngô Chính Bình hỗ trợ đồng chí Hình Triệu Huy điều hành công việc."
"Thành viên chuyên án gồm sáu trinh sát từ Đại đội Đặc án, Đại đội hình cảnh Phân cục Lý Điền và Đại đội hình cảnh Phân cục Kim Điền mỗi bên chọn ra bảy trinh sát."
"Sở chỉ huy chuyên án đặt tại Đại đội hình cảnh Phân cục Lý Điền. Trung tâm chỉ huy 110 thị cục phối hợp tác chiến với ba trung tâm chỉ huy của Đại đội Đặc án, Phân cục Lý Điền và Phân cục Kim Điền. Ba mươi mốt đồn công an thuộc hai phân cục Lý Điền và Kim Điền có trách nhiệm phối hợp rà soát cơ sở."
"Tôi nói đến đây thôi, mấy lời động viên xin nhường lại cho đồng chí Chi đội trưởng."
Phần đầu cuộc họp kết thúc tại đó.
Tiếp đó, một hình cảnh của Phân cục Lý Điền tên Lạc Thừa Huy bắt đầu báo cáo về vụ chặn đường cướp của xảy ra đêm qua trên địa bàn quận.
Rèm cửa phòng họp được kéo soạt lại.
"Hồi một giờ bảy phút rạng sáng nay, Phân cục Lý Điền tiếp nhận tin báo từ Trung tâm chỉ huy 110 thị cục chuyển xuống. Trung đội phụ trách địa bàn lập tức xuất kích, có mặt tại hiện trường lúc một giờ hai mươi."
"Đại đội cũng cử tám hình cảnh trực ban cùng hai dân phòng tới hiện trường, đồng thời triển khai tìm kiếm ở khu vực lân cận."
"Theo lời nạn nhân kể lại, khi hai người vừa tới khúc quanh trong ngõ thì bị hai đối tượng nấp sẵn kề dao khống chế. Cả hai đối tượng mặc đồ rằn ri, đội mũ, đeo găng tay. Về chiều cao, hai nạn nhân không tả được chi tiết, chỉ xác nhận một tên cao một tên thấp, dáng người không béo."
"Giọng nói không phải người bản địa. Nạn nhân quê ở thành phố Phụ, tỉnh Huy thấy nghe nhang nhác giọng quê mình, nhưng không hẳn là giống hoàn toàn. Sau khi báo cáo tình hình về Trung tâm chỉ huy 110 thị cục, phía trung tâm nhận định nghi phạm vụ cướp taxi đêm chủ nhật tuần trước tại Kim Điền có nhiều điểm tương đồng với vụ chặn đường cướp này. Qua trao đổi, Phó cục trưởng Quách và Chi đội trưởng đã đề xuất nhập án."
"Dấu chân hung thủ để lại ở hiện trường đều là loại giày lao động phổ thông. Nạn nhân không nhận dạng được loại dao hung thủ dùng để khống chế. Hiện trường không lưu lại dấu vân tay. Dây trói hai nạn nhân là dây phơi lấy từ nhà dân gần đó, khăn bịt miệng cũng rút từ dây phơi bên ngoài. Vì vậy, chúng tôi nhận định đây là vụ chặn đường cướp tài sản có dự mưu và tính toán từ trước."
"Đáng tiếc là hai nghi phạm không để lại bất kỳ vật chứng hay manh mối giá trị nào tại hiện trường."
"Tại hiện trường, lực lượng tuần tra, đại đội và công an đồn gồm hai mươi ba đồng chí đã triển khai lùng sục. Nhưng sau một tiếng rưỡi tìm kiếm kỹ lưỡng, chúng tôi không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của hai đối tượng. Khu làng trong phố dân ngụ cư đông đúc, địa hình phức tạp nên không thể mở rộng diện tìm kiếm hơn nữa."
"Hai nạn nhân bị cướp hai chiếc điện thoại, hơn một nghìn bốn trăm tệ tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng nặng khoảng 8 gram và một chiếc lắc vàng chừng 15 gram. Hung thủ không gây thương tích hay xâm hại tình dục, nhưng theo lời một nạn nhân, tên thấp hơn đã dùng tay bóp vào chỗ kín của cô ấy!"
"Thời điểm công an tới nơi, dây trói trên người nạn nhân đã bị cởi, khăn trong miệng cũng bị rút ra, nên không thể căn cứ vào nút thắt để xác định đối tượng thuận tay nào."
Lạc Thừa Huy dứt lời, Đỗ Đại Dụng dựa theo hồ sơ, trình bày diễn biến vụ cướp taxi.
Hắn nêu các bước rà soát thông thường cùng những nghi vấn ban đầu. Khi chưa có tin tức xác thực và nắm chắc tình hình, Đỗ Đại Dụng quyết định giữ lại giả thuyết từng nêu trong tổ.
