Chương 33
Chương 33: Lập công khen thưởng
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng giao Quan Bát Kinh cho ba đội viên dân phòng trực ban trông giữ.
Hắn cùng Phàn Tuấn Nghĩa đi thẳng về phòng nghỉ trực ban đánh một giấc.
Sáng hôm sau, Từ Tuấn vừa tới, Đỗ Đại Dụng lập tức báo cáo tình hình.
Từ Tuấn gọi điện ngay cho cảnh sát Yên Đảo, xác nhận năm ngoái không có ai trình báo bị trộm hơn chín vạn tiền mặt lẫn ngoại tệ.
Từ Tuấn không dám chậm trễ, lập tức liên hệ phân cục báo cáo sự việc.
Phân cục lại vội vàng thông báo cho bộ phận an ninh quốc gia của thị cục để họ tiếp quản theo dõi.
Chín giờ sáng, bộ phận an ninh quốc gia thị cục phối hợp cùng Trung đội 2 tới khám xét nhà Quan Bát Kinh.
Sau đó, bên nào thu giữ phần chứng cứ thuộc thẩm quyền bên nấy.
Phân cục lập tức báo cáo thị cục: chuyên án 0108 năm 95 chính thức phá xong.
Nhưng do dính líu đến an ninh quốc gia, vụ án không được công bố rộng rãi ra ngoài.
Qua đợt nghỉ lễ Quốc khánh, thị cục ra thông báo: được Bộ phê chuẩn, Trung đội 2 lập một công tập thể hạng nhì, một công tập thể hạng ba.
Đỗ Đại Dụng được chuyển thành cảnh sát chính thức, thị cục trình sảnh tỉnh phê chuẩn phong hàm Cảnh ty bậc ba.
Đồng thời, Đỗ Đại Dụng còn nhận hai công cá nhân hạng ba, một lần biểu dương.
Tám người gồm Từ Tuấn, Trương Đông Cường, Phạm Dương, Tiết Thiên Hàng, Phàn Tuấn Nghĩa nhận một công cá nhân hạng ba.
Sau đợt nghỉ lễ này, Đỗ Đại Dụng chính thức có quyền chấp pháp độc lập, quyền mang súng, quyền ký biên bản lấy lời khai...
Hai vụ án liên tiếp khiến người trong thị cục lẫn phân cục bắt đầu râm ran truyền tai: cậu cảnh sát trẻ Đỗ Đại Dụng này quả là có phong thái quyết đoán của "Đỗ đoán" thời đầu nhà Đường.
Vui nhất không ai khác ngoài Trung đội 2, ai nấy đều xem Đỗ Đại Dụng như ngôi sao may mắn. Cậu ta mới về đội bao lâu? Tròn một tháng!
Cả đội ẵm trọn một công tập thể hạng nhì, một công tập thể hạng ba. Đúng là lộc từ trên trời rơi xuống!
Đúng là món hời lớn! Bởi tiền thưởng rất nhiều! Tiền tươi thóc thật! (Những năm 2000, phần lớn cảnh sát hình sự nghèo thực sự).
Từ Tuấn dạo này ngày nào đi làm khóe miệng cũng ngoác đến tận mang tai.
Trung đội 2 nhờ có Đỗ Đại Dụng mà kiếm thêm được mấy cái công cá nhân hạng ba, không phải phúc tinh thì là gì!
Đặc biệt, Từ Tuấn còn nghe ngóng bên an ninh quốc gia của tỉnh hình như sắp tóm được mẻ cá lớn, lòng dạ sướng đến mức muốn nổ tung.
Lãnh đạo thì vui, nhưng Tiết Thiên Hàng, Phạm Dương và Đỗ Đại Dụng lúc này lại đang vò đầu bứt tai.
Người ta bảo cảnh sát hình sự hay rụng tóc, khéo cũng từ đây mà ra, cứ hễ vụ án rơi vào bế tắc là lại gãi đầu cào tai.
Lại còn dán mắt vào băng ghi hình, thức trắng thâu đêm. Ai không tin cứ thử vào nghề mà xem!
Ba người lúc này không chỉ đau đầu vì một vụ trộm năm 94, mà còn bị vụ đột nhập trộm mười một vạn hôm 27 tháng 8 làm cho nghẽn lại.
Khác với hiện trường sạch sẽ của vụ 0108, vụ 0422 năm 94 lại có quá nhiều dấu vết hỗn tạp, đến mức không thể khoanh vùng sàng lọc.
Vụ 0422 xảy ra vào ngày 22 tháng 4 năm 94. Nhà một tay buôn lậu công trái phiếu ở khu Kim Điền bị trộm số công trái phiếu trị giá mười vạn tệ.
Mấu chốt là nạn nhân lúc đó hoàn toàn không biết nhà bị trộm, sang ngày 23 và 24 tháng 4 vẫn mở tiệc đãi khách liên hoan liền hai ngày.
Qua xác minh, bữa tiệc là để tiếp đãi cánh đầu cơ từ Thượng Hải tới.
Tận tối ngày 24, nạn nhân mới tá hỏa phát hiện toàn bộ công trái phiếu trong nhà đã không cánh mà bay.
Nhà nạn nhân nằm ở tầng hai của một khu tập thể sáu tầng, ngoài hai lớp cửa chính ra vào thì không hề lắp khung sắt chống trộm.
Số công trái phiếu bị nạn nhân giấu tận góc sâu trong tủ quần áo.
Ngày 23 và ngày 24, hai vợ chồng họ luôn có người ở nhà, chỉ duy nhất chiều ngày 22, do mẹ vợ phát bệnh đột ngột nên cả nhà mới dắt díu nhau vào bệnh viện.
Số công trái phiếu mười vạn tệ đó nạn nhân mới đổi về hôm 21.
Hắn dự tính ngày 25 sẽ cùng tay phe vé Thượng Hải đi Bắc Kinh một chuyến.
Hơn nữa sau khi cất số công trái phiếu vừa đổi vào ngày 21, hai vợ chồng chưa từng rời khỏi nhà.
Cho nên thời điểm mất trộm hiện chỉ có thể khoanh vùng trong khoảng từ chiều ngày 22 đến trước bữa cơm tối cùng ngày.
Mười vạn công trái phiếu trong tủ quần áo rất có thể đã bị lấy đi ngay sau khi cả gia đình ba người vừa rời nhà tới bệnh viện.
