Chương 40
Chương 40: Ba thi thể nữ (3)
Đăng ngày 27/09/2026
19
Ngày 23 tháng 10, Trung tâm Giám định Pháp y thuộc Công an thành phố Thanh Lộ cũng tất bật không ngơi tay.
Do mất điện suốt 24 ngày, thi thể tan đông rồi phân hủy nặng trong khoang kín của tủ bảo quản.
Theo các pháp y tham gia khám nghiệm, hơn một tháng sau, mùi hôi trong trung tâm vẫn chưa tan.
Mấy pháp y về nhà còn bị người thân chê lên chê xuống.
Mãi đến sáng ngày 25, báo cáo khám nghiệm tử thi mới hoàn tất.
Trong ba thi thể nữ, người lớn tuổi nhất khoảng 25 đến 30 tuổi. Hai người còn lại từ 20 đến 25 tuổi.
Cả ba đều chết do ngạt thở bởi tác động cơ học.
Trên cổ đều có vết siết, mô mềm vùng họng hầu như đều có dấu hiệu bầm dập.
Những bộ phận khác không có vết thương ngoài da, cũng không có dấu vết trói buộc.
Người phụ nữ chết sớm nhất tử vong vào khoảng ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 cùng năm.
Người thứ hai tử vong trong khoảng ngày 12 đến ngày 15 tháng 8.
Người cuối cùng tử vong vào khoảng ngày 10 đến ngày 11 tháng 9.
Phần cẳng chân của cả ba đều bị cưa đứt khi còn đông cứng. Tuy nhiên, tại hiện trường không tìm thấy cưa sắt hay công cụ gây án tương tự.
Giữa các thi thể đều có bìa giấy lót và màng nhựa ngăn cách.
Kết quả khám nghiệm cho thấy cả ba chưa từng sinh con, nhưng đều từng quan hệ tình dục trước khi chết.
May mắn trong bất hạnh, pháp y thu được dấu vết tinh dịch bên trong cơ thể một nạn nhân.
Dạ dày cả ba hầu như không còn thức ăn. Qua xét nghiệm máu, pháp y phát hiện trong máu họ đều có một lượng nhỏ thuốc ngủ.
Sau khi phục dựng khuôn mặt, cả ba đều có dung mạo khá xinh đẹp. Hai người cao khoảng 1,65 mét, người cao nhất là 1,68 mét.
Hung thủ hẳn đã lấy đi toàn bộ đồ trang sức của họ. Không ai còn đeo trang sức hay đồng hồ, nhưng trên người cả ba đều có dấu vết cho thấy họ từng đeo những thứ ấy.
Một người có hình xăm rất nhỏ trên ngực. Sau khi phóng to ảnh, pháp y nhận ra đó là chữ "Trọng" cách điệu thành một bông hoa.
Người phụ nữ bị sát hại vào giữa tháng 8 có vết bớt rõ rệt ở eo. Hai người còn lại không có vết bớt nào đáng chú ý.
Bản báo cáo khám nghiệm dài hơn chục trang khiến Đỗ Đại Dụng đọc đến hoa cả mắt. Thuật ngữ chuyên môn đã nhiều, lại còn chen lẫn một đống ký hiệu và tiếng Anh.
Trí nhớ tốt không bằng ghi chép cẩn thận. Đỗ Đại Dụng cầm bút, chậm rãi ghi lại. Đây đều là những thông tin hắn phải nắm vững, sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phá án.
Ngay khi báo cáo khám nghiệm được đưa ra, cuộc họp phân tích vụ án lần thứ hai lập tức bắt đầu.
Lần này Chi đội trưởng Hồ không đến, Từ Tuấn chủ trì cuộc họp.
"Hôm nay chúng ta họp lần thứ hai, chủ yếu để phác họa sơ bộ chân dung hung thủ."
"Qua mấy ngày thăm hỏi, điều tra, chúng ta xác nhận trong nửa năm qua, thành phố Thanh Lộ và các huyện, khu trực thuộc không tiếp nhận vụ trình báo mất tích nào liên quan đến phụ nữ trẻ!"
"Điều đó cho thấy hộ khẩu của ba nạn nhân không thuộc Thanh Lộ hay các huyện, khu trực thuộc. Trước mắt, chúng ta nhận định họ có thể là người từ nơi khác đến!"
"Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng họ là những phụ nữ sống một mình, cha mẹ đều đã mất! Nhưng trường hợp này dù sao cũng rất hiếm."
"Ảnh các nạn nhân đã được gửi vào hệ thống công an toàn quốc để đối chiếu với hồ sơ phụ nữ mất tích!"
"Hiện vẫn chưa có thêm manh mối cụ thể về thân phận các nạn nhân."
"Chúng ta tạm xác định hung thủ là nam giới, khoảng 30 đến 40 tuổi. Theo chân dung phác họa, đây là một người đàn ông trung niên có ngoại hình khá ưa nhìn!"
"Chúng ta cũng nhận định hung thủ có thể đã lấy cớ tuyển nhân viên để dụ các nạn nhân vào công ty."
"Theo chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, hung thủ rất có thể gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng."
"Điều kiện kinh tế của hung thủ có lẽ khá tốt. Hắn suy nghĩ kín kẽ, thủ pháp gây án thuần thục, tâm lý vững vàng. Hắn cũng hiểu rõ cấu trúc khớp xương người: vị trí bị cưa trên cả ba nạn nhân gần như giống hệt nhau!"
"Vì vậy, chúng ta nhận định ngoài ba vụ cố ý giết người này, hung thủ có thể còn liên quan đến những tội ác khác. Hắn có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về nắn xương Đông y, giết mổ gia súc hoặc chỉnh hình."
"Các đường dây làm giấy tờ giả trong thành phố đều chưa từng làm giả giấy phép kinh doanh. Không loại trừ khả năng hung thủ đặt làm ở nơi khác, hoặc tự làm giả!"
"Hung thủ có một chiếc xe máy. Theo biển số nhân viên bảo vệ nhớ được, chiếc xe cũng dùng biển số giả. Qua số ít hình ảnh camera thu được, chúng ta thấy hắn luôn đội mũ bảo hiểm mỗi khi ra ngoài, nên không thể nhìn rõ mặt."
Từ Tuấn còn nói rất nhiều. Đỗ Đại Dụng vừa chăm chú lắng nghe, vừa cẩn thận ghi chép.
Hình ảnh một người đàn ông trung niên đẹp trai, dáng vẻ nho nhã, nụ cười dễ gây thiện cảm, mái tóc chải chuốt kỹ càng dần hiện rõ trong đầu hắn.
