Chương 52
Chương 52: Vụ án phân xác (1)
Đăng ngày 27/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng thầm ước giá như lúc này mình có thể hóa thân thành tiểu hòa thượng Ikkyu thông minh, gõ đầu boong boong mấy cái là ra ngay diệu kế.
Được rồi! Đúng là nghĩ nhiều quá.
Hiện tại trước hết vẫn chưa thể xác định nạn nhân có đúng là người mua nhà tên Trần Hi kia hay không.
Nếu là Trần Hi, ở tuổi hai mươi tư, nhìn thông tin đăng ký trên chứng minh nhân dân thì khả năng cô ta có hai mươi vạn tiền mặt để mua nhà là rất thấp.
Vậy tiền mua nhà từ đâu mà ra?
Theo lời Lý Song Bảo cung cấp, Trần Hi mất tích từ dịp Giáng sinh, nhưng Trương Tiểu Mai ở phòng bán nhà sang ngày hôm sau vẫn nhận được tin nhắn do tổng đài máy nhắn tin gửi đến.
Hơn nữa số điện thoại hiển thị qua tổng đài nhắn tin vẫn là số máy nhà Trần Hi.
Đỗ Đại Dụng thầm nghĩ, liệu có phải Lý Song Bảo đã nhầm lẫn về khái niệm ngày lễ Giáng sinh chăng, bởi đêm đầu tiên là đêm Giáng sinh, đêm thứ hai mới là đêm hội Giáng sinh.
Có khi nào Lý Song Bảo gộp Giáng sinh làm một ngày, tức là khả năng vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái, Lý Song Bảo đã gặp Trần Hi lần cuối cùng.
Nhưng nếu người bị hại chính là Trần Hi, thì khả năng cao nhất là cô ta bị hại sau buổi chiều ngày 25.
Bởi lẽ chí ít hung thủ sẽ không biết chuyện điện thoại nhà nạn nhân bị hỏng vào ngày 24.
Nhưng chiếc điện thoại di động kia đâu rồi? Số thì tra ra được, song tại hiện trường lại không hề tìm thấy.
Đỗ Đại Dụng cảm thấy đối với người tên Trần Hi này, trước mắt mình phải tìm người thân trực hệ của cô ta để đối chiếu DNA, nếu trùng khớp mới có thể xoay quanh Trần Hi mà triển khai hàng loạt công tác điều tra mở rộng.
Còn nếu không trùng, vụ án này lại trở thành một ca khó nhằn.
Bốn người hoàn tất việc thu thập chứng cứ liền lập tức quay về đội, bắt đầu điều tra hoàn cảnh gia đình của Trần Hi.
Kết quả không tra thì không biết, tra rồi mới giật mình.
Đồn công an nơi Trần Hi đăng ký hộ khẩu sau khi tìm hiểu mới có chút ấn tượng về cô.
Bố mẹ Trần Hi đã chia tay từ khi cô mới bốn tuổi. Cô luôn sống cùng bố, nhưng thực tế là ở với ông bà nội.
Tốt nghiệp cấp ba xong, cô liền đi làm thuê kiếm sống, tới nay chỉ gửi tiền về nhà chứ chưa từng về lại lần nào.
Vì bố Trần Hi đã tái hôn nên có phần không muốn đến Thanh Lộ, chê tốn kém quá nhiều.
Sau cùng, Từ Tuấn báo cáo lên cấp trên, sếp phân cục đồng ý thanh toán toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở khứ hồi cho bố Trần Hi, ông ta mới chịu đồng ý tới Thanh Lộ.
Tiếp đó, họ tiến hành tra cứu số điện thoại cố định của Trần Hi, đồng thời tra luôn chiếc di động từng gọi cho Trương Tiểu Mai ở phòng bán nhà.
Rất nhanh đã lần ra được thông tin cụ thể.
Trần Hi đến thành phố Thanh Lộ vào khoảng năm 1997, ban đầu làm việc ở tiệm gội đầu, sau đó chuyển sang làm tại các tụ điểm giải trí.
Nhưng từ năm ngoái, cô ta không còn làm ở chốn giải trí nữa, những người quen biết cũ cũng dần dần bị cắt đứt liên lạc.
Trong quá trình rà soát, tổ điều tra phát hiện Trần Hi qua lại rất thân thiết với một người đàn ông đã có gia đình tên là Lục Lão Tam.
Lục Lão Tam, tên thật là Lục Dũng, năm nay ba mươi chín tuổi, người khu Bắc Thành phố Thanh Lộ, làm mấy việc cho vay và giải tỏa mặt bằng.
Nhưng sau đó Lục Dũng liền bị loại khỏi diện nghi vấn, vì tra mạng nội bộ mới hay, hắn đã bị bắt từ tháng Tư năm ngoái, bị xử phạt mười một năm tù, hiện đang chấp hành án trong trại giam.
Kế đó chẳng còn lần thêm được manh mối hữu ích nào nữa. Kể từ tháng Ba năm ngoái, Trần Hi không còn dính dáng gì đến Lục Dũng, bản thân cô ta cũng như bốc hơi khỏi thành phố này.
Số điện thoại di động tra được sau này cũng được đăng ký vào tháng Năm năm ngoái, nhưng là loại sim rác không đăng ký tên thật.
Sim này chỉ liên lạc với duy nhất một số điện thoại khác, và số kia cũng chỉ liên lạc với mỗi chiếc điện thoại của Trần Hi, tuyệt nhiên không có mối liên hệ nào khác.
Bây giờ chỉ còn cách đợi bố của Trần Hi tới đối chiếu DNA, bởi lẽ nếu cả vụ án chưa thể xác định được nạn nhân là ai thì không có cách nào khởi động điều tra toàn diện được.
