Chương 55
Chương 55: Vụ án phân xác (4)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng, Phàn Tuấn Nghĩa, Phạm Dương và Khâu Minh cùng tới trại tạm giam.
Đỗ Đại Dụng và Phàn Tuấn Nghĩa thành một tổ thẩm vấn Lý Song Bảo, hai người còn lại thẩm vấn đồng bọn của hắn.
Lý Song Bảo vừa thấy Đỗ Đại Dụng liền như thấy cứu tinh.
"Cảnh sát Đỗ! Cho tôi xin điếu thuốc hút được không?"
Đỗ Đại Dụng rút liền ba điếu, đặt lên mặt bàn ghế thẩm vấn.
"Hôm nay nếu anh cung cấp được tin tức có giá trị, tôi sẽ nói với quản giáo cho anh hai bao thuốc. Còn tính lập công cho anh!"
Đỗ Đại Dụng vừa châm lửa cho Lý Song Bảo vừa nói.
"Nên hãy nghĩ kỹ lại cái tin anh vừa cung cấp, nghĩ thật cẩn thận, nghĩ ra được là công của anh!"
"Cảnh sát Đỗ, người phụ nữ kia chết rồi à?"
"Hiện tại chưa biết, nhưng đã mất tích rồi!"
Lý Song Bảo rít mạnh một hơi thuốc, cố nhớ lại những chuyện hắn cho là quan trọng trong lúc theo dõi người phụ nữ đó.
"Cảnh sát Đỗ, cho tôi chút thời gian, để tôi nghĩ kỹ lại!"
Đỗ Đại Dụng chỉ cười, không lên tiếng. Hắn biết tỏng Lý Song Bảo muốn tranh thủ lúc bị trích xuất thẩm vấn để hút thêm mấy điếu.
Đương nhiên Lý Song Bảo cũng sẽ nghĩ thật kỹ, trộm cắp không phải trọng tội, nhưng tấn công cảnh sát với cố ý gây thương tích thì chắc chắn là trọng tội!
Đỗ Đại Dụng chẳng buồn giục. Phàn Tuấn Nghĩa nhìn mà thầm phục, thằng nhóc này đúng là trời sinh để làm cảnh sát, trước kia nghe hắn bảo định đi làm đầu bếp, Phàn Tuấn Nghĩa còn thấy buồn cười.
Sáu, bảy phút mà Lý Song Bảo đã đốt hết ba điếu thuốc, đầu óc váng vất cả đi.
"Nghỉ một lát, tí nữa nói tiếp."
Lý Song Bảo ngượng ngùng cười trừ.
Lại qua hơn mười phút, chân mày Lý Song Bảo chốc chốc lại nhíu vào rồi giãn ra.
"Hôm ngày 19, lúc thằng bạn tôi đi đái, tôi hình như thấy một chiếc xe con Santana đến đón cô ta, nhưng tôi không chắc lắm! Vì lúc đó kiểu tóc của cô ta khác ngày thường."
"Giờ nghĩ lại, hình như đúng là thế! Xe màu xám đen!"
"Nếu đúng là chiếc xe đó thì tôi đã thấy hai lần! Lần cuối là tối ngày 4. Nhưng chiếc xe đó lăn bánh ra ngoài sau khi tắt đèn hơn nửa tiếng!"
"Lúc ấy chìa khóa của bạn tôi rơi ở chỗ rình, nên phải quay lại lấy!"
"Thế nên lúc thấy chiếc xe đó mới thấy hơi quen quen! Số cuối của biển số là số 6! Trời khuya quá nên tôi cũng không nhìn rõ!"
"Với lại cô ta còn hay đến một viện thẩm mỹ, tên tiệm là cái gì..."
"Nghĩ kỹ vào!"
Lúc này Đỗ Đại Dụng mới bắt đầu thấy sốt ruột.
"Là tên nhân vật nữ chính trong một phim của Châu Tinh Trì!"
"Cổ trang hay hiện đại?"
"Hiện đại, cô minh tinh Hong Kong đóng là Trương Mẫn!"
Đỗ Đại Dụng và Phàn Tuấn Nghĩa đồng thanh: "Ỷ Mộng?"
"Đúng! Đúng là tên đó!"
"Ai chà! Người đẹp thế này sao lại mất tích được chứ! Biết thế đã theo dõi thêm hai ngày!"
Lý Song Bảo vừa nói vừa tặc lưỡi.
"Lý Song Bảo, nghĩ kỹ thêm đi, xem còn nhớ ra được gì nữa không!"
Đỗ Đại Dụng vội đặt thêm ba điếu thuốc lên ghế thẩm vấn, châm tiếp cho Lý Song Bảo một điếu.
Rồi lại qua mười mấy phút, Lý Song Bảo hút xong bốn điếu.
"Cảnh sát Đỗ, hình như quan hệ giữa cô ta với một người bán rau ở chợ khu dân cư An Gia trông cũng được! Vừa vào chợ đó, ngay lối đi ở giữa, chủ quầy thứ hai từ phải sang trái!"
"Còn lại thì tôi thật sự chịu chết rồi! Hôm nay về buồng giam tôi nghĩ tiếp, nhớ ra được gì sẽ báo với quản giáo!"
Đỗ Đại Dụng biết hôm nay thế là hòm hòm rồi!
"Lát nữa thuốc lá tôi sẽ gửi cho quản giáo buồng anh, để lúc ông ấy gọi anh ra nói chuyện thì có cái mà hút! Còn nửa bao này, tôi sẽ chào một tiếng cho anh mang vào. Cũng để anh nở mày nở mặt với buồng!"
Lý Song Bảo vội cười gật đầu.
"Cảnh sát Đỗ đúng là cảnh sát tốt! Chỉ cần nhớ ra cái gì, tôi sẽ lập tức báo cho cán bộ quản giáo!"
(Vào năm 2001, trại tạm giam ở nhiều thành phố không cấm hút thuốc, thậm chí còn mua được khá nhiều đồ ăn cải thiện và đồ ăn vặt các loại.)
Đỗ Đại Dụng thu xếp xong xuôi liền qua hội ý với nhóm Khâu Minh.
"Đội phó Khâu, chúng ta đổi biên bản xem thử đi."
Đỗ Đại Dụng nhận lấy biên bản từ tay Khâu Minh, chậm rãi đọc. Nhưng gã đồng bọn kia rõ ràng cung cấp ít manh mối hơn hẳn Lý Song Bảo, chỉ biết rõ đúng mỗi quầy rau ở chợ, còn viện thẩm mỹ thì vẫn chưa khai ra tên!
