Chương 608
Chương 608: Giãy giụa cuối cùng của vụ án không đầu (81)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng lúc này thực sự có chút bực dọc. Hết người này đến người khác xuất hiện, Lưu Thừa Bang dường như cố ý làm rối loạn từng bước đi của cảnh sát. Hắn lợi dụng những mối quan hệ phức tạp trước đây, những kẻ không tìm ra tung tích thì cứ bất thình lình lộ diện. Thu Lan đến giờ vẫn bặt vô âm tín, giờ lại lòi ra thêm một người phụ nữ, cảnh sát Ôn Thị rà soát cũng chẳng thấy đâu.
Đợt rà soát với cường độ cực lớn kiểu này ngốn rất nhiều quân số. Tên Lưu Thừa Bang dường như trước khi gây án đã dựng sẵn vô số chướng ngại vật cản đường cảnh sát, vừa bước qua được một rào cản thì lập tức lại mọc ra cái khác, dồn dập không dứt.
Nếu Đỗ Đại Dụng còn nhiều thời gian thì chẳng sao, cứ mài mòn từ từ thế nào cũng tóm được Lưu Thừa Bang. Khổ nỗi thời gian của anh quá eo hẹp, lúc nào cũng nơm nớp lo mình sắp phải rời đi trong khi vụ án thì dở dang, đầu voi đuôi chuột.
Lư Dịch nghe đầu dây bên kia đội trưởng im lặng hồi lâu, lại nghe tiếng châm thuốc, đoán Đỗ Đại Dụng đang mải nghĩ ngợi về vụ án nên không dám ho he.
"Nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi! Không có gì nữa, cúp máy nhé!"
Đỗ Đại Dụng có chút hụt hẫng cúp điện thoại.
Công tác tìm kiếm kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, vạt đồi nhỏ này cơ bản đã bị lật tung một lượt. Chó nghiệp vụ không sủa báo hiệu thêm lần nào, phía Hứa Mẫn Xuyên cũng chẳng đào bới được gì nữa.
Tuy nhiên, vết máu mang về xét nghiệm trước đó lại thuộc về hai nhóm máu khác nhau: một mẫu nhóm B, một mẫu nhóm O.
Đỗ Đại Dụng biết nhóm máu của Viên Viện là O. Vậy nhóm máu B là của ai? Lý Tái Minh? Thu Lan? Hay người phụ nữ mất tích ở Duệ Ngạn, Ôn Thị?
Vừa buông máy chưa được bao lâu, Đỗ Đại Dụng lại gọi tiếp cho Lư Dịch, giục cậu tra gấp nhóm máu của Thu Lan và người phụ nữ ở Duệ Ngạn, Ôn Thị.
Dặn dò Lư Dịch xong xuôi, Đỗ Đại Dụng gọi cho La Tân, bảo La Tân sang ngay công ty bốc xếp cảng Thanh Lộ xem có ai biết nhóm máu của Lý Tái Minh không.
Dặn xong xuôi La Tân, vừa định cúp máy thì La Tân báo, Phó Thành và Ninh Hòa Vĩ đã xuống máy bay, về đội điểm danh xong đang lao thẳng sang Nhật Quang.
Đỗ Đại Dụng bấy giờ mới nhớ ra chuyện này. Bụng réo ùng ục, anh mới sực nhớ mình và Bùi Khải còn chưa ăn trưa.
Quay lại tiểu khu Bán Hồ Nguyệt, Đỗ Đại Dụng lục trong xe được hai túi bánh mì, chia cho Hứa Mẫn Xuyên, Bùi Khải cùng mấy người mỗi người một cái ăn lót dạ.
Ăn xong hớp ngụm nước, Đỗ Đại Dụng châm điếu thuốc rồi ngồi xuống mép bồn hoa, bắt đầu chậm rãi chắp nối các manh mối trong đầu.
Lưu Thừa Bang nếu lúc này chưa về Ôn Thị thì hắn trốn đi đâu? Chẳng lẽ Thu Lan thật sự đang cùng hắn trốn chui trốn lủi? Hay là cô ả tên Lý Mạn Đình ở Duệ Ngạn, Ôn Thị đi cùng hắn? Hoặc giả hắn đang lẩn trốn quanh khu vực của cái tên Cao Phong trên chứng minh nhân dân giả?
Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Đỗ Đại Dụng túa ra khắp người!
Đúng rồi! Lỡ đâu Lưu Thừa Bang cùng người đàn bà nào đó đang trốn ngay chỗ ấy, lại xài một thân phận giả để thuê phòng, ai mà biết được?
Không thể dùng lẽ thường để đo lường độ xảo quyệt của Lưu Thừa Bang, đường đi nước bước của tên này cực kỳ quái đản!
Cứ nhìn những mối làm ăn trước đây của hắn là đủ biết tên này thuộc tạng người thích toan tính quanh co.
Nghĩ tới đó, Đỗ Đại Dụng vội vàng gọi tiếp cho Vương Giang Hà, bảo Vương Giang Hà và Tiển Nhược Vân liên hệ với trung đội cơ động, huy động thêm bảo vệ dân phố, nhờ đồn công an sở tại phối hợp xới tung khu vực quanh địa chỉ của kẻ tên Cao Phong kia lên trước đã.
Còn chuyện "dưới chân đèn tối" thì không thể xảy ra, hiện tại đã có cảnh sát bắt đầu rà soát toàn diện tiểu khu Bán Hồ Nguyệt rồi.
Đang nghĩ ngợi miên man thì La Tân lại gọi tới.
"Lý Tái Minh nhóm máu B. Hồi trước đơn vị của hắn từng tổ chức hiến máu, hồ sơ ghi lại rất rõ ràng."
La Tân dứt câu đầu tiên, Đỗ Đại Dụng hiểu ngay tên Lý Tái Minh này e là cũng lành ít dữ nhiều.
Bên này Đỗ Đại Dụng còn đang trăn trở chuyện của Lý Tái Minh, La Tân lại thông báo công văn điều động của anh cũng đã về, thứ Hai tuần tới phải đi trình diện, cùng lắm chỉ phụ Đỗ Đại Dụng bận bịu thêm được hai ngày nữa.
Nhưng Đỗ Đại Dụng không đồng ý.
"Thu dọn đồ đạc của anh đi. Phó Thành với Hòa Vĩ về cả rồi, anh đợi Giang Hà với Nhược Vân về thì bàn giao việc lại cho Giang Hà, ngày mai không cần đến nữa đâu. Lý Manh ở nhà cũng cần anh chăm sóc, hai hôm nữa anh phải nhậm chức mới, tôi mà còn giữ rịt anh lại thì lát nữa Lý Manh lại gọi điện cằn nhằn với tôi mất. Về nghỉ ngơi đàng hoàng hai ngày đi, vụ này không phải ngày một ngày hai là bắt được người đâu, lúc phá án công lao của anh cũng chẳng thiếu phần, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi hai bữa, đại đội trưởng La của tôi ơi."
La Tân biết Đỗ Đại Dụng nghĩ cho mình, câu nệ mãi cũng chẳng ra sao nên dứt khoát đồng ý.
Cúp máy, Đỗ Đại Dụng phủi tàn thuốc trên người, gọi với sang Bùi Khải:
"Bùi Khải, lái xe! Về phân cục Đông Cương, lát nữa có hai đồng nghiệp của cậu sang, chúng ta về đón họ."
Hứa Mẫn Xuyên thấy Đỗ Đại Dụng quay về cũng bước lên xe, Kiều Vũ Minh lúc này ở lại phối hợp cùng phân cục Lam Sơn đi gõ cửa từng nhà rà soát.
Phó Thành và Ninh Hòa Vĩ vốn tưởng trưa nay đã tới nơi, ngờ đâu chuyến bay sáng gặp gió to ở Ôn Thị nên bị trễ giờ, chậm trễ mãi mới khiến đến tận giờ này vẫn còn đang trên đường hối hả tới Nhật Quang.
