Chương 613
Chương 613: Giãy giụa cuối cùng của vụ án không đầu (86)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhìn bốn chiếc vali ở đây, Đỗ Đại Dụng biết bên trong không phải Lưu Thừa Bang và Thu Lan thì cũng là Lý Mạn Đình và Thu Lan.
Nếu bây giờ Lưu Thừa Bang đã chết, Lý Tái Minh có thể đi đâu? Hay nói cách khác, Lý Tái Minh cho rằng nơi ẩn náu an toàn nhất là ở đâu?
Liệu Lý Đức Thụ có biết không? Đỗ Đại Dụng nghĩ vậy rồi lắc đầu.
Lúc này Phó Thành và Ninh Hòa Vĩ bước tới, các trinh sát khác cũng lục tục đi theo.
"Nếu hung thủ thực sự là Lý Tái Minh, mọi người động não xem, hắn sẽ trốn ở đâu?"
Thấy cả đội quây lại, Đỗ Đại Dụng cất tiếng hỏi.
"Đội trưởng Đỗ, tôi nghĩ tên này có thể đang ở Ôn Thị! Hắn không chỉ rành Thanh Lộ, xem ra Ôn Thị cũng rất quen thuộc. Hơn nữa Ôn Thị cũng giáp biển, nhưng vượt biên ở đó dễ hơn bên Thanh Lộ, các tuyến đường đi các nước cũng nhiều hơn."
Vương Giang Hà đưa ra câu trả lời đầu tiên.
Phó Thành lắc đầu! Ninh Hòa Vĩ cũng lắc đầu!
Tiển Nhược Vân và Bùi Khải lúc này không dám lên tiếng.
Nhưng Đỗ Đại Dụng lại nhìn thẳng về phía hai người.
"Tiển Nhược Vân, Bùi Khải, hai cậu nói thử xem."
"Đội trưởng Đỗ, tôi nghĩ cũng gần như anh Vương. Đợt rà soát bên đó, chúng tôi quả thật có gặp mấy tên đầu nậu vượt biên vừa bị bắt."
Tiển Nhược Vân thật sự nghĩ giống Vương Giang Hà.
"Đội trưởng Đỗ! Tôi không biết. Hiện tại tôi chưa có căn cứ để phán đoán, vụ án này tôi cũng mới nắm được phần ngoài da. Nếu chỉ đoán mò, tôi sẽ không làm thế."
Câu trả lời của Bùi Khải khiến Đỗ Đại Dụng cảm thấy khá thỏa đáng.
"Hòa Vĩ nói đi!"
"Đội trưởng Đỗ! Có khi nào hắn chạy sang thành phố Liên Cảng sát vách Nhật Quang không? Vừa gần, quyền tài phán lại khác nhau, một bên là tỉnh Đông Lỗ mình, một bên là tỉnh Tô."
Đỗ Đại Dụng quay sang nhìn Phó Thành.
"Đội trưởng Đỗ! Khả năng là vô số, Yên Đảo cũng được, Ôn Thị cũng được, Thanh Lộ cũng được, thậm chí Nhật Quang cũng được. Một kẻ thực sự muốn trốn có thể cải trang, danh tính giả thì khỏi phải nói. Tôi nghĩ vẫn phải tìm cách mở hướng đột phá từ người nhà Lý Đức Thụ, vì em trai em gái Lý Tái Minh đều đã lập gia đình, vậy nhà vợ của em trai ở đâu? Nhà chồng em gái ở đâu? Mấy chỗ đó đều có thể là điểm dừng chân của Lý Tái Minh."
Đỗ Đại Dụng gật đầu tán thành, chậm rãi nói:
"Bây giờ bốn chiếc vali đều đã mở, các cậu cũng thấy rồi, hẳn là hai thi thể một nam một nữ, bị phân xác rồi nhét vào vali. Phần đầu đều đã bị hủy, rõ ràng bị đốt bằng lửa, rồi thời gian chôn cất chắc cũng khá lâu rồi, nhiều phần thi thể bắt đầu thối rữa. Nhìn các mẩu thịt thối, có lẽ cũng từng bị hun đốt qua, chứng tỏ nghi phạm làm việc cực kỳ chu toàn. Tôi đã vào bếp xem cái bếp lò đất, cửa chụm củi của nó rất to."
"Ngoài ra, tôi muốn nói thêm điều này. Một vụ án phải nhìn nhận một cách có hệ thống. Con người trước hết phải có nhận thức, ví dụ phạm vi hoạt động bình thường của nghi phạm đều là nơi hắn quen thuộc. Nhưng các cậu có nhận ra không, nếu trong vali là Lưu Thừa Bang, Lý Tái Minh là hung thủ thật sự, thì hắn đã gài sẵn bao nhiêu định hướng cho cảnh sát chúng ta?"
"Từ chiếc đồng hồ, sợi dây chuyền, hắn bắt đầu cung cấp cho chúng ta những manh mối mập mờ. Từ Viên Viện và Lưu Thừa Bang bất ngờ xuất hiện ở Thanh Lộ, dần dần kéo tầm mắt của chúng ta dồn hết vào Lưu Thừa Bang, rồi dần lãng quên sự tồn tại của hắn. Chúng ta luôn cho rằng hắn đã bị Lưu Thừa Bang giết, Lý Tái Triết chẳng phải là một thực tế rành rành đó sao?"
"Nên tôi suy đoán, năm 99 mười phần thì có đến chín phần Lý Tái Minh đã tới Ôn Thị. Vậy tại sao chúng ta không tìm thấy dấu vết của hắn ở đó? Có phải ngay từ lúc ấy hắn đã có ý định phạm tội? Một kẻ có thể dẫn dắt cảnh sát phá án bài bản đến mức này, thậm chí có thể đánh lạc hướng khiến chúng ta cuối cùng không tìm thấy Lưu Thừa Bang đành phải gác án lại, rồi sau đó cảnh sát sẽ mãi đi lùng Lưu Thừa Bang."
"Vậy chúng ta có thể mạnh dạn suy luận ngược lại không, Lý Tái Minh quen Viên Viện ở Ôn Thị, nhìn vào lối sống của Viên Viện, chúng ta đoán bạo thêm một chút, có phải Lý Tái Minh từ lúc đó đã toan tính phạm tội? Dù là Trương Thiêm Đinh hay Lưu Thừa Bang thì ở Ôn Thị đều là người có tiền. Liệu lúc đó Lý Tái Minh có thông đồng với Viên Viện để gài bẫy Trương Thiêm Đinh và Lưu Thừa Bang không? Liệu khi ấy Điệt Thải Dực có phải cũng do Lý Tái Minh giết? Phải biết khi Điệt Thải Dực bị sát hại, Lý Tái Minh cũng đang ở Ôn Thị."
"Tôi biết suy đoán này hơi rộng, nhưng ở đây có quá nhiều sự trùng hợp. Dù tôi suy luận xuôi hay ngược, chỉ khi Lý Tái Minh làm vậy thì toàn bộ vụ án mới thông suốt, động cơ quá rõ ràng!"
"Ngay cả Lưu Thừa Bang có làm thế thì vẫn lòi ra những điểm phi lý. Nhưng giờ các cậu chỉ cần thế Lý Tái Minh vào vụ án từ đầu đến đuôi xem: mưu sát nhằm chiếm đoạt tài sản. Thậm chí vụ Điệt Thải Dực bị giết, chưa chắc Viên Viện đã biết!"
"Vậy nghĩ tiếp xem, nếu Lý Tái Minh thân quen với Viên Viện, chắc chắn hắn từng cùng Viên Viện về quê cô ta, hoặc từng nghe cô ta kể về quê hương. Liệu có khi nào Lý Tái Minh vòng một đường chạy thẳng về quê của Viên Viện, để chúng ta loanh quanh ở đây? Đợi chúng ta tìm không ra, đến lúc nhớ ra thì hắn lại vòng ngược trở về?"
"Đến lúc đó thì vụ án đã trôi qua bao lâu rồi? Chúng ta còn có thể rà soát, thu thập manh mối trên diện rộng như bây giờ không? Cảnh sát Ôn Thị chắc chắn không, cảnh sát Thanh Lộ không, cảnh sát Nhật Quang cũng không! Vậy thì khoảng trống để hắn sống sót lớn đến mức nào? Mấy năm nữa hắn đổi danh tính mới, ông già hắn được thả ra, với số tiền kiếm được mấy năm nay cộng thêm cái đầu của hắn, cuộc đời hắn chẳng phải sẽ hoàn toàn thay đổi sao?"
"Chỉ cần xác định được trong bốn chiếc vali này có xác Lưu Thừa Bang, trạm đầu tiên của chúng ta sẽ là tới Ích Đô Giang Yển bí mật rà soát. Chỉ có làm vậy mới mong đánh cho hắn trở tay không kịp."
"Hắn không đánh bài theo lẽ thường thì chúng ta cũng không thể đi theo lối mòn. Chúng ta đã quay cuồng trong cái vòng luẩn quẩn này một thời gian rồi, chỉ có nhảy ra ngoài mới mong bắt được tên này sớm."
Đỗ Đại Dụng biết suy nghĩ này của mình thật sự quá bay bổng. Vạn nhất thi thể trong vali không phải Lưu Thừa Bang, anh thấy đó mới là độ khó thật sự, khi ấy mười phần thì có đến chín phần vụ án này sẽ phải xếp xó.
