Chương 66
Chương 66: Vụ án phân xác (15)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ngủ dậy một giấc, Đỗ Đại Dụng và Phàn Tuấn Nghĩa thấy người như được làm lại từ đầu.
Về tới đội, hai người nghe Phó đội trưởng Trương Đông Cường nói Từ Tuấn và Tiết Thiên Hàng hiện vẫn đang bám đuôi Lý Xác Sinh ở Duy Thị.
Đỗ Đại Dụng vội mang mẫu sinh học của người nhà Thi Tiểu Yến sang cho Chu Văn Quyên, không quên dặn chị phải làm xét nghiệm nhanh nhất có thể.
Sau đó, Đỗ Đại Dụng lại dẫn Phàn Tuấn Nghĩa lái xe lao thẳng tới Duy Thị.
Duy Thị cách Thanh Lộ chừng một trăm sáu bảy mươi cây số, lái xe mất hơn hai tiếng một chút.
Tầm trưa, hai người đã hội quân với Từ Tuấn và Tiết Thiên Hàng.
"Đội trưởng Từ! Vụ Lý Xác Sinh này sao rồi?"
Đỗ Đại Dụng vừa gặp mặt đã hỏi ngay.
"Đại Dụng à! Thằng Lý Xác Sinh này nhìn chẳng giống hung thủ chút nào! Liệu có nhầm ở đâu không?"
Từ Tuấn vừa xoa thái dương vừa đáp.
"Sao thế anh?"
"Bọn anh tra rồi, cả Duy Thị chỉ có hai người tên thế này. Người đầu tiên đã bảy mươi hai tuổi, loại luôn. Người này đúng ba mươi tư tuổi, khớp! Nhưng theo dõi với điều tra dò hỏi thì sinh hoạt của hắn cực kỳ quy củ, một nhà ba người sống rất êm ấm! Chẳng có điểm nào bất thường cả!"
Đỗ Đại Dụng xem nhật ký theo dõi và ghi chép xác minh do Tiết Thiên Hàng đưa qua, cũng thấy lấn cấn!
Chẳng lẽ cái tên có vấn đề?
Đỗ Đại Dụng vội rút cuốn tiểu thuyết ra lật xem thật kỹ, nhưng rõ ràng vẫn viết là Lý Xác Sinh cơ mà!
Hay là Thước Thanh? Hoặc cái tên nào đó đồng âm?
Bốn người ăn vội bữa trưa rồi chạy sang trung tâm đăng ký hộ tịch của Công an Duy Thị tra cứu tiếp.
Cuối cùng, một cái tên là Lê Thước Sanh đập vào mắt Đỗ Đại Dụng.
Vì Lê Thước Sanh này rất giàu, ba mươi mốt tuổi, cũng có một chiếc Santana màu xám đen, ngoài ra còn có thêm một chiếc Toyota Crown.
Thêm nữa, nhìn ảnh thì Lê Thước Sanh rất giống một người, cực kỳ giống! Hoắc Quân!!!
Đầu óc Đỗ Đại Dụng bỗng chốc quay cuồng!
Nếu hai người này có quan hệ gì đó, vậy toàn bộ chứng cứ ngoại phạm của Hoắc Quân hay Lê Thước Sanh sẽ sụp đổ hoàn toàn!
Quan trọng nhất là biển số xe chiếc Santana của Lê Thước Sanh cũng kết thúc bằng số 6.
Rất nhanh, Tiết Thiên Hàng và Phàn Tuấn Nghĩa ở lại Duy Thị tiếp tục bám sát và mai phục kẻ tên Lê Thước Sanh này.
Từ Tuấn và Đỗ Đại Dụng tức tốc quay về Thanh Lộ.
Trước khi lên đường, Từ Tuấn đã lệnh cho người ở đội lập tức điều tra toàn diện về Hoắc Quân.
Đỗ Đại Dụng không cầm lái, ngồi ở ghế phụ nhắm hờ mắt, xâu chuỗi lại mọi manh mối hiện lên trong đầu.
Từ Tuấn liếc nhìn điệu bộ của hắn, trong bụng cứ thấy là lạ.
Nhưng thằng nhóc này đúng là cục vàng! Chắc giờ trong đầu lại đang nổi bão rồi!
Vừa vào đất Thanh Lộ, Đỗ Đại Dụng bảo Từ Tuấn tạt ngay qua văn phòng bán bất động sản Cẩm Giang Gia Viên.
Xe vừa dừng, Đỗ Đại Dụng đã phi nhanh như thỏ sang phòng làm việc của sàn giao dịch.
Một vị sếp bên trong bị Đỗ Đại Dụng làm giật bắn mình, đang định nổi đóa thì thấy Đỗ Đại Dụng rút thẻ cảnh sát ra, lão liền nhũn người ngã bệt xuống đất.
"Cán bộ ơi tôi có tội, tôi xin khai!"
Đỗ Đại Dụng bị màn này của lão làm cho ngớ người!
Cái quái gì thế này? Lão này dính chàm à? Tưởng mình đến bắt lão?
"Bây giờ nói còn tính là tự thú, lát nữa vào đồn rồi thì hết tính đấy!"
"Tôi chỉ là trưởng ban kiểm soát của công ty, họ cho tôi được bao nhiêu đâu chứ? Tôi mới nhận có hai vạn tệ, với ít rượu thuốc thôi mà!"
Từ Tuấn bước vào sau, nhìn cảnh này cũng đực mặt ra!
Cậu chạy vào đây để nắm tình hình cơ mà, thế này là thế nào? Tiện tay vớt được cả mẻ cá con à?
Mẹ kiếp, vận may kiểu gì đây? Chẳng lẽ trước Tết Trung đội 2 bọn mình còn kiếm chác thêm được chiến công ngoài luồng?
Từ Tuấn còn đang sướng thầm thì Đỗ Đại Dụng đã dội ngay một gáo nước lạnh.
"Đội trưởng Từ! Gọi cho bên Cảnh sát kinh tế đi anh! Vụ này mình có thụ lý thì sau cũng phải chuyển giao thôi."
Từ Tuấn nghe thế, đúng thật! Trung đội 2 mở màn, bên Kinh tế phá án, công lao chia đều, mình lại rảnh nợ đá cục nợ đi.
Anh vội bước ra ngoài cửa, móc điện thoại gọi ngay cho Đội Cảnh sát kinh tế Phân cục Kim Điền!
Đỗ Đại Dụng thấy cần phải moi thêm tội lỗi của lão này, bèn buông một câu thành khẩn, bồi thêm một câu khoan hồng, thế là lừa lão phun ra thêm ba người nữa.
Đỗ Đại Dụng lia bút ghi chép thoăn thoắt, vụ này dù chuyển sang bên Kinh tế thì công sức của mình và Đội trưởng Từ cũng chẳng ai cướp mất được.
