Chương 71
Chương 71: Đầu đuôi đại án (4)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng chợt nhớ ra một vấn đề.
"Thi Tiểu Yến không biết chuyện Trần Hi bị giết à?"
"Không biết. Tôi bảo cô ta lấy tên Trần Hi mua nhà, nói căn này là anh tôi mua cho Trần Hi, đồng thời tôi cũng hứa qua năm mới sẽ mua cho cô ta căn to hơn. Vì Trần Hi không còn nữa mà, nên dùng tên cô ta mua là tiện nhất!"
"Vả lại, tôi còn nói với cô ta là Trần Hi được anh tôi cử sang tỉnh Thái Vân rồi, căn nhà này coi như phần thưởng anh tôi dành cho cô ta!"
"Hôm cô ta biết tôi là kẻ giết người, anh tôi vừa khéo cũng qua đó. Tôi tưởng cô ta ngủ rồi nên bàn bạc với anh ấy. Anh tôi bảo phải giết, tôi nói không cần, tôi kiểm soát được. Anh tôi lắc đầu, thế là tôi biết buộc phải giết rồi!"
"Ai ngờ cô ta không hề ngủ, hôm sau còn dùng số điện thoại riêng liên lạc cho tôi. Biết chuyện, tôi bảo với cô ta là đã khuyên được anh tôi rồi, anh ấy sẽ không giết cô ta đâu, còn bảo tôi chuẩn bị mua cho cô ta căn nhà lớn."
"Trưa ngày hai mươi lăm ăn cơm xong, tôi dùng cách liên lạc duy nhất bảo cô ta đến phòng 301 bên này, nói là có bất ngờ cho cô ta. Thực ra lúc đó ở phòng 301 là anh tôi, tôi không có mặt ở đó. Cô ta vừa tới, anh tôi liền siết cổ chết."
"Sau đó anh tôi đến nhà cô ta dọn dẹp dấu vết sinh hoạt, đi liền mấy đêm. Chỉ có đêm cuối cùng vì có việc đột xuất nên anh tôi mới lái xe đi, bình thường dọn dẹp xong anh ấy đều về thẳng 301."
"Thế nên các anh đến tìm tôi thì cả tôi lẫn xe đều có người làm chứng, cắt đứt luôn manh mối dẫn tới tôi."
"Lúc anh tôi dọn dẹp dấu vết có phát hiện trong cuốn tạp chí kẹp một mảnh giấy, ghi là nếu cô ta mất tích thì đến nhà cô ta tìm cái gì, còn nếu bị hại thì là do anh tôi giết. Nhưng cô ta không biết tên anh tôi viết thế nào, chỉ biết cách gọi, nên viết sai tên."
"Anh tôi dọn dẹp cả căn nhà sạch trơn, nhưng không ngờ trong sách còn đánh dấu thứ khác. Con đĩ này tâm cơ sâu thật!"
Đỗ Đại Dụng mệt mỏi lắc đầu. Anh biết hai anh em nhà này đã hoàn toàn mất hết nhân tính. Trong mắt chúng, ngoài người nhà ra thì mạng của kẻ khác không đáng một xu.
Cả buổi thẩm vấn kéo dài gần bảy tiếng đồng hồ. Riêng phần ghi biên bản hỏi cung đã phải đổi người tới mười một lần để thay cho Từ Tuấn, bởi tập biên bản dày tới bốn trăm linh ba trang.
Trong đó, chỉ riêng Hoắc Quân đã dính líu đến hơn mười vụ buôn lậu, bao gồm cả hai vụ buôn bán người.
Hơn hai mươi vụ buôn bán hàng cấm với số lượng lớn, tổng trọng lượng vượt quá một trăm kilôgam.
Về các vụ cố ý giết người, hiện đã xác định Hoắc Quân có năm vụ, Lê Thước Sênh có sáu vụ.
Đến nay, tại căn nhà theo lời khai của Hoắc Quân, lực lượng chức năng đã thu giữ một khẩu súng ngắn K64 tiêu chuẩn, một khẩu K54 nhái, một khẩu súng trường kiểu 56 nhái, cùng hơn ba nghìn viên đạn các loại! Ngoài ra còn có hai khẩu súng săn, mấy con dao thuộc danh mục hung khí bị kiểm soát!
Chiều ba mươi Tết, Đỗ Đại Dụng được đặc cách cho về nhà đón năm mới. Giữa những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của đồng đội, anh chỉ biết gãi đầu cười ngượng.
Về đến nhà, do vụ án vẫn phải bảo mật nên Đỗ Gia Vĩ cứ đinh ninh rằng bên trên ưu ái cảnh sát hình sự mới vào nghề.
Nghe bố mình luôn mồm khen ngợi ngành cảnh sát, Đỗ Đại Dụng suýt nữa muốn quay ngoắt về đội ăn Tết cho xong.
Ngày thường chẳng mấy khi có cuộc gọi hay tin nhắn, thế mà hễ tới lễ Tết là đủ loại tin nhắn chúc mừng của bạn học, bạn bè dồn dập gửi tới, khiến anh có phần chưa quen.
Nhưng có một tin nhắn làm Đỗ Đại Dụng bật cười, là của em họ Tiết Thiên Hàng gửi tới.
"Năm mới vui vẻ nhé! Ra Tết gặp nhau anh phải lì xì cho em đấy, em sẽ giới thiệu bạn gái cho!"
Nhìn tin nhắn, Đỗ Đại Dụng thấy miệng đắng ngắt như vừa nuốt phải hoàng liên, đắng từ miệng đắng vào tận ruột gan.
Con nhóc ma mãnh này, chọc không nổi đâu!
"Chúc em năm mới vui vẻ, vạn sự như ý!"
Phong cách của trai thẳng chuẩn chỉnh là thế đấy!
