Chương 75
Chương 75: Vụ trộm cổ vật (2)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Khoảng ba phút, đủ để khiến mấy người có mặt phải sửng sốt.
"Bác Tưởng, bác có nghe cha bác kể bên Khúc Phúc có dòng họ nào truyền nghề kiểu đó không — hoặc kiểu nhận thầy, nhận truyền nhân gì đó không?"
Đỗ Đại Dụng lúc này chỉ biết hỏi thẳng, vì bản thân mình hoàn toàn mù tịt chuyện này.
"Bên Khúc Phúc chỉ có một nhà có thói quen đó, và cũng mở két theo kiểu đó!"
"Nghe cha tôi nhắc vài lần — bên Khúc Phúc có một nhà họ Lưu, từ những năm ba bốn mươi đã dùng thủ pháp này để trộm két sắt. Hình như tên là Lưu Gia Nghĩa. Nhưng nghe đâu con cháu nhà đó bây giờ không làm nghề này nữa rồi!"
Từ Tuấn nghe xong gật đầu, tháo mũ cảnh sát ra, gãi gãi đầu.
"Đại Dụng, cậu với Thiên Hàng chạy qua Khúc Phúc một chuyến, nắm tình hình xem sao."
Đỗ Đại Dụng thấy vậy cũng hợp lý, gật đầu nhận ngay.
Sau khi xử lý xong mọi việc tại hiện trường, Từ Tuấn hỏi vợ chồng Lý Tuấn Tài có chỗ nào khác để ở tạm không, nếu có thì chuyển sang đó trước.
Lý Tuấn Tài đồng ý, thu dọn ít quần áo rồi gọi tài xế đến đón hai vợ chồng đi.
Từ Tuấn niêm phong biệt thự. Đợi tài xế của Lý Tuấn Tài đến, tất cả mới rời hiện trường.
Lúc ra đi đã hơn chín giờ tối. Từ Thanh Lộ đến Khúc Phúc gần bốn trăm cây số — giờ này không còn tiện để chạy nữa.
Đỗ Đại Dụng và Tiết Thiên Hàng dậy từ hơn bốn giờ sáng, lên đường.
Tính cả bữa sáng, năm tiếng rưỡi là đến Khúc Phúc. Tối hôm trước Từ Tuấn về đội đã liên hệ sẵn với phía cảnh sát Khúc Phúc, nên vừa đến nơi, hai người đã được tiếp đón nhiệt tình ngay.
Đến chiều, hai nghi phạm đã có hình dạng — là con cháu nhánh phụ của Lưu Gia Nghĩa. Hai người là anh em họ, một tên Lưu Bản Minh, một tên Lưu Bản Lương, đều gầy, và thời gian gần đây đều không có mặt ở nhà. Tin hỏi được tại địa phương: hai người này đã sang phía Thanh Lộ.
Đã có nghi phạm sơ bộ, Đỗ Đại Dụng liền liên hệ ngay với công an phường nơi hai người đăng ký hộ khẩu, xem có khai thác thêm được manh mối gì không.
Tối đến, phía công an phường phản hồi: Lưu Bản Minh năm nay tết cũng không về, cả hai đều không có số điện thoại. Trước đây Lưu Bản Minh còn có máy nhắn tin, nhưng nghe đâu thua bạc mất rồi.
Tin tốt duy nhất là ảnh sinh hoạt và ảnh chứng minh thư của cả hai đều lấy được.
Đỗ Đại Dụng fax ngay một bộ về, rồi chụp lại gửi thêm cho Từ Tuấn qua tin nhắn ảnh.
Ngủ một đêm ở Khúc Phúc, sáng ra Đỗ Đại Dụng cùng Tiết Thiên Hàng lập tức quay về Thanh Lộ.
Công an Thanh Lộ mấy ngày nay bận tơi bời, điều tra công khai lẫn bí mật khắp nơi.
Nhưng không thu được gì. Chưa nói đến hai anh em họ — ngay cả tang vật cũng không có một động tĩnh nào.
Đỗ Đại Dụng đoán chín phần mười hai anh em này là được người khác thuê đi trộm.
Vì qua tìm hiểu ở Khúc Phúc, hai tên này tiêu tiền rất phóng tay — kiểu tiền nhiều thì như muốn đốt cháy cái ví vậy.
Đỗ Đại Dụng còn hỏi ra được hai anh em này đặc biệt háo sắc, trông tuổi không lớn lắm nhưng với đàn bà thì rất sẵn sàng móc hầu bao.
Báo cáo xong tình hình cho Từ Tuấn, Từ Tuấn lập tức triển khai: thông báo các công an phường phối hợp điều tra, phía trung đội huy động cả đội cảnh sát hỗ trợ lẫn mấy hình cảnh đang trực.
