Chương 77
Chương 77: Vụ trộm cổ vật (4)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thấy mọi người đều nhìn mình, Đỗ Đại Dụng hơi ngượng ngùng ngồi xuống lại.
"Đại Dụng à! Nghĩ ra chuyện gì rồi sao?"
Lương Mỹ Hà nhỏ nhẹ hỏi hắn.
"Có một ý nghĩ chưa chín chắn lắm, nhưng còn phải đi hỏi và xác minh lại."
Từ Tuấn chẳng bận tâm nhiều thế, gõ khớp ngón tay xuống bàn.
"Họp hôm nay cốt để xốc lại tinh thần cho mọi người. Ai không có án trong tay thì tự ra phòng hồ sơ lục án cũ. Vụ trộm cổ vật này tạm thời tôi làm tổ trưởng, Đỗ Đại Dụng làm phó tổ trưởng, Khâu Minh làm phó tổ trưởng. Thành viên gồm La Tân, Tiết Thiên Hàng, Phạm Dương tham gia phá án!"
"Giờ ai rảnh thì mau ra phòng hồ sơ tìm việc đi, người vụ cổ vật ở lại họp tiếp!"
Phòng họp Trung đội 2 chỉ còn lại mấy người bọn họ.
"Đại Dụng, nói nghe xem, chỉ đạo viên nói gì làm cậu nghĩ ra chuyện thế?"
Trong lòng Từ Tuấn cũng tò mò.
"Đội trưởng Từ! Hai món cổ vật quan trọng đó, Lý Tuấn Tài có phải cũng chỉ kể cho con trai nghe không? Vậy Lý Khác Phong có từng vô tình nhắc tới với ai khác chưa? Người vô tình nghe được có diện tình nghi hay không? Hướng rà soát này chúng ta lại chưa chú ý tới."
"Chỉ đạo viên nói dịp Tết có người đến nhà khen ngợi đủ điều, tôi liền nghĩ liệu có khi nào Lý Khác Phong cũng từng vô tình kể chuyện của ông già nhà mình cho một ai đó mà hắn không đề phòng hay không."
Từ Tuấn vừa nghe vừa gật đầu. Từ lúc vụ án xảy ra tới giờ, toàn đội chỉ lo loại trừ diện nghi vấn từ những người liên quan trực tiếp, chứ chưa mở rộng sang những mối quan hệ của họ. Đây đúng là một sơ suất.
"Tan họp, cậu và La Tân lập tức đi tìm Lý Tuấn Tài hỏi thêm. Tôi sẽ liên hệ với bên công an Yên Đảo, nhờ họ liên lạc và thẩm vấn Lý Khác Phong."
Đỗ Đại Dụng gật đầu, tỏ ý đã rõ.
Tan họp, Đỗ Đại Dụng dẫn theo La Tân đến công ty Giấy Đông Phương.
La Tân cũng vừa qua Tết mới từ đội đặc cảnh chuyển sang đội hình cảnh, đã vào ngành được ba năm, năm nay hai mươi bảy tuổi.
Đừng thấy La Tân lớn tuổi hơn, vào ngành sớm hơn, hắn lại cực kỳ nể phục Đỗ Đại Dụng!
Hắn xuất ngũ với quân hàm hạ sĩ quan rồi mới vào làm việc ở chi đội đặc cảnh thuộc Công an thành phố Thanh Lộ. Năm nay chi đội lại sắp tuyển thêm một đợt hạ sĩ quan xuất ngũ, hắn mới có cơ hội xuống cơ sở.
Vì thế, La Tân đã tự tranh thủ cho mình cơ hội sang đội hình cảnh.
Cảm giác Đỗ Đại Dụng đem lại cho La Tân chính là: người này sinh ra để làm hình cảnh, đi theo hắn sẽ học được bản lĩnh thực thụ. Thế nên trước khi tới, La Tân đã tìm hiểu kỹ, vừa vào đội liền bám lấy Từ Tuấn năn nỉ ỉ ôi, xin cho bằng được làm chân chạy việc theo sau Đỗ Đại Dụng.
Từ Tuấn cũng bị La Tân làm cho hết cách, cuối cùng đành phải chấp thuận.
Nhưng Đỗ Đại Dụng lại chẳng hề hay biết! Hắn cứ ngỡ Từ Tuấn phái đến cho mình một tay lão luyện, để hắn còn học hỏi thêm chút ngón nghề.
Có điều nhìn thế nào Đỗ Đại Dụng cũng thấy sai sai. La Tân trông rất giỏi đánh đấm, chứ còn về nghiệp vụ hình sự thì thật khó mà khen nổi.
Bởi La Tân cứ mở miệng ra là bảo, có ba năm tên nghi phạm dùng vũ lực đi nữa thì hắn vẫn đảm bảo Đỗ Đại Dụng không sứt mẻ một sợi tóc.
Nói lại chuyện chính, hai người lái chiếc Chery thân dài của Đỗ Đại Dụng, chẳng mấy chốc đã tới công ty Giấy Đông Phương, thuận lợi tìm gặp Lý Tuấn Tài.
Văn phòng rất rộng, nhân viên bên dưới tiếp đón rất nhã nhặn, pha trà và mang thêm ít bánh ngọt mời hai người, bảo rằng sếp Lý đang họp, chừng hơn mười phút nữa mới xong, xin hai người đợi cho một lát.
Cảm ơn xong, Đỗ Đại Dụng ngồi nhâm nhi tách trà, ăn bánh ngọt thong thả đợi Lý Tuấn Tài.
La Tân vẫn chưa quen lắm, chỉ đành nhìn Đỗ Đại Dụng làm gì thì làm theo nấy.
