Chương 824
Chương 824: Nói chuyện với Tề Toàn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ghi chép xong, Đỗ Đại Dụng gập sổ lại.
"Tịch Quyên, cô nghĩ như vậy là đúng. Không có suy nghĩ này của cô, khéo đúng như cô lo thật, chưa biết chừng nghi phạm còn gây thêm nhiều chuyện xấu. Tôi thay mặt đồn công an rất cảm ơn cô. Sau này nếu bắt được đối tượng, có thể sẽ cần cô đến đồn nhận mặt một chút."
Tịch Quyên nghe xong, nghiêm túc gật đầu.
"Cán bộ cứ yên tâm, chỉ cần bảo tôi đi, anh cứ gọi điện trước cho chủ tiệm tạp hóa. Tối về là tôi biết ngay, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ qua thẳng đồn."
Lúc này Đỗ Đại Dụng mới mở cửa xe, tiễn Tịch Quyên xuống.
Vừa về đến đồn, Đỗ Đại Dụng lập tức gọi Tề Toàn tới.
"Đồn trưởng Đỗ, tìm tôi có việc gì à?"
Tề Toàn vừa bước vào cửa đã hỏi một câu.
Đỗ Đại Dụng không nói một lời, ném thẳng sơ đồ hiện trường do Đồ Kỳ Quân vẽ, bản đồ lộ trình tự tay hắn vẽ cùng biên bản lấy lời khai của Tịch Quyên ra trước mặt Tề Toàn.
"Tự xem đi! Xem xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Đồ Kỳ Quân, xuống nhà ăn lấy cơm tối của tôi với cậu lên đây, tối nay ăn luôn tại phòng làm việc."
Tề Toàn xem chưa được bao lâu đã tháo mũ cảnh sát trên đầu xuống.
"Đồn trưởng Đỗ, tôi làm việc chưa vững, làm mất mặt đồn rồi."
Đọc hết toàn bộ, Tề Toàn dứt khoát nhận lỗi.
Đỗ Đại Dụng híp mắt lại.
"Tôi thấy hồi trước anh tham gia phá vụ trộm cắp đâu có như thế này? Dạo này bị làm sao vậy? Trong nhà có chuyện hay có việc gì khác?"
Hồi mới về đồn, ấn tượng của Đỗ Đại Dụng về Tề Toàn khá tốt.
Nghe Đỗ Đại Dụng hỏi, Tề Toàn lắc đầu.
"Đồn trưởng Đỗ, đây là lỗi trong công việc của tôi. Dù là nguyên nhân gì thì sai vẫn là sai, anh cứ xử lý theo quy định."
Đỗ Đại Dụng lập tức bốc hỏa trước thái độ của hắn.
"Xử lý anh? Anh mang cái thái độ này đấy à? Có gì mà không nói được? Trong lòng nghẹn một đống chuyện thì làm việc ra sao? Từng đường đi nước bước của anh không chỉ đại diện cho cá nhân anh, mà còn đại diện cho cả Đồn công an đường Dân Sinh, anh coi đây là trò đùa chắc?"
"Đồn trưởng Đỗ, tôi không có ý đó. Hazzz..."
"Thở dài cái gì? Đỗ Đại Dụng tôi trông giống kẻ bọc thư lắm à? Anh nói gì với tôi là tôi đem đi rêu rao hết chắc? Nếu thật sự coi tôi là người đứng đầu cái đồn này, hoặc chúng ta bỏ qua cái mác đồn trưởng sang một bên, coi tôi như thằng em của anh, thì nói chuyện đàng hoàng xem nào."
Nghe xong, Tề Toàn liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc.
"Cơm tối tôi có thể ăn muộn một chút. Hai chúng ta nói chuyện, tôi sẽ bảo Đồ Kỳ Quân đứng xa xa canh chừng, không để ai nghe thấy đâu."
Nói xong, Đỗ Đại Dụng bước ra ngoài hành lang nhìn xuống dưới.
"Trương Phong, thấy Đồ Kỳ Quân thì bảo một tiếng, bảo cậu ta khoan hãy lấy cơm, lên đây một chuyến đã."
Trương Phong nghe vậy vội vã đáp lời rồi chạy sang nhà ăn nhỏ, chẳng mấy chốc Đồ Kỳ Quân đã chạy vụt lên.
"Đồ Kỳ Quân, tôi với thầy Tề của cậu có việc cần bàn. Cậu đứng đằng xa để mắt giúp tôi, có ai đến tìm thì bảo lát nữa hẵng quay lại."
"Rõ rồi, Đồn trưởng Đỗ."
Đồ Kỳ Quân vừa lui ra vừa kéo cửa phòng khép lại.
"Giờ nói được rồi chứ? Là đàn ông thì đừng có giấu giếm."
"Đồn trưởng Đỗ, vợ tôi có thể đã ngoại tình rồi."
Ngụm trà Đỗ Đại Dụng vừa hớp vào suýt nữa làm hắn sặc chết nghẹn.
"Khụ khụ khụ! Anh nói cái gì? Khụ khụ. Vợ anh ngoại tình? Khụ khụ khụ."
Tề Toàn gật đầu, tiếp tục giãi bày.
"Hồi tháng Tám, lớp đại học của vợ tôi tổ chức họp lớp ở Tề Ninh. Hôm đó cô ấy không về, ngủ lại Tề Ninh, hơn mười giờ đêm nhắn tin cho tôi bảo uống khá nhiều rượu, tắt máy đi ngủ. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì, không để bụng, chỉ nhắn lại dặn giữ gìn sức khỏe, nghỉ sớm đi."
"Nhưng từ sau buổi họp lớp đó, vợ tôi không cho tôi đụng vào người nữa, mãi cho đến tận bây giờ. Lại còn suốt ngày kiếm chuyện gây sự. Trước kia còn có cớ bảo tôi làm không ra tiền mà còn phải bù thêm, giờ đồn mình đỡ hơn rồi, tiền trực phụ cấp đều không ít, lương thưởng lại càng tăng. Giờ cô ấy lại bảo tôi bận việc, không đoái hoài gì đến gia đình, sống với tôi chẳng khác nào sống với người dưng. Đợt đó bận vụ án trộm cắp nên tôi căn bản không rảnh tay, đợi mãi đến khi vụ đó xong xuôi, tôi mới bắt đầu để tâm đến chuyện này."
"Đầu tiên tôi đến cơ quan cô ấy, theo dõi giám sát mấy ngày, kết quả mọi thứ đều bình thường. Tôi cũng lợi dụng chức quyền trích xuất lịch sử cuộc gọi của cô ấy, nhưng không phát hiện cuộc gọi nào đáng ngờ. Cuối cùng nhờ người bẻ khóa tài khoản QQ của cô ấy mới biết, cô ấy nhắn tin cực kỳ mập mờ với một tài khoản tên là 'Vấn Vương Quá Khứ'. Người đó cũng là bạn học đại học của cô ấy, hai người hồi còn đi học từng yêu nhau."
"Cho nên dạo này đầu óc tôi đúng là có phần mất tập trung, trong một số công việc đã có nhiều hành vi làm cho qua chuyện."
Tề Toàn trút một hơi hết sạch bấy nhiêu chuyện, làm Đỗ Đại Dụng lúc này cũng đứng hình.
Bản thân hắn còn chưa lập gia đình, loại chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà, ai đúng ai sai này, quả thực khiến hắn lúng túng bó tay.
Nhưng biết làm sao được! Đành phải cắn răng mà chịu trận thôi!
