Chương 847
Chương 847: Báo cáo của Đồ Kỳ Quân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đồ Kỳ Quân đi sau Đỗ Đại Dụng trở về văn phòng, nụ cười trên mặt chưa tắt lúc nào.
"Ba người các cậu có manh mối gì chưa?"
Đỗ Đại Dụng vừa bước vào đã quay sang hỏi Đồ Kỳ Quân.
"Có ba người diện nghi vấn lớn, hai người đã lọt vào tầm ngắm, nhưng vì thời gian trinh sát ngắn nên hiện tại chỉ có thể xếp họ vào diện nghi phạm thứ yếu để theo dõi."
"Nói rõ xem nào!"
Đỗ Đại Dụng vừa ngồi xuống, Đồ Kỳ Quân đã bắt đầu pha trà. Đúng lúc Đồ Kỳ Quân bưng chén trà qua, Đỗ Đại Dụng hỏi.
"Sếp Đỗ, hai nghi phạm thứ yếu là phụ huynh học sinh. Cả hai người đều có thể lực tốt, thường có thói quen ra ngoài vào buổi tối, lại ly hôn độc thân, kinh tế không mấy khá giả. Mấy người chúng tôi cũng đã rà soát kỹ một số phụ huynh nam độc thân ly hôn hoặc vợ chồng bất hòa khác, nhưng không phát hiện điểm nào bất thường."
"Hai phụ huynh cậu vừa nói, tôi thấy có gì sai sai đâu?"
Nghe Đồ Kỳ Quân nói xong, Đỗ Đại Dụng thắc mắc hỏi.
"Sếp Đỗ, qua tìm hiểu và điều tra bí mật, nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn của hai phụ huynh này là do họ có thói quen bạo hành gia đình. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ của cả hai đều từng bị bạo hành trong sinh hoạt vợ chồng. Hành vi của hai người này đều có điểm tương đồng với những gì nạn nhân trong vụ án phải gánh chịu."
Đỗ Đại Dụng gật đầu lắng nghe.
"Đã đối chiếu thời gian và hiện trường vụ án với lịch trình, thói quen sinh hoạt của hai người đó chưa?"
"Sếp Đỗ, chính vì đã đối chiếu nên họ mới bị xếp vào diện thứ yếu. Cả hai đều có nhân chứng về thời gian và lịch trình. Chúng tôi đã hỏi con của họ, cả hai đứa trẻ đều khai ra mốc thời gian của bố trong ngày xảy ra vụ án. Theo lời khai của con cái thì họ không có thời gian gây án."
"Sao các cậu lại tin lời bọn trẻ đến vậy? Không sợ chúng nhớ nhầm à?"
Giọng Đỗ Đại Dụng có phần dồn dập.
"Sếp Đỗ, hai đứa trẻ này tuy gia đình tan vỡ, nhưng cả bố lẫn mẹ đối xử với chúng đều tạm ổn. Ở trường, thầy cô và bạn bè đều có nhận xét tốt về chúng. Thêm nữa, dù trong lúc thẩm vấn chúng có biểu hiện ác cảm với bố mình, nhưng vẫn khẳng định chắc chắn thời điểm Tịch Quyên bị hại, bố chúng đang ở cùng với chúng."
"Được! Các cậu làm tốt lắm. Nói về ba người kia đi!"
Đỗ Đại Dụng khen ngợi Đồ Kỳ Quân một câu.
"Nghi phạm chính đầu tiên là một cán bộ cấp thấp của xưởng đúc, tên Chu Kính, năm nay 40 tuổi, chưa từng kết hôn, thể lực cực tốt, từng là trung phong đội bóng rổ của xưởng. Hắn từng xảy ra mâu thuẫn trong công việc với nạn nhân nam của vụ án. Ngoài ra, qua trinh sát bí mật chúng tôi mới biết, hồi trẻ Chu Kính từng bị tai nạn lao động trúng vào hạ bộ, không thể làm chuyện vợ chồng. Hắn từng yêu một lần, nhưng đối phương không chịu nổi những đòi hỏi biến thái của hắn nên đã chia tay. Mâu thuẫn gay gắt giữa hắn với nạn nhân nam cũng là do nạn nhân từng chửi xéo chuyện yếu kém đó của hắn."
"Qua rà soát và theo dõi, Chu Kính thường rình trộm phụ nữ ở vài nơi. Tuy là đàn ông nhưng hắn lại thích mua nội y phụ nữ, trong khi hắn chưa kết hôn, cũng không có bạn gái. Chúng tôi đã rà soát ngược thời gian của Chu Kính vào hai mốc thời điểm xảy ra vụ án, nhưng hành tung của hắn lại thất thường, lúc thì ru rú trong nhà, lúc lại ra vào liên tục. Khi chưa có chứng cứ xác thực, hiện tại chúng tôi chỉ có thể tiếp tục giám sát, bám đuôi xem có phát hiện được sơ hở gì hay không."
Đồ Kỳ Quân nói tới đây thì chạy về bàn làm việc uống một ngụm nước, rồi cầm cốc quay lại ngồi xuống nói tiếp.
"Sếp Đỗ, nghi phạm chính thứ hai là một giáo viên thể dục trường trung cấp, tên Trương Vị Lam, năm nay 29 tuổi, còn độc thân. Hắn luyện thể dục dụng cụ từ nhỏ, đến năm 16 tuổi vì chiều cao tăng vọt nên mới rút khỏi đội tuyển thành phố. Sau đó không rõ cơ duyên thế nào lại chuyển sang đội cầu lông thành phố, năm 17 tuổi còn giúp đội giành hạng sáu tại giải toàn quốc, rồi được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm Đông Lỗ."
"Vào đại học, hắn cũng từng đạt vài giải thưởng, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà thành tích ngày càng tụt dốc. Tốt nghiệp xong, hắn về Tảo Trang làm giáo viên thể dục tại trường trung cấp này, kiêm luôn huấn luyện viên vỡ lòng cho đội thể dục dụng cụ và đội cầu lông thành phố."
"Chúng tôi đưa hắn vào tầm ngắm là do phụ huynh của một nữ sinh phản ánh. Lúc dạy mấy nữ sinh cấp hai tập nhu thuật hoặc sửa tư thế đánh cầu lông, Trương Vị Lam từng có hành vi sàm sỡ các em, nhất là mấy đứa tập nhu thuật. Phụ huynh nói, em nào phát triển càng đẫy đà thì hắn lại càng khó kiềm chế, từng có hành vi sờ soạng, bóp nặn vào chỗ nhạy cảm của các em."
Nghe tới đây, mắt Đỗ Đại Dụng khẽ nheo lại, Đồ Kỳ Quân thoáng thấy một tia hung quang lóe lên.
