Chương 85
Chương 85: Nghi án thôn trong phố (2)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng biết có những nghi phạm rất thích quay lại hiện trường vụ án thêm một lần.
Hắn lập tức rảo bước ra ngoài, nhưng phía đối diện cửa sổ đã chẳng còn ai.
Dây phong tỏa rốt cuộc không thể giăng kín cả con ngõ nhỏ, nhưng cũng đã vây được một nửa.
Đỗ Đại Dụng hỏi người cảnh sát hỗ trợ đang gác hiện trường, đối phương bảo không thấy ai đứng lại dòm ngó ở đây, nếu có thì chắc anh ta cũng không để ý.
Lúc này người qua lại khá đông, kẻ hóng chuyện cũng nhiều, anh ta cùng các cảnh sát hỗ trợ khác phải liên tục giải tán đám đông.
Đỗ Đại Dụng đành quay lại trong nhà.
"Chỉ là không nhìn rõ mặt, nhưng tư thế người này rất quái lạ, kiểu như vừa chực chạy lại vừa muốn ngó nghiêng. Không biết có phải hung thủ quay lại không!"
Tiết Thiên Hàng nhìn vào máy ảnh, nói.
"Khoan bàn chuyện đó đã, ba người các cậu thấy thế nào."
Tiết Thiên Hàng lần này không tranh lời trước, nhường cơ hội báo cáo lại cho Đô Vỹ.
"Sếp Đỗ, căn cứ vào hiện trường, hung thủ chắc chỉ có một người, nhìn không giống hai người trở lên gây án theo nhóm."
"Ngoài ra, từ dấu chân để lại có thể phán đoán hung thủ là nam, cỡ chân bốn mươi ba, vệt mòn đế giày cho thấy hung thủ thường dồn lực vào chân phải trong thời gian dài, vì gót giày bên phải mòn rất nặng!"
"Nhưng gót chân trái lại mòn nhẹ hơn thấy rõ."
"Cho nên dáng đi của hung thủ hơi dạng chân chữ bát, điều kiện gia đình cũng bình thường."
"Hơn nữa tôi cho rằng người chết và hung thủ từng có ân oán."
"Hung thủ dùng loại dao chuôi dài này rất thuần thục, cá nhân tôi đoán từng làm nghề mổ xẻ."
Đỗ Đại Dụng nghe xong, gật đầu không rõ ý kiến.
Đúng lúc này, Vương Chí đón bạn gái tới.
Cô gái tên Trương Hồng Hà, cái tên rất phổ thông, diện mạo ưa nhìn, dáng người khá cao.
Đỗ Đại Dụng đành tự giới thiệu lại một lần nữa.
"Chào cảnh quan Đỗ!"
Trương Hồng Hà nghe xong vội vàng chào lại.
"Cô Trương, cô quen hai người chết bao lâu rồi?"
Trương Hồng Hà lập tức suy sụp, nước mắt tuôn ròng ròng.
"Cô Trương, khoan hãy khóc, điều cô nên làm nhất lúc này là cung cấp manh mối hữu ích, để chúng tôi có thể tóm gọn hung thủ, đưa hắn ra trước pháp luật càng sớm càng tốt."
Được Vương Chí và Đỗ Đại Dụng khuyên can, Trương Hồng Hà mới bình tĩnh lại, lau khô nước mắt rồi bắt đầu kể.
"Tôi với Mỹ Linh quen nhau từ sớm, hồi trước còn làm ở xưởng khác tôi đã quen cô ấy."
"Năm kia tôi đổi xưởng, có hỏi cô ấy đi cùng không, nhưng cô ấy bảo chưa quyết toán xong lương, bảo tôi cứ sang trước, bên đó xong việc thì qua sau."
"Lúc ấy Mỹ Linh còn ít tuổi, mới đi làm, coi trọng tiền lương nên tôi cũng không khuyên nữa."
"Mãi đến nửa đầu năm ngoái cô ấy mới sang tìm tôi, bảo định đổi việc, hỏi xưởng tôi có tuyển người không, tôi bảo chắc chắn có."
"Thế là cô ấy mới bỏ việc bên kia sang đây. Vì tôi với Vương Chí yêu nhau từ nửa cuối năm kia, anh ấy lại thân với Uông Trung Hoa, nên chẳng bao lâu sau tôi giới thiệu Mỹ Linh cho Uông Trung Hoa."
"Mỹ Linh tiếp xúc thấy Uông Trung Hoa tốt tính, thế là cuối tháng Năm năm ngoái hai người chính thức yêu nhau. Mà chính thức nghĩa là dọn về ở chung rồi đấy ạ!"
"Cô Trương, trước đó Lý Mỹ Linh từng có bạn trai chưa?"
"Chưa từng! Mỹ Linh là gái tân theo Uông Trung Hoa đấy, đến mảnh vải đỏ tôi cũng từng nhìn thấy, nên Uông Trung Hoa chiều Lý Mỹ Linh lắm. Bản thân Mỹ Linh tâm sự với tôi cũng bảo, tôi giới thiệu người tốt quá, không ngờ lần đầu yêu đương đã gặp được người đàn ông tốt như vậy."
Đỗ Đại Dụng nghe xong, thấy chuyện này khá thú vị.
