Chương 856
Chương 856: Chuyện hỗn trướng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đến lúc này Đỗ Đại Dụng mới quan sát kỹ Vương Khắc Cường.
"Anh Vương, nói tình hình trước đã!"
Đỗ Đại Dụng không chỉ là Trưởng đồn công an đường Dân Sinh mà còn là thành viên ban lãnh đạo phân cục. Toàn bộ phân cục Học Thành chỉ có Đồn công an đường Dân Sinh thuộc biên chế chính khoa, các đồn khác đều là phó khoa.
"Đêm qua bắt nhiều người thế còn gì! Vấn đề nằm ngay chỗ đó."
Đỗ Đại Dụng nghe vậy, cứ ngỡ có nghi can nào trốn thoát.
"Bên đồn tôi tiếp nhận đa phần là gái bán dâm ở thôn Miêu Lâm Tử. Đêm qua, một cảnh sát chính quy của đồn đã cưỡng hiếp một người trong số đó. Cậu ta lấy lời khai sơ bộ rồi phạt hành chính thả cho cô ta về. Ai ngờ người phụ nữ đó ra ngoài mới biết em gái mình cũng bị đưa về đồn, bèn bắt viên cảnh sát kia thả luôn cả em mình ra. Nhưng em gái cô ta không thuộc thẩm quyền xử lý của cậu này. Viên cảnh sát tìm đồng nghiệp nhờ vả, người ta không chịu, vì cô em gái có dấu hiệu dính líu đến tội tổ chức, chứa chấp mại dâm, chẳng ai dám nhận lời."
"Lo không xong, cậu ta đành nói thật. Người phụ nữ kia lập tức đe dọa, bảo trong tay có đủ chứng cứ. Giờ cô ta ép viên cảnh sát phải nghĩ cách thả em gái ra, nếu không sẽ lên Viện kiểm sát tố cáo bị cậu ta cưỡng hiếp."
Đỗ Đại Dụng nghe mà sững sờ! Thảo nào Mộc cục lại nổi trận lôi đình đến mức này! Chuyện này mà rơi trúng đầu Đỗ Đại Dụng, hắn cũng phát điên lên mất!
"Trưởng đồn Đỗ, cậu xem giờ tính sao?"
Mặt mày Vương Khắc Cường xám ngoét vì xú quẩy!
"Người phụ nữ đó đâu? Để tôi thẩm vấn sơ bộ xem sao. Nhưng anh Vương này, viên cảnh sát kia không giữ nổi đâu. Không những không giữ được mà anh còn phải chủ động xử lý thật nghiêm, nếu không cả đời này anh sẽ bị cậu ta kéo xuống hố."
Đỗ Đại Dụng nói thẳng.
"Bình thường làm việc tận tụy lắm, tôi cũng chẳng hiểu sao lại làm ra cái trò này. Trưởng đồn Đỗ, liệu có phải là dụ dỗ thông dâm không?"
Lần này Đỗ Đại Dụng chẳng buồn nhìn Vương Khắc Cường nữa, mà quay sang nhìn Mộc cục.
Ý tứ quá rõ ràng: Cục trưởng cứ việc ra tay, tôi tuyệt đối không can.
Nào ngờ lúc này Mộc cục chỉ lắc đầu, nhấp một ngụm trà.
Rồi bất thình lình đập nát chén!
"Dụ dỗ thông dâm? Vương Khắc Cường, anh nói hay lắm! Não anh bị chó gặm rồi hả? Người ta có chứng cứ, có chứng cứ rành rành ra đấy! Có phải anh định lôi con ả về rồi dùng nhục hình ép cung không? Ép nó nôn chứng cứ ra à? Mẹ kiếp, anh làm trưởng đồn đến lú lẫn rồi phải không? Ngay cả thằng làm công an không chuyên hình sự như tôi còn biết, chỉ cần anh dám làm trò đó, loáng cái đống chứng cứ kia sẽ nằm chình ình trên bàn Viện kiểm sát! Anh còn dám mở mồm bảo dụ dỗ thông dâm à? Bản mặt Vương Khắc Cường anh dày đến mức nào mà thốt ra được câu đấy? Anh muốn chết thì đi chết ngay đi, tôi không cản đâu."
"Vương Khắc Cường, có phải anh nhận tiền của thằng ranh kia rồi không? Hay là anh cũng nhúng chàm chung với nó?"
Mộc cục lúc này đã mất sạch bình tĩnh!
Vương Khắc Cường sợ đến trắng bệch mặt mũi.
"Mộc cục, tuyệt đối không có, làm sao có chuyện đó được! Tôi ngồi hỏi cung từ tối qua đến sáng nay đều có camera ghi lại hết! Tôi chỉ nghĩ cậu ta cũng chẳng dễ dàng gì, thường ngày làm việc hết lòng hết sức, muốn chừa cho nó một đường lui thôi."
"Chừa cái mả mẹ anh! Loại mầm họa này mà còn đòi chừa đường lui? Nó là em ruột hay con trai anh đấy? Kể cả em ruột, con trai anh cũng đéo xong đâu! Chuẩn bị phòng hỏi cung cho tôi, để Đỗ Đại Dụng hỗ trợ thẩm vấn. Mẹ kiếp, tôi phải sang giữ chân người ta trước đã, cái nắp này đậy không nổi đâu, khốn nạn thật!"
Mộc cục vừa gắt vừa chĩa thẳng ngón tay suýt chạm vào mũi Vương Khắc Cường!
Đoạn quay ngoắt sang nói với Đỗ Đại Dụng.
"Cậu cũng là ủy viên ban lãnh đạo phân cục, thẩm vấn tên cảnh sát kia trước, xong rồi sang thẩm vấn người phụ nữ đó. Tên cảnh sát kia, tôi nói rõ quan điểm ở đây luôn, dứt khoát phải khai trừ, lập tức đuổi ngay! Nhưng người phụ nữ đó cậu cũng phải tra cho ra ai đứng phía sau. Một mình cô ta không có lá gan lớn như thế đâu! Dù cô ta lôi được một thằng cặn bã trong nội bộ công an chúng ta ra ánh sáng, nhưng không phải bằng thủ đoạn này. Tên cảnh sát kia phạm tội hay vi phạm kỷ luật thì tính sau, hành vi của cô ta cũng là phạm pháp!"
Đỗ Đại Dụng gật đầu! Hắn cũng cảm thấy chuyện này ắt có uẩn khúc, nhưng chưa điều tra thì chưa thể kết luận, phải hỏi cung xong mới tính tiếp được.
"Mẹ kiếp, anh còn đứng đực ra đấy làm gì? Chưa cút đi sắp xếp phòng thẩm vấn à? Xếp hai phòng cạnh nhau! Tôi một phòng, Đỗ Đại Dụng một phòng!"
Vương Khắc Cường vội vàng gật đầu, xoay người rảo bước ra ngoài.
"Anh Vương, đưa số điện thoại của hai người đó cho tôi trước, tôi bảo người bên đồn tôi tra lịch sử cuộc gọi. Tiện thể chuyển cô em gái sang đồn tôi, tôi cho thẩm vấn qua một lượt để rà soát lại mạng lưới quan hệ xã hội của họ."
Vương Khắc Cường quay lại bàn làm việc, rút một tập hồ sơ trong đống tài liệu ra lật xem, rồi chép toàn bộ thông tin Đỗ Đại Dụng cần đưa cho hắn.
