Chương 1485

Giả thuyết kinh hoàng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Mọi người trong phòng họp đều lộ rõ vẻ kinh hãi trên mặt, họ cảm giác như những thứ đó vừa không tồn tại, nhưng lại hiện hữu ở khắp mọi nơi. Nặc Nhan cất giọng mệt mỏi, yếu ớt lên tiếng: "Mọi người đều biết, trên bề mặt cơ thể, thậm chí là bên trong cơ thể con người có vô số vi khuẩn. Từ khoang miệng, tai, kẽ móng tay cho đến bất kỳ vị trí nào bạn có thể nghĩ tới đều có sự hiện diện của chúng." "Ngay cả trong đường ruột cũng có một lượng lớn quần thể vi khuẩn giúp con người tiêu hóa thức ăn. Đây là mối quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi." "Một người bình thường nặng khoảng 60 ký, nếu lấy toàn bộ vi khuẩn trong cơ thể ra thì sẽ nặng chừng 1,5 ký." "Vi sinh vật và các loại vi khuẩn là những kẻ phân hủy ở tầng đáy thấp nhất của tự nhiên, nhưng đồng thời cũng là nhóm có chủng loại và số lượng đông đảo nhất..." "Chính nhờ sự tồn tại của chúng mà môi trường tự nhiên mới duy trì được một trạng thái cân bằng tinh tế. Mọi người có biết tại sao các biện pháp phòng hộ đều vô dụng không?" Lúc này, bầu không khí trong phòng họp im lặng đến đáng sợ. Nặc Nhan nheo mắt nói tiếp: "Bởi vì... virus Tử Cảnh vốn dĩ đã tồn tại sẵn trong cơ thể chúng ta rồi, giống như việc rất nhiều người đều nhiễm vi khuẩn HP dạ dày vậy." "Trước khi chúng ta thực hiện các biện pháp phong tỏa, virus Tử Cảnh đã hoàn thành việc lây truyền. Sở dĩ chúng chưa biểu hiện ra ngoài chỉ là vì chúng... vẫn chưa phát động tấn công mà thôi." "Trận ôn dịch này, cuộc chiến không tiếng súng này, có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu rồi, chỉ là chúng ta không hề hay biết." "Đó cũng là lý do tại sao chúng có thể phớt lờ mọi lớp phòng hộ, thậm chí là cả các kết giới." Cửu Diệp lại khẽ đưa bàn tay thon dài ra, trên hình chiếu không gian xuất hiện một sơ đồ cơ thể người. "Một khi virus Tử Cảnh tiến vào bên trong, chúng sẽ điên cuồng sinh sôi và phân bào. Thứ đầu tiên chúng làm tê liệt chính là hệ miễn dịch của con người!" "Ai cũng biết trong thực tế mầm bệnh có ở khắp nơi, chúng xâm nhập vào cơ thể bằng đủ mọi cách. Phần lớn thời gian chúng ta không bị bệnh chính là nhờ hệ miễn dịch." "Bạch cầu, tế bào thực bào và những thành phần khác sẽ tiêu diệt virus ngoại lai để bảo vệ cơ thể. Nước mũi hay đờm mà chúng ta khạc ra thực chất đều là cơ chế tự bảo vệ." "Ngay cả vaccine hay các loại thuốc, cơ chế cốt lõi của chúng đa phần là kích thích hệ miễn dịch để tiêu diệt mầm bệnh..." "Vậy nếu hệ miễn dịch hoàn toàn tê liệt, điều đó có nghĩa là gì?" Sắc mặt Trần Mộ Nhã trở nên cực kỳ khó coi: "Mọi mầm bệnh bên ngoài sẽ tha hồ sinh sôi, cắn nuốt trong cơ thể mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đó là lý do tại sao virus Tử Cảnh lại gây ra nhiều biến chứng kèm theo như vậy sao?" Nặc Nhan gật đầu: "Đúng thế, không chỉ vậy, virus Tử Cảnh còn hấp thụ và đồng hóa các quần thể vi khuẩn vốn có trong cơ thể, biến chúng thành tay sai của mình!" "Cứ như vậy, một cơ thể đã bị tê liệt sẽ trở thành một bữa tiệc thịnh soạn, một món cao lương mỹ vị đối với lũ vi khuẩn này!" Trong mắt Cửu Diệp thoáng hiện vẻ ưu tư: "Nhưng đó mới chỉ là bước đầu tiên sau khi virus Tử Cảnh xâm nhập cơ thể thôi!" "Sau khi hoàn thành, chúng sẽ len lỏi vào mọi ngóc ngách, gặm nhấm các tế bào khỏe mạnh, nội tạng, xương cốt, cơ bắp, tủy sống và cả đại não." "Để giết chết hoàn toàn một người, virus Tử Cảnh thậm chí không cần đến mười ngày!" "Ở giai đoạn đầu, người bệnh sẽ phát sốt, khắp người nổi mụn mủ, tiêu chảy, ho, tiểu ra máu và nôn mửa. Đây là lúc hệ miễn dịch đang thực hiện những nỗ lực kháng cự cuối cùng, trạng thái này kéo dài khoảng ba ngày." "Đến giai đoạn giữa, cơ thể bệnh nhân sẽ lở loét toàn bộ, đa cơ quan bị ung thư hóa và tăng sinh, thị lực mờ đi, nhiễm trùng máu. Virus xâm nhập vào não, kích thích dây thần kinh cảm giác khiến người bệnh phải chịu đựng những cơn đau dữ dội không thể chịu nổi. Đồng thời, các tế bào cơ lại bị virus tăng cường, khiến bệnh nhân trở nên hung hãn, nhạy cảm với âm thanh, có vài nét giống với virus xác sống. Giai đoạn này cũng kéo dài khoảng ba ngày!" "Còn ở giai đoạn cuối, bệnh nhân sẽ nói năng mê sảng, hoàn toàn điên loạn, gặp người là cắn, cực kỳ hiếu chiến. Não bị phù, thân nhiệt tăng vọt, sốc nhiệt, toàn bộ cơ bắp bắt đầu tan chảy rồi nổ tung thành một vũng máu, chết trong sự đau đớn tột cùng!" "Chỉ cần mười ngày, virus Tử Cảnh có thể biến một người sống sờ sờ thành một vũng máu. Những nơi chúng đi qua chỉ còn lại một vùng đất chết!" Cái tên này quả thực không thể phù hợp hơn. Trong phút chốc, tất cả mọi người ở Viện nghiên cứu Hạ đều cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình kinh hãi. Long Quyết nhíu chặt mày: "Ngoài Nhân tộc ra thì sao? Tình hình các tộc khác thế nào?" Trần Mộ Nhã lắc đầu đáp: "Yêu tộc, Linh tộc, thậm chí phía Đãng Thiên Ma Vực tôi cũng đã kiểm tra rồi, đều không có tình trạng ôn dịch quy mô lớn xảy ra..." Chu Sách nheo mắt: "Virus Tử Cảnh quy mô lớn như vậy, tại sao chỉ xuất hiện ở phía Nhân tộc?" Tinh Kỷ thản nhiên lên tiếng: "Không biết mọi người đã bao giờ nghe qua khái niệm virus gen chưa..." Câu nói này vừa thốt ra, tim của tất cả những người có mặt đều thắt lại. Cửu Diệp nói thẳng: "Cái gọi là virus gen chính là loại virus chỉ có tác dụng đối với một loài nhất định." "Nhiều loại virus lây lan rộng rãi ở động vật nhưng khi sang người thì lại tắt ngấm, và ngược lại. Cấu trúc cơ thể và trình tự gen của các loài khác nhau là không giống nhau." "Dựa trên trình tự gen của virus Tử Cảnh mà chúng tôi đo đạc được, nó là loại virus nhắm mục tiêu cực cao vào cấu trúc cơ thể con người. Khi rơi lên người Yêu tộc hay Linh tộc, nó hoàn toàn không có tác dụng..." Nói đến đây, Cửu Diệp khựng lại một chút rồi tiếp tục: "Những điều vừa rồi đều đã được xác minh, còn sau đây chỉ là giả thuyết của tôi." "Virus Tử Cảnh đã thể hiện khả năng tiến hóa phi thường. Đó là lý do tại sao các loại thuốc kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng với chúng." "Chúng sẽ tiến hóa để kháng thuốc với tốc độ nhanh nhất, đồng thời đồng bộ hóa khả năng kháng thuốc này cho tất cả các virus Tử Cảnh khác, ngay cả khi... hai con virus đó chẳng hề có bất kỳ sự tiếp xúc nào!" "Một con tiến hóa ra khả năng kháng thuốc, thì một con khác cách xa hàng ngàn dặm cũng sẽ đồng bộ tiến hóa theo. Nghe thật khó tin đúng không? Chúng đồng bộ thông tin bằng cách nào?" "Và điều khó tin hơn nữa là về mặt hành động, virus Tử Cảnh thể hiện tính tổ chức và kỷ luật cực cao. Rõ ràng chúng đã ẩn nấp trong cơ thể chúng ta từ trước, vậy làm sao chúng có thể đồng loạt tấn công tất cả các vật chủ cùng một lúc?" "Mọi chuyện cứ như thể đã được bàn bạc từ trước vậy!" "Virus, vi khuẩn, vi sinh vật đều là những sinh mệnh cấp thấp. Chúng thậm chí không có não bộ, không có tư duy, không có khả năng suy nghĩ, mọi thứ đều hành động theo bản năng." "Sự liên kết, đồng bộ, tính tổ chức và kỷ luật cao độ này lẽ ra không nên xuất hiện trên cơ thể của những vi sinh vật!" Nặc Nhan còn nói thẳng thừng hơn: "Hơn nữa... virus Tử Cảnh có thể thôn phệ linh khí, thậm chí là ma khí trong cơ thể Võ giả gen để tăng tốc sinh sản và tiến hóa!" "Đó là lý do tại sao Võ giả gen cũng bị nhiễm bệnh, virus trong cơ thể họ thậm chí còn mạnh hơn người bình thường!" "Mọi người ơi! Vi sinh vật đấy nhé~ Hấp thụ linh khí, sử dụng năng lượng? Mọi người thấy điều này có bình thường không?" Trần Mộ Nhã nổi hết da gà da vịt. "Ý cô là..." Trong ánh mắt Cửu Diệp mang theo một vẻ kiên định: "Tôi cảm thấy... lũ virus Tử Cảnh này không đơn thuần hành động theo bản năng, mà là... chúng có tư duy, có trí tuệ, có thể độc lập suy nghĩ, tiến hóa và nâng cấp!" "Có phải chúng... cũng đã khởi linh rồi không?" Lời này vừa nói ra, cả phòng họp rơi vào trạng thái im phăng phắc...
Giả thuyết kinh hoàng — Đừng Gọi Tôi Là Ác Ma — Xem Truyện Chữ