Chương 1488
Kế hoạch Phệ
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Nếu không... việc thí nghiệm mù quáng sẽ chỉ mang lại những hy sinh vô ích. Hơn nữa, cường giả Uy Cảnh tuy mạnh mẽ, nhưng phệ khuẩn thể trong cơ thể họ chưa chắc đã phù hợp với điều kiện biến dị."
"Tùy vào từng người, tình hình cụ thể phải qua kiểm tra mới biết được."
Phương Chu gượng cười một tiếng, hóa ra lão tử dù có lòng thì cũng chưa chắc đã giúp ích được gì sao?
Nặc Nhan bổ sung: "Tuy nhiên, có một điểm ông nói rất đúng. Những người từng ăn thịt Đế Tuế có sức sống cực kỳ mãnh liệt, không dễ bị virus Tử Cảnh tàn phá đến chết, khả năng sống sót cũng tương đối cao hơn."
"Nếu có thể tìm được vật thí nghiệm vừa không chết được, lại vừa phù hợp điều kiện thì không còn gì tốt bằng..."
"Hồng Đậu có vẻ khá phù hợp đấy, dù sao cô ta cũng không chết được, chỉ là không biết cô ta có đồng ý hay không thôi."
Thực tế, Nặc Nhan cũng từng cân nhắc đến Mai Tiền, vì anh ta là Đứa Con Của Vận Rủi, lại có kỹ năng Mạng siêu cứng, không dễ gì mà mất mạng được.
Nhưng nếu cô thực sự làm vậy, Nhậm Kiệt mà biết được chắc chắn sẽ liều mạng với cô mất.
Tiểu Tiền Tiền vốn dĩ đã đủ thảm rồi, nếu còn dùng anh ta làm vật thí nghiệm, Nặc Nhan cảm thấy mình chẳng còn tính người nữa.
Hơn nữa, trạng thái sức mạnh trong cơ thể anh ta cực kỳ không ổn định, một khi virus Tử Cảnh xâm nhập, nếu xảy ra biến dị gì khác thì phiền phức toái vô cùng.
Vì vậy, ý nghĩ này vừa mới nảy ra đã bị Nặc Nhan gạt bỏ ngay lập tức.
Long Quyết hít sâu một hơi: "Bên phía Hồng Đậu tôi sẽ đi liên lạc, còn cần gì nữa không?"
Cửu Diệp lộ vẻ nghiêm túc: "Đối với việc nhiễm virus Tử Cảnh, chủ yếu vẫn phải xem thể chất từng người. Tuy chúng ta đều là nhân loại, nhưng trình tự gen khác nhau, thể chất mỗi người cũng khác, thế nên chủng loại năng lực mới đa dạng như vậy. Triệu chứng sau khi nhiễm virus cũng có mức độ nặng nhẹ không giống nhau."
"Không loại trừ khả năng trong nhân loại có những người miễn dịch bẩm sinh, hoàn toàn không bị virus Tử Cảnh tác động, hoặc virus không thể gây ra tổn thương chí mạng cho họ."
"Nếu tìm được người miễn dịch, tiến độ phát triển phệ khuẩn thể vạn năng sẽ nhanh hơn rất nhiều!"
Mọi người chợt hiểu ra, người miễn dịch bẩm sinh sao?
Tổng dân số nhân loại hiện nay khoảng 400 triệu người, nếu thực sự có sự tồn tại như vậy, trong thời gian ngắn ngủi thế này thì đi đâu mà tìm? Tìm bằng cách nào?
Nhưng dù khó khăn đến mấy cũng phải đi tìm!
Nặc Nhan nói thêm: "Người miễn dịch bẩm sinh có thể tồn tại, nhưng không chắc chắn, hy vọng tìm thấy cũng rất mong manh."
"Vật thí nghiệm tốt nhất, có lẽ cuối cùng vẫn phải đặt lên vai các Thần Quyến Giả."
Trần Mộ Nhã ngẩn người: "Thần Quyến Giả? Ý cô là sao?"
Cửu Diệp thẳng thắn giải thích: "Thí nghiệm cho thấy, virus Tử Cảnh có khả năng lây truyền và gây bệnh tương đương đối với người bình thường, Võ giả gen và Ma Khế Giả."
"Nhưng đối với Thần Quyến Giả, cường độ tác động lại nhỏ hơn rất nhiều."
"Cùng một loại virus, trong cơ thể Ma Khế Giả và Võ giả gen thì hoành hành ngang ngược, nhưng trong cơ thể Thần Quyến Giả lại bị một loại sức mạnh thần bí nào đó khắc chế."
"Hoạt tính, tốc độ phân chia và sinh sôi đều giảm xuống."
"Điều này không có nghĩa là Thần Quyến Giả không bị nhiễm virus Tử Cảnh, mà là thần lực trong cơ thể họ có đặc tính áp chế và làm suy yếu virus."
"Trong cùng một điều kiện, triệu chứng của Thần Quyến Giả sẽ nhẹ hơn, thời gian duy trì sự sống cũng lâu hơn, gấp chừng 3 đến 5 lần người thường."
"Nếu lấy Thần Quyến Giả làm vật thí nghiệm để nuôi cấy phệ khuẩn thể vạn năng, xác suất thành công sẽ tăng lên đáng kể..."
Tinh Kỷ phất tay một cái, màn hình chiếu lại thay đổi:
"Dữ liệu thống kê cho thấy, trong 34 thành phố Tinh Hỏa thuộc lãnh thổ Đại Hạ, duy chỉ có Thánh Thành là có số người nhiễm ít nhất, triệu chứng nhẹ nhất. Trong thành cũng không xuất hiện các loại loạn lạc như ở những thành phố khác, mọi thứ vẫn đang vận hành có trật tự..."
Chu Sách nhìn vào dữ liệu, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo:
"Tôi... ngửi thấy mùi vị của âm mưu ở đây."
"Tại sao toàn nhân loại đều không có sức kháng cự trước virus Tử Cảnh, duy chỉ có Thần Quyến Giả là ngoại lệ?"
"Thực sự là vì cái thứ thần lực chết tiệt đó sao? Tôi không tin..."
Chu Sách có một cái tính, phàm là việc gì cũng đều nghĩ theo hướng xấu nhất.
Ông ta nghi ngờ tất cả những gì có thể nghi ngờ, nhưng thực tế chứng minh, đôi khi sự nghi ngờ của ông ta không hề sai.
Phương Chu rùng mình kinh hãi: "Ý ông là... trận đại dịch virus Tử Cảnh quét qua toàn cảnh Đại Hạ này là do giáo hội Thiên Môn một tay dàn dựng?"
"Đây là đòn phản công của bọn chúng nhắm vào sự trấn áp của chính quyền Đại Hạ sao?"
Chu Sách lại lắc đầu: "Khả năng không lớn..."
"Nếu Diêm Luật thực sự có bản lĩnh này, Đại Hạ đã sớm không còn tồn tại, chỉ còn lại Thần Quốc mà thôi."
"Nhưng không loại trừ khả năng giáo hội có nhúng tay vào chuyện này. Trên đời không có nhiều sự trùng hợp đến thế, virus Tử Cảnh cũng không thể tình cờ xuất hiện vào đúng thời điểm này được."
"Chắc chắn có nguyên nhân của nó. Lão Long, bên phía giáo hội điều tra đến đâu rồi?"
Long Quyết nheo mắt: "Vẫn đang tra, quả thực có tìm ra một vài thứ, nhưng không phải về virus Tử Cảnh."
Hiện tại, Long Quyết đã biết đến sự tồn tại của Đăng Phong Thần Đài, đồng thời cũng hiểu rằng những Uy Cảnh xuất hiện sau này của giáo hội có lẽ không chỉ có ba người nhóm Nhận Tâm.
Điểm này cực kỳ bất lợi cho chính quyền Đại Hạ.
Cộng thêm virus Tử Cảnh và những biểu hiện kỳ lạ của Thần Quyến Giả, Long Quyết thậm chí có thể dự đoán được diễn biến sự việc sau này.
Chính quyền Đại Hạ lần này thực sự bị đẩy đến bờ vực thẳm rồi.
Những chuyện cụ thể ông ta cũng không dám nói nhiều tại hiện trường, ai mà chắc chắn được ở đây không có tai mắt của giáo hội chứ?
Long Quyết hít sâu một hơi:
"Phía giáo hội tôi sẽ tiếp tục điều tra!"
"Về việc phát triển phệ khuẩn thể vạn năng, phía Đại Hạ sẽ toàn lực phối hợp, cũng sẽ đi khắp nơi tìm kiếm xem có sự tồn tại của thể miễn dịch bẩm sinh hay không."
"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, mong Viện nghiên cứu Hạ hãy bằng mọi giá hoàn thành việc phát triển càng sớm càng tốt."
"Còn về việc phong tỏa kết giới..."
Cửu Diệp gượng cười: "Đã... không còn cần thiết nữa rồi. Sự lây lan của virus Tử Cảnh đã hoàn tất từ trước đó, và ngay cả khi có kết giới ngăn cách, chúng vẫn có thể đồng bộ thông tin với nhau để bắt đầu tiến hóa."
"Nếu không gỡ bỏ, các vụ biểu tình và bạo động đổ máu ở khắp nơi sẽ chỉ ngày càng nhiều thêm..."
Long Quyết đưa tay vò mạnh mặt: "Được rồi! Các kết giới và lệnh phong tỏa ở địa phương sẽ lần lượt được gỡ bỏ."
"Chúng ta phải nỗ lực hết mình để giải quyết mối đe dọa từ virus Tử Cảnh. Mọi sự đã cố hết sức, phần còn lại đành phải xem thiên mệnh vậy..."
Hội nghị thượng đỉnh này kết thúc trong bầu không khí im lặng, mỗi người khi rời đi đều trĩu nặng tâm tư.
Việc gỡ bỏ phong tỏa, kết giới hộ thành và các Bao Diêm ở khắp nơi càng khiến người dân cảm thấy chính quyền Đại Hạ đã bất lực trước cuộc khủng hoảng này.
Trong nhất thời, lòng người hoang mang tột độ.
Long Quyết cũng đã liên lạc với Hồng Đậu để đưa ra yêu cầu.
Hồng Đậu tuy cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn nói rằng nể mặt Nhậm Kiệt, cô ta sẽ cho Đại Hạ mượn một cánh tay để làm vật thí nghiệm.
Đây không phải là giúp các người, mà là đang giúp Nhậm Kiệt.
Kế hoạch "Phệ" chính thức được thành lập.
Về phần nhân tuyển làm vật thí nghiệm, căn không cần phải dùng đến các biện pháp cưỡng ép hay đe dọa.
Các Ti Diệu quan, quân phòng vệ, chiến binh Long Giác từng người một chủ động ghi danh thỉnh nguyện.
Dù họ biết kết quả thí nghiệm phần lớn sẽ thất bại, mà thất bại đồng nghĩa với cái chết.
Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, họ vẫn sẵn lòng thử sức, dù cái giá phải trả là tính mạng của chính mình.
Lấy sinh mạng làm cái giá, nếu có thể từ trên xác thân của chúng ta nở ra những đóa hoa hy vọng rực rỡ, mở ra một thời thịnh trị lần nữa, thì cũng... không còn gì hối tiếc...
Trong thời khắc tăm tối nhất, Nhân tộc chưa bao giờ thiếu những người đại nghĩa...
Tại sao Dạ Vương lại nhất quyết bắt Nhân tộc phải kiên trì thủ vững, không tiếc dành cả đời để làm việc đó?
Có lẽ... đây chính là điểm sáng mà ông ta đã nhìn thấy...
Trong lòng người... không chỉ có cái ác!
Mà còn có... thiện lương!