Chương 1638
Một góc tối tăm
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lúc này, bàn tay cầm kiếm của Khương Cửu Lê khẽ run rẩy.
Cuối cùng...
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này!
Tôi sẽ nói ra tất cả những gì mình biết.
Tôi muốn thế giới đầy rẫy những lời dối trá này phải được phơi bày ra ánh sáng.
Khương Cửu Lê trầm giọng nói:
"Các người có thể không tin, cũng có thể thêu dệt rằng tất cả những điều này là lời nói dối của chúng tôi, là câu chuyện do chúng tôi bịa đặt để vu khống Giáo hội!"
"Cứ việc tưởng tượng theo ý các người!"
"Nhưng... giữa cái chết và việc ngậm miệng lại, tốt nhất các người nên chọn im lặng!"
"Điều này không phải vì các người, mà là... vì anh ấy..."
Giây phút ấy, cả Đại Hạ chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, không ai dám lên tiếng nữa.
Ít nhất mọi người đều hiểu rằng, mạng sống của họ lúc này là do cơn mưa này ban cho.
Mưa tạnh... họ sẽ chết.
Bất kể dân chúng đang nghĩ gì, hiện tại họ chỉ có thể im lặng.
Giọng nói của Khương Cửu Lê vang vọng trên bầu trời toàn bộ Đại Hạ:
"Nguồn gốc của virus Tử Cảnh hoàn toàn không phải từ Mai Tiền, đó chỉ là một mắt xích trong kế hoạch Sứ Đồ của Giáo hội, là lời nói dối do Diêm Luật dựng lên!"
"Mục đích chỉ là để vu khống Nhậm Kiệt, đuổi Ma Tử đi, tiêu diệt kẻ thù không đội trời chung, để Giáo hội có thể độc chiếm quyền lực tại Đại Hạ!"
"Còn bộ mặt thật của virus Tử Cảnh là đến từ một loại sinh vật gọi là Phá Giới Thể. Bản chất của chúng là một nhóm vi sinh vật khởi linh, thông qua ma trận tư duy để xây dựng ý thức, phá vỡ thế giới vi mô để tiến vào thế giới vĩ mô, vì vậy mới gọi là Phá Giới Thể!"
"Số lượng Phá Giới Thể trên thế giới này không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay, và tất cả Phá Giới Thể đều đến từ thế lực ẩn giấu thứ sáu trong Sơn Hải cảnh của Yêu tộc — Ẩn Khư!"
"Ẩn Khư đã ẩn thế trăm năm, âm thầm tích lũy sức mạnh, là thế lực trực thuộc của Thần Yêu. Hiện nay Thần Yêu đang bị phong ấn trên trăng tròn, không thể thi triển thủ đoạn gây ảnh hưởng đến Lam Tinh!"
"Vì vậy ngài mới phái Ẩn Khư ra mặt, thông qua Phá Giới Thể để tạo ra ôn dịch, virus, muốn nuốt chửng Nhân tộc trước, sau đó chỉnh đốn các Yêu tộc, ăn sạch Linh tộc, rồi một hơi tấn công vào Ma Vực, hoàn thành công cuộc đại thống nhất Lam Tinh, bá chủ toàn thế giới!"
Lời vừa thốt ra, trong tất cả các thành phố Tinh Hỏa khắp Đại Hạ, dân chúng đều xôn xao, bắt đầu bàn tán xôn xao.
Ẩn Khư? Phá Giới Thể? Tay sai của Thần Yêu?
Đến cả vi sinh vật cũng có thể khởi linh thành tinh sao?
Điều này thực sự vượt xa trí tưởng tượng của mọi người, xung đột mạnh mẽ với nhận thức thông thường, thậm chí mang lại cảm giác đầy ma mị.
Nhưng Khương Cửu Lê lại giơ tay chỉ một cái, hình ảnh trình chiếu trên hư không thay đổi lần nữa.
Trong hình ảnh là những dữ liệu ghi lại hình thái vi mô của từng cá thể virus Tử Cảnh, cũng như toàn bộ quá trình chúng phối hợp vận hành, điều động năng lượng, thậm chí là tàn phá cơ thể con người.
Khương Cửu Lê tiếp tục nói:
"Đây... chính là toàn bộ tài liệu nghiên cứu của Viện nghiên cứu Hạ về virus Tử Cảnh, bao gồm hình dạng virus, cơ chế vận hành, và tất cả các báo cáo thí nghiệm."
"Hiện tại, các Phá Giới Thể được ghi nhận gồm có bốn loại, lần lượt là Tử Cảnh, Huyết Hạch, Thi Ngữ, Linh Đinh. Và virus Tử Cảnh chính là sản phẩm do bốn đại Phá Giới Thể này cùng nhau tạo ra."
"Sở dĩ Ẩn Khư chọn Nhân tộc để ra tay trước là vì so với Yêu tộc, Linh tộc, Ma tộc, chủng loại của Nhân tộc đơn nhất hơn, mật mã gen dễ giải mã hơn, virus tạo ra cũng có thể lây lan tốt hơn trong cộng đồng!"
"Phá Giới Thể muốn biến toàn bộ Nhân tộc thành kho độc dược của chúng, nuôi nhốt lại để làm lớn mạnh thực lực, sau đó mới ra tay với các chủng tộc khác!"
Nói đến đây, trong lòng Diêm Luật đã bắt đầu hoảng loạn. Bọn họ rốt cuộc biết được bao nhiêu?
Phá Giới Thể, Ẩn Khư, ngay cả tên của các Phá Giới Thể cũng biết rồi sao?
Nhưng sự đã rồi, Diêm Luật dù có chết cũng không thừa nhận.
Diêm Luật giận dữ quát:
"Đừng có nói nhảm nữa! Tất cả những thứ này đều do các người bịa đặt ra phải không?"
"Giáo hội sao có thể chịu nhục nhã như vậy?"
"Nếu muốn đoạt quyền thì cứ nói thẳng, không cần phải đổ vấy lên đầu Giáo hội, thêu dệt ra những Phá Giới Thể vốn không hề tồn tại!"
"Cái gọi là chân tướng chỉ dựa vào cái miệng của các người thôi sao? Đưa bằng chứng ra đây!"
Ánh mắt lạnh lẽo của Khương Cửu Lê dừng lại trên người Diêm Luật, trong mắt đầy vẻ băng giá:
"Muốn bằng chứng phải không? Tôi đưa cho ông!"
"Thiên Hạ Nhân, tất cả hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ!"
"Hãy nhìn xem Giáo hội mà các người tín ngưỡng, những kẻ tự xưng là thần sứ của thần minh, đều là một lũ cặn bã như thế nào!"
Trong lúc nói chuyện, thanh trường kiếm trong tay Khương Cửu Lê chỉ thẳng lên trời!
Những hình ảnh trình chiếu khổng lồ hiện lên trên bầu trời các thành phố Tinh Hỏa, mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, chân mày nhíu chặt.
Chỉ thấy hình ảnh được cắt thành vô số khung hình, các khung hình tập trung nhiều vào những nam thanh nữ tú.
Trong số đó, có những người nhận được lời mời gia nhập Giáo hội, muốn trở thành tín đồ, trong lòng mang theo hy vọng vô hạn và những tưởng tượng tốt đẹp về tương lai.
Nhưng vào ngày đến trình diện tại giáo đường các thành phố, họ lại bị đánh ngất, bắt trói, tống vào nhà tù ngầm dưới lòng đất của các giáo đường.
Trong số những người này, không chỉ có thanh niên nam nữ được mời gia nhập, mà còn có những Ma Khế Giả bị bắt cóc, những người lang thang mất nhà cửa do ma tai, những Võ giả gen bị giam giữ vì chạm đến lợi ích của Giáo hội, và còn rất nhiều người bình thường từ mọi ngành nghề, quá nhiều, quá nhiều...
Mỗi năm đều có một lượng lớn người mất tích, đa số đều bặt vô âm tín, biệt tăm biệt tích.
Mà những người mất tích bị giam giữ trong lồng sắt này lại phải chịu sự đối đãi tàn bạo vô nhân đạo.
Luôn có những nhân viên thần chức mặc thánh bào tiến hành lăng nhục, xâm hại, thậm chí hạ thuốc những thiếu nữ bị giam trong ngục.
Trong buồng giam liên tục vang lên tiếng la hét thảm thiết, tiếng cầu xin, và cả những âm thanh dâm ô.
Những thần sứ chịu trách nhiệm áp giải đứng xếp hàng bên ngoài buồng giam, từng kẻ một với vẻ mặt bỉ ổi, vểnh tai nhìn về phía phòng giam.
"Chà chà chà~ Đại đội trưởng đại nhân thật mạnh mẽ nha? Đã hai tiếng đồng hồ rồi, thuốc đó đúng là công hiệu thật?"
"Đợt bắt về lần này, đứa nào đứa nấy đều non choẹt, chỉ nghĩ thôi tôi đã không chịu nổi rồi!"
"Lần trước có một đứa còn đang mang thai, sướng chết đi được!"
"Chúng... chúng ta làm thế này thực sự ổn chứ?"
"Hừ~ Chúng đều là những kẻ trong danh sách Thánh Tế, không có lợi cho sự phát triển của Nhân tộc, tương lai chắc chắn sẽ gây ra đại họa, chúng ta đây là đang trừ hại cho dân trước!"
"Khì khì~ Dù sao cũng là những kẻ sắp chết, đưa đi luôn chẳng phải là lãng phí sao? Dĩ nhiên là phải hưởng thụ chút chứ? Nhận được việc này thì anh cứ lén mà vui đi!"
Trong hành lang, các thần sứ đang xếp hàng tán gẫu một cách tùy tiện.
Chỉ thấy gã đại đội trưởng thần sứ mồ hôi nhễ nhại bước ra, ném chìa khóa cho đàn em phía sau, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
"Đến lượt các chú rồi, nhớ đừng có chơi chết đấy, phải để sống, tranh thủ thời gian đi, anh để lại cho mấy đứa không ít hàng ngon đâu!"
"Hì hì~ Rõ! Cảm ơn đại ca, đi theo đại ca thì anh có thịt ăn, chúng em cũng có canh húp nha?"
"Được rồi được rồi, đừng có nịnh hót nữa, làm nhanh lên, tối nay đống này phải đưa đi rồi đấy!"
Tên đàn em không thể chờ đợi thêm mà lao vào phòng giam, bên trong là một nhóm thiếu nữ quần áo rách rưới, khắp người bầm tím, trong mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng...
Đây... cũng chỉ là một phần nhỏ trong hàng vạn hình ảnh đó mà thôi.
Những cảnh tượng tương tự như vậy đang diễn ra trong hầm ngục bí mật của giáo đường mỗi thành phố...
Lúc này, mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào từng cảnh tượng trong hình ảnh, mắt muốn nứt ra vì phẫn nộ!
Bởi vì... không ít người đã nhìn thấy trong đó những người quen thuộc, những người họ biết, thậm chí là người thân, bạn bè của mình...