Chương 1640

Công bố Kế hoạch Sứ Đồ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Không chỉ Diêm Luật, mà cả Niệm Chử cùng nhóm Thánh Y chủ giáo còn lại đều cảm thấy tim mình thắt chặt. Dạ Vị Ương càng siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ khát khao. Dù sự thật có ra sao, tôi nhất định phải biết! Cái đáp án đó. Khương Cửu Lê không nói thêm lời nào, cô vẫy tay một cái, hình ảnh chiếu trên hư không lại thay đổi. Toàn bộ thông tin trong những hình ảnh này đều đến từ kỹ năng Thời Quang Tố Ảnh của Nhậm Kiệt. Sau khi được anh dùng Nhãn Ảnh ghi lại, chúng đã được nạp vào cơ sở dữ liệu của Tinh Kỷ. Mọi việc Giáo hội làm, Nhậm Kiệt đều biết hết, chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc, rõ ràng vô cùng. Sở dĩ trước đây anh không tung ra, là bởi vì những bằng chứng này nếu để một "kẻ xấu" như Nhậm Kiệt nói ra thì sẽ bị coi là lời nói dối. Giáo hội nắm giữ thánh dược, mọi lời nói hành động đều nhân danh chính nghĩa, ngay cả chính quyền Đại Hạ cũng không có quyền lên tiếng. Một khi nói ra, hành động đó sẽ bị coi là bao che cho Nhậm Kiệt, và bằng chứng... cũng sẽ trở nên vô dụng. Nhưng giờ thì khác rồi, Đại Hạ đã cầm trong tay con dao mà Nhậm Kiệt đưa tới! Sự thật có trở thành lời nói dối hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thời cơ. Và bây giờ... chính là thời cơ đó. Hình ảnh được phát sóng trên bầu trời của các thành phố Tinh Hỏa. Sự thật bị che giấu bấy lâu nay, vào khoảnh khắc này, đã được công khai trước toàn thiên hạ. Thứ hiện ra trong hình ảnh chính là khung cảnh cuộc họp bàn tròn tại Thánh Đình của Giáo hội. Giáo hoàng Diêm Luật cùng mười hai Thánh Y chủ giáo đều có mặt đông đủ. Chỉ nghe thấy Niệm Chử báo cáo: "Hiện tại... làn sóng chỉ trích Nhậm Kiệt và các cuộc biểu tình tại các thành phố Tinh Hỏa vẫn đang tiếp diễn, có lẽ sẽ còn kéo dài trong một khoảng thời gian khá lâu..." (Chi tiết xem tại chương 1448, những gì Thời Quang Tố Ảnh đang phát chính là toàn bộ nội dung của màn này) ... Lúc này, sắc mặt của Niệm Chử và Diêm Luật đã trở nên cực kỳ khó coi. Tất cả nội dung cuộc trò chuyện, thậm chí là những âm mưu ngầm, đều bị phát ra không sót một chữ, chuẩn xác đến từng li. Việc này chẳng khác nào lột sạch lớp vải che thân cuối cùng của Giáo hội. Nên biết rằng khi cuộc họp bàn tròn diễn ra, họ rõ ràng đã kích hoạt kết giới ở cấp độ cao nhất, trong Thánh Đường ngoài bọn họ ra thì không còn ai khác. Thế nhưng những hình ảnh này lại giống như có một kẻ vô hình đứng ngay cạnh bàn họp quan sát, lặng lẽ ghi lại tất cả. Cảm giác bí mật bị phơi bày tận gốc rễ này thật sự quá đỗi kinh khủng. Nội dung cuộc họp đi từ việc phân tích cục diện Đại Hạ hiện nay, đến những toan tính tương lai của Giáo hội, kế hoạch nhắm vào Nhậm Kiệt, cách đối phó với sự tấn công từ chính quyền Đại Hạ, vân vân, tất cả đều được nói sạch sành sanh. Lúc này, người dân ở các thành phố Tinh Hỏa đã xôn xao bàn tán khắp nơi. Làm giả ư? Nếu thật sự là giả, liệu có thể làm ra được mức độ tinh vi thế này không? Hình ảnh chiếu 3D toàn phần, chân thực như thể đang đứng ngay tại hiện trường vậy. Giữa những tiếng thảo luận của các cấp cao Giáo hội, mười hai cuộn giấy vàng cũng được Diêm Luật lấy ra đặt lên bàn. Ngay khoảnh khắc cuộn giấy mở ra, hình ảnh tạm dừng, thậm chí còn được cắt một cảnh đặc tả cận cảnh. Nội dung đầy đủ của Kế hoạch Sứ Đồ cuối cùng cũng lộ diện trước mắt mọi người. "Kế hoạch Sứ Đồ" Tại Sơn Hải cảnh của Yêu tộc có một thế lực ẩn thế tên là Ẩn Khư, cấu thành từ các Phá Giới Thể và chịu sự quản lý trực tiếp của Thần Yêu. Các Phá Giới Thể đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công bằng virus trên toàn phạm vi Nhân tộc nhằm đánh sụp văn minh nhân loại, nắm quyền cai trị con người. Với phương thức hiện tại, nhân loại tuyệt đối không có khả năng chống đỡ, và việc này cũng không bị Thiên Kiếm của Lục Thiên Phàm chế ước. Tai họa này, nhân loại định sẵn là không thể ngăn cản! Vì vậy, Giáo hội chuẩn bị mượn cơ hội này để hợp tác với Phá Giới Thể, lợi dụng cơn đại dịch virus quét qua toàn Nhân tộc để đoạt lấy quyền kiểm soát hoàn toàn, thiết lập một Thần Quốc tối cao, biến mọi người dân thành những sứ đồ trung thành nhất của thần linh, tất cả đều nằm dưới ánh hào quang của Thiên Môn. Giai đoạn một của kế hoạch: Virus bùng phát, người dân các thành phố sẽ nhanh chóng phát bệnh và tử vong hàng loạt. Mọi biện pháp của chính quyền Đại Hạ đều vô hiệu, các ngành nghề tê liệt hoàn toàn. Tuy nhiên... Phá Giới Thể sẽ không gây hại quá mức cho các Thần Quyến Giả, nhằm phô trương tác dụng của sự bảo hộ từ thần linh. Giai đoạn hai của kế hoạch: Xu hướng lây lan của virus tiếp tục leo thang, người chết tập trung đông đảo, dân số giảm mạnh, nỗi sợ hãi bao trùm. Lúc này tung ra tin tức Thánh Quang có thể áp chế virus, khiến người dân tập trung về Thánh Thành, từ đó nâng cao đức tin vào Giáo hội trong lòng dân chúng. Giai đoạn ba của kế hoạch: Khi chính quyền Đại Hạ bất lực, người dân không còn đường sống, Giáo hội sẽ thuận theo tiếng gọi của quần chúng để tổ chức nghi lễ tế thần, thiết lập thần kiều, ban xuống thần tuyền và thánh dược để áp chế virus. Phía Phá Giới Thể sẽ phối hợp hành động, làm thuyên giảm triệu chứng của những người đã uống thánh dược nhưng không chữa khỏi hoàn toàn. Làm vậy là để duy trì tác dụng của thánh tuyền. Cứ như thế, Giáo hội sẽ trở thành tín ngưỡng duy nhất trong lòng dân chúng, là hy vọng sống sót cuối cùng của họ. Để cứu lấy người dân, dù chúng ta đưa ra bất cứ điều kiện gì, chính quyền Đại Hạ cũng buộc phải đồng ý. Chúng ta có thể dựa vào đó để đoạt quyền, từng bước nắm lấy quyền kiểm soát Nhân tộc, dập tắt tiếng nói của Đại Hạ. Có thể nắm giữ tính mạng của Thiên Hạ Nhân để ra lệnh cho Đại Hạ. Ngoài ra... nhờ sự tồn tại của thần kiều và thánh dược, ngay cả kiếm quang của Nhậm Kiệt cũng không thể chém về phía Giáo hội, bởi vì hắn cũng không muốn nhìn thấy người trong thiên hạ chết sạch. Vì có Thiên Kiếm thủ hộ, các Phá Giới Thể dù có đánh bại Nhân tộc cũng không thể nuốt trọn Đại Hạ, bởi vì Uy Cảnh ngoại tộc không thể vào trong. Cho nên... chúng sẽ hỗ trợ Giáo hội trở thành người nắm quyền mới của Nhân tộc. Việc chúng ta cần làm chỉ đơn giản là mượn đao của Ẩn Khư để trở thành tiếng nói duy nhất trong Nhân tộc mà thôi. Nếu cuộc khủng hoảng này đã định sẵn không thể ngăn chặn, vậy thì hãy tối đa hóa lợi ích từ nó. Giai đoạn bốn của kế hoạch: Sau khi lấy được quyền lên tiếng và xác lập địa vị thống trị của Giáo hội, ta sẽ cầu xin thần linh ban phúc, giúp nhân loại thoát khỏi sự khống chế của Phá Giới Thể! Mười năm là đủ để chúng ta làm được điều đó, giúp Nhân tộc vốn đã tổn thương nặng nề khôi phục lại sự hưng thịnh, một lần nữa đứng vững trên thế giới. Đến lúc đó... trong Nhân tộc chỉ còn lại Thần Quốc, không còn Đại Hạ nữa. Ngoài ra... Ma Tử Nhậm Kiệt cùng tổ chức Bách Quỷ Diêm La dưới trướng hắn cũng phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong Nhân tộc không cho phép tồn tại tiếng nói thứ hai ngoài thần linh. Lịch sử đã chứng minh, Ma Tử suy cho cùng cũng chỉ là ác ma khoác da người, những người ký khế ước với ma cũng chính là nguồn cơn của mọi tai họa trong Nhân tộc. Để đưa Nhân tộc trở lại quỹ đạo và phát triển lâu dài, những kẻ ký khế ước với ma phải bị thanh trừng. Có thể bắt đầu ra tay từ những người bên cạnh Nhậm Kiệt, nếu không diệt được hắn thì cũng có thể ép hắn phải rời đi, chỉ cần lặp lại sự kiện Kẻ Khờ năm xưa là được... Chi tiết hành động cụ thể sẽ được quyết định tùy theo tình hình thực tế của kế hoạch. Còn về Nhậm Kiệt... điểm khó nhằn nhất chính là kiếm quang trước ngực hắn, điều này không cần lo lắng. Trong giai đoạn đầu của kế hoạch, Nhậm Kiệt sẽ không thể chạy tới cản trở, thần linh sẽ trợ giúp chúng ta. Đợi đến khi hắn trở về thì mọi chuyện đã an bài xong xuôi. Mọi việc Giáo hội làm đều là để cứu chúng sinh khỏi khổ nạn, với thân phận sứ đồ của thần linh để mang lại sự cứu rỗi cho Nhân tộc. Vì mục tiêu đó, một chút hy sinh là cần thiết, cũng là điều không thể tránh khỏi... Hãy ghi nhớ kỹ! Toàn bộ nội dung Kế hoạch Sứ Đồ kết thúc tại đây, nhưng hình ảnh vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục được phát. Vào lúc này, trong ba mươi ba thành phố của Đại Hạ, tất cả người dân đều im lặng như tờ. Từng ánh mắt sắc lạnh như dao đều đổ dồn về phía Giáo hội, nhìn chằm chằm vào Diêm Luật...