Chương 1853

Nguyên Chú

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nơi đây là một vùng đất hư vô tối đen như mực, không có khái niệm về thời gian, cũng chẳng có định nghĩa về không gian… Lạnh lẽo, cô độc và trống rỗng chính là giai điệu duy nhất tại chốn này. Nhậm Kiệt quả thực đã chết, chết cả về mặt vật lý lẫn tinh thần, nhưng ý thức của anh lại không vì thế mà tiêu tan. Dù Ma Minh Khắc Ấn đã bị bóc tách hoàn toàn, nhưng vào thời khắc cuối cùng, Mệnh Lý Chi Bình được tích đầy vẫn phát huy tác dụng… Dẫu sao thì kỹ năng đó cũng đã được kích hoạt từ trước khi anh bị tước đoạt sức mạnh. Cái mạng cũ đúng là đã mất, nhưng Sinh Mệnh Quỳnh Tương đã ban cho Nhậm Kiệt cơ hội để sống lại một lần nữa. Nhậm Kiệt từng nghĩ đến rất nhiều phương thức để thoát khỏi Ma Minh Khắc Ấn, nhưng anh không thể ngờ rằng, cuối cùng mình lại mượn tay kẻ thù để hoàn thành việc bóc tách triệt để này. Dưới tác dụng của Sinh Mệnh Quỳnh Tương, cơ thể Nhậm Kiệt bắt đầu tái tạo. Lúc này, hình thái của anh giống như một khối súp hỗn độn, không có hình dáng cố định, diễn giải ý nghĩa nguyên thủy nhất của sinh mệnh. Trong vùng đất hư vô này cũng xuất hiện một quầng sáng rực rỡ, không ngừng hội tụ và tỏa sáng lung linh. Vào giây cuối cùng của cuộc đời, Nhậm Kiệt đã thực sự nhận được đáp án chính xác mà Tinh Kỷ truyền tới. Thí Quân tuy đã chết, nhưng hắn vốn đã là một phần của Nhậm Kiệt. Dưới sự tái tạo của Mệnh Lý Chi Bình, Thí Quân cũng sẽ được đúc lại, thế nên công cụ dùng để mở khóa căn bản không hề bị mất đi. Công cụ đã có, đáp án cũng đã có. Giờ đây việc còn lại của Nhậm Kiệt chỉ là màn mở khóa cuối cùng mà thôi. Cây Ác Ma đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể Nhậm Kiệt, bao gồm tất cả năng lượng của ma linh và các kỹ năng… Sau khi tái tạo, toàn bộ hệ thống Ma Khế Giả của anh sẽ bị Phá Vọng Chi Mâu hấp thụ và thôn phệ. Nhậm Kiệt dự đoán, cấp độ của mình sẽ tăng lên khoảng Cửu Giai lục đoạn. Khóa Gen của Phá Vọng Chi Mâu được mở ra, năng lực bản thân giải phóng hoàn toàn, ngay cả cảnh giới cũng không còn là thứ xa vời không thể chạm tới. Nhưng đi đôi với đó, Nhậm Kiệt cũng sẽ mất đi toàn bộ năng lực của Ma Khế Giả. Như vậy… liệu đã thực sự đủ chưa? Không phải Nhậm Kiệt không có lòng tin vào Phá Vọng Chi Mâu, sau khi nó được mở khóa hoàn toàn, ngay cả anh cũng không biết đôi mắt này sẽ đạt đến mức độ kinh khủng nào. Nhưng… chẳng lẽ cứ thế mà từ bỏ tất cả năng lực của Ma Minh Khắc Ấn sao? Nhậm Kiệt không cam lòng. Hơn nữa Nhậm Kiệt cũng không thể đảm bảo rằng Thiên Dư không thể sao chép toàn bộ năng lực của Phá Vọng Chi Mâu sang bên kia. Phá Vọng Chi Mâu đúng là mạnh mẽ, nhưng trong mắt Nhậm Kiệt, nó vẫn chưa đủ mạnh! Nó chưa thể đặt nền móng vững chắc cho chiến thắng cuối cùng! Mà khi rơi vào đường cùng… ắt phải tìm cách thay đổi! Làm người thì nên tham lam một chút, kẻ không muốn bất cứ thứ gì thì định sẵn cũng sẽ chẳng có được gì. Nhưng không còn thời gian cho Nhậm Kiệt do dự nữa, cơ hội tái tạo chỉ có một lần duy nhất, một khi qua khỏi giai đoạn hỗn độn này, ngay cả cơ hội hồi sinh cuối cùng cũng sẽ vụt mất. Nói là làm! Dưới tác dụng của Thí Quân, nó bắt đầu tháo dỡ chuỗi gen vốn có của Nhậm Kiệt, giống như những con robot siêu nhỏ đang rã rời từng bộ phận của anh ra. Sau đó anh tiến hành tái tạo theo đáp án chính xác duy nhất kia. Trong quá trình này, hệ thống Ma Khế Giả hoàn toàn bị Phá Vọng Chi Mâu hấp thụ sạch sê. Cấp độ của Nhậm Kiệt cũng nghiễm nhiên tiến tới Cửu Giai lục đoạn. Trong tâm hải Hồ Gương, chỉ thấy cây Phá Vọng màu trắng tinh khiết kia như được tiêm máu gà, điên cuồng tăng trưởng. Nếu nói hình thái trước đó là một mầm non khô héo sắp chết, thì cây Phá Vọng hiện tại chính là một đại thụ tham thiên với sức sống bừng bừng. Kích thước của nó lớn hơn trước gấp mười mấy lần, trên các cành cây mọc ra vô số cành vàng lá ngọc. Trên thân cây, những mấu cây trông như những con mắt dường như có thể nhìn thấu mọi hư ảo trên đời. Bản thân năng lực của Phá Vọng Chi Mâu cùng tất cả các kỹ năng đi kèm đều đón nhận một sự thăng tiến nghiêng trời lệch đất trong quá trình mở khóa. Và Nhậm Kiệt, người đã thăng lên Cửu Giai lục đoạn, cũng trong quá trình này mà thức tỉnh một kỹ năng mới. Kỹ năng mang tên: "Vọng Phá"! Cảm nhận hiệu quả của kỹ năng mới, Nhậm Kiệt hưng phấn đến mức khối súp hỗn độn kia cũng muốn sôi trào theo. Có kỹ năng này, chút tham lam nhỏ nhoi của anh dường như không phải là không thể thực hiện nha? Trong tất cả các kỹ năng, "Vọng Phá" có lẽ là kỹ năng phù hợp với cái tên Phá Vọng Chi Mâu nhất. Tác dụng căn bản nhất của nó chính là phân tích mọi thứ, thậm chí tháo dỡ chúng về trạng thái nguyên thủy nhất. Sự phân tích này không chỉ nhắm vào kỹ năng hay năng lực, mà thậm chí là cả chuỗi gen. Đây mới thực sự là kỹ năng cốt lõi có thể nhìn thấu vạn vật. Điều quan trọng nhất là, Nhậm Kiệt có lẽ không biết chuỗi gen của các ma linh khác trong hai khối Ma Minh Khắc Ấn kia, nhưng chín đại ma linh đã ký khế ước thì anh nắm rõ như lòng bàn tay. Nhậm Kiệt hoàn toàn có thể thông qua Vọng Phá để tháo dỡ chuỗi gen, năng lực và kỹ năng của chín đại ma linh! Kỹ năng này giống như một tay thợ tháo dỡ, có thể đưa vật phẩm trở về hình dạng linh kiện ban đầu, thậm chí là trở về trạng thái sơ khai nhất một cách triệt để hơn. Nghĩ là làm ngay! Dưới sự phân tích của Vọng Phá, toàn bộ năng lực, kỹ năng và chuỗi gen của chín đại ma linh lần lượt bị tháo dỡ. Những luồng sáng vô tận nương theo con mắt trên thân cây Phá Vọng chảy ngược về phía rễ cây. Và anh đem những sản vật sau khi tháo dỡ đó hội tụ lại dưới gốc cây. Thế là, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Dưới rễ cây Phá Vọng Chi Mâu xuất hiện từng khối cầu tròn. Những khối cầu này lần lượt đại diện cho Hỗn Độn, Sáng Tạo, Sinh Mệnh, Tử Vong, Ý Chí, Entropy, Pháp Tắc, Bản Nguyên Năng Lượng, Hủy Diệt… Có điều, những năng lực này đều không hoàn chỉnh. Ví dụ như Viêm, Tuyết, Đào Thổ, Ảnh Chi Ma Linh cuối cùng sẽ bị tháo dỡ thành Hỗn Độn, Bản Nguyên Năng Lượng, phân tích về trạng thái nguyên thủy nhất. Hỗn độn sinh âm dương, âm dương sinh ngũ hành, từ đó diễn hóa ra đủ loại nguyên tố lực. Tôi - Tâm Chi Ma Linh bị phân tích thành Ý Chí; Mệnh Chi Ma Linh bị phân tích thành Sinh Mệnh và Tử Vong; Ngôn Chi Ma Linh biến thành Pháp Tắc; Thất Tự Ma Linh hóa thành Entropy và Hủy Diệt. Nhậm Kiệt ngây người, hoàn toàn ngây người luôn rồi! Cho nên, những thứ được phân tích ra này đại diện cho năng lực sơ khai nhất, cũng là cấp bậc cao nhất sao? Cũng có thể gọi là… năng lực Nguyên Chú. Thông qua các phương thức tổ chức và tỉ lệ phối hợp khác nhau của các năng lực Nguyên Chú, Nhậm Kiệt có thể khôi phục lại một loại năng lực đặc định nào đó ư? Hít… Nhậm Kiệt hưng phấn như một đứa trẻ vừa nhận được món bảo bối vô giá. Anh thậm chí còn tháo dỡ luôn cả kỹ năng của chính Phá Vọng Chi Mâu, sau khi phân tích lại có thêm mấy loại năng lực Nguyên Chú nữa. Thời Gian, Không Gian, Pháp Tắc, Sáng Tạo, Hủy Diệt. Tuy nhiên, tất cả các năng lực Nguyên Chú đều không viên mãn, chưa được bổ khuyết hoàn toàn. Nhậm Kiệt chẳng qua chỉ tháo ra được một vài mảnh vỡ mà thôi. Nếu viên mãn là một trăm điểm, thì hiện tại Nhậm Kiệt cũng chỉ mới nắm giữ được khoảng ba đến năm điểm. Khoan đã… thứ mình biết không chỉ có chín đại ma linh hay Phá Vọng Chi Mâu, mình còn biết năng lực và mật mã gen của toàn bộ Nhân tộc, yêu vật và Linh tộc nữa mà. Nếu tất cả đều được tháo dỡ thông qua Phá Vọng, thì rốt cuộc sẽ bổ khuyết năng lực Nguyên Chú đến mức độ kinh khủng nào đây? A a a a! Nhậm Kiệt sướng phát điên, lập tức bắt đầu phân tích. Cây Phá Vọng giống như biến thành một cỗ máy tháo dỡ, đem toàn bộ mật mã gen mà Nhậm Kiệt biết tiến hành tháo rời. Một lượng khổng lồ luồng sáng thông qua thân cây tràn vào dưới Hồ Gương. Và dưới Hồ Gương, một tòa điện thờ gen thuộc về riêng Nhậm Kiệt chậm rãi mọc lên, được cấu trúc lại, năng lực Nguyên Chú không ngừng tăng lên và được bổ khuyết! Phải biết rằng, năng lực của Nhân tộc không phải dạng vừa đâu, có thể phân tích ra quá nhiều thứ hữu ích. Cuối cùng, bên trong điện thờ gen, từng khối cầu sáng kết nối với rễ cây hiện ra. Những khối cầu này đều là năng lực Nguyên Chú, cái thì sáng rực, cái thì u ám. Lần lượt là: "Thời Gian", "Không Gian", "Bốn lực cơ bản" (tương tác mạnh, tương tác yếu, điện từ lực, trọng lực), "Sáng Tạo", "Hủy Diệt", "Sinh Mệnh", "Tử Vong", "Hỗn Độn", "Ý Chí", "Pháp Tắc", "Vận Mệnh", "Nhân Quả", "Bản Nguyên Năng Lượng", "Entropy", "Hư Vô".