Chương 2065
Ngày tàn của Thành Định Ước
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trong chốc lát, những quả bom kẹo mút trong Thành Định Ước đua nhau nở rộ. Những tinh tú trong thành vốn đã bị hố đen làm cho đảo lộn, nay lại thêm cảnh bom nổ tinh rơi.
Thành Định Ước từ khi được xây dựng đến nay chưa bao giờ náo nhiệt đến thế, khắp nơi đều bùng lên những ngọn lửa hừng hực.
Trong sự hỗn loạn tột độ này, quân trú phòng trong thành nhất thời không biết nên cứu tinh tú trước, hay là diệt địch trước.
Những hố đen chạy loạn va chạm lung tung trong thành, mà quân trú phòng căn bản không có cách nào can thiệp vào quỹ đạo vận hành của chúng, chỉ có thể cố gắng di dời tinh tú, đi dập lửa khắp nơi.
Đồng thời, một lượng lớn quân trú phòng lao về phía Nhậm Kiệt và A Bối Bối, mưu đồ trấn áp hai người.
Thế nhưng Nhậm Kiệt hoàn toàn không dây dưa với quân trú phòng, anh đưa A Bối Bối sử dụng Nhảy vọt chiều không gian, chạy loạn khắp thành để né tránh sự vây sát.
Chỗ nào thực sự không tránh được, anh liền ném một cái hố đen qua đó.
Trong quá trình chạy trốn khắp nơi, A Bối Bối đã dùng hết sạch số bom kẹo mút đã chuẩn bị sẵn, cô bắt đầu vò thêm bom mới.
Dù sao bị hố đen quấy phá một trận, tinh tú trong Thành Định Ước đã bị hủy hoại gần một phần ba, khắp nơi đều là tàn tinh.
Trong mắt A Bối Bối, đây đều là những nguyên liệu làm bom có sẵn.
Cô trực tiếp vò tay tại chỗ rồi ném luôn, chủ yếu là tái sử dụng phế thải, vừa bảo vệ môi trường vừa lành mạnh, dốc lòng để mọi thần ma đều có thể nhìn thấy cụ cố của mình.
A Bối Bối càng ném càng hưng phấn:
"Nghệ thuật quả nhiên là nổ tung, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ đốt pháo sướng thế này! ٩(◕‿◕)۶"
Cô đã nổ đến nghiện rồi.
Đám quân trú phòng thì đã tức điên lên, cái lũ này trơn như chạch, hoàn toàn không bắt được.
Khó khăn lắm mới thấy chút hy vọng, chưa nói được câu nào chúng đã trực tiếp ném hố đen tới, thế này thì đánh đấm gì nữa?
Ngay lúc Nhậm Kiệt đưa A Bối Bối chạy loạn phá hoại và ném hố đen, thì Nhậm Kiệt thật sự cũng đã âm thầm hành động.
Chỉ phá hoại thôi thì có tác dụng gì? Lão tử cũng phải kiếm chác chút đỉnh chứ?
Dù sao cũng đã bỏ ra hai con tàu mẹ làm mồi nhử, phải thu hồi vốn mới được.
Kẻ đang đưa A Bối Bối cơ động chiến đấu chẳng qua chỉ là phân thân Nhãn Ảnh mà Nhậm Kiệt thả ra thôi.
Thực tế, Nhậm Kiệt đã bật Vạn Ẩn, ngay dưới mí mắt quân trú phòng, anh bắt đầu len lỏi giữa các tinh tú, mục tiêu chính là các kho vật tư đặt rải rác trong thành.
Thành Định Ước với tư cách là thành phố hậu cần của kế hoạch Phương Chu, bảo bối lưu trữ trong kho vật tư không phải là nhiều bình thường, không chỉ có đồ của Thần tộc vận chuyển tới, mà còn có cả đồ của Ma tộc móc ra.
Dù sao đội vận tải kia cũng chỉ là chở đến Thành Định Ước thôi, kho vật tư của Thành Định Ước mới là phần lớn nhất.
Còn về việc làm sao Nhậm Kiệt biết vị trí kho vật tư?
Nhãn thần tiên tri tự động diễn luyện mọi khả năng, cho dù có giấu kỹ đến đâu, Nhậm Kiệt cũng có thể thử ra được.
Hơn nữa còn có thể thông qua Hồi ngược thời gian, phân tích lưu lượng vật tư ra vào để tìm sơ hở.
Sự phân bố kho vật tư của Thành Định Ước đối với Nhậm Kiệt mà nói hoàn toàn không có bí mật.
Còn về cấm chế hay phòng hộ của kho?
Thường thì chúng vô hiệu với Vạn Ẩn, kể cả có hiệu lực mà không vào được, Nhậm Kiệt cũng có thể trực tiếp thả hố đen tới, xé nát mọi rào cản, rồi tranh thủ trước khi vật tư bị hố đen nuốt mất mà "cứu viện" chúng ra, nhét điên cuồng vào Thanh Không Vô Ngần.
Chỉ riêng chiến hạm Thiên Thần đã trộm được 17 chiếc, phi thuyền Lưu Tinh 108 chiếc, ngoài ra còn có lượng lớn kim loại hiếm, Linh Tinh vòm trời, Niệm Linh Châu, bảo dược...
Quá nhiều, quá nhiều, có những bảo bối Nhậm Kiệt thậm chí còn chưa thấy bao giờ, tất cả đều bị nhét sạch vào Thanh Không Vô Ngần.
Tuy nhiên có một vấn đề, đó là kích thước Thanh Không Vô Ngần hiện tại của Nhậm Kiệt, cùng lắm chỉ chứa nổi một hành tinh.
Nhưng chỉ riêng một kho vật tư thôi đã đủ để lấp đầy Thanh Không Vô Ngần của anh rồi.
Bảo bối thì nhiều thật, vấn đề là túi của Nhậm Kiệt không đủ lớn!
Cũng may Nhậm Kiệt đã tính trước vấn đề này, anh đem bảy tám trăm cái lò phản ứng hằng tinh trong tay ra cải tạo, sao lùn đen thì móc ra cho A Bối Bối làm bom, còn phần thân lò còn lại thì được Tinh Kỷ sửa thành các túi nén không gian tạm thời.
Không gian bên trong mỗi cái lò đủ để chứa một tinh cầu.
Đầu tiên nhét vật tư trong kho vào túi nén, sau đó mới bỏ vào Thanh Không Vô Ngần, thế là chứa hết.
Chuyến hành trình cướp bóc hoang dại chính thức bắt đầu, mà Thần Ma hai tộc thậm chí còn không biết vật tư biến mất thế nào, nhưng cũng chẳng ai còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện này.
Tất cả đều đang bận rộn đối phó với pháo kích hố đen và oanh tạc toàn bản đồ.
Đến khi bọn họ phát hiện ra thì kho vật tư đã bị dọn sạch bách.
"Nhanh! Mau thông báo cho chủ thần về viện trợ Thành Định Ước, cục diện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa rồi!"
"Không về nhanh là Thành Định Ước biến thành Ảm Khúc luôn đấy!"
Lúc này Thần Đản cũng đã đờ người ra!
Hắn làm thế nào cũng không ngờ tới, nhóm Phá Hiểu lại có gan ra tay với Thành Định Ước?
Tên Tân Hỏa kia biết công thức quyết sách của ta, tính toán được nguyên tắc ưu tiên gần nhất của ta, biết ta chắc chắn sẽ để Nhiên Chúc ở gần đó nhất đi chặn đánh, vì đó là cách hiệu quả nhất?
"Mẹ kiếp! Dám lừa ta?"
"Nhiên Chúc! Quay lại viện trợ Thành Định Ước ngay, trong thành bị Phá Hiểu và A Bối Bối dùng hố đen tập kích, đây là kế điệu hổ ly sơn, con tàu mẹ kia chỉ là mồi nhử thôi!"
Nhiên Chúc: "???"
Tập kích Thành Định Ước? Nhảy xa tại chỗ đấy à, nói thật đấy chứ?
Hắn điên rồi sao?
"Vậy sao ngươi chắc chắn tàu mẹ chỉ là mồi nhử? Nếu đó là thật, còn việc tập kích Thành Định Ước chỉ là để thu hút sự chú ý, nhằm tranh thủ thời gian cho bọn chúng tẩu thoát thì sao?"
Thần Đản: "..."
Chắc chắn? Ta chắc chắn thế quái nào được?
Cả hai khả năng đều có thể xảy ra!
"Quay lại viện trợ! Con tàu mẹ kia rốt cuộc có phải mồi nhử hay không, tự có Vô Cấu đi xác nhận!"
"Đặt cược cả hai bên, sẽ không có khả năng chọn sai!"
Nhiên Chúc nghiến răng:
"Ngươi tốt nhất là đúng đi!"
"Nghe lệnh của ta, quay về chi viện Thành Định Ước!"
Mà lúc này, Thần Đản cũng đã gửi tin nhắn cho Kỷ Thần Tinh.
Bởi vì tình hình trong Thành Định Ước, nếu không có chủ thần có khả năng di dời hố đen tại hiện trường thì căn bản không trấn áp nổi.
Nhưng... ngay khi Nhiên Chúc quay về chi viện, phía Ma tộc các Thủy Ma cũng hành động, thì một cảnh tượng tồi tệ hơn đã xảy ra trong Thành Định Ước.
Do Nhậm Kiệt liên tục đưa hố đen vào trung tâm thành, dẫn đến hố đen trung tâm đã bành trướng tới mức cực kỳ khổng lồ, chỉ nhỏ hơn lò phản ứng hố đen trên không trung Thành Định Ước có ba vòng.
Hơn nữa do lực dẫn hấp dẫn mạnh mẽ, nó đã kéo tất cả các hố đen rải rác trong thành lại.
Dẫn đến cảnh tượng tất cả các hố đen đều xoay tròn lao về phía trung tâm thành, tạo thành hình ảnh một đại ca hố đen dẫn theo mười mấy đàn em.
Thể lượng như vậy đã đủ để ảnh hưởng đến lò phản ứng hố đen phía trên rồi.
Thế là, hố đen bên dưới đang bay lên, kéo theo cả tòa Thành Định Ước cũng đang bay lên theo.
Mà bản thể của lò phản ứng hố đen kia cũng đang chìm xuống dưới.
Một khi hai bên va chạm, cả tòa Thành Định Ước sẽ trực tiếp biến mất khỏi tinh không!
Dù sao lò phản ứng hố đen kia cũng có thể lượng của một đại ca trung tâm thiên hà.
Bị kéo mạnh như vậy, chỉ thấy sáu vòng ngăn chặn năng lượng xung quanh hố đen bắt đầu mất ổn định, những xiềng xích năng lượng đóng đinh trong hư không bị kéo căng ra, sau đó đứt đoạn.
Dưới sự ảnh hưởng lẫn nhau, máy bơm năng lượng vòng ngăn chặn đã mất đi sự cân bằng.
Dưới sự chứng kiến của quân trú phòng, một máy bơm năng lượng vòng ngăn chặn trực tiếp bị lực thôn phệ khủng bố của hố đen kéo cho co cụm giải thể, chìm vào chân trời sự kiện, không còn động tĩnh gì nữa.
Và cứ đà này, việc năm vòng ngăn chặn còn lại bị xé nát cũng chỉ là vấn đề thời gian.