Chương 230
Mục tiêu khóa định
Đăng ngày 30/08/2026
19
Dưới những bàn tay của Màn Hậu Hắc Thủ, tâm lý của đám người tiểu Vương gần như bị tra tấn đến phát điên khi các thành viên cứ lần lượt bị kết liễu.
Chỉ trong chớp mắt, 24 cái hố chôn xác đã bị lấp đầy mất 14 cái.
Tiểu Vương và đồng bọn chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Trông chờ Đại Vương phái người tới cứu viện là chuyện không tưởng, con đường sống duy nhất hiện giờ đều đặt cả vào quyền trượng Hồi Hưởng.
Bọn chúng đã rót vào đó không biết bao nhiêu ma khí, tuy kết giới tạo ra không còn được như xưa, nhưng chỉ cần chặn đứng được đám người Nhậm Kiệt là đủ rồi.
Thế là anh ta đột ngột thò tay ra sau hông định lấy bảo vật, nhưng biểu cảm trên mặt bỗng chốc cứng đờ.
Cái quái gì thế này! Quyền trượng Hồi Hưởng đâu rồi?
Chỉ thấy một bàn tay đen đang nắm lấy quyền trượng Hồi Hưởng, thong thả bay đến trước mặt Nhậm Kiệt rồi đưa cho anh.
Nhậm Kiệt chộp lấy cây quyền trượng, ánh mắt sáng quắc, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng.
Cầm vào thấy rất mềm mại, bàn tay kia lạnh lẽo như băng, không có chút hơi ấm nào, chẳng khác gì xác chết...
Thế nhưng nó lại có sắc hồng nhuận, lòng bàn tay thon dài trắng nõn, ngón tay như búp măng, cộng thêm lớp sơn móng tay màu đỏ tạo nên một cảm giác thanh tao đầy chết chóc.
Bàn tay này dường như không thể tự cử động, Nhậm Kiệt tùy ý nghịch ngợm, dựng ngón trỏ của nó lên.
Anh cứ thế thọc ngón tay đó vào mũi mình mà ngoáy. Phải công nhận, ngón tay đẹp thế này mà không dùng để ngoáy mũi thì đúng là phí của trời.
Nhậm Kiệt vừa dùng quyền trượng Hồi Hưởng ngoáy mũi, vừa nghiêng đầu nhìn về phía tiểu Vương.
(˵¯͒ ꇴ ¯͒) "Này tôi bảo này~ cái thứ này là bảo bối đấy chứ? Linh bảo kiểu này tôi mới thấy lần đầu, chủ nhân của bàn tay này là ai thế? Cái kết giới Hồi Hưởng kia hoạt động theo nguyên lý gì vậy?"
"Có thể giúp tôi giới thiệu cụ thể cách sử dụng cây quyền trượng Hồi Hưởng của tôi, đồng thời liệt kê một bản hướng dẫn sử dụng chi tiết được không?"
Tiểu Vương: !!!
"Nhậm! Kiệt! Ngươi lấy đi từ lúc nào? Trả lại đây! Mau trả lại cho ta!"
Là lúc dùng chiêu Thiên Niên Sát sao?
Đến con đường sống cuối cùng cũng bị chặt đứt rồi ư?
Cây quyền trượng Hồi Hưởng này là mượn từ chỗ Ma Thuật Sư, thậm chí bọn họ còn lập quân lệnh trạng, chỉ cần mượn được quyền trượng thì Poker nhất định sẽ dâng tận tay ác ma nến.
Ai mà ngờ ác ma nến chưa bắt được, quyền trượng Hồi Hưởng cũng mất luôn?
Ma Thuật Sư mà biết chuyện này chắc chắn sẽ giết chết bọn họ mất!
À... có lẽ chẳng cần Ma Thuật Sư ra tay, không có thứ này, hôm nay anh ta đã phải bỏ mạng tại đây rồi.
Tình nhìn thấy Nhậm Kiệt dùng quyền trượng Hồi Hưởng để ngoáy mũi, mặt mũi tối sầm lại...
Nếu cậu mà biết lai lịch của thứ này, tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy đâu.
Đúng lúc này, bàn tay trên quyền trượng vốn đang ngoan ngoãn bị dùng để ngoáy mũi dường như cảm nhận được điều gì đó, nó bắt đầu run rẩy dữ dội rồi bất ngờ ngoáy mạnh một phát, khiến mũi Nhậm Kiệt chảy cả máu.
Ngay sau đó, nó rút ngón tay ra khỏi mũi anh, đầy vẻ ghét bỏ mà điên cuồng búng tay liên tục sang một bên, như muốn hất văng những thứ dơ bẩn trên ngón tay đi.
Nhậm Kiệt: ???
Chỉ còn mỗi bàn tay mà vẫn cử động được à?
"Gì thế? Ngoáy mũi cho tôi mà cô còn thấy phí tài năng à? Những bàn tay khác muốn ngoáy còn chẳng được đâu đấy!"
"Dám chê tôi hả? Hừ~ nhổ!"
Nhậm Kiệt nhổ một bãi nước bọt thật to ngay vào lòng bàn tay của quyền trượng Hồi Hưởng.
Bàn tay kia tức điên lên, dựng ngón tay định cào Nhậm Kiệt, nhưng anh đang nắm chặt phần cẳng tay của nó nên nó hoàn toàn không với tới được.
Nhậm Kiệt bĩu môi:
"Vẫn không phục? Còn không phục nữa thì không chỉ đơn giản là ngoáy mũi đâu nhé. Sau này những việc như Thiên Niên Sát, thông bồn cầu, hay cạy gỉ mũi dưới gầm bàn tôi đều dùng cô làm hết đấy."
Chỉ thấy bàn tay kia nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, cuối cùng vẫn phải chịu thua, xòe lòng bàn tay ra làm động tác bắt tay hữu nghị với Nhậm Kiệt.
"Không bắt, tay cô bẩn lắm, có nước bọt..."
Quyền trượng Hồi Hưởng: ???
Ngươi tưởng là do ai nhổ vào hả?
Bàn tay kia điên tiết đến mức hận không thể xé xác Nhậm Kiệt ra ngay lập tức.
Trả lại cho bọn chúng là chuyện không bao giờ có, đời này không bao giờ trả. Đã vào tay tôi thì chính là bảo bối của tôi rồi.
Thấy nhóm tiểu Vương vẫn chưa từ bỏ ý định, trong tuyệt cảnh lại bùng phát khát vọng sống mãnh liệt, định liều chết đến cùng, nụ cười trên mặt Nhậm Kiệt trở nên tàn nhẫn.
"Tốt lắm... Vậy thì lấy các ngươi ra thử kỹ năng mới vậy, vốn dĩ chiêu này tôi định để dành cho các ngươi từ trước."
"Lúc đối đầu với tiểu đội Sát J, lão tử còn chẳng nỡ dùng!"
Đúng lúc này, đôi mắt của Nhậm Kiệt lập tức hóa thành màu đỏ tươi, giữa đồng tử xuất hiện một dấu thập đỏ rực, trông như tâm ngắm của súng.
Đồng thời, trong tầm nhìn của Nhậm Kiệt cũng xuất hiện một tâm ngắm màu đỏ, giống hệt như tâm ngắm trong trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất.
Tâm ngắm này di chuyển theo tiêu điểm ánh mắt của Nhậm Kiệt. Khi nhìn về phía tiểu Vương hay Bích K, nó đều hiện màu đỏ và báo hiển thị không thể khóa định.
Nhưng khi ánh mắt Nhậm Kiệt dừng lại trên người Rô K, nó lại hiển thị có thể khóa định.
Bởi vì Rô K đang ở đỉnh phong Tàng cảnh tứ giai, Nhậm Kiệt trực tiếp khóa tâm ngắm vào đầu gã.
Sau đó, những bàn tay đen ồ ạt xông lên, tát liên tiếp vào mặt Rô K. Gã hoàn toàn phát điên, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Nhậm Kiệt.
"Nhậm Kiệt! Ngươi tìm chết! Ngươi chán sống rồi hả?"
Gã tức đến mức mắt như muốn phun ra lửa.
Chính khoảnh khắc đối đầu này, ba giây ngắn ngủi trôi qua, tâm ngắm trong tầm nhìn của Nhậm Kiệt chuyển sang màu xanh lá, hoàn toàn khóa chặt lên đầu Rô K.
Khóe môi Nhậm Kiệt nhếch lên một đường cong tà mị:
"Ngươi chết chắc rồi, mối thù của yêu ma quỷ quái, tôi sẽ báo thay bọn họ!"
"Mục tiêu khóa định!"
Ngay sau đó, lấy Rô K làm trung tâm, tất cả các đòn tấn công trong vòng bán kính 300 mét xung quanh đều đồng loạt trút xuống người gã.
Thậm chí cả những đòn tấn công đã được tung ra cũng lập tức mất kiểm soát, tự động bẻ lái lao thẳng về phía Rô K.
Dĩ nhiên, những đòn tấn công này không bao gồm đòn đánh từ những người ở Thể cảnh ngũ giai.
Nói cách khác, trong phạm vi 300 mét, bất kể là đòn tấn công của ai từ Tàng cảnh trở xuống đều dồn hết lên thân hình Rô K.
Rô K còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vô số đòn tấn công ngợp trời đã ập đến, khiến gã kinh hãi vội vàng né tránh.
Nhưng né cũng vô ích, những đòn tấn công đó giống như tên lửa dẫn đường chính xác, cứ thế đổi hướng lao vào gã.
"Ầm ầm ầm ầm ầm!"
Trong nhất thời, Rô K bị đánh cho choáng váng, máu mồm máu mũi phun ra xối xả.
Nhậm Kiệt cười ha hả, hai tay giơ lên trời, chiêu Chỉ Gian Lưu Tinh liên tục phát hỏa. Anh chẳng cần ngắm nghía gì cả, toàn bộ những tia sáng đó đều tự động vòng qua một đường cong trên không trung rồi đâm thẳng vào Rô K.
Rô K chỉ còn biết điên cuồng tạo ra lớp vỏ cây phòng ngự, nhưng hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cần biết rằng ở đây toàn là Trảm Ma quan và quân phòng vệ Đại Hạ, mật độ cao thủ trong vòng 300 mét lớn đến mức nào.
Đáng sợ hơn là ngay cả đòn tấn công từ người của Poker cũng không tự chủ được mà hướng về phía Rô K.
Dù có cố gắng điều khiển thế nào cũng vô dụng.
Lúc này, không chỉ đám tiểu Vương ngây người, mà cả Thẩm Từ, Tình, Nặc Nhan cùng đám quân phòng vệ Đại Hạ cũng chết lặng.
Đây rốt cuộc là cái kỹ năng quái quỷ gì vậy?
Sao lại còn có cả phần mềm gian lận tự động khóa đầu thế này?
Sự tập trung hỏa lực kỳ quái này kéo dài suốt mười lăm giây. Khi khói bụi tan đi, Rô K đã hoàn toàn biến mất, cả người bị đánh nát vụn.
Đến cả xác cũng chẳng còn...
Nhậm Kiệt cười hớn hở, kỹ năng Mục tiêu khóa định này quả không hổ là thần kỹ, là một chiêu thức cực phẩm khác sau chiêu Ngưng Thị.
Mục tiêu khóa định chính là kỹ năng thứ năm của Phá Vọng Chi Mâu.
Tác dụng cụ thể của nó là:
Sau khi sử dụng, trong tầm nhìn của người thi triển sẽ xuất hiện một tâm ngắm, dùng để khóa định mục tiêu. Cấp độ của mục tiêu bị khóa tối đa chỉ được vượt quá người thi triển một giai, nếu không sẽ không thể khóa định.
Sau khi xác định mục tiêu, người thi triển cần đối mắt với mục tiêu trong ba giây mới hoàn thành việc khóa định, nếu bị ngắt quãng giữa chừng sẽ coi như thất bại.
Khi tâm ngắm chuyển sang màu xanh lá nghĩa là đã khóa định xong. Sau đó, kẻ bị khóa sẽ thu hút toàn bộ các đòn tấn công trong vòng bán kính 300 mét xung quanh tập trung vào mình, hiệu ứng kéo dài 15 giây.
Lưu ý, cường độ đòn tấn công bị thu hút về tối đa không vượt quá một giai so với cấp độ của người thi triển.
Chỉ riêng bấy nhiêu thôi đã đủ biến thái rồi, hơn nữa chỉ cần mục tiêu nằm trong tầm mắt là Nhậm Kiệt đều có thể khóa được, đừng quên anh còn có Phóng Đại Nhãn và Viễn Vọng Nhãn.
Cứ nhìn ai là người đó bị ăn đòn, thế chẳng phải quá bá đạo sao?
Đây đích thị là dẫn đường bằng laser, khóa mục tiêu bằng hồng ngoại, là lựa chọn số một để mượn đao giết người.
Đáng tiếc là điều kiện cần đối mắt ba giây vẫn còn khá khắt khe.
Hơn nữa hiện tại Nhậm Kiệt tối đa cũng chỉ khóa được mục tiêu cấp Tàng cảnh và thu hút các đòn tấn công tầm Tàng cảnh.
Nhưng thế cũng là quá đủ rồi, trong những tình huống đặc biệt, Mục tiêu khóa định tuyệt đối là một thần kỹ gian lận.
Rô K đến tận lúc chết cũng không biết mình chết vì cái gì, bị tất cả mọi người tập trung hỏa lực bắn chết, cái chết này quả thực là vô cùng uất ức.