Chương 2625

Lời kết thúc.

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ác Ma đã đi đến hồi kết rồi. Từ ngày 8 tháng 8 năm 2023 đến ngày 3 tháng 1 năm 2026, hành trình này đã kéo dài suốt 880 ngày với hơn 5,6 triệu chữ. Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã đồng hành trong hơn hai năm qua. Thực tế thì không chỉ là hai năm, có rất nhiều bạn đã theo chân tôi từ thời "Đại Lực", tính ra cũng đã gần 6 năm rồi nhỉ? Thật tốt khi có mọi người... Ác Ma kết thúc rồi, Thanh Phong tôi cảm thấy rất luyến tiếc, nhưng thành thật mà nói, cũng có cảm giác như trút được gánh nặng vậy. Cảm giác này khác hẳn so với lúc "Đại Lực" hoàn thành. Thực tế, quá trình viết cuốn Ác Ma này không hề suôn sẻ, có khá nhiều trắc trở. So với "Đại Lực", Ác Ma đã có những thay đổi về phong cách. Tuy vẫn có yếu tố hài hước, nhưng tôi đã đưa vào nhiều hơn những suy ngẫm về nhân tính và những giá trị cốt lõi sâu sắc hơn. Đây coi như là một lần thử nghiệm. Quá trình sáng tác Ác Ma gian nan hơn "Đại Lực" rất nhiều. Mấy hôm trước tôi có xem lại đề cương, tuy "Đại Lực" dài hơn với hơn 8 triệu chữ, nhưng số lượng chữ trong đề cương của Ác Ma lại gấp gần ba lần. Cốt truyện của Ác Ma có phần đè nén hơn. Có bạn thích "Đại Lực", cũng có bạn lại thích Ác Ma hơn một chút. Tôi không dám chắc đây có phải là một lần thử nghiệm thành công hay không, nhưng qua đó, tôi thực sự đã thu hoạch được rất nhiều điều. Về mặt thành tích, tôi không quá hài lòng với kết quả của Ác Ma. Tất nhiên... tôi cũng đã nhìn nhận rõ ràng những vấn đề của bản thân. Thiết lập quá phức tạp, hệ thống sức mạnh quá rườm rà, bản thân lại quá tự tin, cứ ngỡ mình có thể kiểm soát được tất cả, để rồi về sau phải chật vật sửa đổi hệ thống, cố gắng hết sức để lấp liếm các lỗ hổng. Do cấu trúc tổng thể của thế giới quan có vấn đề nên giai đoạn sau cốt truyện không có nhiều biến động, tạo cảm giác như búp bê Nga lồng vào nhau. Có những tình tiết rõ ràng tôi có thể viết tốt hơn, kết nối khéo léo hơn, nhưng lại chưa đào sâu tới mức đó. Nhân vật còn hơi một màu, nhiều chỗ vốn dĩ có thể rất thú vị nhưng lại chưa được khai thác triệt để, vân vân và mây mây... Ha ha ha ha ha, không thể nói thêm nữa, nói nữa là thành bản kiểm điểm mất rồi. Tóm lại, tôi không hề nhắm mắt làm ngơ trước dư luận. Những vấn đề mọi người phản hồi cũng như những lỗi tôi tự phát hiện, Thanh Phong đều đã tổng kết kỹ lưỡng và rút kinh nghiệm sâu sắc. Trong quá trình sáng tác sách mới, Thanh Phong sẽ áp dụng tất cả những bài học và kinh nghiệm từ Ác Ma, cố gắng tránh mọi hố đã từng vấp phải để tạo ra một câu chuyện thú vị, sinh động, vui vẻ và được nhiều người yêu thích hơn. Dù đã nói ra một đống khuyết điểm, nhưng Ác Ma vẫn có những điểm khiến tôi khá ưng ý. Không thể phủ nhận rằng nhóc Nhậm Kiệt của chúng ta vẫn có rất nhiều điểm sáng chói lọi. Dù thành tích không bằng cuốn trước, ha ha ha ha. Ban đầu tôi từng nghĩ hay là kết thúc luôn ở tầm 3 triệu chữ, không viết tiếp theo đề cương cũ nữa. Nhưng suy đi tính lại, tôi vẫn không làm thế. Vì như vậy câu chuyện sẽ không trọn vẹn. Cho nên... tôi đã dồn sức viết ra tất cả những gì mình muốn truyền tải. Ác Ma có nuối tiếc không? Có chứ! Rất nhiều là đằng khác! Nhưng đúng như những gì đã viết trong sách, cuộc đời không có gì là hoàn hảo tuyệt đối, tôi phải học cách chấp nhận sự tồn tại của những điều nuối tiếc. Để rồi lần sau... sẽ trở nên tốt hơn! Thực ra tôi còn rất nhiều điều muốn bày tỏ, về câu chuyện của Kẻ Khờ, của Lục Thiên Phàm, và ở chương cuối cũng có rất nhiều nhân vật chưa được nhắc tới như Dạ Nguyệt, Mặc Nhiễm, Kỳ Mặc, Đế Tuế, Tiên Nhân Chưởng, Cẩu Khải... quá nhiều, quá nhiều luôn... Nhưng dung lượng chương cuối có hạn, không thể chăm chút cho từng nhân vật được, mong các bạn thông cảm nhé. Dù câu chuyện của Ác Ma đã khép lại, nhưng mỗi nhân vật trong sách, cuộc đời của họ vẫn đang tiếp diễn, câu chuyện của họ vẫn đang được viết tiếp. Còn nữa, đến Ác Ma thì thế giới quan của "Đại Lực" và Ác Ma coi như đã hoàn toàn kết thúc. Một khởi đầu, một kết thúc, vận mệnh đã vẽ nên một vòng tròn hoàn mỹ. Thanh Phong sẽ không vẽ rắn thêm chân nữa. Về cuốn sách mới, đó sẽ là một thế giới quan hoàn toàn mới, thoát ly khỏi những thiết lập cũ, một khởi đầu mới hoàn toàn. Về thời gian ra mắt sách mới. Thanh Phong không thể viết nối tiếp ngay lập tức được. Suốt 5-6 năm qua với hơn 14 triệu chữ sáng tác đã khiến tôi kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, cảm giác như bị vắt kiệt vậy. Tôi cần nạp lại năng lượng, nạp thật nhiều. Tôi cần đọc sách, xem anime, xem truyện tranh, phim ảnh để bổ sung vốn liếng và kho kiến thức của mình. Tôi cũng cần học tập chuyên sâu hơn để nâng cao kỹ năng sáng tác. Vì vậy tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, dài ngắn chưa định, nhưng Thanh Phong chắc chắn rằng trong năm 2026 sẽ khai bút sách mới, ha ha ha ha. Về phong cách sáng tác của sách mới, có lẽ sẽ là kiểu nhẹ nhàng, vui tươi, hài hước, giải trí là trên hết, tuyệt đối không làm người, "điên" đến mức không tưởng. Sáng tác là một quá trình rất bào mòn tâm trí, trước tiên bản thân phải thấy vui vẻ thì câu chuyện viết ra mới khiến mọi người cười sảng khoái được. Chủ yếu là tôi cũng không muốn bản thân phải sáng tác trong đau khổ. Vui vẻ! Đó mới là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống! Về đề tài sách mới, hiện tại tôi đã định ra hai cái, một cái cực kỳ muốn viết nhưng hơi khó nhằn, một cái cũng muốn viết nhưng cảm hứng chưa đủ, giờ đang khá phân vân, thôi thì để sau này tính tiếp vậy ~ Các bạn muốn xem đề tài gì cũng có thể để lại lời nhắn ở đây nhé, góp ý cho Thanh Phong một chút, ha ha ha. À đúng rồi, trong năm 2026, mọi người có thể kỳ vọng một chút về bản anime của Ác Ma nhé, có tin tức gì tôi sẽ thông báo ngay. Vậy thì... nói đến đây thôi nhỉ? Cuối cùng, xin mượn một câu của Nhậm Kiệt. Đường đời vạn dặm, giang hồ cách xa! Chúng ta... hẹn ngày gặp lại! Hẹn gặp lại ở một câu chuyện mới! Tạm biệt không phải là kết thúc, mà là... một khởi đầu mới! (๑◔◡◔ิ๑) Mua ~ Yêu các bạn, Thanh Phong ~ Ngày 3 tháng 1 năm 2026.