Chương 352
Tuệ Linh, Đế Linh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thân hình khổng lồ của Thôn Thiên Cự Mãng gần như bị hạt đậu siêu cấp kia đè bẹp dí, xương cốt toàn thân chẳng biết đã gãy bao nhiêu đoạn.
Màn sương máu đỏ thẫm bị xé toạc, chỉ thấy một bóng người mặc thanh y, trên đầu là một cái họng pháo hình trụ màu xanh lục đứng sừng sững giữa hư không. Đôi mắt là hai hạt đậu đen nhỏ xíu, còn tóc lại là những chiếc lá xanh mướt...
Nhóm Nhậm Kiệt há hốc mồm, cằm như muốn rớt bộp xuống đất!
(°o°|||) Đậu xanh!
Đúng thật là Đậu Hà Lan Xạ Thủ kìa trời, hơn nữa đẳng cấp còn là Thiên Cảnh đỉnh phong?
Nhưng cái vẻ mặt ngáo ngơ ngây ngô này hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào của một cường giả Thiên Cảnh cả!
Thế giới quan của Nhậm Kiệt và mọi người bị chấn động đến mức rạn nứt!
Chỉ thấy Đậu Hà Lan Xạ Thủ búng tay một cái, hạt giống đậu hà lan khổng lồ dài cả cây số kia đột ngột nứt vỏ. Từ bên trong, vô số dây leo xanh biếc vươn ra, quấn chặt lấy con Thôn Thiên Cự Mãng đang cố gắng vùng vẫy thoát thân dưới hố sâu.
Gai nhọn trên dây leo đâm mạnh vào cơ thể mãng xà, khiến nó máu chảy đầm đìa.
Đường Ngự Thủ và Kỷ Thiên Cương không hề dừng lại mà trực tiếp lao lên.
"Động năng chồng chất!"
Đôi nắm đấm của anh ta tỏa ra hắc quang, nện liên tiếp vào thân thể Thôn Thiên Cự Mãng. Mỗi cú đấm hạ xuống đều tạo ra một lỗ thủng đẫm máu to bằng cả chiếc xe tải.
Còn Kỷ Thiên Cương thì cả người hóa thành một luồng kiếm cương sắc lẹm.
"Tật Phong bách trảm!"
Trong không trung, từng đạo kiếm quang khổng lồ hiện ra, đan xen vào nhau. Mỗi nhát kiếm đều chém nặng nề lên người Thôn Thiên Cự Mãng, khiến nó bị Kỷ Thiên Cương cắt thành từng đoạn.
Sau đó, Đậu Hà Lan Xạ Thủ siết chặt tay, phần tàn thân còn lại của mãng xà bị dây leo nghiền nát trực tiếp. Thịt vụn và máu tươi hóa thành cơn mưa trút xuống khắp nơi.
Ba người phối hợp đã chém chết tươi Thôn Thiên Cự Mãng.
Lúc này, màn sương máu đỏ thẫm lại bị phá tan một lần nữa. Một bóng người mặc hắc y, đội nón lá đen đáp xuống giữa bầy Long binh.
Hắn ấn mạnh bàn tay xuống đất.
"Hủy Diệt Nấm Lâm • Khởi!"
Từng cây nấm hủy diệt đen kịt như mực điên cuồng mọc lên, chớp mắt đã hóa thành một rừng nấm. Mỗi cây cao tới hàng trăm mét, vây khốn đám Long binh bên trong.
"Hủy Thiên Diệt Địa • Bộc!"
"Ầm ầm ầm ầm!"
Mỗi cây nấm hủy diệt đều tự phát nổ, uy lực sánh ngang với bom hạt nhân. Mà đây không chỉ là một quả, mà là cả một rừng bom hạt nhân.
Trực tiếp làm một đợt dùng bom hạt nhân rửa mặt đất.
Đám Long binh bên trong bị nổ đến mức bốc hơi, chết một cách không hề đau đớn.
Liên Hương mắt sáng rực phấn khích:
(งᵒ̌ ꇴ ᵒ̌)ง "Là Đậu Hà Lan Xạ Thủ Trương Đại Pháo, còn có Nấm Hủy Diệt Hạ Bình! Viện binh của Linh tộc cuối cùng cũng tới rồi!"
Khóe miệng Nhậm Kiệt giật giật, ngơ ngác nhìn đám viện binh Linh tộc. Nói thật, có phải ban đầu các người không biết tiến hóa thế nào, nên cứ nhìn theo trò chơi mà tiến hóa đúng không?
Thần linh ơi, hết Đậu Hà Lan Xạ Thủ lại đến Nấm Hủy Diệt, chẳng lẽ lát nữa còn có tiểu đội Hoa Hướng Dương hồi máu nữa sao?
Nhưng chưa đợi Nhậm Kiệt kịp phàn nàn, một lượng lớn binh đoàn nấm đã xông ra.
Từng đứa đều đội nón lá đủ màu sắc, đứa thì cao gầy, đứa thì lùn tịt, kích thước mũ nấm cũng chẳng đồng nhất...
Không ít đứa trên người còn mang vết thương và vết máu.
Rõ ràng là tụi nó đã phải phá vòng vây của đại quân Yêu tộc để chạy đến đây. Ở cuối đội ngũ binh đoàn nấm, quả nhiên có một nhóm Hoa Hướng Dương đi theo.
Thân người mặt hoa hướng dương, trên mặt nở nụ cười tươi rói, không ngừng ném ra những tia nắng để hồi máu cho đám nấm, nhanh chóng dọn dẹp những con Long binh đang định bỏ chạy...
Nhậm Kiệt: (°o°|||)
Thật sự có Hoa Hướng Dương kìa?
Vân U nói chính là chủng loại này đấy hả?
Không biết tụi nó có sản xuất hạt hướng dương không, mà hạt có vị ngũ vị hương không nhỉ...
Trong nháy mắt, thế lực Yêu tộc tại hiện trường đã bị quét sạch sành sanh.
Lúc này, Trương Đại Pháo cũng ngơ ngác nhìn quân đoàn Thủ Vọng chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi...
Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng:
"Các anh thế này là..."
Đường Ngự Thủ mặt không cảm xúc đáp:
(¬_¬) "Nam nhi nhiệt huyết, thấy nóng quá nên cởi đồ ra không được à??"
Anh đội cái mặt họng pháo kia mà còn có mặt mũi nói chúng tôi sao?
Nấm Hủy Diệt Hạ Bình hít sâu một hơi:
"Dù sao đi nữa, lần này đa tạ chư vị đã nghĩa hiệp ra tay..."
Vừa nói, anh ta vừa cúi người thật sâu chào quân đoàn Thủ Vọng, sau đó toàn bộ binh đoàn nấm cũng cúi đầu theo...
Nếu không có quân đoàn Thủ Vọng nhượng bộ, Mặc Nhiễm không thể rời khỏi Đại Hạ, Linh tộc cũng chẳng có cách nào.
Nếu không có Đường Ngự Thủ giúp một tay, liệu có cầm cự được đến lúc viện binh Linh tộc tới hay không vẫn còn là ẩn số.
Đường Ngự Thủ thản nhiên nói:
"Đừng hiểu lầm, chúng tôi vào khu cấm địa Xích Thổ chỉ để cứu giáo quan của mình thôi, không hề có ý định giúp đỡ gì cả!"
"Để Mặc Nhiễm xuất cảnh cũng chỉ là hoàn thành di nguyện của tiền bối Diệp Hòa mà thôi..."
Dù nói vậy, nhưng cả Trương Đại Pháo lẫn Hạ Bình vẫn cúi đầu cảm ơn Đường Ngự Thủ.
"Đa tạ chư vị. Ba ngày sau, phái Tuệ Linh của Linh tộc sẽ cử linh sứ đến thăm Đại Hạ, thảo luận về việc thông thương cũng như mở cửa trấn Vĩnh Hằng cho Đại Hạ..."
"Tuy nhiên Linh tộc cũng không phải do phái Tuệ Linh chúng tôi quyết định hoàn toàn, phía chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, mong chư vị chờ tin tốt."
Vẻ mặt Đường Ngự Thủ có chút kinh ngạc, rõ ràng là không ngờ phái Tuệ Linh lại chịu chơi đến mức này.
Dù kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất thái độ này khiến Đường Ngự Thủ thấy hài lòng.
Còn Nhậm Kiệt thì tò mò hỏi:
(๑•̌~•̑)ˀ̣ˀ̣ "Phái Tuệ Linh? Là sao?"
Liên Hương cười toe toét, giơ hai ngón tay lên: "Ai cũng biết Linh tộc có hai tòa Linh Tuyền mà đúng không? Nội bộ cũng không đoàn kết lắm đâu, mà chia thành hai phái lớn: phái Tuệ Linh và phái Đế Linh!"
"Phái Tuệ Linh do Linh Chủ Tuệ Linh Thụ Vương lão gia tử dẫn dắt, chủ trương phát triển, thủ đoạn ôn hòa. Ham muốn mở rộng và tấn công không mạnh lắm, giống như tộc nấm chúng tôi đều thuộc phái Tuệ Linh."
Nhậm Kiệt nuốt nước miếng:
"Chính là cái ông Tuệ Linh Thụ Vương bị Lục Thiên Phàm bẻ cành cây đó hả?"
Mặt Liên Hương tối sầm lại:
(̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)̄ "Anh cũng không cần phải mô tả chi tiết đến thế đâu."
"Phái còn lại là phái Đế Linh, do Linh Chủ Đế Tuế dẫn đầu, chủ chiến, tính tấn công cực mạnh. Phái này chiếm giữ tòa Linh Tuyền còn lại, thế lực cũng không thể coi thường."
"Nghe nói... bản thể của Linh Chủ Đế Tuế là một khối Thái Tuế đấy~"
Nhậm Kiệt giật giật khóe miệng, chà... thời buổi này đến cả Thái Tuế cũng thành tinh rồi sao?
Nội bộ Linh tộc cũng chẳng yên bình gì nhỉ?
Nhưng tin tốt là vị trí Thanh Sơn Đại Mạc nằm trong lãnh địa của Tuệ Linh Thụ Vương, nếu không phái Tuệ Linh cũng chẳng dốc sức đến thế.
Lúc họ đến đây, không chỉ phải phá bỏ trở ngại từ Yêu tộc mà còn phải đối phó với áp lực từ phái Đế Linh nữa.
Đường Ngự Thủ ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Phong:
"Thầy... học trò không tiễn thầy xa hơn được nữa. Đại Hạ này, thầy còn quay về không?"
Anh biết, Bắc Phong đi Linh tộc chuyến này, xác suất cao là một đi không trở lại. Lần gặp này có lẽ là lần cuối cùng giữa hai thầy trò.
Bắc Phong xua tay cười: "Về chứ... sao lại không về? Đây là quê hương, rễ của ta ở đây. Tiểu Noãn Dương sẽ đưa ta trở lại Đại Hạ, nhóc con cậu lúc đó nhớ đến mời ta chén rượu đấy..."
Mắt Đường Ngự Thủ đỏ hoe, tim thắt lại một cái. Đến lúc đó, Bắc Phong có lẽ thật sự đã hóa thành tro bụi rồi...
Đường Ngự Thủ cúi người thật sâu trước Bắc Phong, hành lễ sư đồ!
"Nhất định..."
Sau đó, quân đoàn Thủ Vọng không nán lại thêm, nhìn Bắc Phong lần cuối rồi kéo theo chiến lợi phẩm rời khỏi khu cấm địa Xích Thổ, quay về biên giới Đại Hạ.
Các chiến sĩ thi nhau nhặt trang bị, quân phục để dưới đất lên mặc vào.
Trong lòng ai nấy đều mang một nỗi buồn nặng trĩu.
Đột nhiên, Kỷ Thiên Cương đang mặc quần dở dang thì quay sang nhìn Đường Ngự Thủ:
"Anh Đen? Hồi nãy anh nói cho anh em nghỉ một ngày, là thật hay giả vậy? Vừa mới chém hai con đại yêu cũng mệt lắm, hay là chúng ta..."
Đường Ngự Thủ đen mặt, giơ tay cho Kỷ Thiên Cương một cú tát vào gáy!
"Nghỉ cái con khỉ? Lo mà mặc đồ vào đi, chúng ta nghỉ thì ai canh biên giới? Tập hợp đội ngũ, xuất phát!"
Kỷ Thiên Cương mặt đầy thất vọng: "Rõ! Anh Đen!"
"Gọi tôi là chỉ huy!"
"Rõ! Nhậm Ngự Thủ!"
Đường Ngự Thủ: ???
"Cương tử, cái thằng ranh nhà cậu ~%?…;# *’☆&℃!"