Chương 371

Nhậm Cặn Bã, Dạ Xoa, Quốc Bảo, Tượng Thần, Đen Đủi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Khương Cửu Lê cùng Mặc Uyển Nhu đều đưa tay lên ôm trán, anh chơi chiêu phản thuê này cũng được quá nhỉ? Nếu Long Nhiễm biết số tiền hắn dùng để giết Nhậm Kiệt bị hố mất, thậm chí còn bị dùng để phản sát con trai mình, chắc mặt mũi hắn phải tức đến xanh lè ra mất? Tình cũng không nhịn được mà khóe miệng giật giật. Cô từng nghĩ đến vô số cách để Nhậm Kiệt thoát khỏi sự truy sát của Liên Minh Sát Thủ, nhưng tuyệt đối không ngờ tới việc anh đánh không lại là gia nhập luôn. Hóa thù thành bạn kiểu này cũng bá đạo quá rồi đấy? Chỉ thấy Nhậm Kiệt đút hai tay vào túi quần, nhướng mày nhìn Martha: "Sau này mọi người đều là đồng nghiệp cả rồi, nhớ đối xử với tôi tốt một chút, nịnh bợ tôi nhiều vào nhé. Dù sao tương lai tôi cũng sẽ làm nên chuyện lớn trong tổ chức, nếu tôi thăng quan tiến chức, chắc chắn sẽ nâng đỡ các người." Lúc này, đám sát thủ trong căn hầm an toàn đều nghẹn họng. Mười phút trước mọi người còn đang nghiên cứu làm sao để tiễn Nhậm Kiệt lên đường, mười phút sau, sao anh ta lại thành người mình rồi? Đám sát thủ từng người một ánh mắt né tránh, đừng hỏi cũng biết đang ngượng ngùng đến mức nào. Martha đen mặt lại. Với thân thế bối cảnh cộng thêm tốc độ trưởng thành của Nhậm Kiệt, nói không chừng tương lai anh ta leo lên đầu mình ngồi thật ấy chứ? Bà đây hành nghề bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này luôn đấy? "Này... cái đó... đã gia nhập Liên Minh Sát Thủ thì mọi người đều là người một nhà. Lát nữa sẽ phát cho anh một số trang bị cơ bản của liên minh, cùng với quy tắc và chuẩn mực của Liên Minh Sát Thủ." "Còn về thuốc độc, vũ khí, chứng minh thư, thân phận giả, cùng các loại trang bị ám sát chuyên nghiệp khác, anh có thể dùng tiền Chủy Thủ để mua trong cửa hàng liên minh." "Tiền Chủy Thủ là đơn vị tiền tệ lưu thông nội bộ của Liên Minh Sát Thủ, phần thưởng nhận đơn phần lớn cũng kết toán bằng tiền Chủy Thủ, mỗi một đồng Chủy Thủ tương đương với một triệu Đại Hạ tệ." "Các căn hầm an toàn đặt khắp nơi trên thế giới cũng có thể dùng tiền Chủy Thủ để sử dụng. Khi cấp bậc của anh đạt đến Sát Thủ Chủy Thủ Bạc, anh có thể sử dụng miễn phí." "Liên Minh Sát Thủ có trang web nội bộ, nhóm chat dùng để nhận đơn, kết toán, trao đổi mua bán tình báo, đăng nhiệm vụ vân vân, lát nữa tôi sẽ kéo anh vào~" Martha sơ lược giới thiệu quy tắc cơ bản của Liên Minh Sát Thủ cho Nhậm Kiệt, nghe mà đám người Khương Cửu Lê da đầu tê rần. Hiện giờ xem ra, quy mô của Liên Minh Sát Thủ này không hề nhỏ chút nào, có chút tương đồng với tính chất của Công hội Quần Tinh. Chỉ là một bên nằm dưới ánh mặt trời, làm những ủy thác bình thường, còn Liên Minh Sát Thủ thì ẩn mình trong bóng tối, làm những việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đây không phải là một tổ chức nhỏ như mọi người tưởng tượng, mà là một con quái vật khổng lồ chiếm cứ khắp nơi trên toàn cầu. Martha vuốt ve con mèo đen trong lòng: "Còn nữa... anh phải nghĩ cho mình một mật danh. Giữa các sát thủ cơ bản rất ít khi dùng tên thật hay lộ mặt thật để giao tiếp!" "Tất cả sát thủ đều sẽ che giấu thân phận của mình. Ví dụ như anh thấy một bà thím quét rác trên phố, có thể là sát thủ của liên minh, lão già ăn xin ở nhà ga cũng có thể là sát thủ..." "Mật danh chính là tên của anh trong tổ chức. Ví dụ như tôi, mật danh là Lưu Sa..." Ánh mắt Nhậm Kiệt lóe lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị: (˵¯͒↼¯͒) "Yên tâm, mật danh sát thủ gì đó tôi đã nghĩ xong từ lâu rồi! Mật danh của tôi gọi là 'Sát • Nhậm Bất Trát Nhãn' thấy sao?" "Phụt~" Khương Cửu Lê không nhịn được, quay đầu cười phun cả ra. Cái mật danh sát thủ quỷ gì thế này hả trời! Nghe chẳng ngầu chút nào cả! Martha trán đầy mồ hôi hột: "Không có cái nào bình thường hơn một chút sao? Mật danh tốt nhất đừng quá bốn ký tự." Nhậm Kiệt đầy vẻ khó chịu: "Hầy~ quy củ thật nhiều, vậy gọi là Nhậm Cặn Bã đi~" "Anh tự nhận thức về bản thân cũng rõ ràng đấy, tổ chức sẽ giúp anh nhập mật danh ngay..." Nhậm Kiệt: ??? Thấy Nhậm Kiệt đã gia nhập Liên Minh Sát Thủ, Lục Trầm làm sao nhịn cho nổi? Anh ta lập tức đập bàn nói: "Liên minh các người còn thiếu người không? Tôi cũng muốn gia nhập, vị trí đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ chắc chắn phải là của Lục Trầm tôi!" "Mật danh gọi là Dạ Xoa!" Nhậm Kiệt: "(º Khẩu º*)? Tôi gia nhập là để thoát khỏi sự truy sát, cậu đi theo làm loạn cái gì thế hả? Đúng là có bảng xếp hạng là phải tranh cho bằng được à? Martha cũng ngây người luôn rồi. Đích tôn của Lục gia? Nhận! Sao lại không nhận chứ? Khương Cửu Lê phấn khích nói: "Tớ! Tớ cũng gia nhập một chân, sát thủ nghe có vẻ ngầu đấy, mật danh gọi là Quốc Bảo! Hay gọi là Gấu Trúc Nhỏ cũng được!" Nhậm Kiệt: ??? Martha há hốc mồm, Tam tiểu thư Khương gia? Cô... cô ấy cũng gia nhập Liên Minh Sát Thủ? Mặc Uyển Nhu đập bàn: "Tôi gia nhập! Mật danh Tượng Thần!" Mai Tiền yếu ớt giơ tay nói: "Tôi... tôi cũng gia nhập cho rồi, mật danh... ừm~ Đen Đủi!" Lúc này, Hạ Cường và Sở Sênh đều gật đầu đầy đồng tình. Ừm~ vận số của tổ chức này đại khái là đến hồi kết rồi... Martha hoàn toàn mờ mịt, tuy giống như đang nằm mơ, nhưng trong liên minh hình như vừa thu nhận thêm không ít tân tinh sát thủ có lai lịch không hề nhỏ nha? "Được... được rồi, tôi sẽ làm thủ tục cho mọi người ngay." Cuối cùng, mấy người đều nhận được vài bộ đồ dạ hành, áo choàng đen, dao găm tẩm độc giấu trong tay áo, huy chương sát thủ Chủy Thủ Sắt, cùng với máy tính bảng chuyên dụng có thể đăng nhập vào trang web Sổ Sinh Tử... Chẳng những không bị ám sát, thậm chí còn kiếm được một bộ trang bị từ Liên Minh Sát Thủ mang về. Thư Cáp thì không gia nhập, dù sao nếu cô bé đi ám sát mục tiêu, chẳng lẽ lại cứ liên tục bơm máu hồi phục cho đối phương sao? Vừa mới đăng nhập vào trang web Sổ Sinh Tử, Nhậm Kiệt đã trực tiếp vào nhóm chat gửi một tin nhắn, còn kèm theo một tấm ảnh tự sướng. Nhậm Cặn Bã: Hi~ các đồng nghiệp, sau này là người mình rồi, chiếu cố nhiều hơn nhé. (Ảnh).jpg Trong tấm ảnh tự sướng đó, chính là Nhậm Kiệt đang khoác vai Martha, chụp chung với một đám sát thủ, biểu cảm của đám sát thủ đó đừng nói là mất tự nhiên đến mức nào. Tin nhắn vừa gửi đi, trong nhóm chat toàn màn hình đều là dấu chấm hỏi, những sát thủ đang trực tuyến đều ngơ ngác. Marlboro: "Đậu xanh? Ôi đậu xanh rau má? Có nhầm không đấy? Đồng nghiệp? Tôi đang ngồi xe đến Cẩm Thành đây này!" Đường Tam Táng: "Chuyện gì thế này? Sao lại thành đồng nghiệp rồi? Đã vào được mạng nội bộ của chúng ta luôn? Đây không phải là căn hầm an toàn ở Cẩm Thành sao? Nhậm Kiệt đang ở trong căn hầm an toàn của liên minh à? Phụt~" Baka: "Đừng nhìn nữa, Nhậm Kiệt gia nhập liên minh chúng ta rồi, mật danh Nhậm Cặn Bã, tên đã được gạch khỏi Sổ Sinh Tử rồi. Chào Cặn Bã ca, vụ trấn Vĩnh Hằng anh đỉnh thật đấy! 999, đừng hỏi tại sao, hỏi là vì quá 666 luôn, ngoài ra nói thêm một câu, chị Martha lại đẹp ra rồi~" Bò Cái Nhỏ: "Thế này cũng được à? Thần linh ơi người mình cái nỗi gì, anh ta rốt cuộc làm thế nào vậy? Mà Cặn Bã ca có ai muốn giết không? Tìm chị đây cho giá ưu đãi nhé~ tặng kèm dịch vụ chặt đầu gửi bưu điện tận nhà luôn nè~" "Dưới bát giai đều có thể giết, chị đây không nổ đâu nhé, vì bản thân chị chính là đỉnh của chóp!" Nhìn đám sát thủ không ngừng nhảy ra trong nhóm chat, khóe miệng Nhậm Kiệt cũng giật giật. Mật danh của đám sát thủ này chẳng có cái nào bình thường cả? Biết thế dùng cái tên đầu tiên cho rồi, thần linh ơi Cặn Bã ca cái gì chứ. Nhậm Cặn Bã: "Không vội không vội, tiền vẫn chưa lừa được về, đợi lừa được rồi mới đăng nhiệm vụ nhé~ nói chuyện sau~" Đám sát thủ: ??? Gửi xong tin nhắn này, Nhậm Kiệt quay đầu nhìn Martha, cười híp mắt. Martha nuốt nước bọt, ánh mắt né tránh: "Ngày mai anh quay lại học viện rồi đúng không? Đêm nay vẫn còn thời gian, quay video trước đi đã, anh muốn quay thế nào?" Nhậm Kiệt chống cằm: "Ừm~ với những quân bài tẩy tôi đã lộ ra trước mắt mọi người, muốn giết tôi, mà lại trông phải thật và lừa được lão rồng già kia..." "Ít nhất cũng phải tìm cho tôi vài sát thủ lục giai Khải cảnh chứ? Đám lính lác đóng vai quần chúng tứ ngũ giai cũng cho lên sàn luôn, sau đó bắt thêm vài người bạn của tôi để uy hiếp tôi..." "Tôi sẽ khóc lóc một chút, phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, kiểu như trời tuyệt đường Nhậm Kiệt ta, vì bạn bè mà cam nguyện chịu chết đổi lấy mạng sống cho cô ấy chẳng hạn. Cuối cùng trước khi giết tôi, lại giết luôn bạn tôi, cho tôi sự tuyệt vọng và hối hận tột cùng." "Cô thấy ý tưởng này thế nào?" Martha khóe miệng giật liên hồi: "Anh chuyên nghiệp thật đấy à? Mới đó mà kịch bản video, kịch bản diễn xuất, lời thoại đều nghĩ xong hết rồi sao?" "Vài sát thủ lục giai? Diễn viên này hơi khó tìm đấy, tôi cố gắng gom góp xem sao..." Tất cả sát thủ đều cạn lời, đám lính lác đóng vai quần chúng tứ ngũ giai là đang ám chỉ chúng tôi đấy à? Đi đóng vai quần chúng có được phát cơm hộp không vậy?
Nhậm Cặn Bã, Dạ Xoa, Quốc Bảo, Tượng Thần, Đen Đủi — Đừng Gọi Tôi Là Ác Ma — Xem Truyện Chữ