Chương 642

Sát thủ kiêm nghề làm streamer?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Gã anh em kia lập tức tung lên một bộ ảnh chín tấm, trong đó có cảnh tượng hoành tráng của siêu cấp linh bạo, cùng với góc nhìn từ trên cao của mười sáu cái hố linh bạo khổng lồ. Những hình ảnh mà báo Chim Oanh chụp được tại thành phố Động Vật điên cuồng, cảnh Nhậm Kiệt cướp pháp trường, đối đầu gay gắt với bọn Long Cầu đều có đủ. Thậm chí còn có cả cảnh Thiên Chi Nộ giáng thế, oanh tạc hố sâu khổng lồ của thành phố Động Vật, cùng với đội hình hùng hậu của các đơn vị quân Liên minh Sơn Hải đang xuất quân. Từng bức ảnh ghi lại tình hình thực tế tại Sơn Hải cảnh cứ thế được đăng tải liên tục lên diễn đàn... Dân chúng Đại Hạ hoàn toàn sôi sục. Bởi vì ảnh chụp cực kỳ rõ nét, trong hình Nhậm Kiệt đang cầm đại bảo kiếm cá mặn, đứng cùng nhóm Trùng Thảo và Khương Ngọc Lộ, chuẩn bị búng tay. Bên cạnh anh là Lục Trầm và Cẩu Khải... Ngay cả Mai Tiền và Mặc Uyển Nhu đang ở trong kết giới Hồi Hưởng cũng bị lọt vào ống kính... "Đậu xanh rau má! Bên Sơn Hải cảnh bị linh bạo đánh cho tan nát rồi, không biết còn tưởng tận thế đến nơi, kết quả các ông bảo tôi tất cả đều do Nhậm Kiệt làm sao? Hít hà~" "Anh ta cấp độ bao nhiêu vậy? Sao có thể gây ra sự kiện chấn động thế này? Ảnh này không phải là ghép đấy chứ?" "Ghép cái con khỉ! Có ảnh có bằng chứng hẳn hoi, các ông còn nhớ vụ linh bạo ở trấn Vĩnh Hằng không? Cũng là Nhậm Kiệt làm đấy, biệt danh Nhậm Đại Hố đâu phải tự dưng mà có, chỉ là... đợt này anh ta đào hố to quá mức quy định rồi!" "Phụt... thanh đại bảo kiếm cá mặn kia? Chẳng phải băng nhóm tội phạm Tang Bưu bị truy nã toàn Sơn Hải cảnh, gã Tang Bưu ngốc nghếch kia chính là người cầm thanh kiếm này sao? Nhậm Kiệt... chính là Tang Bưu?" Mọi người chợt nhớ lại, gấu trúc... Khương Cửu Lê? Hơn nữa con chó kia cũng đang đứng ngay cạnh Nhậm Kiệt mà? Không phải anh thì còn là ai vào đây nữa? "Trời đất ơi! Hèn gì... bọn họ vừa đến Linh Tuyền Giáng Lâu không lâu thì lệnh truy nã đã ban ra, hóa ra đám người này căn bản không đi tu luyện? Mà là sang Sơn Hải cảnh cày phó bản, ném bom thủ đô người ta à?" "Ông gọi đây là phó bản á? Sinh viên tốt nghiệp học viện Thăng Ma tổng viện cũng chẳng dám chơi lớn thế này đâu? Mới có nửa tháng, Nhậm Kiệt đã chạy sang Sơn Hải cảnh lật tung mái nhà người ta lên rồi? Tôi xin quỳ lạy đại ca này luôn!" "Tôi biết tại sao Nhậm Kiệt lại chạy sang Sơn Hải cảnh rồi, rõ ràng là đi cứu chị vợ mà? Còn chưa cưới được tam tiểu thư Khương gia mà đã liều mạng thế này sao? Đại Hạ chưa ra tay, Nhậm Kiệt đã xông lên trước rồi? Vấn đề là anh ta còn cứu được người thật mới kinh chứ!" Khi sự việc bùng nổ, tin tức liên tục truyền về Đại Hạ, những cư dân mạng đam mê hóng hớt bỗng chốc biến thành thám tử tư, bóc tách toàn bộ diễn biến sự việc gần như chính xác đến tám chín phần mười. Vì cứu chị vợ, nhân lúc tuyển chọn Cao Thiên đang diễn ra, anh đã dẫn đội vượt biên trái phép sang Sơn Hải cảnh, hóa thân thành băng nhóm tội phạm Tang Bưu, vượt mọi chông gai cứu người, liên tiếp đánh bom mười lăm thành phố, san phẳng thủ đô Sơn Hải cảnh. Hiện tại đang dẫn đội tháo chạy về Đại Hạ, bị toàn bộ Sơn Hải cảnh truy sát. Cái này thực sự là chuyện mà con người có thể làm được sao? Nhớ lúc Nhậm Kiệt đi mới chỉ là Lực cảnh tam giai thôi phải không? Gã này quá ngông cuồng rồi! Xứng danh là Tang Bưu! Cảm xúc của người dân Đại Hạ hoàn toàn bị đốt cháy, bấy lâu nay, Đại Hạ đã phải chịu không ít uất ức từ Yêu tộc! Do ảnh hưởng của ánh trăng, trước giờ chỉ có chuyện Yêu tộc xâm lược Đại Hạ, giờ đây hành động này của Nhậm Kiệt thực sự đã giúp nhân loại trút được một cơn giận dữ bấy lâu. Giáng cho Yêu tộc một cái tát nổ đom đóm mắt. Bắt nạt người nhà thì không tính là giỏi, đánh thắng giặc ngoài mới thực là nam nhi! Phải nói rằng, Nhậm Kiệt thực sự đã làm rạng danh Đại Hạ! "Này ông bạn, đừng có ngồi không thế chứ? Gửi thêm nhiều ảnh và tin tức về đi? Tình hình Sơn Hải cảnh giờ ra sao rồi? Nhậm Kiệt và mọi người chạy đến đâu rồi?" "Chậc~ đừng có chỉ biết bóc lột một mình tôi chứ? Có một cao nhân đang ở bên Sơn Hải cảnh kìa, anh ta đang đăng video đấy, đăng nhiều lắm, các ông tự qua mà xem!" Quả nhiên, trên mạng xuất hiện một tài khoản tên là Marlboro liên tục đăng tải video. Trong những video đó có cảnh siêu cấp linh bạo ở thành phố Động Vật, cùng với đợt oanh tạc thứ hai của Thiên Chi Nộ. Thậm chí còn có cảnh Nhậm Kiệt và Trùng Thảo hóa thành kiếm quang bỏ chạy, cùng những lời tuyên bố hùng hồn của Nhậm Kiệt. Mỗi video chỉ dài mười mấy giây, tuy hình ảnh hơi rung lắc nhưng cái nào cũng toàn là tin sốt dẻo. Phía dưới video, bình luận nổ tung: "Không phải chứ! Ông bạn ơi đăng video làm cái gì? Mở livestream đi chứ!" Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, tài khoản Marlboro kia đã mở một phòng livestream. Hình ảnh vừa hiện lên là góc nhìn thứ nhất, thấy trong màn hình, Marlboro đang phi nước đại, đi ngang qua từng cái hố siêu to khổng lồ. Đúng là đang ở Sơn Hải cảnh. Mà trong ống kính thỉnh thoảng lại có khói thuốc bay ra, rõ ràng là gã này đang hút thuốc. "Khụ khụ~ có anh em bảo tôi mở livestream nên tôi mở thôi. Cái đó, tôi tên Marlboro, là sát thủ chuyên nghiệp của Liên Minh Sát Thủ. Lần này đến Sơn Hải cảnh chủ yếu là nhận đơn hàng đến giết con trai Long Nhiễm..." "Nhiệm vụ cũng do Nhậm Kiệt đăng tải, lúc đến chỉ có tôi và Bò Cái Nhỏ. Tôi mới giết được ba đứa, còn con mụ hổ cái kia một hơi giết luôn tám đứa. Chưa kịp về Đại Hạ thì bên này đã thiết quân luật rồi." "Tôi nghe nói Bò Cái Nhỏ bị bắt, bị bán vào vườn bách nhân của thành phố Động Vật. Với tiêu chí không bỏ rơi không từ bỏ, tôi định bụng xem có cứu được ả không, kết quả vừa tới đây đã đụng phải chuyện này, suýt chút nữa thì bị nổ chết banh xác..." "Mẹ kiếp~ anh Kiệt đúng là quá đỉnh!" Marlboro vừa lầm bầm vừa điên cuồng chạy đường dài, mà lượng người xem trong phòng livestream đã tăng vọt, nghe Marlboro kể mà ai nấy đều chết lặng! Vãi thật! Sát thủ của Liên Minh Sát Thủ bây giờ cũng mở livestream kiếm tiền rồi sao? Sang Sơn Hải cảnh giết con trai Long Nhiễm, nghe cũng được đấy chứ? "Cái đó... những hình ảnh sau đây đều là hình ảnh trong game, bên kiểm duyệt chú ý một chút, đừng có khóa tài khoản của tôi đấy nhé~" "Anh em mới vào cho xin một lượt theo dõi, sau này có đơn hàng giết người cướp của nào thì giới thiệu cho tôi với nhé. Sát thủ Chùy Thủ Bạc, nghiệp vụ đảm bảo chuyên nghiệp tận tâm~" Khán giả sắp phát điên rồi, gã này không chỉ livestream mà còn tranh thủ tìm thêm việc làm nữa chứ? "Bên đó hiện tại thế nào rồi? Anh bạn giới thiệu chút đi?" Marlboro đáp: "Tôi cũng chỉ là kẻ hóng hớt giữa đường thôi, cụ thể xảy ra chuyện gì thì không rõ. Đại khái là Nhậm Kiệt đã cứu được Khương Ngọc Lộ, họ đánh nhau một trận trong thành phố, anh Kiệt của tôi không nói hai lời liền cho nổ tung mười thành phố của Sơn Hải cảnh!" "Vạn Long Sào bắt Nhậm Kiệt trả lại trứng Tổ Long cho họ, Nhậm Kiệt không chịu, bảo là cả chị vợ lẫn trứng rồng anh ta đều muốn hết!" "Thế là lại nổ thêm năm thành phố nữa, nổ luôn cả thành phố Động Vật, còn bị thiên tai dập cho một trận. Bây giờ họ đang chạy về phía Đại Hạ, Yêu tộc bên này phát điên rồi, đang ráo riết truy sát họ..." "Ầm!" Lại một tiếng nổ vang trời, siêu cấp linh bạo bùng phát, một tòa chủ thành của Yêu tộc tan thành mây khói ngay trước ống kính. Ngay cả Marlboro cũng bị sóng xung kích khủng khiếp hất văng đi xa cả ngàn mét. Những gì nhìn thấy trên ảnh căn bản không thể so sánh được với sự chấn động khi xem qua ống kính máy quay. Một tòa chủ thành cứ thế biến mất, một cái hố bom khổng lồ nằm chễm chệ trên mặt đất Sơn Hải cảnh. Marlboro méo xệch miệng, ném mẩu thuốc lá sang một bên: "Thuốc của tôi cũng bị nổ nát rồi, chắc là lại có đám Yêu tộc nào đó định thăm dò địa mạch để tháo bom chứ gì?" "Anh Kiệt đúng là chẳng nể nang gì bọn họ cả!" Cảnh tượng này khiến khán giả trong phòng livestream đều cảm thấy da đầu tê rần, nổi hết cả da gà da vịt. Sướng! Sướng phát điên luôn! Anh Kiệt quá đỉnh! Nhậm Đại Hố vô địch! Đúng lúc này, trong phòng livestream đột nhiên xuất hiện những khoản ủng hộ cực lớn! Marlboro trợn tròn mắt: (*゚ロ゚) "Vãi chưởng... cảm ơn Khương Dương Đại Đạo đã tặng 9999 bộ Siêu Cấp Carnival? Cái này... cái này là bao nhiêu tiền vậy trời?" Khương Dương Đại Đạo: "Chắc chắn là nhiều hơn số tiền anh kiếm được trong một năm! Góc quay này tôi bao trọn, đuổi theo em rể tôi ngay, tôi muốn thấy cậu ta trong khung hình! Nhanh lên!" Marlboro: !!! Đụng phải đại gia rồi! Không phải chứ... sao tôi cảm thấy làm streamer còn kiếm được nhiều tiền hơn làm sát thủ nhỉ? Hay là tôi chuyển sang làm phóng viên chiến trường luôn đi, cái này kiếm đậm quá mà? "Được rồi sếp Đại Đạo, chỉ cần tiền trao cháo múc, việc gì em cũng làm được hết! Cái nghề phóng viên chiến trường, streamer thực tế này tôi nhận chắc rồi!" Marlboro rút một bao thuốc Marlboro từ trong túi ra, ngậm lên miệng, búng tay một cái châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi lao đi với tốc độ cực nhanh về phía Nhậm Kiệt đang chạy trốn! Đốm lửa cam đỏ nơi đầu thuốc cháy rực trong gió!
Sát thủ kiêm nghề làm streamer? — Đừng Gọi Tôi Là Ác Ma — Xem Truyện Chữ