Chương 1001

Phân tích đoạn ghi âm

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi đưa Uông Sĩ Doanh trở lại phòng bệnh, Đỗ Đại Dụng lập tức quay về đồn. Cậu đóng chặt cửa văn phòng, một lần nữa bật máy ghi âm lên. Lúc này, Đỗ Đại Dụng cần phải phán đoán xem Tùy Miểu đã nói những gì mới khiến Kha Tuấn có những lời phản hồi như vậy. Dựa trên câu trả lời của Kha Tuấn, ở câu đầu tiên, Tùy Miểu có lẽ đã nói ngay khi vừa kết nối điện thoại rằng mình không muốn bỏ đứa bé, hoặc lo lắng vì ở đây có quá nhiều người quen, nếu đi phá thai thì biết đi đâu cho kín đáo. Nếu giả thuyết này không đứng vững, thì cũng có khả năng Tùy Miểu có quen biết bác sĩ sản khoa nào đó ở bệnh viện địa phương có thể giúp đỡ, và cô ta đã nói với Kha Tuấn rằng mình có thể nhờ người quen này giải quyết êm xuôi. Đỗ Đại Dụng nhấn nút tua lại băng ghi âm, nghe đi nghe lại câu nói đầu tiên của Kha Tuấn vài lần. Cậu phân tích qua ngữ điệu và nhận thấy tư duy của Kha Tuấn lúc đó có phần căng thẳng. Có thể cảm nhận được tốc độ nói của anh ta rất nhanh, đưa ra ý kiến cực kỳ dứt khoát, không hề có chút do dự hay kéo dài giọng. Trong những khoảng lặng giữa chừng, Đỗ Đại Dụng lắng tai nghe thật kỹ và phát hiện đó không phải tiếng thở dốc vì mệt, mà là tiếng Kha Tuấn đang hít sâu và thở ra thật dài. Cậu cho rằng Kha Tuấn đang dùng cách này để trấn tĩnh lại trạng thái tâm lý của bản thân. Từ câu đầu tiên này, Đỗ Đại Dụng có thể dựa vào thời điểm Uông Sĩ Doanh ghi âm để truy ngược lại xem Tùy Miểu có từng xin nghỉ phép ở đơn vị hay không, và nếu có thì cô ta đã đi đâu. Cậu ghi chép lại toàn bộ những nhận định này vào sổ tay, sau đó bắt đầu nghe đến câu thứ hai. Câu này mang lại cho Đỗ Đại Dụng một lượng thông tin rất lớn. Mở đầu đã nêu rõ việc Trương Lập Phong không có khả năng sinh con, mà thông tin then chốt này lại do chính Tùy Miểu tiết lộ cho Kha Tuấn. Vậy trước đó, Tùy Miểu đã nói gì với anh ta? Liệu có phải Tùy Miểu muốn ly hôn với Trương Lập Phong? Hay cô ta đang tính chuyện "trộm long tráo phụ", che mắt thế gian? Kha Tuấn thậm chí còn hỏi ngược lại rằng Tùy Miểu định làm gì khi đã mang thai. Phải chăng Tùy Miểu đã đưa ra một đề nghị nào đó mà Kha Tuấn cảm thấy hoàn toàn bất khả thi? Tiếp đó, Kha Tuấn nhắc đến chức vụ của Trương Lập Phong. Rõ ràng anh ta cực kỳ kiêng dè vị trí công tác của Trương Lập Phong, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng Tùy Miểu cũng thừa biết tính chất của việc này. Mục đích của câu nói có lẽ là muốn cảnh báo Tùy Miểu đừng có cố chấp, làm càn mà không tính đến hậu quả. Bởi ngay sau đó, Kha Tuấn đã khẳng định hậu quả này là thứ mà cả anh ta lẫn Tùy Miểu đều không thể gánh vác nổi. Anh ta dùng giọng điệu hết sức nghiêm trọng để cảnh báo rằng sự việc chắc chắn sẽ đe dọa đến an toàn tính mạng của cả hai. Vậy Trương Lập Phong rốt cuộc là người thế nào? Tại sao Kha Tuấn lại sợ hãi anh ta đến thế? Chuyện nam nữ vụng trộm trên đời không thiếu, theo lý mà nói, một cán bộ như Trương Lập Phong sẽ không làm ra chuyện gì quá đỗi cực đoan. Thế nhưng Đỗ Đại Dụng cảm nhận được sự sợ hãi mơ hồ ẩn hiện trong lời nói của Kha Tuấn, chứng tỏ anh ta hiểu khá rõ về con người Trương Lập Phong. Dựa theo thời gian Uông Sĩ Doanh ghi âm, lúc đó là vào sáng sớm, có lẽ vừa mới bắt đầu giờ làm việc không lâu. Việc nói chuyện với giọng thấp như vậy cho thấy hôm đó Tùy Miểu không đi làm, hoặc cô ta đang ở một nơi mà bản thân cho là tuyệt đối an toàn mới thực hiện cuộc gọi này. Đỗ Đại Dụng kiểm tra lại lịch, hôm đó là thứ Sáu. Có vẻ Tùy Miểu định giải quyết dứt điểm vấn đề vào cuối tuần nên mới gọi điện vào thời điểm đó. Đến câu thứ ba, có thể nghe rõ ngữ điệu của Kha Tuấn lúc này trở nên thấp kém, nhún nhường. Suốt hai năm qua, anh ta luôn nghe lời Tùy Miểu răm rắp, những lời sau đó cơ bản đã đặt cược cả nửa đời còn lại của mình vào người phụ nữ này. Không yêu đương, không kết hôn, điều này có nghĩa là trừ khi Tùy Miểu chủ động buông tay, nếu không Kha Tuấn sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với cô ta. Tuy nhiên, cũng chính câu nói này đã bộc lộ bản chất của Kha Tuấn. Anh ta nói với Tùy Miểu rằng đợi đến ngày anh ta "đủ lông đủ cánh" thì sẽ thế này thế nọ. Đỗ Đại Dụng cho rằng đây chính là suy nghĩ sâu trong tiềm thức mà Kha Tuấn muốn nói với Tùy Miểu nhất. Anh ta nói rõ mình muốn đạt được điều gì, vì chỉ khi có được quyền thế, anh ta mới có thể cho Tùy Miểu những thứ cô ta cần. Đỗ Đại Dụng không rõ bối cảnh gia đình của Tùy Miểu, chỉ từng xem qua trong hồ sơ tư liệu, nhưng con đường thăng tiến của cô ta lúc đó đã khiến cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Sau câu nói đó là một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng chim hót và tiếng Kha Tuấn gõ nhịp trên bệ cửa sổ. Đỗ Đại Dụng bấm giờ đoạn này và phát hiện nó kéo dài tới 39 giây. Qua đó thấy được, trong khoảng thời gian này, Tùy Miểu chắc chắn đã nói với Kha Tuấn rất nhiều điều. Dựa vào câu tiếp lời của Kha Tuấn: "Được rồi, Tùy Miểu, em đừng có làm bậy", Đỗ Đại Dụng nhận định có lẽ Tùy Miểu đã nghe lọt tai vài phần, nhưng đồng thời cũng đang cảnh cáo Kha Tuấn điều gì đó. Thậm chí cậu còn nghi ngờ liệu Tùy Miểu có dùng những lời lẽ đe dọa để uy hiếp Kha Tuấn hay không. Tại sao Kha Tuấn lại nói Tùy Miểu không chỉ tự hủy hoại bản thân mà còn kéo theo cả anh ta cùng tiêu đời? Đỗ Đại Dụng bất giác liên tưởng đến Phan Quảng Tuệ. Phải chăng bà Phan đã phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa Kha Tuấn và Tùy Miểu nên mới bị sát hại để diệt khẩu? Phan Quảng Tuệ đêm đó tình cờ gặp một viên cảnh sát, người đó có thể đã bịa ra lý do gì đó để lừa bà đi vào con hẻm. Sau đó, viên cảnh sát đi nhanh hơn, bà Phan đi chậm phía sau, rồi hắn bất ngờ rút dao quay lại hạ sát bà? Tự mình suy luận đến đây, Đỗ Đại Dụng không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra đầy lưng.