Chương 1007

Có thêm mấy người mới

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng liếc mắt nhìn Đoạn Thư Hoa một cái, cô lập tức tập trung sự chú ý vào Hạ Miểu. "Vừa rồi sếp Đỗ đã nói, đây là một buổi họp mặt chào mừng, nhưng trong đó có một cụm từ rất then chốt, đó là đồn công an đường Dân Sinh của chúng ta là một tập thể vinh quang." "Tôi không quan tâm các đồng chí đến từ đâu, sau này có trở thành lãnh đạo cấp cao hơn hay không, nhưng ở đây tôi xin nhấn mạnh một điều: vinh quang là không cho phép bị vấy bẩn. Lập cảnh vì dân, lập cảnh vì công, lập cảnh vì chính nghĩa, đây cũng là yêu cầu mà đồn Dân Sinh tự đặt ra cho chính mình." Thấy Hạ Miểu dừng lại một chút, Đỗ Đại Dụng lập tức vỗ tay tán thưởng. Sau khi tiếng vỗ tay dứt hẳn, Hạ Miểu tiếp tục nói: "Sau đây tôi xin giới thiệu đồng chí Đoạn Thư Hoa, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát tỉnh Đông Lỗ, sau khi ra trường từng thực tập tại Đội Cảnh sát kinh tế Cục Công an thành phố Tề Ninh. Hết thời gian thực tập, đồng chí được điều về đội Pháp chế phân cục Trung Thành thuộc Cục thành phố Tảo Trang. Sau ba năm công tác tại đây, đồng chí chuyển sang làm việc tại Phòng Xây dựng pháp chế thuộc Phòng Chính trị Cục thành phố cho đến nay. Theo quyết định nghiên cứu của Cục thành phố, hiện nay đồng chí được điều động về đồn công an đường Dân Sinh giữ chức vụ Phó trưởng đồn, đề nghị mọi người nhiệt liệt hoan nghênh." Tiếng vỗ tay vang lên, Đoạn Thư Hoa một lần nữa đứng dậy chào theo điều lệnh. Đỗ Đại Dụng đưa tay ra hiệu ép xuống, Đoạn Thư Hoa mới ngồi xuống lại. "Tiếp theo, mời sếp Đỗ phát biểu ý kiến." Nghe Hạ Miểu nói xong, Đỗ Đại Dụng cũng lấy ra một bản thảo bắt đầu đọc. "Phân cục đã phái đến cho chúng ta sáu cảnh sát, trong đó có anh Uông Sĩ Doanh từng công tác tại Ủy ban Kiểm tra kỷ luật phân cục; hai đồng chí vừa hết hạn thực tập là Lý Tông Điền và Tấn Dục Chính đều đến từ đội Trị an phân cục Học Thành. Ngoài ra còn có ba cảnh sát đang trong thời gian thực tập, nào, các cậu hãy tự báo tên và đơn vị cũ của mình đi." Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, một cảnh sát tập sự liền đứng dậy chào và nói: "Chào mọi người, tôi tên là Trịnh Hoàn Minh, Trịnh trong Trịnh Châu, Hoàn trong hoàn ngã hà sơn, Minh trong minh bạch. Trước đó tôi thực tập tại Đội 3 thuộc Đại đội tuần tra phân cục Học Thành. Báo cáo hết!" Cậu ta ngồi xuống, một cảnh sát tập sự khác cũng đứng dậy chào: "Chào mọi người, tôi là Thạch Khải, Thạch trong tảng đá, Khải trong khải hoàn. Trước đó tôi thực tập tại Đội 2 thuộc đội Trị an phân cục Dực Thành. Báo cáo hết!" Người cuối cùng thấy Thạch Khải ngồi xuống cũng đứng dậy bắt chước theo: "Chào mọi người, tôi tên Chương Càn Khôn, họ Chương, Càn Khôn chính là trời đất đấy ạ. Trước đó tôi thực tập tại Đội Kỹ thuật phân cục Trung Thành. Hy vọng các tiền bối quan tâm giúp đỡ, báo cáo hết!" Đỗ Đại Dụng thản nhiên gật đầu, tiếp tục lên tiếng: "Tôi làm trưởng đồn xưa nay vốn ít lời thừa, đồng chí nào quen thì đã biết, ai chưa quen thì xin hãy sớm thích nghi. Ở chỗ tôi không có khái niệm 'người rảnh rỗi', càng chưa từng để người dân phải kéo đến tận cửa mà chửi bới. Hy vọng những người mới đến đều ghi nhớ kỹ điều này!" "Công tác chính trị tư tưởng của đồn vẫn do Chính trị viên Hạ toàn quyền phụ trách, Trương Nặc Kim và Đoạn Thư Hoa hỗ trợ. Chức vụ Phó trưởng đồn thứ nhất do Mao Hằng đảm nhiệm, phụ trách chính các mảng hình sự, trị an và tuần tra của toàn đồn, Trương Nhạc và Cao Thiều Thanh hỗ trợ." "Đồng thời, Cao Thiều Thanh sẽ là Tổ trưởng tổ trị an số 1 của đồn Dân Sinh, Lưu Hành Thu là Tổ trưởng tổ trị an số 2. Trong ba khu vực quản lý cũ, khu vực do Lưu Hành Thu phụ trách sẽ do Tề Toàn tiếp quản. Vị trí Chủ nhiệm trung tâm tiếp nhận tin báo tội phạm của Tề Toàn sẽ do Uông Sĩ Doanh đảm nhiệm." Đối với một số vị trí khác, Đỗ Đại Dụng đều để Phó trưởng đồn Vạn và Nhậm Sâm Lâm đề cử, chỉ riêng vị trí Chủ nhiệm trung tâm tiếp nhận này là anh đặc biệt dành riêng cho Uông Sĩ Doanh! Sau khi cuộc họp kết thúc, Lý Tông Điền, Tấn Dục Chính cùng các cảnh sát tập sự đều đi về phía văn phòng của Hạ Miểu. Đoạn Thư Hoa và Uông Sĩ Doanh thì đi theo Đỗ Đại Dụng về phòng làm việc của anh. "Hai người ngồi đi! Tuấn, rót trà cho Phó trưởng đồn Đoạn và Chủ nhiệm Uông." Đồ Kỳ Quân vội vàng bận rộn tay chân. "Tôi nói ngắn gọn thế này, Phó trưởng đồn Đoạn chờ lúc nào Chính trị viên Hạ bớt bận thì sang đó thỉnh giáo về cách triển khai công việc. Còn Uông Sĩ Doanh, anh có thể sang chỗ Cao Thiều Thanh và Tề Toàn để học hỏi. Kỳ vọng của tôi đối với hai người là nhanh chóng bắt nhịp và triển khai tốt công việc của mình." Đoạn Thư Hoa thì còn bình tĩnh, chứ Uông Sĩ Doanh lúc này thật sự đang vô cùng xúc động. Lúc nãy trong cuộc họp, Đỗ Đại Dụng và Hạ Miểu không để anh phát biểu nhận chức là vì cân nhắc đến việc anh vẫn đang trong thời gian hồi phục sức khỏe. "Sếp Đỗ, tôi sẽ nỗ lực phối hợp tốt với Chính trị viên, đồng thời hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong phạm vi chức trách. Tuy tôi là nữ giới, nhưng lần này được điều động xuống đây cũng là do tôi chủ động xin đi, hy vọng sếp Đỗ cứ giao thêm nhiều trọng trách cho tôi." Đoạn Thư Hoa nhấp một ngụm trà, nghiêm túc nhìn Đỗ Đại Dụng nói. "Sếp Đỗ, tôi là Uông Sĩ Doanh cũng sẽ lập tức bắt tay vào việc, tuyệt đối không để đồn phải kéo hậu chân." "Tình hình của hai người tôi đều nắm rõ rồi. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó: đồn Dân Sinh là một tập thể vinh quang, chỉ cần các bạn mang lại vinh quang cho nơi này, nơi này cũng sẽ mang lại vinh quang cho các bạn." "Tuấn, cậu sang xem bên Chính trị viên thế nào rồi, nếu xong xuôi thì báo một tiếng để lát nữa Phó trưởng đồn Đoạn qua đó." Đồ Kỳ Quân lập tức chạy sang bên Hạ Miểu ngó nghiêng một chút rồi quay lại gật đầu với Đỗ Đại Dụng. "Phó trưởng đồn Đoạn, cô sang chỗ Chính trị viên đi, công tác chính trị thì Chính trị viên Hạ rất am hiểu đấy." Đoạn Thư Hoa đứng dậy chào, cầm cốc trà đi sang văn phòng bên cạnh. "Tuấn, để ý bên ngoài một chút." Đỗ Đại Dụng dặn dò xong liền lấy ra một bản cam đoan bảo mật đưa cho Uông Sĩ Doanh.