Chương 107

Phòng không động (6)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng vừa nghe thấy hai chữ "tố giác" thì phấn khích đến mức đấm mạnh xuống bàn làm việc một cái, chẳng ngờ hành động này khiến mọi người xung quanh lập tức vây lại xem tình hình. "…! Cát Dũng, 26 tuổi, tốt! Có biết anh ta ở đâu không? …! Được! Cảm ơn anh! Một khi thông tin được xác thực, anh có thể đến Đại đội Hình sự thuộc phân cục Kim Điền để nhận tiền thưởng. Anh có thể để lại phương thức liên lạc cho tôi. … Cảm ơn anh rất nhiều!" Vừa gác máy, Đỗ Đại Dụng lập tức đọc to nội dung trên tờ giấy ghi chú. "Người tố giác nói rằng ảnh phác họa rất giống một người đàn ông tên Cát Dũng ở thôn Thượng Hà, tầm 26, 27 tuổi. Hiện tại người này đang ở tổ Than Đầu thuộc thôn Thượng Hà!" "La Tân, Đô Vĩ, Vương Tuấn Khôn đi theo tôi. Những người còn lại ở lại đội trực điện thoại, đồng thời phải để mắt đến tiến độ bên chỗ chuyên gia phác họa chân dung của Lý Manh." "Thiên Hàng, cậu ở lại quán xuyến việc trong đội, dù thế nào đi nữa, hễ có tin gì thì ở nhà cũng phải có người canh cái điện thoại này. Tôi xuất phát đây!" Đỗ Đại Dụng dẫn theo ba người, leo lên chiếc xe bánh mì rồi phóng đi mất hút trong làn bụi. Khi gần đến thôn Thượng Hà, Đỗ Đại Dụng lúc này lại không còn vội vàng nữa. Cậu bảo Đô Vĩ đi tìm cán bộ trong ủy ban thôn đến một chuyến. Nếu không tìm hiểu rõ ràng mà đã vội vàng bắt người là không được, chỉ nghe qua một cuộc điện thoại tố giác mà làm càn lại càng không xong. Đô Vĩ đi khoảng mười lăm phút thì dẫn về hai người, một là thôn trưởng, một là bí thư chi bộ. Sau khi Đỗ Đại Dụng đưa thẻ ngành cho họ xem, cậu lấy bức ảnh phác họa ra để hai vị cán bộ thôn nhận diện. "Đúng là có nét giống Cát Dũng, nhưng thằng bé Dũng không giống loại người đó đâu! Hơn nữa vừa qua năm mới, chưa đến rằm tháng Giêng nó đã đi làm thuê rồi. Đứa trẻ này hiếu thảo lắm, mấy năm nay để dành tiền chữa bệnh cho bố nó nên chẳng dư được đồng nào, trong thôn này hiếm có ai 27 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ như nó." Vị bí thư lớn tuổi hơn một chút, nhưng trong lời nói lộ rõ vẻ không tin một người như Cát Dũng lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Đỗ Đại Dụng nghe xong liền thắc mắc, nếu người không có nhà thì ai chăm sóc người cha đang bệnh tật? "Thưa bí thư, cho cháu hỏi một chút, Cát Dũng đi làm thuê như vậy, mà sức khỏe cha anh ta lại không tốt, thì ai chăm sóc ông ấy?" "Hừ! Cậu đồng chí trẻ này nói năng phải chú ý chút chứ, lão Cát lại chẳng lẽ không có vợ, tôi có bảo mẹ thằng Dũng mất rồi đâu?" "Nhà họ chỉ là điều kiện kinh tế hơi kém thôi, Cát Dũng đi làm thuê kiếm tiền, tiền kiếm được đều đem đi chữa bệnh cho bố nó cả. Mẹ nó chỉ là mắt mũi hơi kém, nhưng chăm sóc người thì vẫn ổn chán." "Cháu xin lỗi ạ! Tại cháu đang vội quá. Hai bác có thể dẫn chúng cháu đến nhà anh ta một chuyến được không?" Đỗ Đại Dụng cảm thấy cứ đến nhà Cát Dũng trước đã, biết đâu lại tìm thấy thứ gì hữu dụng hoặc manh mối khác. Nhưng Đỗ Đại Dụng nhanh chóng phải thất vọng. Cát Dũng hoàn toàn không có thời gian gây án, bởi vì năm nay là đại thọ 50 tuổi của chú út anh ta. Từ ngày 28 tháng Chạp đến mồng 5 tháng Giêng, cả gia đình ba người này đều ở nơi khác, hoàn toàn không có mặt trong thôn. Chuyện này chỉ có hàng xóm sát vách mới biết, còn bí thư và thôn trưởng đều không nắm rõ. Thông qua điện thoại, Đỗ Đại Dụng nhờ Tiết Thiên Hàng liên hệ với đồn công sở nơi chú út của họ sinh sống. Sau khi đồn công sở địa phương đi xác minh, đã xác định được ba người họ đến nơi vào tối 28 tháng Chạp và ở lại đó suốt, mãi đến sáng mồng 5 Tết mới rời đi. Như vậy thì không thể trùng khớp với người mà Trương Đậu Đậu đã nhìn thấy vào mồng 2 Tết được. Thế là cả bốn người đều ủ rũ, mặt mày đưa đám. Lúc đi, Đỗ Đại Dụng lái xe nhanh như bay, nhưng lúc về, cậu để La Tân cầm lái. Đỗ Đại Dụng ngồi ở ghế phụ, ba cấp dưới nhìn cậu mà chẳng biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy rõ một điều là tổ trưởng nhà mình đang cực kỳ nản lòng! Bởi vì trong lúc Tiết Thiên Hàng tìm hiểu thông tin, Đỗ Đại Dụng cũng đã trò chuyện rất lâu với đôi vợ chồng kia. Vì vụ án của Hoắc Quân mà giờ đây Đỗ Đại Dụng rất nhạy cảm với chuyện sinh đôi. Cậu mới hỏi dò xem đôi vợ chồng này có con sinh đôi không, hoặc trong nhà có đứa trẻ nào khác trông giống Cát Dũng không. Nhưng câu trả lời thật phũ phàng. Không có! Đôi vợ chồng này chỉ sinh duy nhất một mình Cát Dũng. Hàng xóm sát vách cũng có thể làm chứng, vì chính bà hàng xóm đã đỡ đẻ cho mẹ Cát Dũng năm đó, và không chỉ có một người mà vài người khác đều có thể xác nhận điều này. Sau đó, đôi vợ chồng còn lấy ra cả album ảnh, từ ảnh gia đình nhỏ đến ảnh đại gia đình, tuyệt nhiên không có bất kỳ người thân nào trông giống Cát Dũng nữa.