Chương 1125
Ai vào việc nấy
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đỗ Đại Dụng dẫn người nghênh đón ra ngoài, liền thấy một nam một nữ đi ở hàng đầu. Người nam tầm ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, đeo quân hàm thiếu tá; người nữ khoảng ba mươi hai ba mươi ba tuổi, quân hàm ba sao một vạch.
"Chào Cục trưởng Đỗ! Chúng tôi là người của phòng nhân sự Cục thành phố Yên Đảo, tôi là Đới Huy, còn đây là đồng nghiệp của tôi, Trâu Lan Lan."
Người tên Đới Huy vừa thấy Đỗ Đại Dụng đã chủ động chìa tay ra. Đỗ Đại Dụng cũng đưa tay bắt chặt với anh ta, sau đó lại bắt tay với cô gái tên Trâu Lan Lan kia.
"Lãnh đạo Cục thành phố còn nhờ tôi hỏi thăm, xem khi nào thì vị Cục trưởng như cậu mới chịu ghé qua Cục thành phố một chuyến đấy."
Đới Huy mỉm cười nói với Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng thừa hiểu việc mình đến giờ vẫn chưa đi gặp lãnh đạo Cục thành phố là không đúng quy tắc. Thế nhưng cậu luôn ghi nhớ lời dặn của sếp Tang: cứ đứng vững chân trước đã, rồi mới báo cáo sau.
"Trưởng ban Thương vừa mới đưa tôi tới đây thôi, hai ngày nay tôi đang tranh thủ nắm bắt tình hình cơ sở. Tôi định bụng phải nắm chắc mọi việc rồi mới lên Cục thành phố báo cáo công tác, chứ gặp lãnh đạo mà cái gì cũng không biết, đến lúc bị hỏi tới lại ngớ ra thì làm sao ăn nói với cấp trên được?"
Đỗ Đại Dụng cũng cười ha hả, khéo léo thoái thác.
Dù sao ý của cậu cũng rất rõ ràng: Tôi đến đây là để làm việc, tình hình công việc còn chưa rõ thì gặp lãnh đạo làm gì, nếu cứ thế mà đi thì chẳng khác nào thiếu trách nhiệm với cả cấp trên lẫn bản thân mình.
Sau đó, mọi người cùng quay trở lại phòng họp.
"Trưởng phòng Đới, Trưởng phòng Trâu, chúng tôi đang họp giao ban buổi sáng, nhưng cũng sắp xong rồi. Mấy đồng chí đứng sau anh chị đều là cán bộ cơ sở mà Cục thành phố điều xuống cho chúng tôi sao?"
Đỗ Đại Dụng quan sát mấy người đi cùng. Lúc này sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, ngay cả Ninh Hòa Vĩ vốn dĩ rất hay tếu táo, giờ phút này cũng trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị lạ thường.
Đới Huy lắc đầu, giải thích:
"Lần này Sở Công an tỉnh phái khá nhiều cán bộ xuống cơ sở, Cục thành phố chúng tôi nhận mười ba người, riêng Cục Công an thành phố Chiêu Vân các cậu được năm người. Cấp trên nói rằng vì Chiêu Vân vừa mới có biến động nhân sự nên ưu tiên thêm vài suất. Hơn nữa, những người được Sở điều xuống lần này toàn là cán bộ trẻ, lại còn được chỉ định đích danh vị trí công tác, điều này thực sự rất hiếm thấy. Xem ra phương châm đại lực bồi dưỡng cán bộ trẻ của Sở lần này là vô cùng kiên định."
"Trưởng phòng Đới à, tôi cũng còn trẻ lắm đấy nhé. Anh nói thế làm tôi thấy phổng mũi quá!"
Đợi Đới Huy nói xong, Đỗ Đại Dụng lập tức cười khà khà, góp vui một câu.
Đới Huy cũng bật cười theo, rồi lấy từ trong túi ra mấy tập hồ sơ:
"Cục trưởng Đỗ, vậy tôi tuyên bố lệnh điều động nhé?"
"Làm phiền Trưởng phòng Đới và Trưởng phòng Trâu quá!"
Đỗ Đại Dụng khách sáo đáp lời.
Đới Huy mở tập hồ sơ đầu tiên, rút ra mấy tờ giấy A4.
"Phó Thành, sinh năm xxxx, hiện 27 tuổi, nam, địa chỉ thường trú tại Duy Thị, tỉnh Đông Lỗ, số hiệu cảnh sát xxxxxx, đảng viên. Đồng chí này..."
"Sau khi tổ chức nghiên cứu, nay quyết định bổ nhiệm đồng chí Phó Thành giữ chức vụ Đại đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự thành phố Chiêu Vân."
Đỗ Đại Dụng lúc này chủ động chìa tay về phía Phó Thành, cậu ta cũng vội vàng dùng cả hai tay bắt lấy tay sếp mình.
"Chào Cục trưởng Đỗ!"
"Chào đồng chí Phó Thành, hy vọng cậu sẽ tiếp tục nỗ lực ở vị trí công tác mới, cống hiến hết mình vì lợi ích của nhân dân."
"Rõ!"
Lúc này Phó Thành mới sực nhớ ra, vội vàng chào điều lệnh.
Tiếp đó là phần giới thiệu về Ninh Hòa Vĩ, nhưng lúc này cậu ta đang dùng cái tên Lâm Hỏa Vĩ.
"... Nay quyết định bổ nhiệm đồng chí Lâm Hỏa Vĩ giữ chức vụ Đại đội trưởng đội trị an thành phố Chiêu Vân."
Sau khi bắt tay và nói vài câu xã giao, Đới Huy tiếp tục đọc:
"... Nay quyết định bổ nhiệm đồng chí Vương Lập Bân giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Trung tâm chỉ huy thành phố Chiêu Vân (cấp Phó khoa)."
...
"... Nay quyết định điều động đồng chí Văn Vũ vào làm việc tại Văn phòng Đảng ủy Cục Công an thành phố Chiêu Vân (chuyên viên)."
...
"... Nay quyết định phân công cảnh sát tập sự Lý Trạch Lâm thực tập tại Trung tâm chỉ huy thành phố Chiêu Vân."
Sau khi tuyên bố xong xuôi, Đới Huy đưa toàn bộ lệnh điều động cho Đỗ Đại Dụng.
"Cục trưởng Đỗ, nhiệm vụ của tôi tại Chiêu Vân đến đây là hoàn thành. Khi nào cậu lên Cục thành phố thì nhớ ghé qua phòng chúng tôi chơi nhé, lúc đó tôi sẽ mời cậu một bữa ở căn tin Cục."
"Trưởng phòng Đới, Trưởng phòng Trâu, cảm ơn hai vị đã không quản ngại đường xá vất vả mang nhân tài xuống cho chúng tôi. Hôm nay tôi chưa có điều kiện tiếp đón chu đáo, hôm nào lên Cục thành phố, tôi nhất định sẽ qua tận phòng xin lỗi. Lúc đó hai vị cứ chọn địa điểm, tôi xin phép được mời khách."
Sau một hồi hàn huyên, Đỗ Đại Dụng cùng các lãnh đạo khác tiễn Đới Huy và Trâu Lan Lan lên xe rời đi.
"Chính ủy Đậu, ông tìm Chủ nhiệm Chúc bên Văn phòng Đảng ủy giúp tôi, bảo trưởng phòng nhân sự đích thân đưa người xuống các đơn vị. Phải đưa đi một cách trang trọng vào, nếu không chúng ta sẽ làm mất mặt Sở và Cục thành phố đấy."
Đậu Trường Quân nghe xong liền nghiêm túc gật đầu, dẫn mấy người kia đi làm thủ tục.
Ngay sau đó, Đỗ Đại Dụng cũng kết thúc buổi họp giao ban.
Trở về văn phòng, Đỗ Đại Dụng bắt đầu suy ngẫm. Việc Đới Huy nhắc tới chuyện cậu chưa đi báo cáo công tác rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã có người để mắt tới cậu rồi sao?
Đỗ Đại Dụng nhìn vào danh sách ban lãnh đạo Cục thành phố Yên Đảo đặt trên bàn.
Vị sếp lớn nhất của Cục thành phố hiện nay là Trương Học Triết. Ông ta vốn không xuất thân từ ngành công an mà đi lên từ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành phố, sau đó kinh qua các chức vụ lãnh đạo ở cấp quận và các địa phương khác. Cuối cùng, ông ta được điều động từ cơ quan tư pháp tỉnh về Yên Đảo, đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Công an.