Chương 1135

Đồn Thiên Hoa

Đăng ngày 30/08/2026

19
Người đang bưng khay cơm mang quân hàm ba sao một vạch xua xua tay, lên tiếng: "Tôi không hút thuốc! Chỗ trung tâm tiếp nhận tin báo bị đào đứt dây cáp do sửa đường, ngày mai mới khôi phục được. Tôi nhớ là có dán thông báo ở chỗ đội hiệp cảnh ngoài cổng rồi mà! Thôi chuyện đó tính sau, đồng chí này, có việc gì xảy ra vậy?" Đỗ Đại Dụng lập tức có ấn tượng tốt với anh dân cảnh này. Cậu cố ý làm khó một chút: "Anh nói chuyện ở đây có trọng lượng không? Nếu không quyết được thì không xong đâu, tôi phải tìm trưởng đồn của các anh!" "Đồng chí à, thế thì không được, không đúng quy định. Anh cứ nói với tôi trước, nếu quả thực tôi không giúp được thì tôi sẽ báo cáo lên cấp trên." Lúc này Đỗ Đại Dụng mới lấy thẻ ngành ra đưa qua. Đợi đến khi anh dân cảnh kia xem xong, cái khay trên tay suýt chút nữa thì cầm không vững. "Hình Thiết Côn, Cảnh trưởng Tổ Trị an đồn Thiên Hoa thuộc Cục thành phố Chiêu Vân, chào Cục trưởng!" Hình Thiết Côn một tay bưng khay cơm, tay kia cầm đũa, đứng nghiêm chào Đỗ Đại Dụng. Đỗ Đại Dụng cũng chào đáp lễ một cái, rồi hỏi: "Tối nay đồn các anh ai trực lãnh đạo?" Hình Thiết Côn nhất thời không biết trả lời thế nào. Đỗ Đại Dụng cười ha hả nói tiếp: "Anh đừng bảo với tôi là một Cảnh trưởng Tổ Trị an như anh trực lãnh đạo nhé? Theo quy định thì ít nhất phải là Phó trưởng đồn trực mới đúng." "Báo cáo Cục trưởng Đỗ! Địa bàn chúng em quản lý rộng, dân cư đông, nên Cảnh trưởng Tổ Trị an cũng có thể trực lãnh đạo ạ!" "Tối nay có bao nhiêu dân cảnh chính quy? Biên chế đồn các anh là 23 dân cảnh, 29 hiệp cảnh. Đây cũng chẳng phải đồn lớn gì, chỉ hạng trung thôi! Nếu anh nói thế thì anh định để đồn Kim Sơn đứng đâu? Đồn Chiêu Nghĩa đứng đâu? Đồn Hoa Sơn đứng đâu? Còn hai đồn nữa tôi không thèm nhắc tới đấy." Đỗ Đại Dụng lúc này sa sầm mặt, nghiêm giọng nói. "Báo cáo Cục trưởng Đỗ, tối nay trực ban có 3 dân cảnh chính quy và 9 hiệp cảnh." Hình Thiết Côn biết lần này không giấu nổi nữa! Bởi vì sếp Cục trưởng chỉ cần hô tập hợp một cái, đếm đầu người là ra ngay kết quả. "Tôi nhớ Cục thành phố Chiêu Vân có quy định về quân số trực đêm tại các đồn cơ sở. Nếu không nhầm thì đồn Thiên Hoa mỗi đêm trực không được ít hơn 5 dân cảnh chính quy và 12 hiệp cảnh." "Hơn nữa, ở căn tin tôi cũng chỉ thấy có hai người chính quy thôi! Còn một người nữa đâu? Gọi hết ra đây báo cáo với tôi." "Thưa Cục trưởng Đỗ, chỉ có hai người thôi ạ. Còn một người tối nay có việc riêng, khoảng mười giờ mới qua được." "Văn Vũ, lấy giấy bút ghi lại tên người trực ban này. Tổ trưởng Hình, nói đi!" "Rõ! Thưa Cục trưởng Đỗ. Người đó tên là Đặng Tử Hoa, họ Đặng, chữ Tử trong cây tử, chữ Hoa trong Trung Hoa." "Nào, lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta, bảo cậu ta qua đây một chuyến, nói là có người tìm. Không được phép nói tôi là ai, cứ bảo là người tìm không chịu xưng danh." Đỗ Đại Dụng muốn xem thử rốt cuộc là có trò trống gì! Hình Thiết Côn chỉ còn cách làm theo lời Đỗ Đại Dụng, chuyện này trốn không thoát rồi. Đỗ Đại Dụng nghe đầu dây bên kia lầm bầm một hồi lâu, Hình Thiết Côn mới cúp máy. "Anh đừng có bảo với tôi là cậu ta không đến nhé. Nếu không đến thì sau này cũng đừng đến nữa." "Cục trưởng Đỗ, cậu ta đến ngay ạ, nhưng mà... Đặng Tử Hoa hình như đang đi dự tiệc." Đỗ Đại Dụng chỉ tay về phía căn tin, bảo: "Vào cất khay cơm đi, gọi cả anh dân cảnh kia ra luôn. Tôi đi dạo quanh đồn một chút, chắc không có ý kiến gì chứ?" Nghe xong Đỗ Đại Dụng đã biết ngay gã Đặng Tử Hoa kia chắc chắn là đi uống rượu rồi. "Rõ! Thưa Cục trưởng." Hình Thiết Côn vào căn tin nói với anh dân cảnh kia một tiếng. Lúc anh ta chạy ra, luống cuống đến mức làm đổ cả bát canh trên bàn. "Báo cáo! Chào Cục trưởng. Cảnh viên Điền Tuyên đến báo cáo." Sau khi đáp lễ, Đỗ Đại Dụng nói: "Tôi chỉ đi dạo thôi! Hai anh đi cùng tôi. Trước tiên cho chúng tôi xem đồn của các anh thế nào." Đỗ Đại Dụng đi tới cửa, chỉ vào trong chỗ đội hiệp cảnh: "Tờ thông báo của trung tâm tiếp nhận tin báo rơi dưới đất kìa, thấy không? Anh hiệp cảnh kia nữa, đang chăm chú học bài hay định thi vào nhạc viện đấy? Ngoài cổng ngoài cái biển hiệu đồn đang sáng ra, thì cái đèn trên mái che dù có phải kéo dây cũng phải làm cho nó sáng lên chứ? Tôi không tin mười mấy gã đàn ông các anh mà không làm nổi cái đèn mái che cho nó sáng?" Nói xong, cậu lại đi sâu vào bên trong. "Trung tâm tiếp nhận tin báo 110 mà thế này à? Không để lại một dân cảnh chính quy nào? Có tin báo trọng án thì thông báo thế nào? Ngộ nhầm có tội phạm truy nã đi ngang qua đây, ba cậu hiệp cảnh kia có quyền quyết định xông ra chặn lại ngay không? Đợi đến khi xin chỉ thị báo cáo xong thì tội phạm chạy mất hút rồi! Có phải vì bình thường không có án lớn nên các anh lơ là rồi không?" Đúng lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng nổ máy xe mô tô. Xe vừa tắt máy, đã có tiếng hét lớn vọng vào: "Anh Hình ơi, người đâu rồi? Em có mang đồ ngon về cho anh đây, lát nữa muộn muộn hai anh em mình làm vài chai bia... Ủa, ai đây?" Hình Thiết Côn chỉ muốn độn thổ cho xong. "Cục trưởng Cục thành phố chúng ta đấy!" "Cục trưởng? Anh Hình, anh đừng đùa em, làm gì có Cục trưởng nào trẻ thế này. Có phải tối nay anh ăn cơm một mình buồn quá nên trêu em không? Ha ha..." Hình Thiết Côn tức đến mức muốn đá cho gã này một phát chết tươi. "Đặng Tử Hoa, nghiêm! Đây là Cục trưởng Đỗ mới về Cục thành phố chúng ta." Đặng Tử Hoa lúc này thấy sắc mặt Hình Thiết Côn không giống đang đùa, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng. "Chào... chào Cục trưởng! Cảnh viên Đặng Tử Hoa đến... báo... báo cáo." "Có uống rượu không?" Đỗ Đại Dụng nghiêm mặt hỏi. "Báo cáo! Có uống, một chai bia... à là hai chai." "Tửu lượng bao nhiêu?" "Báo cáo! Mười lăm đến hai mươi chai, còn lại tùy tâm trạng ạ." Đặng Tử Hoa cúi đầu trả lời, giọng điệu thì không hề nhỏ. "Dân cảnh trong ca trực lại tự ý nghỉ đi uống rượu, tối nay viết bản kiểm điểm! Sáng mai tiến hành tự kiểm điểm trước buổi giao ban của đồn! Sau đó tự mình lên Cục thành phố tìm Chính ủy Đậu để ông ấy khiển trách, phê bình." "Rõ! Thưa Cục trưởng." Đặng Tử Hoa sợ đến mức hồn vía lên mây!
Đồn Thiên Hoa — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ