Chương 114
Xử lý án tồn đọng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hai ngày nghỉ cứ thế lặng lẽ trôi qua, sáng sớm tinh mơ Đỗ Đại Dụng đã có mặt ở đại đội.
Cứ như vậy, cuộc sống trôi đi bình lặng suốt gần hai mươi ngày. Tổ 3 đã phá được vài vụ án nhỏ, tinh thần của cả đội bắt đầu dần dần khôi phục lại.
Thế nhưng lúc này, những ngày tháng của Đại đội Hình sự thuộc phân cục Thị Bắc lại chẳng khác nào đang nằm trên chảo lửa. Vụ án đã được chuyển giao hơn hai mươi ngày, vậy mà ngoài những manh mối ban đầu do Đại đội Hình sự phân cục Kim Điền thu thập được, phía Thị Bắc chẳng những không có tiến triển gì mà ngay cả một chút manh mối mới cũng không tìm ra nổi.
Đỗ Đại Dụng nghe Tiết Thiên Hàng – cái gã chuyên hóng hớt này – kể lể một hồi, cứ ngỡ như ông cục trưởng phân cục Thị Bắc sắp sửa mất chức đến nơi rồi.
Mà thực tế thì hiện tại, sếp tổng của phân cục Thị Bắc đúng là đang bị sếp tổng Cục thành phố mắng cho vuốt mặt không kịp.
Ngẫm lại cũng phải, lúc trước chính phân cục Thị Bắc các anh bảo vụ án này có quyền cùng phối hợp điều tra, thế là vội vàng giành lấy vụ án vốn đang do phân cục Kim Điền thụ lý. Giờ thì hay rồi, ôm án hơn hai mươi ngày trời, manh mối mới thì con số không tròn trĩnh, chút manh mối ít ỏi còn lại thì vẫn là "ăn bám" vào thành quả cũ của Đại đội Hình sự phân cục Kim Điền.
Đại đội Hình sự phân cục Thị Bắc dạo gần đây cũng chịu áp lực ngàn cân. Sếp tổng bị mắng thì sao có thể tha cho cấp dưới, đại đội trưởng bên đó đã bị sếp nhà mình mắng đến mức sắp trầm cảm luôn rồi.
Cuối cùng, phân cục Thị Bắc không còn cách nào khác đành phải thương lượng với phân cục Kim Điền, đề nghị hai bên cùng hợp lực điều tra vụ này. Thế nhưng họ lại không muốn từ bỏ quyền chủ đạo, đời nào phân cục Kim Điền chịu đồng ý. Phân cục Kim Điền bảo Thị Bắc cứ đi mà xin Cục thành phố hỗ trợ, còn Kim Điền thì đang chuẩn bị triển khai đợt tổng rà soát án tồn đọng kéo dài trong ba tháng.
Cứ như thế cho đến đầu tháng Sáu, tổ 3 cuối cùng cũng được phân công một vụ án xác nữ không đầu xảy ra từ năm 1999.
Vụ án xảy ra vào tháng Năm năm 1999, tính đến nay vừa tròn hai năm.
Đến tận bây giờ vẫn chưa biết danh tính nạn nhân là ai. Suốt hơn nửa năm điều tra vào năm 1999, cảnh sát hoàn toàn bó tay trong việc xác định thân phận thật sự của người chết, thế nên sang năm 2000 vụ án này đã bị gác lại.
Tập hồ sơ mà Đỗ Đại Dụng lấy từ phòng lưu trữ có tới tận chín hộp, bao gồm tất cả biên bản khám nghiệm hiện trường, hồ sơ giải phẫu pháp y, giám định pháp y, cho đến cả danh sách những người mất tích đã bị loại trừ trong quá trình điều tra sau đó.
Rất nhanh sau đó, các tài liệu quan trọng đã được sao chép xong, Đỗ Đại Dụng triệu tập một cuộc họp nội bộ ngắn của tổ 3.
"Bản sao hồ sơ mỗi người đã có một bộ rồi, tôi xin nói qua một chút."
"Nạn nhân chưa rõ danh tính, giới tính nữ. Theo kết quả kiểm tra của pháp y, độ tuổi khoảng từ 32 đến 35, không có vết bớt hay sẹo cũ rõ ràng. Phần đầu, bàn chân và ngực đều đã bị cắt bỏ."
"Hiện trường phát hiện vụ án là trung tâm xử lý rác thải của khu chung cư Thanh Thủy Loan, quận Kim Điền. Khi đó thi thể được chứa trong một chiếc vali cũ. Qua điều tra, chiếc vali này là đồ bỏ đi của gia đình trưởng phòng kiến thiết thuộc khu nhà tập thể Cục Giáo dục quận Trung Tâm. Vì hai bánh xe của vali đã hỏng hoàn toàn, lớp vải lót bên trong cũng rách nát nên họ mới vứt đi."
"Dựa trên dữ liệu camera giám sát lúc bấy giờ, chiếc vali này bị vứt bỏ vào ngày 5 tháng 5 năm 1999. Tuy nhiên, do camera không soi tới được thùng rác nên sau đó tung tích của chiếc vali đã bị mất dấu."
"Pháp y tiến hành giải phẫu và kết luận thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng 10 giờ đêm đến 12 giờ đêm ngày 4 tháng 5. Như vậy, thời gian hung thủ sử dụng chiếc vali bị vứt bỏ này là vào khoảng từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 5. Bởi vì thi thể được phát hiện vào khoảng 10 giờ sáng ngày 7 tháng 5."
"Ngoài ra, theo trí nhớ của tài xế xe chở rác, lúc đó chiếc vali được bọc trong một cái bao tải lớn. Vì cái bao trông rất bẩn nên tài xế không kiểm tra kỹ. Nơi xe chở rác thu gom cái bao tải đó là ở khu nhà tập thể Cục Lương thực."
"Tuy nhiên, việc rà soát và thăm hỏi tại khu nhà tập thể Cục Lương thực không phát hiện tình huống khả nghi nào. Đồng thời, do đây là khu chung cư cũ, quanh khu vực thùng rác không lắp camera nên không thể biết được hung thủ đã vứt xác vào lúc nào và là ai."
"Về nhận định của các điều tra viên trước đây rằng nghi phạm là người địa phương hoặc người ngoại tỉnh đã sinh sống lâu năm tại đây, tôi hoàn toàn đồng ý."
"Bây giờ mọi người lật lại toàn bộ ghi chép xem thêm một chút đi. Sau giờ cơm trưa, chúng ta sẽ tiếp tục họp bàn cụ thể."
Đỗ Đại Dụng nói một hơi khái quát tình hình rồi mới đóng hồ sơ lại, sau đó gọi La Tân cùng mình đi đến khu nhà tập thể Cục Lương thực một chuyến.