Chương 1154

Thỏ Tử Lĩnh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng biết cách làm của Cung Kiến Bình không ổn, anh ta đã quá coi thường sự xảo quyệt của Tiền Chiêu Đệ này rồi. Tuy nhiên cậu tin rằng, Cung Kiến Bình sẽ sớm điều chỉnh lại chiến thuật thẩm vấn ngay thôi. "Cán bộ à, bọn họ muốn chiếm đất của tôi nên mới cố tình hãm hại tôi đấy chứ. Anh nhìn bộ dạng này của tôi xem, tôi còn có thể lừa anh được chắc?" Cung Kiến Bình vừa nghe câu trả lời đã hiểu ngay, nghi phạm gầy đen này rõ ràng là hạng đang muốn tìm cách lấp liếm để vượt rào. Ngay khi Cung Kiến Bình định lấy ảnh ra, Đỗ Đại Dụng đã khẽ chạm vào chân anh ta. Ở trang cuối của biên bản lấy lời khai, Đỗ Đại Dụng viết mấy chữ: cá thanh ngư ở đầm nước. Đỗ Đại Dụng cũng muốn thử xem có thể lừa ra được thông tin hữu ích nào khác hay không. Cậu không nói thẳng về phát hiện của mình, mà đưa ra một thông tin mập mờ để Tiền Chiêu Đệ phải tự tìm cách ngăn cảnh sát tiến về phía đầm nước đó! "Tiền Chiêu Đệ, trước đây có phải chị từng trồng anh túc ở sau núi không?" "Có trồng, nhưng đều bị nhổ sạch rồi mà." "Vậy có phải chị đã ném số anh túc bị nhổ đó xuống một đầm nước sau núi không? Gần đây có người bắt cá, phát hiện màu sắc của mấy con cá thanh ngư ở đó quái dị lắm, chuyện này là do chị làm đúng không?" Tiền Chiêu Đệ lập tức thừa nhận vấn đề này, nhưng cơ thể chị ta bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. "Phó cục trưởng Cung, chúng ta có nên đi kiểm tra khu vực gần đầm nước đó không nhỉ?" Đỗ Đại Dụng vờ như vô tình đưa ra một câu hỏi. "Ở đó thì có gì mà tra? Các anh không vào làng mà tra vụ mỏ vàng, cứ nhìn chằm chằm vào mấy con cá đó làm gì? Ở cái mỏ vàng nhỏ chỗ Tưởng Gia Tập kia ít nhất đã có mấy mạng người bị hại rồi, đám cảnh sát các anh lại cứ muốn đi tìm cá, thật chẳng biết các anh làm ăn kiểu gì nữa!" Tiền Chiêu Đệ lập tức tung ra một tin tức nóng hổi. "Tiền Chiêu Đệ, chị nói mỏ vàng nhỏ ở Tưởng Gia Tập có người bị hại thì chúng tôi phải tin chị chắc? Tôi còn đang định nói chị trồng thêm nhiều thuốc phiện ở sau núi kia kìa!" Đỗ Đại Dụng chẳng hề khách khí mà vặc lại ngay. "Các anh cứ đến chỗ Thỏ Tử Lĩnh ở Tưởng Gia Tập mà xem, ở đó có một cánh rừng, ngay đoạn giữa rừng cây lớn và rừng cây nhỏ ấy. Các anh cứ xem chỗ nào cỏ hay bụi rậm mọc tốt bất thường, chỉ cần đào lên, đảm bảo sẽ thấy xương người." Cung Kiến Bình và Đỗ Đại Dụng liếc nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, hai người kết thúc buổi thẩm vấn và lập tức rời khỏi trại tạm giam. "Sếp Đỗ, cậu thấy lời Tiền Chiêu Đệ nói có thật không?" Cung Kiến Bình vừa lái xe vừa hỏi. "Tiền Chiêu Đệ có lẽ biết rõ ai là kẻ giết người, chôn xác ở đâu. Nhưng dù có biết, chị ta cũng sẽ không nói cho chúng ta ngay đâu, chị ta đang muốn câu giờ cho bản thân thôi. Chúng ta cứ tìm ra nơi đó trước, nếu thấy đúng như vậy, anh hãy lập tức quay lại thẩm vấn đột xuất ngay trong đêm. Nhớ mang theo ảnh hiện trường của cả hai bên, tôi không tin chị ta không muốn giữ mạng, hơn nữa lúc đó cũng là khi phòng tuyến tâm lý của chị ta yếu ớt nhất." "Ngoài ra, lái xe thẳng đến Đại đội cảnh sát hình sự đi." Đỗ Đại Dụng nói xong liền rút điện thoại gọi cho Phó Thành. "Sếp Đỗ, có việc gì ạ?" "Đại đội trưởng Phó, nếu cậu không có mặt ở đại đội thì yêu cầu cậu về ngay lập tức, tôi và Phó cục trưởng Cung đang tới." Đỗ Đại Dụng nói xong thì cúp máy, vì lúc này trên điện thoại vừa nhận được một tin nhắn. "Sắt đã tới." Đây là tin nhắn mà Vu Kiếm Văn gửi cho Đỗ Đại Dụng. Đỗ Đại Dụng không trả lời ngay mà đợi cho đến khi xe dừng hẳn ở bãi đỗ của đội hình sự. Cậu bảo Cung Kiến Bình cứ vào trước, mình gọi lại một cuộc điện thoại rồi vào sau. "Văn Vũ, cậu sắp xếp cho Sắt gặp Lý Trạch Lâm đi, sẵn tiện bảo Lý Trạch Lâm là tiền và xe ngày mai sẽ chuẩn bị xong. Ngày mai cậu chọn một địa điểm, tôi sẽ gặp bọn họ một lát. Hiện tại tôi đang có việc ở chỗ Phó Thành, có tình huống gì quan trọng thì nhắn tin, việc nào tự xử lý được thì cứ chủ động làm." "Rõ, sếp Đỗ. Tôi biết phải làm thế nào rồi." Sau khi gác máy, Đỗ Đại Dụng sải bước nhanh chóng tiến vào tòa nhà văn phòng của đội hình sự. Lúc này Phó Thành đang đứng ở đầu hành lang nói chuyện gì đó với Cung Kiến Bình. "Cậu hãy dẫn theo những trinh sát hình sự am hiểu địa hình Thỏ Tử Lĩnh ở Tưởng Gia Tập, chuẩn bị thiết bị khám nghiệm, thiết bị chiếu sáng, thông báo cho pháp y bên bộ phận giám định vật chứng cùng xuất phát. Ngoài ra cần mang thêm mấy cảnh sát kỹ thuật nữa, cho cậu 20 phút, đúng giờ là lên đường! Có vấn đề gì không?" "Không vấn đề gì! Đảm bảo xuất phát đúng giờ." Phó Thành đứng nghiêm chào báo cáo. Đỗ Đại Dụng chào lại rồi đi thẳng vào phòng trực ở tầng một của đội hình sự. Đây là lần đầu tiên Đỗ Đại Dụng đến Đại đội cảnh sát hình sự của Cục Chiêu Vân. Trong phòng trực có bốn hiệp cảnh và hai dân cảnh chính quy. "Đây là Cục trưởng Đỗ của Cục thành phố, các cậu cứ tiếp tục làm việc đi." Phó Thành bồi thêm một câu ở phía sau rồi mới đi sắp xếp chuyện lên đường. Đỗ Đại Dụng thấy mấy người kia định đứng dậy chào liền lên tiếng: "Không cần phải đứng lên chào hỏi gì đâu. Trước đây tôi cũng xuất thân từ cảnh sát hình sự, sợ nhất là lãnh đạo đến đội, vừa làm lỡ việc lại vừa phải chào hỏi phiền phức. Phải biết là dân hình sự chúng ta làm mấy cái môn bài bề nổi đều kém cả, thời gian mặc thường phục là chính, đào đâu ra thời gian mà luyện tập chào hỏi mỗi ngày." Đỗ Đại Dụng vừa nói đùa vừa tùy ý ngồi xuống. Mấy anh em dân cảnh và hiệp cảnh đều thầm nghĩ, không biết có phải mình nghe nhầm tin đồn không, vị Cục trưởng mới này đâu có đáng sợ như thế. Không những trẻ trung mà nói năng còn rất ôn hòa, chẳng có chút phong thái quan liêu nào cả. Cũng may là Phó Thành không có ở đây, cũng không biết mấy đứa lính của mình đang nghĩ gì. Nếu cậu ta ở đây mà biết được suy nghĩ của họ, chắc chắn phải giơ hai ngón tay cái lên bái phục.
Thỏ Tử Lĩnh — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ