Chương 1173
Đều là vấn đề
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mấy anh dân cảnh bên trong vừa nghe tiếng quát tháo của Vương Khải Vận, lập tức lao ra lôi cổ Nghê Khôn vào trong.
"Cán bộ ơi, đừng túm tóc tôi mà! Ái chà... chìa khóa để trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi, các anh lôi tôi vào đây làm gì?"
"Ngăn kéo nào? Mật mã là gì?"
"Ngăn kéo lớn ở giữa, mật mã ghi ở trang cuối cuốn sổ tay màu xanh trong đó. Cán bộ, tôi khai hết rồi, anh buông tóc tôi ra được không?"
Một người dân cảnh nhanh chóng tìm thấy chìa khóa và cuốn sổ tay có ghi mật mã.
"Đội trưởng Vương, anh vào xem một chút đi!"
Vương Khải Vận lúc này vẫn đang loay hoay tháo đầu ghi camera ở bên ngoài, nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng chạy vào.
"Có chuyện gì thế?"
Người dân cảnh vừa gọi anh chỉ tay về phía sau tấm vách ngăn nói:
"Phát hiện lượng lớn vật phẩm dạng bột không rõ nguồn gốc, phải gọi bên giám định đến ngay."
Vương Khải Vận bước vòng qua, đi thẳng đến trước một chiếc két sắt lớn, nhìn thấy cảnh tượng bên trong mà da đầu cũng thấy tê dại.
"Nhiều thế này sao? Chỗ này ít nhất cũng phải tầm 5 kg. Quay phim, mau lại đây quay lại hiện trường. Nghê Khôn, thứ này là cái gì?"
"Hàng trắng số 4 và ma túy đá. Nhưng đây không phải của tôi, các anh không mở ra thì tôi cũng chẳng biết bên trong có cái gì đâu!"
Vương Khải Vận nghe xong mà suýt nữa thì phì cười vì tức. Anh chỉ tay vào mặt Nghê Khôn, gã sợ hãi lùi lại hai bước rồi vội vàng ngồi thụp xuống.
"Bảo bên giám định đến kiểm tra trước rồi cân trọng lượng. Những thứ khác cứ lấy ra xem qua đã. Quay phim nhớ ghi hình cho rõ ràng. Vương Cát, bảo tên Nghê Khôn này chỉ điểm xác nhận đi, tránh để sau này phải làm lại quy trình lằng nhằng. Sếp Ninh đã dặn rồi, Cục trưởng không thích lãng phí thời gian và tiền bạc đâu."
"Camera bên ngoài tháo xong chưa? Làm cho kỹ vào, xem có ngăn bí mật nào không. Chúng ta vốn là dân chuyên chống ma túy, đừng để cuối cùng mình không tìm ra mà lại để mấy ông bên hình sự hay trị an tìm thấy, lúc đó thì mất mặt lắm!"
Vương Khải Vận kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, nhìn hai người phụ nữ đã được quấn chăn kín mít mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Lúc này, Ninh Hòa Vĩ đang ở trong phòng bao lớn, tiến hành lục soát toàn bộ quần áo, túi xách và ví tiền của bốn gã đàn ông.
Không lục thì thôi, vừa lục soát một lượt đã thấy nảy sinh rắc rối lớn.
Ninh Hòa Vĩ rút điện thoại ra, lập tức gọi ngay cho Đỗ Đại Dụng.
"Sếp Đỗ, bên trung tâm giải trí Hoa Sa Tiên Phong chúng em vừa tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện có hành vi dâm ô tập thể và sử dụng ma túy tập thể. Hiện em đang ở trong một phòng bao, qua kiểm tra danh tính thì thấy có hai người gặp vấn đề. Một người là Phó xứ thuộc phòng 2 Ban Pháp chế tỉnh, người kia là Chủ nhiệm Ban Pháp chế quận Mậu Bình, thành phố Yên Đảo. Hai người còn lại vẫn chưa xác minh được vì đang phê thuốc, chưa tỉnh táo, trên người cũng không mang theo giấy tờ tùy thân. Các phòng bao khác cũng đang được dọn dẹp, xong xuôi em sẽ báo cáo lại sau."
"Được! Bên tôi cũng đang ngập đầu trong một đống việc đây! Cứ nhớ kỹ một điều, phải giữ đúng nguyên tắc nghiêm minh chấp pháp là được!"
Sau khi cúp máy, Đỗ Đại Dụng cũng thấy đau hết cả đầu.
Những tin tức báo cáo về liên tục, tuy nói là thắng lợi lớn, nhưng tính đến hiện tại, số lượng nhân viên thuộc các hệ thống khác bị bắt giữ đã lên tới hơn 40 người.
Một vị Phó thị trưởng thành phố Yên Đảo đã gọi điện cho Đỗ Đại Dụng, mắng cậu làm càn, phá hoại môi trường kêu gọi đầu tư, biến công an nhân dân thành Cẩm Y Vệ thời xưa, mưu toan phá hoại cục diện ổn định đoàn kết của Yên Đảo hiện nay.
Đỗ Đại Dụng chỉ đáp lại đúng một câu khiến ông ta cứng họng: Ngày mai tổ công tác của tỉnh sẽ xuống, có ý kiến gì thì cứ lên đó mà trình bày.
Sau đó Đỗ Đại Dụng mới tìm hiểu nguyên nhân, hóa ra là vì quý tử của vị này hiện cũng đang khó lòng tự bảo vệ mình.
Sau khi những lời chất vấn đanh thép không đem lại kết quả, những cuộc điện thoại xin xỏ bắt đầu tới tấp như mưa sa, chẳng mấy chốc đã làm điện thoại của Đỗ Đại Dụng cạn sạch pin. Cũng may là cậu mới thay cục pin mới, nếu không thì Ninh Hòa Vĩ đã chẳng thể gọi được cho cậu.
Tại vũ trường Bất Dạ Thành, đồ đạc thu giữ được cũng không hề ít. Súng quân dụng có 2 khẩu, súng tự chế 5 khẩu, 22 con dao kiếm thuộc danh mục vũ khí thô sơ, các loại hàng cấm cộng lại hơn 2000 gram, còn có hơn 100 viên thuốc ảo giác.
Qua lấy lời khai kỹ lưỡng, thông tin về Vương Ái Liên cũng được lật lại. Hóa ra Vương Ái Liên đúng là từng làm việc tại vũ trường Bất Dạ Thành, sau đó không biết vì lý do gì lại chuyển sang vũ trường Caesar.
Đỗ Đại Dụng vội vàng thông báo cho các dân cảnh đang khám xét bên vũ trường Caesar, xem có thể tìm thấy Vương Ái Liên ở đó hay không.
Vừa sắp xếp xong xuôi, Đỗ Đại Dụng định thở phào một cái thì điện thoại lại vang lên.
"Đồng chí Kiến Bình, có chuyện gì vậy?"
"Sếp Đỗ, anh mau đến thôn Vương Gia Khẩu thuộc địa bàn đồn công sở khu khai phát ngay đi. Tình hình ở đây rất nghiêm trọng, trong điện thoại không tiện nói nhiều, anh cứ đến đây trước đã."
Nghe xong lời của Cung Kiến Bình, Đỗ Đại Dụng lập tức lái xe lao thẳng đến hiện trường vụ việc tại thôn Vương Gia Khẩu.
Xe vừa dừng hẳn, cửa xe đã bị Cung Kiến Bình kéo toạc ra.
"Vừa bắt được một người, hình như là con trai trưởng thôn, gã đã kích động dân làng chuẩn bị cướp người rồi."
"Tên này phạm tội gì?"
Đỗ Đại Dụng nhíu mày hỏi một câu.
"Liên quan đến ma túy, tàng trữ súng, buôn bán phụ nữ, cờ bạc, hoạt động xã hội đen và khai thác trái phép tài nguyên quốc gia. Trong quá trình kiểm tra đêm nay, chúng ta đã thu giữ được 2 khẩu súng quân dụng và 2 khẩu súng tự chế, ma túy đều là ma túy đá, nặng hơn 180 gram, những chỗ khác vẫn chưa kịp lục soát hết. Ngoài ra còn có phụ nữ kêu cứu, nói là bị bắt cóc bán về đây. Trong thôn này còn có 2 ổ bạc, bắt quả tang 61 đối tượng đang sát phạt, số tiền tang vật lên tới 2,07 triệu tệ. Thêm nữa là phát hiện có mỏ vàng nhưng không báo cáo mà tự ý tổ chức khai thác chui."
Cung Kiến Bình nói một hơi không nghỉ, sắc mặt Đỗ Đại Dụng lúc này đã lạnh lẽo như nước mùa đông.