Chương 120
Án tồn (6)
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khi trở về đội, các trinh sát thuộc tổ 3 đang theo dõi Hứa Trọng Văn báo cáo rằng không phát hiện điểm nào bất thường. Hắn vẫn đi làm và tan ca đúng giờ, cuộc sống sinh hoạt thường ngày chẳng có gì quá giới hạn.
Mọi chuyện lúc này chỉ còn biết kiên nhẫn chờ đợi kết quả đối chiếu từ Trung tâm Pháp y.
Đến sáng sớm ngày thứ ba sau khi trở về, phía pháp y đã xác nhận danh tính nạn nhân chính là Trịnh Hồng Hoa.
Ngay sau đó, Đỗ Đại Dụng đã cho phát lệnh thông báo truy tìm manh mối kèm theo tiền thưởng. Thế nhưng, điều mà chẳng ai ngờ tới là ngay trong ngày thông báo được phát ra, Hứa Trọng Văn đã tự mình đến cơ quan công an đầu thú.
Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Sự việc bắt đầu vào tối ngày 4 tháng 5 năm 1999. Do mấy ngày trước đó công việc khá bận rộn, nên khi được nghỉ vào ngày mùng 4, Hứa Trọng Văn cảm thấy nhu cầu sinh lý trỗi dậy mạnh mẽ, hắn không thể chờ đợi thêm mà muốn tìm một "bướm đêm" để giải tỏa.
Khoảng 9 giờ rưỡi tối hôm đó, Hứa Trọng Văn gặp Trịnh Hồng Hoa lần thứ hai. Hắn cảm thấy cô gái này không chỉ có gương mặt ưa nhìn mà dáng người cũng rất bốc lửa.
Vì lần đầu quan hệ với Trịnh Hồng Hoa tại một nhà nghỉ nhỏ, ngày hôm sau Hứa Trọng Văn thấy ngứa ngáy khắp người, nên lần này hắn quyết định đưa cô về nhà mình.
Sau khi thỏa thuận giá cả, Hứa Trọng Văn dẫn Trịnh Hồng Hoa về nhà. Căn nhà này không nằm trong khu tập thể mà là căn nhà cũ của mẹ hắn, tọa lạc ở một nơi cách đó không xa.
Vừa tắm rửa xong, cả hai đã vội vàng lao vào nhau lần thứ nhất. Thực tế, Hứa Trọng Văn mắc một chứng bệnh tâm lý, hắn bị nghiện chuyện chăn gối.
Đến lần thứ ba lâm trận, sau khi kết thúc, Hứa Trọng Văn mới bàng hoàng nhận ra Trịnh Hồng Hoa đã ngừng thở từ lúc nào. Cảnh tượng đó khiến hắn sợ đến mức đờ người ra.
Vì sáng sớm hôm sau có một ca phẫu thuật, Hứa Trọng Văn đành tạm để thi thể ở phòng bên cạnh, vừa nghĩ cách xử lý vừa mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sang chiều ngày 5 tháng 5, Hứa Trọng Văn được nghỉ, nhưng buổi tối lại có một ca trực đêm ngắn.
Chập tối hôm đó, trên đường đi làm, hắn ghé qua ký túc xá Cục Giáo dục để tìm người lo thủ tục nhập học cho con gái. Khi đi ngang qua khu ký túc xá, tình cờ thấy người ta vứt bỏ một chiếc vali lớn, Hứa Trọng Văn đã cố ý né tránh camera giám sát, vòng ra sau lấy chiếc vali rồi tống vào ghế sau xe Hạ Lợi của mình.
Lúc này, trong đầu Hứa Trọng Văn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không được để chuyện xấu hổ này bại lộ, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà tính toán chi li.
Điều này hoàn toàn trái ngược với suy đoán ban đầu của Đỗ Đại Dụng rằng hung thủ vô cùng xảo quyệt hay cố tình đánh lạc hướng điều tra. Tất cả thực chất chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!
Sau ca trực đêm, Hứa Trọng Văn chạm vào thi thể, thấy xác đã qua giai đoạn co cứng. Vì lo sợ người khác tìm thấy xác rồi lần ra mình, hắn đã nhẫn tâm cắt bỏ phần đầu của nạn nhân.
Nhận thấy trên ngực và chân nạn nhân có vết bớt rõ rệt, hắn làm một lèo, cắt bỏ luôn cả những phần đó.
Tiếp đó, hắn đi mua dung dịch formalin, cho các bộ phận đã cắt rời vào bình kín để bảo quản rồi đem chôn dưới vườn rau sau nhà.
Xong xuôi, Hứa Trọng Văn bỏ thi thể vào vali, tìm thêm một chiếc bao tải lớn bọc bên ngoài. Hắn luồn lách né tránh toàn bộ camera, chờ đến rạng sáng thì vứt chiếc bao tải đó cạnh thùng rác ở khu tập thể Cục Lương thực.
Vì ở bệnh viện Hứa Trọng Văn có danh tiếng rất tốt, đối nhân xử thế chân thành nhiệt tình, ngay cả khi ly hôn người ta cũng chỉ nói xấu vợ cũ chứ chẳng ai nghi ngờ hắn giết người.
Thế nên dù cảnh sát đã rà soát nhiều lần, rất nhiều người vẫn đứng ra làm chứng cho Hứa Trọng Văn. Chỉ là hắn đã cố tình làm nhiễu loạn khái niệm thời gian. Ngay cả thời điểm phi tang xác cuối cùng, vẫn có người làm chứng rằng Hứa Trọng Văn rời đi sau khi trời đã sáng, bởi ngày hôm đó hắn trực ca đêm dài.
Hứa Trọng Văn thậm chí còn không lái ô tô vào bệnh viện mà đặc biệt đạp xe đi làm, đồng thời tung tin rằng xe mình hôm đó bị hỏng.
Sau khi hai chiếc bình kín được tìm thấy, qua đối chiếu pháp y và khám nghiệm, những lời khai của Hứa Trọng Văn đã được xác thực.
Đêm đó, do hành vi quan hệ liên tục của Hứa Trọng Văn, Trịnh Hồng Hoa đã bị sung huyết nội sọ, vỡ mạch máu não ngay trong lần quan hệ thứ ba. Cô đã rơi vào trạng thái chết não ngay giữa chừng cuộc vui.
Cả tổ 3 và toàn bộ phân cục đều không thể ngờ rằng, đây không phải là một vụ giết người có chủ đích mà lại bắt nguồn từ nguyên nhân oái oăm như vậy.
Đặc biệt là các cán bộ điều tra trực tiếp của tổ 3, khi nghe Hứa Trọng Văn khai rằng cao điểm mỗi ngày hắn có thể làm chuyện đó tới ba lần suốt một tháng trời, Lý Manh cảm thấy tay mình run đến mức không ghi chép nổi nữa.
Cuối cùng, lý do bắt giữ và tội danh khởi tố đã được đội Pháp chế và Viện kiểm sát bàn bạc kỹ lưỡng.
Đỗ Đại Dụng thở dài, cảm thấy những vụ việc thế này quả thực rất khó để phân định rạch ròi.