Chương 1200

Phát hiện hài cốt

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tình hình thực tế tại Chiêu Vân so với dự tính ban đầu của Đỗ Đại Dụng thật sự khác biệt quá lớn. Điện thoại lại đổ chuông, Đỗ Đại Dụng vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia là Vu Kiếm Văn gọi tới. "Sếp Đỗ, bên phía Lý Trạch Lâm vừa có tin báo về. Một ông chủ mỏ vàng mà anh ta quen ở Yên Đảo, trong buổi tiệc tối nay đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại rồi rời đi ngay lập tức. Lý Trạch Lâm cảm thấy có điểm bất thường nên đã giả vờ đi vệ sinh để bám theo. Sau đó anh ta liên lạc với bác Thiết, bác Thiết vừa đến nơi đã lập tức thay đổi hóa trang cho anh ta. Cùng lúc đó, Vương Bân Bân cũng phái một trinh sát mật ở Yên Đảo đến tiếp ứng. Ba người bọn họ dùng hai chiếc xe, liên tục thay phiên bám đuôi, cuối cùng phát hiện gã chủ mỏ vàng kia hóa ra là về thu dọn đồ đạc để bỏ trốn." "Hiện tại Lý Trạch Lâm và trinh sát mật đã tiến hành bắt giữ gã. Qua điện thoại của đối phương, họ phát hiện một số liên lạc lạ, nhưng khi thử gọi vào số đó thì máy đã tắt. Bây giờ họ muốn xin chỉ thị của anh về bước hành động tiếp theo." Đỗ Đại Dụng lập tức ra lệnh: "Vu Kiếm Văn, cậu bảo họ bằng mọi giá phải bảo đảm an toàn tính mạng cho gã chủ mỏ vàng này, đây là điều tiên quyết. Nếu Lý Trạch Lâm chưa bị lộ thân phận thì cứ để cậu ta quay lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, bảo trinh sát mật của Vương Bân Bân và bác Thiết đưa gã chủ mỏ kia về Chiêu Vân. Nhớ dặn bác Thiết phải hóa trang, thay đổi diện mạo cho gã, nếu không e rằng họ khó mà về đến Chiêu Vân thuận lợi được. Triển khai ngay đi!" Thu hoạch bất ngờ này khiến tâm trạng Đỗ Đại Dụng khởi sắc hơn đôi chút. Vừa mới gác máy, điện thoại lại tiếp tục reo vang. "Sếp Đỗ, tôi là Phó Thành đây. Tôi vừa truy xuất được một thông tin quan trọng. Vào tháng 4 năm 98, từng có một nữ phóng viên điều tra của đài tỉnh đến Chiêu Vân để tìm hiểu về các mỏ vàng. Tôi đã kiểm tra thông tin về cái chết của cô ấy và thấy có rất nhiều điểm nghi vấn. Hồ sơ ghi rằng nữ phóng viên này bị lũ bùn đá cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại khu mỏ, cuối cùng phía chức trách chỉ giao lại cho người nhà giấy tờ tùy thân và một chiếc đồng hồ, hoàn toàn không tiến hành tìm kiếm thi thể. Lúc đó họ giải thích với gia đình rằng nếu đào bới có thể gây ra sạt lở nghiêm trọng hơn." "Tuy nhiên, tôi phát hiện ra vài vấn đề. Thứ nhất, chiều cao của nữ phóng viên này khớp với bộ hài cốt chúng ta vừa tìm được. Thứ hai, vị trí răng giả cũng trùng khớp. Quan trọng nhất là nữ phóng viên này có đặt vòng tránh thai, chi tiết này tôi đã xác nhận qua gia đình, mà trong vùng xương chậu của bộ hài cốt kia chúng ta cũng tìm thấy vòng tránh thai bằng kim loại. Thời điểm đó, đi cùng cô ấy còn có một nhân viên quay phim, người này may mắn thoát chết nhờ leo lên cây. Nhưng tôi rất nghi ngờ gã này. Nếu xác định được chiếc vòng đó thuộc về nữ phóng viên, chúng ta có thể lấy mẫu DNA của cha mẹ cô ấy để đối chiếu với mẫu tóc còn sót lại trên hài cốt. Một khi kết quả trùng khớp, gã quay phim kia chắc chắn có vấn đề lớn, có thể tiến hành bắt giữ ngay." Đỗ Đại Dụng khen ngợi: "Làm tốt lắm! Còn tên Lục Đại Niên kia có tin tức gì không?" Lúc này, Đỗ Đại Dụng rất muốn lôi bằng được gã Lục Đại Niên này ra ánh sáng. Phó Thành đáp: "Thời gian quá ngắn, bọn chúng không có nơi ở cố định, thường liên lạc với khu mỏ bằng cách cắm cờ đánh dấu. Vì hiện tại đang là rạng sáng nên chúng ta chưa thể thực hiện phương thức này tại các khu mỏ đã kiểm soát. Thêm nữa, tính lưu động của bọn chúng rất cao, tất cả đều dùng chung một cái tên là Lục Đại Niên. Bất kỳ ai đi giao dịch cũng đều tự xưng mình là Lục Đại Niên. Nhưng theo lời khai thẩm vấn từ một số chủ mỏ nhỏ, diện mạo của Lục Đại Niên rất đa dạng. Có vẻ như cái tên này giống một dạng mật danh hơn. Cho dù Vương Quần Túc có gặp Lục Đại Niên, thì lần sau hắn gặp chưa chắc đã là người cũ. Hơn nữa, tỷ lệ tử vong ở khu mỏ của Vương Quần Túc không cao, nên có lẽ hắn chưa tiếp xúc được với bộ phận cốt cán của nhóm Lục Đại Niên." "Ngoài ra, trong số hài cốt vừa đào được, có hai bộ mang dấu vết bị trúng đạn. Theo quan sát hiện tại, tôi đoán đó là đạn súng trường vì có vết xuyên thấu và phá hủy mô xương rất rõ ràng. Điều này khiến tôi cân nhắc liệu có phải nạn nhân bị bắn bằng súng trường ở cự ly gần hay không." Đỗ Đại Dụng nghe vậy liền nhanh chóng ghi chép lại. "Cậu bảo bên pháp y chụp ảnh mấy bộ xương đó thật rõ nét vào. Tôi sẽ tìm chuyên gia hỗ trợ thẩm định, nên ảnh phải thật chi tiết thì chuyên gia mới đưa ra ý kiến chính xác được. Ngoài ra, hãy hỏi các bác sĩ pháp y xem liệu từ những bộ hài cốt trúng đạn này có thể phán đoán được nghề nghiệp, hoặc họ là người địa phương hay người nước ngoài không." Đỗ Đại Dụng vốn không quá am tường lĩnh vực này nên chỉ có thể đưa ra giả thuyết, xác nhận được thì tốt, không được cũng chẳng sao. "Sư phụ của Thái San San rất giỏi, vốn là nhân vật tầm cỡ trong giới pháp y tỉnh Tô. Tôi có thể nhờ cô ấy thử xem. Nếu cô ấy không xử lý được, chắc chắn sẽ đi hỏi miễn phí sư phụ mình. Chỉ cần cô ấy mở lời, chẳng phải chúng ta có được một chuyên gia xịn giúp không công sao." Đỗ Đại Dụng bật cười: "Phó Thành, cậu được đấy!" "Sếp Đỗ, chẳng phải em đều học từ anh sao! Cứ tranh thủ tận dụng được gì thì hay cái đó mà." Nụ cười trên mặt Đỗ Đại Dụng bỗng chốc cứng đờ. Cái cậu Phó Thành này, toàn nói mấy lời thật thà đến mức làm người ta đứng hình.
Phát hiện hài cốt — Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn — Xem Truyện Chữ