Chương 1265

Thăng cấp nhẹ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đúng theo di nguyện của Trần Thiên Bảo, Đỗ Đại Dụng đã đem tro cốt của gã rải xuống biển khơi mênh mông. Với việc anh em nhà họ Thành sa lưới cùng những đối tượng khác đã bị bắt giữ trước đó, mạng lưới tội phạm khổng lồ bao trùm lấy Chiêu Vân đã hoàn toàn tan rã, vỡ vụn thành từng mảnh. Số vụ án xảy ra xoay quanh Chiêu Vân lên tới 347 vụ, toàn bộ địa bàn phá được hơn 390 vụ án. Số nạn nhân đã xác thực danh tính là hơn 160 người, trong đó có 102 người đã tử vong, hơn 60 người bị thương tật, tàn phế. Ngoài ra, còn có hơn 80 nạn nhân tử vong khác vẫn chưa thể xác định được danh tính thực sự. Số tiền tang vật trong đại án Chiêu Vân còn khiến người ta kinh hãi hơn, liên quan đến hơn 130 tỷ nhân dân tệ nguồn tiền không rõ lai lịch, kéo theo 850 cán bộ các cấp bị nhúng chàm. Tuy nhiên, những con số này không được công bố toàn bộ. Cơ quan chức năng chỉ chọn lọc công khai một phần thông tin ra xã hội, chủ yếu tập trung vào những cán bộ lãnh đạo cầm đầu. Lúc này, Đỗ Đại Dụng đang ngồi trong phòng họp để chủ trì hội nghị công tác đầu tiên của ban lãnh đạo mới năm 2004. "Trước tiên, tôi xin chúc mừng đồng chí Đậu Trường Quân đã thuận lợi đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Ủy ban Chính pháp thành phố Chiêu Vân, Bí thư Đảng ủy Cục Công an thành phố, kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố. Tiếp theo là chúc mừng đồng chí Triệu Phong Niên thăng chức Chính ủy Cục thành phố, đồng chí Đường Hội Sư thăng chức Phó Cục trưởng. Đồng thời, tôi cũng gửi lời chúc mừng đến đồng chí Cung Kiến Bình, người đã chuyển công tác đến Cục thành phố Yên Đảo để giữ chức Đội trưởng đội trọng án phòng chống ma túy." "Cùng với đó, được sự phê chuẩn của lãnh đạo cấp trên, đã có một Phó Cục trưởng mới và hai Ủy viên Đảng ủy Cục thành phố được điều động đến Chiêu Vân để đảm nhận các chức vụ lãnh đạo liên quan." "Ở đây, tôi cũng xin nói trước một chút. Trước khi tôi được bổ nhiệm làm Bí thư Chính pháp Chiêu Vân, Đảng ủy Cục thành phố đã họp bàn nghiên cứu phương hướng điều chỉnh cán bộ cơ sở. Lần này chúng ta sẽ biểu quyết thông qua tại hội nghị. Cục trưởng Đậu, mời anh tuyên bố!" Đậu Trường Quân lúc này mới lấy ra một tờ văn bản, đeo kính vào rồi bắt đầu đọc: "Qua nghiên cứu của ban lãnh đạo Đảng ủy Cục thành phố, sau khi khảo sát và thẩm tra đối với Phó đại đội trưởng Đại đội phòng chống ma túy Vương Khải Vận, quyết định bổ nhiệm đồng chí Vương Khải Vận giữ chức Đại đội trưởng Đại đội phòng chống ma túy Cục Công an thành phố Chiêu Vân. Các đồng chí, chúng ta tiến hành biểu quyết!" "Còn một việc nữa tôi cần thông báo. Một số lãnh đạo đại đội và cảnh viên của Cục ta vốn là người mà Bí thư Đỗ mượn từ Sở Công an tỉnh về, vì vậy lúc này phải 'vật quy nguyên chủ'. Đây là nguyên văn lời của Sở tỉnh, chứ không phải tôi và Bí thư Đỗ tự ý thêm vào. Trong đó bao gồm: Đại đội trưởng Đại đội cảnh sát hình sự hiện tại Phó Thành, Đại đội trưởng đội trị an hiện tại Ninh Hòa Vĩ, Phó chủ nhiệm Trung tâm thông tin Cục thành phố hiện tại Vương Bân Bân, chủ nhiệm Văn phòng Cục thành phố hiện tại Vu Kiếm Văn, và nhân viên đặc tình Trung tâm thông tin hiện tại Lý Trạch Lâm. Sau hội nghị này, các đồng chí sẽ quay về Sở tỉnh chờ thông báo và nhận nhiệm vụ mới." Đậu Trường Quân vừa dứt lời, mọi người trong phòng họp đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Đỗ Đại Dụng. Đỗ Đại Dụng chỉ biết cười khổ giải thích: "Mọi người đừng nhìn tôi như vậy chứ! Đây là ý kiến của cấp trên, tôi chỉ có thể chấp hành thôi! Lúc đó lãnh đạo cấp trên làm sao biết được ai trong số các anh ngồi đây là người tốt hay kẻ xấu, chẳng phải các anh đã vượt qua đợt kiểm tra nghiêm ngặt này rồi sao! Thế nên phía Sở tỉnh đòi người về cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Sau đó, hội nghị ban lãnh đạo mới đã chốt danh sách trưởng đồn và chính trị viên của các đại đội, đồn công sở, cuộc họp chính thức kết thúc. Nhờ thành tích phá đại án lần này, Đỗ Đại Dụng được đề bạt làm Bí thư Chính pháp thành phố Chiêu Vân, cấp bậc chính thức thăng lên cán bộ cấp Phó xứ. Quân hàm của cậu cũng được Sở tỉnh phê chuẩn, báo cáo lên Bộ Công an, lần này đã đổi thành thiếu tá. Hà Vô Cự vốn đang hy vọng lần này mình có thể ngồi vào ghế Đại đội trưởng Đại đội cảnh sát kinh tế Chiêu Vân, không ngờ một tờ thông báo lại điều anh về Sở tỉnh trình diện để tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng. Đỗ Đại Dụng thực sự là người rất biết trọng dụng nhân tài. Chỉ vì muốn đưa Hà Vô Cự đi, cậu đã phải chạy lên Sở tỉnh, tốn mất hai cây thuốc lá ngoại giao mới lo được cho anh một suất đào tạo tại tỉnh. Cùng quay về Sở tỉnh đợt này còn có Phó Thành, Ninh Hòa Vĩ, Vương Bân Bân, Lý Trạch Lâm và Vu Kiếm Văn. Hội nghị ban ngày kết thúc, đến buổi tối, Đỗ Đại Dụng cùng Triệu Phong Niên đã có mặt tại nhà Đậu Trường Quân. Đường Hội Sư lúc này thậm chí còn đến sớm hơn, đang lui cui trong bếp nấu nướng. Đợi đến khi Đỗ Đại Dụng và Triệu Phong Niên vào chỗ, Đậu Trường Quân liền mở lời: "Bí thư Đỗ, lần này e là anh không ở lại Chiêu Vân lâu được đâu nhỉ? Tôi cảm thấy tình hình này giống hệt hồi anh ở Tảo Trang vậy!" "Cục trưởng Đậu, giờ nói chuyện đó làm gì? Cho dù tôi có chuyển đi thì liệu có ảnh hưởng đến vị Cục trưởng mới là anh không? Có ảnh hưởng đến Chính ủy Triệu hay Phó Cục trưởng Đường không? Quan trọng là cục diện ở Chiêu Vân đã được mở ra, nền tảng phía công an chúng ta cũng đã rất vững chắc. Sau đợt thanh lọc này, hầu hết những kẻ không đủ tư cách đã bị loại bỏ. Vì vậy các anh phải thừa thắng xông lên, củng cố nền tảng thêm nữa, cố gắng xây dựng hệ thống phòng ngừa và kiểm soát cho toàn thành phố. Lần này khoản trích lại nhiều như vậy, phải dùng vào đúng chỗ, hãy bắt đầu lắp đặt hàng loạt camera giám sát, tăng cường xe tuần tra, kiểm soát trị an khu vực hầm mỏ, nếu số lượng hiệp cảnh không đủ thì cứ tuyển thêm!" Đậu Trường Quân nghe Đỗ Đại Dụng nói xong, lập tức cười nói với Đường Hội Sư đang đứng ở cửa bếp: "Lão Đường, vẫn là anh nói đúng. Cứ hễ nhắc đến chuyện Bí thư Đỗ sắp đi, Bí thư Đỗ chắc chắn sẽ nói ra toàn bộ tâm huyết và cách bố trí của cậu ấy cho Cục thành phố Chiêu Vân. Cậu ấy là không nỡ nhìn chúng ta ngồi không mà chẳng làm được gì đây mà!" Đỗ Đại Dụng cũng cười đùa với mấy người họ: "Mấy anh đều là tiền bối đã giúp đỡ Đỗ Đại Dụng tôi rất nhiều, nên ở đây chúng ta không phải người ngoài, tôi cũng nói thật lòng luôn. Chức vụ này của tôi chỉ là quá độ thôi, nên Cục trưởng Đậu hãy chuẩn bị tinh thần để thăng thêm một cấp nữa đi. Anh vốn đã là Chánh khoa, kẹt ở đó bao nhiêu năm rồi, cũng đến lúc phải tiến bộ thôi! Qua năm mới là tôi sẽ điều đi, điểm này tôi không giấu các anh. Bước tiếp theo đi đâu tôi cũng chưa biết, tóm lại là tổ chức cần thì tôi đi thôi." Mấy người nghe xong mới hiểu ra, Đỗ Đại Dụng chắc chắn sẽ điều chuyển công tác, hoàn toàn không có cơ hội ở lại.